Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
54
0
0

Bảo Quân

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Ủa không phải Bảo Quân bên WTT hả chị. @};-. Nếu không thì cho em xin lỗi vì nhầm nhọt này.:D
Lần này là em nhầm nhọt nè...Là chị đó, có điều chị không có được mấy dòng như em viết đâu...Hehee....Hy vọng sẽ có dịp cùng "lấp lánh"với mọi người!
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Lần này là em nhầm nhọt nè...Là chị đó, có điều chị không có được mấy dòng như em viết đâu...Hehee....Hy vọng sẽ có dịp cùng "lấp lánh"với mọi người!
sao lạ nhỉ, chị bảo em nhầm người :-w vậy người nào đi bán quần áo bên LCM, người nào học thạc sĩ vậy ta, rồi người nào vào topic nhà đẹp của WTT , có cần dẫn chứng không nhỉ. :D
 
798
0
0

cifmoon

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

sao lạ nhỉ, chị bảo em nhầm người :-w vậy người nào đi bán quần áo bên LCM, người nào học thạc sĩ vậy ta, rồi người nào vào topic nhà đẹp của WTT , có cần dẫn chứng không nhỉ. :D
Chắc em Su kô nhầm đâu, đúng là chị Bảo quân rồi mà :)
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Chắc em Su kô nhầm đâu, đúng là chị Bảo quân rồi mà :)
hi.hi cám ơn chị, thôi mình quên chuyện đó he, không nhắc nữa.

Chị đã hỏi được bs về vụ thuốc còi xương chưa. EM không hỏi nhưng vẫn cho uống và cảm thấy su ngủ ngon hơn, một giấc từ đầu hôm tới sáng, và lúc ngủ ít vật vã hơn.

Có phải do thuốc đó không ta, vì uống được 5 ngày rồi. À em cũng kèm uống canxi nữa. @};- Có thông tin tư vấn gì mới của bs Hội chị post lên đây cho cả nhà cùng tham khảo với nhé.

@ ALL: vụ viên ngậm ho, nhà mình ai dùng chưa. Em thì cảm nhận đúng là hàng ngoại mỗi lần lấy thuốc, cái hộp làm khó quá, hi.hi nhưng em lại thích vì thế thì trẻ em như su nhà em có thích đến mấy cũng không tự lấy được :).
Ngậm viên bé tí, ngậm liên tục thì thấy cũng đỡ ho. nhưng trẻ em như su nhà em thì chịu không ngậm được, vừa cho vào miệng là nhai ngấu nghiến rồi. hi.hi chút xíu sau lại kêu mẹ ơi con ngậm xong rồi. .. ;)
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Hàng sing 15& 16 hiện đã có tại Susu, mọi người liên hệ lấy nhé. giờ 7h30 sáng - 16h30 chiều tại số bốn OIK . Cám ơn chị windream đã mang hàng về giúp.

Còn mẹ nào muốn lấy ở Mùathu để em chuyển qua nhé.
Minhtri31, Mymy, Cudo, Calaboc, Bảoduysusu, cifmoon, ivy.

@ còn hàng bột bánh topic chị Thuyvuong thì do số lượng hàng nhiều nặng tầm 20kg nên không thể gửi nhờ chị Windream mang về giúp được. và số hàng đó sẽ theo đường Hội An -Mẹ Vừng rồi ra đà nẵng nhé cả nhà. Khi nào có nhờ chị Vừng nhắn giúp chị nhé, Cám ơn chị.

@ 1 viên ngậm ho thiếu của chị Songthao không thấy gửi, chắc là chờ gửi cùng Hàng Đức, chị ráng chờ he.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Hàng sing 15& 16 hiện đã có tại Susu, mọi người liên hệ lấy nhé. giờ 7h30 sáng - 16h30 chiều tại số bốn OIK . Cám ơn chị windream đã mang hàng về giúp.

Còn mẹ nào muốn lấy ở Mùathu để em chuyển qua nhé.
Minhtri31, Mymy, Cudo, Calaboc, Bảoduysusu, cifmoon, ivy.

@ còn hàng bột bánh topic chị Thuyvuong thì do số lượng hàng nhiều nặng tầm 20kg nên không thể gửi nhờ chị Windream mang về giúp được. và số hàng đó sẽ theo đường Hội An -Mẹ Vừng rồi ra đà nẵng nhé cả nhà. Khi nào có nhờ chị Vừng nhắn giúp chị nhé, Cám ơn chị.

