(MS104.2/TT) 08.5.2010 - TTTT: Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn, miền núi Chân Sơn, Yên Sơn, Tuyên Quang

4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Giờ mới hiểu Liverpool là gì :D
ôi em ngất với bác Đèn đây
sành điệu như bác mà sao hôm nay "chậm hiểu" thế chứ :D
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Em góp kẹo lạc Nghệ An với chị cho nó phong phú nhé :)
Chỉ sợ mod không cho nhập chung thôi Ong ạ :)

ôi em ngất với bác Đèn đây
sành điệu như bác mà sao hôm nay "chậm hiểu" thế chứ :D
Lắm lúc lẩm cẩm thế chứ lỵ. Cơ mà món này không thuộc sở trường của bác :D
Giá LG nói trước chị cho bài thuốc Liverpool muốn gặp cũng chả được...
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Liverpool tức là biu ti phun í hả cả nhà? :-&
 
2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Liverpool tức là biu ti phun í hả cả nhà? :-&
Bác Đèn và bác Cáo là hai nhân vật của tháng ;) :-*

@Haidang02: Nhập đi bác, để em xem có gì em gửi nhập luôn thể ạ @};-
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

sành điệu như bác mà sao hôm nay "chậm hiểu" thế chứ :D
Cơ mà món này không thuộc sở trường của bác :D
Bác Đèn và bác Cáo là hai nhân vật của tháng ;) :-*
Haha đọc mấy cái post này ko thể ko ngất, í a hóa ra "pun" ko thuộc sở trg của bác Đèn :D. 2 sư phụ của em bị Rùa cho nhận giải Đu đủ xanh, keke.

LG kể , thấy có 1 em bé chuẩn bị rời trg về, mà nhà cách trg 5km nhé, đi bộ đg rừng, LG thương bảo con bóc hộp sữa (trong túi quà) ra uống đi đg cho đỡ mệt, con bé bảo thôi con để dành, để cho em bé con ở nhà, em bé mới có 1 tuổi rưỡi thôi mà hình như chưa bao h được nhìn thấy hay uống hộp sữa như thế này :( :( :( . LG chạy vào tìm được thêm 1 hộp sữa đưa cho, nói đây con uống 1 hộp còn 1 hộp mang về cho em. Các thày cô kể ở đây chưa bao h có đoàn nào đến thăm tặng quà như thế này cả, CSTT là đầu tiên. Khi bảo các thày cô chuẩn bị đi ăn thì họ bảo, cứ lo cho các con chu đáo đã, thấy các con được ăn trưa và tặng nh` quà giá trị thế này, họ như chưa từng bao h được vui như thế. Các thày cô ở đây thg xuyên phải trích tiền lương ra để mua thêm học phẩm và lo thêm gạo cho các con @};-.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

LG kể , thấy có 1 em bé chuẩn bị rời trg về, mà nhà cách trg 5km nhé, đi bộ đg rừng, LG thương bảo con bóc hộp sữa (trong túi quà) ra uống đi đg cho đỡ mệt, con bé bảo thôi con để dành, để cho em bé con ở nhà, em bé mới có 1 tuổi rưỡi thôi mà hình như chưa bao h được nhìn thấy hay uống hộp sữa như thế này :( :( :( . LG chạy vào tìm được thêm 1 hộp sữa đưa cho, nói đây con uống 1 hộp còn 1 hộp mang về cho em. Các thày cô kể ở đây chưa bao h có đoàn nào đến thăm tặng quà như thế này cả, CSTT là đầu tiên. Khi bảo các thày cô chuẩn bị đi ăn thì họ bảo, cứ lo cho các con chu đáo đã, thấy các con được ăn trưa và tặng nh` quà giá trị thế này, họ như chưa từng bao h được vui như thế. Các thày cô ở đây thg xuyên phải trích tiền lương ra để mua thêm học phẩm và lo thêm gạo cho các con @};-.[/QUOTE]

Thương quá !
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

LG kể , thấy có 1 em bé chuẩn bị rời trg về, mà nhà cách trg 5km nhé, đi bộ đg rừng, LG thương bảo con bóc hộp sữa (trong túi quà) ra uống đi đg cho đỡ mệt, con bé bảo thôi con để dành, để cho em bé con ở nhà, em bé mới có 1 tuổi rưỡi thôi mà hình như chưa bao h được nhìn thấy hay uống hộp sữa như thế này :( :( :( . LG chạy vào tìm được thêm 1 hộp sữa đưa cho, nói đây con uống 1 hộp còn 1 hộp mang về cho em. Các thày cô kể ở đây chưa bao h có đoàn nào đến thăm tặng quà như thế này cả, CSTT là đầu tiên. Khi bảo các thày cô chuẩn bị đi ăn thì họ bảo, cứ lo cho các con chu đáo đã, thấy các con được ăn trưa và tặng nh` quà giá trị thế này, họ như chưa từng bao h được vui như thế. Các thày cô ở đây thg xuyên phải trích tiền lương ra để mua thêm học phẩm và lo thêm gạo cho các con @};-.
Đọc mà rơm rớm nước mắt ... đi bộ những 5km để đi học, lại còn biết mang phần sữa về cho em nữa...
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Bác Đèn và bác Cáo là hai nhân vật của tháng ;) :-*

@Haidang02: Nhập đi bác, để em xem có gì em gửi nhập luôn thể ạ @};-
Chị xin phép mở topic nhé. Ong hay KT có ké gì thì chuẩn bị đi.

