Vĩnh biệt Chi (Piggy)

10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Một lời cầu nguyện cho mẹ Piggy

Nhiều nhiều lắm lời nguyện cầu dành cho em :xPiggy ơi:-*
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Một lời cầu nguyện cho mẹ Piggy

Cầu mong mọi sự tốt lành cho Piggy :x
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Một lời cầu nguyện cho mẹ Piggy

Sáng, trưa, chiều, tối, đêm
Lúc nào chị cũng cầu nguyện cho em tỉnh lại, Chi ơi:x
 
19
0
0

Diên Khánh

New Member
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Tháng 05.2005 HN tổ chức đón Khai Tâm , Zoe và có cả Piggy từ SG ra nữa ở Tôn Đản, Zoe Rùa ơi .

http://www.webtretho.com/forum/showpost.php?p=106273&postcount=306

Như Diên Khánh nhận xét Piggy rất giỏi giang và sắc sảo
Mong manh quá ...........
Em nhớ cái hôm í quá, chị Loan à. Hôm ấy em được gặp bao nhiu người, chị Zoe, Khai Tâm (hùi ấy còn tên mẹ Thư),... và bao nhiêu đồng bào khác. Một thưở tình thương mến thương nhỉ.

Từ hôm nghe tin Piggy đến giờ em cứ bần thần mãi. Mọi thứ mong manh quá. Trước khi Chi chìm vào cơn mê, chắc chắn hình ảnh cuối cùng là con trai sinh năm 2004 còn chưa đến sinh nhật (bằng tuổi DK và An). Hôm nay nghe tin tốt dần, rất là mừng. Cầu mong Chi nhanh khỏe lại, bé Minh đang đợi...
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Nhật ký ... ngày ... tháng ... năm

Em nhớ cái hôm í quá, chị Loan à. Hôm ấy em được gặp bao nhiu người, chị Zoe, Khai Tâm (hùi ấy còn tên mẹ Thư),... và bao nhiêu đồng bào khác. Một thưở tình thương mến thương nhỉ.

Từ hôm nghe tin Piggy đến giờ em cứ bần thần mãi. Mọi thứ mong manh quá. Trước khi Chi chìm vào cơn mê, chắc chắn hình ảnh cuối cùng là con trai sinh năm 2004 còn chưa đến sinh nhật (bằng tuổi DK và An). Hôm nay nghe tin tốt dần, rất là mừng. Cầu mong Chi nhanh khỏe lại, bé Minh đang đợi...
Em nói làm chị chảy nước mắt. Đúng thế Piggy làm chúng ta sống lại những ngày đó, bao gương mặt thân quen......Chị cũng thế lạnh ngừoi và rồi lại chờ đợi cùng mọi người điều kỳ diệu.
Bao nhiêu bạn từ lâu lắm rồi ko vào WTT cũng đã vào gửi tới P lời cầu nguyện chân thành nhất, nên Chi nhất định phải tỉnh lại đúng ko mọi người ơi. .....
 
3
0
0

Tim & Sam

New Member
Ðề: Một lời cầu nguyện cho mẹ Piggy

Chi mất rồi mọi người ơi.... hu hu... Tại sao lại thế, tại sao lại thế... Chi ơi!!!!
 
21
0
0

Vịt Bụp

New Member
Ðề: Một lời cầu nguyện cho mẹ Piggy

Mình mới vào ko rõ chuyện gì với Chi, nhưng thấy bàng hoàng và đau lòng quá! Chi bị bệnh gì à? Ung thư hay tai nạn? Chi ở đâu hả mọi người, SG hay HN?
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Một lời cầu nguyện cho mẹ Piggy

thương quá, thêm 1 đứa trẻ mất mẹ....
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Một lời cầu nguyện cho mẹ Piggy

Vĩnh biệt Me_Piggi :( cầu mong cu con vững chãi ........
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
438
0
0

Bánh qui AFC

New Member
Ðề: Một lời cầu nguyện cho mẹ Piggy

:(:(:(
Xin thành kính chia buồn với gia đình.
Mong chị Piggy luôn phù hộ cho bé con vững bước trong tương lai.
 