@ 1 viên ngậm ho thiếu của chị Songthao không thấy gửi, chắc là chờ gửi cùng Hàng Đức, chị ráng chờ he.
gửi hàng chị ở muathu giúp nhé, cám ơn em
 
798
0
0

cifmoon

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

hi.hi cám ơn chị, thôi mình quên chuyện đó he, không nhắc nữa.

Chị đã hỏi được bs về vụ thuốc còi xương chưa. EM không hỏi nhưng vẫn cho uống và cảm thấy su ngủ ngon hơn, một giấc từ đầu hôm tới sáng, và lúc ngủ ít vật vã hơn.

Có phải do thuốc đó không ta, vì uống được 5 ngày rồi. À em cũng kèm uống canxi nữa. @};- Có thông tin tư vấn gì mới của bs Hội chị post lên đây cho cả nhà cùng tham khảo với nhé.

@ ALL: vụ viên ngậm ho, nhà mình ai dùng chưa. Em thì cảm nhận đúng là hàng ngoại mỗi lần lấy thuốc, cái hộp làm khó quá, hi.hi nhưng em lại thích vì thế thì trẻ em như su nhà em có thích đến mấy cũng không tự lấy được :).
Ngậm viên bé tí, ngậm liên tục thì thấy cũng đỡ ho. nhưng trẻ em như su nhà em thì chịu không ngậm được, vừa cho vào miệng là nhai ngấu nghiến rồi. hi.hi chút xíu sau lại kêu mẹ ơi con ngậm xong rồi. .. ;)
Cái vụ thuốc còi xương thì uống bổ sung kèm canxi là đúng rồi em, kô cần phải xét nghiệm máu hay gì cả . Còn cái hydrosol cũng có thành phần D nên anh Hội bảo chị là kô nên cho Gô uống chung hydrosol và stegol thôi. Chị đang cho uống hydrosol, uống xong cái này chị sẽ cho uống stegol.

Em gửi hàng của chị cho chị muathu giúp chị nhé . Thks !!
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Chào cả nhà, Subim đã đi làm trở lại, hết phép rồi nhưng vẫn muốn nghỉ thêm nữa, nhà cửa đồ đạc vẫn còn ngổn ngang :D

Để đáp ứng cái sự thèm của mọi người, Subim sẽ sắp xếp một chầu bánh canh vịt và ram cuốn lá cải nhé (trời lạnh này là hợp lắm í), mọi người chọn thời gian đi để có mặt đông đủ cho vui, trưa mai hay trưa thứ 6 để subim viện cớ xin nghỉ tiếp nghe :)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
679
0
0

songthao

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

E hèm, ram cuốn lá cải coi bộ hảo hảo à.
Chọn thời gian đi mọi người ơiiiii
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Chào cả nhà, Subim đã đi làm trở lại, hết phép rồi nhưng vẫn muốn nghỉ thêm nữa, nhà cửa đồ đạc vẫn còn ngổn ngang :D

Để đáp ứng cái sự thèm của mọi người, Subim sẽ sắp xếp một chầu bánh canh vịt và ram cuốn lá cải nhé (trời lạnh này là hợp lắm í), mọi người chọn thời gian đi để có mặt đông đủ cho vui, trưa mai hay trưa thứ 6 để subim viện cớ xin nghỉ tiếp nghe :)
Buổi trưa bây giờ em chỉ còn 1 tiếng đồng hồ thôi, thế này thì ăn chơi răng kịp :D Thứ bảy chủ nhật đi chị.@};-

@ Cifmoon: thank chị vụ tư vấn, thế là đi đúng đường rồi. :-* Hàng sẽ gửi nhé.

