Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Mẹ SuBim ơi, tình hình là lần này bạn Hấu vào chơi thăm bạn Su, các mẹ chuẩn bị đi A lưới, còn các con thì cho off với nhau nhé! Hấu đang háo hức lắm kìa!
Ôi thế mà mẹ định không cho bạn Su đi vì sáng thứ 7 bạn ấy khai giảng lớp tiếng Anh. Giờ nghe có bạn Hấu vào thì chắc gì bạn Su chịu ở nhà, phải thay đổi kế hoạch thôi... :))
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Ôi thế mà mẹ định không cho bạn Su đi vì sáng thứ 7 bạn ấy khai giảng lớp tiếng Anh. Giờ nghe có bạn Hấu vào thì chắc gì bạn Su chịu ở nhà, phải thay đổi kế hoạch thôi... :))
Em đợi kế hoạch của chị nhé :-w:-w:-w
 
2,080
0
0
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Mẹ SuBim ơi, tình hình là lần này bạn Hấu vào chơi thăm bạn Su, các mẹ chuẩn bị đi A lưới, còn các con thì cho off với nhau nhé! Hấu đang háo hức lắm kìa!
Em cũng đang suy nghĩ kg biết có nên cho bạn Bối đi kg? Vì tình hình là nhà em đợt này có thêm 4 đứa cháu . Mỗi ngày em ở nhà phải cai quản 6 đứa . Thứ 7 này đi lại phải để 6 đứa ở nhà . Nên cũng đang tính . Bạn Bối mới 4 tuổi bạn Hấu mấy tuổi rồi chị Chanh?
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Em cũng đang suy nghĩ kg biết có nên cho bạn Bối đi kg? Vì tình hình là nhà em đợt này có thêm 4 đứa cháu . Mỗi ngày em ở nhà phải cai quản 6 đứa . Thứ 7 này đi lại phải để 6 đứa ở nhà . Nên cũng đang tính . Bạn Bối mới 4 tuổi bạn Hấu mấy tuổi rồi chị Chanh?
Bạn Hấu 9 tuổi rồi Ớt ơi. Tình hình là cho các con ở lại off với nhau em ah, chứ không cho đi theo A Lưới vì đường xấu sợ các con say xe, với cả toàn mẹ say xe mà chăm thêm con thì chết mất :(
 
2,080
0
0
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Bạn Hấu 9 tuổi rồi Ớt ơi. Tình hình là cho các con ở lại off với nhau em ah, chứ không cho đi theo A Lưới vì đường xấu sợ các con say xe, với cả toàn mẹ say xe mà chăm thêm con thì chết mất :(
Vợ chồng chị Chanh được nhé, tha hồ tung tẩy nhé . mang con đi mà cứ như kg nhé . Sướng nhất chị đấy hheeheh
 
817
0
16
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Vợ chồng chị Chanh được nhé, tha hồ tung tẩy nhé . mang con đi mà cứ như kg nhé . Sướng nhất chị đấy hheeheh
Chuyến này Hấu được nhất đấy chứ, chị tính chi có 2vc đi nhưng nghĩ là cho bọn trẻ gặp nhau, chơi với nhau để tình bạn thời thơ ấu của chúng nó có thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Hy vọng lớn lên chúng nó sẽ sát cánh bên nhau tiếp bước chúng mình.
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Nhà mình ơi, muathu vừa thông báo trưa nay lại có trận bóng bàn Đà Nẵng - A Lưới tại "3G đường vui" nhé, mong gặp tất cả mọi người cho trận đấu thêm rôm rả khí thế nhé!

Chị đã quyết định cho Su đi cùng, ai có con nhỏ cứ cho theo để bám càng chị Su và chị Hấu nhá :))
 
270
0
0

Soni

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Nhà mình ơi, muathu vừa thông báo trưa nay lại có trận bóng bàn Đà Nẵng - A Lưới tại "3G đường vui" nhé, mong gặp tất cả mọi người cho trận đấu thêm rôm rả khí thế nhé!

Chị đã quyết định cho Su đi cùng, ai có con nhỏ cứ cho theo để bám càng chị Su và chị Hấu nhá :))
Cả nhà uýnh bóng bàn đánh nhanh thắng lớn nghe, có thông tin gì nhắn lên đây cho mẹ Soni hay với nghe @};-
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Nhà mình ơi, muathu vừa thông báo trưa nay lại có trận bóng bàn Đà Nẵng - A Lưới tại "3G đường vui" nhé, mong gặp tất cả mọi người cho trận đấu thêm rôm rả khí thế nhé!

Chị đã quyết định cho Su đi cùng, ai có con nhỏ cứ cho theo để bám càng chị Su và chị Hấu nhá :))

Đường đến Alưới



 
273
0
0

meby

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Mymy định làm nản lòng chiến sĩ à.
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Mymy định làm nản lòng chiến sĩ à.
Mô có, để chiến sỹ chuẩn bị tinh thần thui.

3G vẫy gọi kìa !!!! Đi nhanh không LkG ngủ gật ngoài đó đó.
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Lại xôi hử :)) Subim
Cái cốt mình thích ăn xôi, sáng xôi, trưa xôi, chiều xôi vẫn được, biệt tài này là nhờ được mẹ cha huấn luyện từ nhỏ:D.

Sáng thứ 7 có Chanh mang nếp đặc biệt vào nấu xôi vò, nghe mà sướng âm sướng ỉ từ hôm qua đến giờ. Nhà mình ai không quen ăn xôi thì tự lo cho cái bụng mình nhé, chứ đến nơi thấy "xôi xôi toàn xôi" mà khóc là bị phạt đấy :p
 
2,080
0
0
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Em cũng thích ăn xôi nhất là nếp từ HN vào thì ngon phải biết, nhớ để phần em.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

ôi trời ơi, em đi khóc đây :)) xôi vào ngấm rượu thì say tới tận tuần sau chưa hết
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Em cũng thích ăn xôi nhất là nếp từ HN vào thì ngon phải biết, nhớ để phần em.
Khoản này em liên hệ với Su nhé Ớt, chị chỉ có biệt tài "ăn xôi giỏi", còn Su thì có biệt tài "ăn xôi nhiều", phần em còn hay không là ở Su đấy, dặn dò hẹn hò đi không thì mụ ấy làm láng thì em mất phần :))
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Cái cốt mình thích ăn xôi, sáng xôi, trưa xôi, chiều xôi vẫn được, biệt tài này là nhờ được mẹ cha huấn luyện từ nhỏ:D.

Sáng thứ 7 có Chanh mang nếp đặc biệt vào nấu xôi vò, nghe mà sướng âm sướng ỉ từ hôm qua đến giờ. Nhà mình ai không quen ăn xôi thì tự lo cho cái bụng mình nhé, chứ đến nơi thấy "xôi xôi toàn xôi" mà khóc là bị phạt đấy :p
Nhung ơi, chuẩn bị xôi như thế này phần em nhé :x:x
 
Top