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Một lời cầu nguyện cho mẹ Piggy

Tạm biệt Piggy nhé. Rồi có ngày cùng đi Praha với nhau nhé @};-.

Con trai và bạn bè sẽ thực hiện nốt những mơ ước còn lại của Chi. @};-@};-


Chuyến tàu thu

Tôi lại đến cuối mùa thu nghe gió lạ.
Đón chuyến tàu năm ngoái tiển thu đi.
Trên đầu tôi lá thu rơi rụng quá.
Nhưng bạn tôi từ đấy mãi không về.

Tôi khẽ hỏi dòng thông bên dải suối.
Sao bạn tôi mãi mãi không về?
Suối nín chảy và thông buồn chẳng nói.
Nhưng bên trời, lặng chỉ dấu chia ly.

Và từ đấy thu sang tôi lạnh quá.
Tôi chia thương với kẻ cuối chân trời.
Và tin chắc khi bên đường rụng lá
Bạn cũng buồn trạnh nghĩ đến tình tôi.

Mãi đến chiều nay nhắc chuyện xưa.
Tưởng người theo mãi chuyến tàu thu.
Tôi nhìn chân gió run trong lạnh.
Chỉ thấy mây buồn tỏa vất vơ…


Hồ Dzếnh
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Một lời cầu nguyện cho mẹ Piggy

Xin ngàn lần chia buồn cùng gia đình chị - Mẹ Piggy :(:(
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Một lời cầu nguyện cho mẹ Piggy

Chiasetinhthuong chúng mình có ai đại diện đến phúng viếng Chi không, đầu cầu Sài Gòn ơi?


Gia đình xin thông báo chương trình lễ tang của Chi:

Đinh Lệ Chi
Sinh ngày 8/8/1974
Mất ngày: 6/9/2009
Hưởng dương: 36 tuổi
14:00 ngày 7/9/2009: Phát tang tại Nhà tang lễ Lê Quý Đôn (Quận 3)
13:00 ngày 8/9/2009: Di quan, chôn cất tại nghĩa trang Thủ Đức.
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Một lời cầu nguyện cho mẹ Piggy

Chiều nay nhận được tin nhắn từ một người bạn ở SG =((=((=(( .
Cầu chúc cho linh hồn chị siêu thoát!
 
83
0
0

mẹ K.O.M

New Member
Ðề: Một lời cầu nguyện cho mẹ Piggy

Thương quá em ơi, dù chưa một làn biêt mặt.
Cầu xin trời phật phù hộ cho linh hồn em mau được siêu thoát.
Cầu xin trời phật phù hộ cho gia đình của em vững vàng qua cơn sóng gió này:cstt09:
 

Đính kèm

354
0
0
Ðề: Một lời cầu nguyện cho mẹ Piggy

Xin chia buồn cùng gia đình chị Piggy .
Cầu mong cho linh hồn chị được siêu thoát .
 
741
0
16
Ðề: Một lời cầu nguyện cho mẹ Piggy

Lại một người ra đi mà không lời từ biệt! Bạn bằng tuổi mình, nhìn ảnh bạn thật xinh!Cầu mong linh hồn bạn siêu thoát!
 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: Một lời cầu nguyện cho mẹ Piggy

Chia buồn cùng gia đình chị. Mong chị ra đi thanh thản@};-
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Một lời cầu nguyện cho mẹ Piggy

Em chưa từng biết chị. Nhưng qua lời mọi người kể, và qua tấm hình của chị, em cảm nhận chị rất hiền, và rất tốt.

Khi biết tin, em đã rất thương, em cũng đã cầu nguyện, và em cũng đã vui mừng khi nghe ai đó nói rằng có thể chị sẽ sống...

Rất tiếc, em chẳng bao giờ có cơ hội gặp chị nữa rồi. Thương chị quá! Cầu cho linh hồn chị siêu thoát.

Chia buồn cùng gia đình chị, nỗi mất mát thật to lớn! :(=((
 
Top