Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Cả nhà uýnh bóng bàn đánh nhanh thắng lớn nghe, có thông tin gì nhắn lên đây cho mẹ Soni hay với nghe @};-
Oánh xong mà quên trả lời chị Soni hi.hi
Chốt đi sáng thứ 7 lúc 5h00 gồm
- Đoàn đại biểu từ Hải phòng (ở lại Huế đêm thứ 7)
- Đoàn đại biểu từ Hà nội - Thái bình (ở lại Huế đêm thứ 7)
- Mẹ Gôn (về trong đêm thứ 7 lúc 20h00 từ Huế lý do Con chưa đủ 9 tuổi :D)
- Susu (về trong đêm thứ 7 lúc 20h00 từ Huế lý do Con chưa đủ 9 tuổi :D)
- Soni (về trong đêm thứ 7 lúc 20h00 từ Huế lý do Con chưa đủ 9 tuổi :D)
- QTTT (chị ơi về hay ở hi.hi )

Đoàn lừng khừng hi.hi phản hồi bằng email
- Subim
- Mymy
- Mùathu
- Thuycutb

Đoàn xuất phát chiều thứ 6 ở lại đêm thứ 7
- Meby
 
63
0
0

cudo

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Đoàn lừng khừng hi.hi phản hồi bằng email
- Subim
- Mymy
- Mùathu
- Thuycutb
Em ơi, đặt tên "Đoàn lừng khừng" nghe hợp ghê nơi, không thể nín cười được!
 
270
0
0

Soni

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Cái cốt mình thích ăn xôi, sáng xôi, trưa xôi, chiều xôi vẫn được, biệt tài này là nhờ được mẹ cha huấn luyện từ nhỏ:D.

Sáng thứ 7 có Chanh mang nếp đặc biệt vào nấu xôi vò, nghe mà sướng âm sướng ỉ từ hôm qua đến giờ. Nhà mình ai không quen ăn xôi thì tự lo cho cái bụng mình nhé, chứ đến nơi thấy "xôi xôi toàn xôi" mà khóc là bị phạt đấy :p
Chị cũng rứa, thích xôi toàn tập, hồi mô đám giỗ nhà chồng xong, chuẩn bị thưa má con về, là má đưa cho 1 bịch: xôi đậu, xôi thịt, bánh ít... tất cả món gì nấu từ nếp :)
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Chị cũng rứa, thích xôi toàn tập, hồi mô đám giỗ nhà chồng xong, chuẩn bị thưa má con về, là má đưa cho 1 bịch: xôi đậu, xôi thịt, bánh ít... tất cả món gì nấu từ nếp :)
Hihi hôm đó em định nấu xôi đậu phụng chị ạ, mà có món xôi đặc biệt từ Hà Nội nên đợi hôm nào em nấu xôi đậu lại nhắn chị :D
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Chị cũng rứa, thích xôi toàn tập, hồi mô đám giỗ nhà chồng xong, chuẩn bị thưa má con về, là má đưa cho 1 bịch: xôi đậu, xôi thịt, bánh ít... tất cả món gì nấu từ nếp :)
Ha ha, té ra túm lại người thích xôi nhiều hơn người không thích xôi, mà xôi thì ai chả thích nhờ :))

Chanh Ái ơi nếp nhiều lên nhé :D
 
2,080
0
0
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Bố nó chưa đủ ...... thì đúng hơn nhé .
Oánh xong mà quên trả lời chị Soni hi.hi
Chốt đi sáng thứ 7 lúc 5h00 gồm
- Đoàn đại biểu từ Hải phòng (ở lại Huế đêm thứ 7)
- Đoàn đại biểu từ Hà nội - Thái bình (ở lại Huế đêm thứ 7)
- Mẹ Gôn (về trong đêm thứ 7 lúc 20h00 từ Huế lý do Con chưa đủ 9 tuổi :D)
- Susu (về trong đêm thứ 7 lúc 20h00 từ Huế lý do Con chưa đủ 9 tuổi :D)
- Soni (về trong đêm thứ 7 lúc 20h00 từ Huế lý do Con chưa đủ 9 tuổi :D)
- QTTT (chị ơi về hay ở hi.hi )