@ Cả nhà có hàng trong topic
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?p=96089#post96089



Vì số lượng hàng nhiều và rất nặng gần 30kg, thế nên đầu Hà nội đã gửi vào đường BĐ, rồi chúng mình có tên thì chia tiền ship nhé. Trân trọng cám ơn, mong thông cảm vì vụ này nặng quá không ai mang hộ được. @};-
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Ok thôi su, mà em đã nhận hàng chưa? trông ngóng hơi bị lâu rùi :D

@ mesubim: thứ 7 đi nàng ơi, giờ nàng chuyển tuốt lên nớ, reng tranh thủ buổi trưa được, chẳng nhẽ ăn tân gia ở quán ;)
 
679
0
0

songthao

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Susu ơi, hàng Đức và viên ngậm ho của chị có chưa vậy em? Heo con nhà chị bị ho rồi mà chưa có thuốc. Hay em cho chị vài viên ngậm đỡ chờ thời. Khi nào hàng về trả lại được không? Mới ho sơ sơ thì ngậm được chứ ho nhiều chắc lại phải uống thuốc đúng không? Nếu được, em nói đầu Hà Nội gửi bằng CPN giúp chị lọ ngậm ho, chị chịu ship nhé. Rất rất cần, cảm ơn em.
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

@ mesubim: thứ 7 đi nàng ơi, giờ nàng chuyển tuốt lên nớ, reng tranh thủ buổi trưa được, chẳng nhẽ ăn tân gia ở quán ;)
Ban đầu chị cũng định thứ 7 nhưng sợ ngày nghỉ mọi người khó đi, mới nãy sếp thông báo trưa mai họp chi bộ kiểm điểm cuối năm nữa rồi :p
bây giờ thống nhất trưa thứ 7 nhé cho thư thả :D
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Thống nhất thứ 7, em đi làm (đi học) tí buổi sáng xong chạy đến, mà cho cái chỉ dẫn đường đi với nhé :)

@ memynhi: bữa nào đem cho em mấy sợi dây đeo tay cho nam (loại đá mắt mèo, mắt hổ gì đó, kích thước hạt vừa phải) để em lựa lấy 1 cái cho đ/c xã với
 
780
0
0

memynhi

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

@mesubim: chà thứ 7 này chắc phải cho cả Mi-Nhi theo luôn, cả nhà mình cho F1 đi cùng cho vui luôn nhỉ.

@mẹ Gôn: nếu thứ 7 qua được chị đem theo nhé
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Susu ơi, hàng Đức và viên ngậm ho của chị có chưa vậy em? Heo con nhà chị bị ho rồi mà chưa có thuốc. Hay em cho chị vài viên ngậm đỡ chờ thời. Khi nào hàng về trả lại được không? Mới ho sơ sơ thì ngậm được chứ ho nhiều chắc lại phải uống thuốc đúng không? Nếu được, em nói đầu Hà Nội gửi bằng CPN giúp chị lọ ngậm ho, chị chịu ship nhé. Rất rất cần, cảm ơn em.
Em ơi chị đưa trước em một ống nhé, chị đã mở một ống rồi, hộp 2 ống nên rất tiện, mấy hôm rồi Tí ốm ho chị đã cho ngậm ổn lắm, khi nào có thuốc em mở hộp gửi ra chị một ống là OK. Chiều ghé cơ quan chị nhé.

@Subim: Vote nhà mới thứ 7 đi cho rảnh rỗi ăn được nhiều heee
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Susu ơi, hàng Đức và viên ngậm ho của chị có chưa vậy em? Heo con nhà chị bị ho rồi mà chưa có thuốc. Hay em cho chị vài viên ngậm đỡ chờ thời. Khi nào hàng về trả lại được không? Mới ho sơ sơ thì ngậm được chứ ho nhiều chắc lại phải uống thuốc đúng không? Nếu được, em nói đầu Hà Nội gửi bằng CPN giúp chị lọ ngậm ho, chị chịu ship nhé. Rất rất cần, cảm ơn em.
Đã thương lượng hàng Đức lẫn thuốc ho sẽ vào cùng hàng bột nhé, nhé. @};-

Đang định chia bớt một ống thì thấy chị Lý chia rồi, thế nên dùng 80 viên đợi thuốc mới cũng ổn. hi.hi
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

thứ bảy thì ok, nhớ chỉ đường nghe Subim
vụ chuyển bột vào nặng thê smaf chuyển bưu điện chắc tiền chuyển nhiều hơn tiền bột cũng nên nhỉ?
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

thứ bảy thì ok, nhớ chỉ đường nghe Subim
vụ chuyển bột vào nặng thê smaf chuyển bưu điện chắc tiền chuyển nhiều hơn tiền bột cũng nên nhỉ?
Không còn cách nào khác chị ạh, @};- em sẽ chia tiền theo cân nặng cho mọi người, nên ai mua nhiều thì ráng một chút . Chứ hôm trước nhờ chị windream nhưng không thể vì tới 30kg, ai bê cho nổi:D
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top