Liverpool tức là biu ti phun í hả cả nhà? :-&
KT bảo bọn mình G giống KG ấy Cáo ạ :)
 
2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Muốn cảm ơn nữa và cảm ơn mãi... @};- @};- @};- @};- @};- :cstt01:

@Bác Đèn: topic đặc sản tổng hợp nhé :)
 
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Em ốm nằm bệt ở nhà gần 1 tuần nay thế nên lại hụt chuyến đi này với mọi người rồi, nghe đọc tường thuật lại thấy tiếc hùi hụi.
Đành hẹn lần sau vậy. Cả nhà mình không biết về đến đâu rồi nhỉ?
 
2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Cả nhà mình không biết về đến đâu rồi nhỉ?
Đoàn đang về đến Đoan Hùng, khoảng hơn 5h sẽ về đến HN ạ.
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

LG đang mải đá lượt về với Pool nên ko tường thuật tiếp được, chỉ biết trận đấu đang giằng co rất quyết liệt... :p :-&
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Chị xin phép mở topic nhé. Ong hay KT có ké gì thì chuẩn bị đi.

KT bảo bọn mình G giống KG ấy Cáo ạ :)
Chị, có ai ăn bánh đa nướng bằng lò vi sóng ko?
bánh đa quê em ngon lắm :D
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

À, bác Đèn "xe" luôn cho luôn cái vụ gặp bác Pool đi.
Nhà mình cá là ối người thường xuyên đá bóng với bác Pool đấy chị ơi
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Đoàn đang về đến Đoan Hùng, khoảng hơn 5h sẽ về đến HN ạv
lần này đi về sớm quá nhỉ. Những người ở nhà lập 1 đội ra quán bia Lan chín tổ chức đón đoàn về nào ;)
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

LG đang mải đá lượt về với Pool nên ko tường thuật tiếp được, chỉ biết trận đấu đang giằng co rất quyết liệt... :p :-&
Khổ thân LG, tối qua con gái sốt quá nên đành cấp cứu gọi LG đi thay. Khéo thế này về lại đến lượt LG ốm :(
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Chị, có ai ăn bánh đa nướng bằng lò vi sóng ko?
bánh đa quê em ngon lắm :D
Bánh đa đấy cứ phải quạt quạt, lật lật thì mới ngon và thơm :)

Chị say xe có hạng nhé, nhưng vừa rồi đi Huế, Đà Nẵng, tối ngày đầu tiên uống 2 viên xít tu (có loại của Việt Nam nó đề là cinarizin ấy), sáng uống 1 viên hoạt huyết dưỡng não, chiều 1 viên nữa là đi cả tuần vui như tết. Những ngày tiếp theo thì không phải uống cinarizin nữa, chỉ ngày 2 viên hoạt huyết dưỡng não thôi.

LG nhà mình không biết có uống thuốc không. Nhưng mà đi cái xe to nó lắc cũng say lắm, đi xe khoảng 30 chỗ thôi thì OK hơn ...
 
2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

@mecunlinh: Con gái đỡ chưa? Em gọi trong YM không thấy lại thấy ở đây :D

Bánh đa đấy cứ phải quạt quạt, lật lật thì mới ngon và thơm :)

LG nhà mình không biết có uống thuốc không. Nhưng mà đi cái xe to nó lắc cũng say lắm, đi xe khoảng 30 chỗ thôi thì OK hơn ...
1. Bánh đa: Đúng là quạt quạt lật lật ngon hơn ạ ;)

2. Thành viên đội bóng: LG có truyền thống say xe, nghĩ đến việc ngồi trên xe đã say. Thậm chí mỗi khi đi đâu say dự bị trước vài ba ngày là chuyện bình thường ạ :p Mà lạ là bất kỳ xe gì cũng say hì hì
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

@mecunlinh: Con gái đỡ chưa? Em gọi trong YM không thấy lại thấy ở đây :D
Dì này lạ, YM ko ở, ở CSTT là chuyện thường, thế mà cũng théc méc, lẩm cẩm, cho quả đu đủ bây h.

lần này đi về sớm quá nhỉ. Những người ở nhà lập 1 đội ra quán bia Lan chín tổ chức đón đoàn về nào ;)
Anh Nát rủ rê khéo khéo là, em đang đi tìm Osin thế chỗ đây, chỉ sợ mọi ng` đi mệt muốn về nhà luôn.

Tin nhắn từ Vigisa lúc 4h: "Chị ơi về đến Lâm Thao rồi. Chắc khoảng 6h mới về đến nhà. Đi bình thg ko mệt đâu. Hơi nắng 1 tí".

Còn LG, em nhắn 1 tin rõ dài mà nhắn lại cụt lủn thế này, chắc đang hiệp phụ hoặc luân lưu j đó, khổ thân thế: "Đang ở Lâm Thao".
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Chị say xe có hạng nhé, nhưng vừa rồi đi Huế, Đà Nẵng, tối ngày đầu tiên uống 2 viên xít tu (có loại của Việt Nam nó đề là cinarizin ấy), sáng uống 1 viên hoạt huyết dưỡng não, chiều 1 viên nữa là đi cả tuần vui như tết. Những ngày tiếp theo thì không phải uống cinarizin nữa, chỉ ngày 2 viên hoạt huyết dưỡng não thôi.
Cái toa này nghe hay nhỉ, để lần tới em cọp py dùng thử @};-. Còn cái hàng thuốc gần nhà em nó kê toa cho em thế này: 1 viên say tàu xe, 1 viên chống cồn ruột, 1 viên sâm của anh Hàn xẻng, em thấy cũng ổn ổn cho những chuyến maraton công việc khoảng 600km/ngày của em.
 
Top