Đoàn lừng khừng hi.hi phản hồi bằng email
- Subim
- Mymy
- Mùathu
- Thuycutb

Đoàn xuất phát chiều thứ 6 ở lại đêm thứ 7
- Meby
 
2,080
0
0
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Khoản này em liên hệ với Su nhé Ớt, chị chỉ có biệt tài "ăn xôi giỏi", còn Su thì có biệt tài "ăn xôi nhiều", phần em còn hay không là ở Su đấy, dặn dò hẹn hò đi không thì mụ ấy làm láng thì em mất phần :))
SU ơi nhớ để phần chị. Dặn rồi đó nha , đừng làm láng tội tui.
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Nhung ơi, chuẩn bị xôi như thế này phần em nhé :x:x
Ủa mymy cũng thích ăn xôi hả em, sao hồi trưa không nghe nói năng chi. Giờ ăn tạm xôi chim cu nhé, nhớ lại Hoa Kế lại chẹp chẹp thèm, lâu lắm rồi không đi, nhà mình 29/3 làm một cuốc nhé (Pink3 ới Cifmoon ời ;))




 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

@Subim: chị ơi em đói !!!!!!!!!!!!!!!
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Huhu, sáng giờ em ăn ăn chay, huhu
 
2,080
0
0
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Không dặn thì để phần, chứ giờ coi bộ thèm hung :)) còn tô đậm thiếu gạch đít nên làm láng cho thêm hấp dẫn hi.hi
Kg biết, kg có phần tui là tui cho vô sổ thù vặt đó nha. Đợt này CSTT có nhiều ID bị ghi vô sổ thù vặt của tui rồi, toàn là G kg á hahhaahha
 
467
0
0

pink3

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

@subim: thấy chị tung xôi lên cũng thèm ghê.
Hẹn nhà mình tháng 3 ni đi ăn chim nghe :))
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Re: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

Món gì chứ em nghe đến món XÔI CHIM KU là em hóng hớt liền .
Trưa nay tại 3G có xôi "chim cút" nhé, ai có nhu cầu thì đến, có LkG xuống nữa.

@su, meby, mymy: có đoạn đường xấu, đến bàn nhé :))
 
359
0
0
Xôi thì em cũng thèm đó ah , nhưng trưa nay em xin ở nhà nhé bà chị.Nhà mính ngó màu khoái món xôi đó nha .
 
32
0
0

QTTT

New Member
Trả lời: Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 7)

He, tình hình mình sẽ đi với OX bằng xe nhà để tiện cho đi Q Bình luôn, còn ở lại Huế thì phải xem í của nhà QTTT đã nhé. Có gì, tối t6 sẽ liên lạc với MG nha.


Chốt đi sáng thứ 7 lúc 5h00 gồm
- Đoàn đại biểu từ Hải phòng (ở lại Huế đêm thứ 7)
- Đoàn đại biểu từ Hà nội - Thái bình (ở lại Huế đêm thứ 7)
- Mẹ Gôn (về trong đêm thứ 7 lúc 20h00 từ Huế lý do Con chưa đủ 9 tuổi :D)
- Susu (về trong đêm thứ 7 lúc 20h00 từ Huế lý do Con chưa đủ 9 tuổi :D)
- Soni (về trong đêm thứ 7 lúc 20h00 từ Huế lý do Con chưa đủ 9 tuổi :D)
- QTTT (chị ơi về hay ở hi.hi )

Đoàn lừng khừng hi.hi phản hồi bằng email
- Subim
- Mymy
- Mùathu
- Thuycutb

Đoàn xuất phát chiều thứ 6 ở lại đêm thứ 7
- Meby[/QUOTE]
 
Top