(MS104.2/TT) 08.5.2010 - TTTT: Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn, miền núi Chân Sơn, Yên Sơn, Tuyên Quang

1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Sao mà những người say xe khổ thế, em chả biết say xe bao giờ
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Tin nhắn từ trưởng đoàn LG: "Sơn Tây rồi. Đội văn nghệ đang hát phục vụ thành viên trên ô tô. Lúc nãy qua Châu Phong dừng lại ở nhà bác ruột Mường Tè, bác mời đoàn ăn phở gà và gà luộc."

Có chất tươi thảo nào đá thắng ngay, nhắn tin rõ dài :-*.
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Tin nhắn lúc 6pm: "Ôi trời trên ô tô Em bé ngoan hát bài Nụ cười, kèm đội vũ công múa phụ họa Tè Bừa vui thế." :-*:-*:-* :cstt03:

Tin nhắn tiếp theo: "Ko sao đâu chúng hát hò trên xe vui lắm. Nát gọi đt mời đi ăn ốc. Hỏi ai đi cả xe bảo đi hết. Bảo Nát đặt cho ốc cay ở Giảng Võ cho 43 người. Chết cười!" :-*:-*:-* :cstt01:


Tin nhắn lúc 18:47pm, chốt hạ: " HP giờ mới đến Phả Lại. HN đã về đến HN rồi!"

Và cập nhật, là 30 CSTTers hiện đang quần thảo khụ vực Giảng Võ, nhà mình ai đi đc thì đến nhậu nhé.

:cstt03: :cstt01: :cstt02:
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Thôi em về rồi đây, lần sau cứ để em đi còn cho OG HG, Đèn già, Cáo Già, Ong Già , Rùa già ở nhà đá em.
Đá hay thật ý ..........
Mười mấy năm rồi em mới gặp lại đội Liverpool đấy ạ. Truyền thống của em là đá chay thế mà lần này lại vậy..........chả hiểu vì sao. Chắc là biết ở nhà mọi ng đang hóng thắng thua nên em quyết tâm ko đá chay.

18g45 đoàn HN về đến Ngọc Khánh còn đoàn Hải Phòng đang ở Phả Lại.
Chuyến đi thành công nhờ mọi người ở nhà cổ vũ, kèm chỉ đạo từ xa và sự chuẩn bị chu đáo của mama cunlinh làm sao mà ko thành công được cơ chứ.
Chuyến đi hôm nay ai cũng nhiệt tình chăm chỉ chu đáo nên iem ko phải làm gì cả .............ôi sướng thế
Yêu moi người lắm
Em xin phép đi chơi (Bùm ngồi cạnh đọc rồi bảo thế ạ) (đi nghịch nước vì oi quá)
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Khi xe HP vào trường các bé đã xếp hàng đông đủ dứoi sân , anh xã chi CTB hỏi vợ rằng hôm nay bọn em đến thăm trường mẫu giáo à, chị Tâm bảo ko trường tiểu học mà :(
Vâng vì các con bé quá gầy còm bé tẹo tèo teo.
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Thôi em về rồi đây, lần sau cứ để em đi còn cho OG HG, Đèn già, Cáo Già, Ong Già , Rùa già ở nhà đá em.
Đá hay thật ý ..........
Mười mấy năm rồi em mới gặp lại đội Liverpool đấy ạ. Truyền thống của em là đá chay thế mà lần này lại vậy..........chả hiểu vì sao. Chắc là biết ở nhà mọi ng đang hóng thắng thua nên em quyết tâm ko đá chay.

18g45 đoàn HN về đến Ngọc Khánh còn đoàn Hải Phòng đang ở Phả Lại.
Chuyến đi thành công nhờ mọi người ở nhà cổ vũ, kèm chỉ đạo từ xa và sự chuẩn bị chu đáo của mama cunlinh làm sao mà ko thành công được cơ chứ.
Chuyến đi hôm nay ai cũng nhiệt tình chăm chỉ chu đáo nên iem ko phải làm gì cả .............ôi sướng thế
Yêu moi người lắm
Em xin phép đi chơi (Bùm ngồi cạnh đọc rồi bảo thế ạ) (đi nghịch nước vì oi quá)
Đá mệt thế mà về đã ngồi ngay vào máy được rồi, thế này thì phải gọi là LKG :D

Hội ốc cũng đã giải tán và mọi người đều đã về nhà an toàn. Hôm nay nắng nóng quá nên ai cũng mệt và khát, nhiều người chả nuốt nổi bánh mì vì khô. May quá có bữa bổ sung dinh dưỡng của bác Mường Tè chứ không hàng Ốc cay hôm nay tan hoang. Cảm ơn tất cả mọi người :-* và ngồi chờ phóng sự.
Bừa ơi, Cam ơi, Bảo ơi đừng cho ăn mầm đá nhé.
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

HP về đến nhà rồi nhé. Tổng cộng 550 km. Nhưng không ai mệt vì cả đi lẫn về chị em ngủ quay tít.

Hic, đúng là các cháu bé quá, hơn cả tưởng tượng của mình. Có cháu không mang nổi xuất quà được tặng :(
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Báo cáo cả nhà em đã về tới nhà, tắm gội và chuẩn bị ăn cơm với thịt gà luộc (gà mua tại nhà của bác anh Tè. Hihi! Thế nào mà chỉ đội Văn Nghệ bọn em hôm nay có suất mua gà. Cũng chính vì lý do này mà chúng em đã hát phục vụ cả xe suốt đoạn đường về đấy ah). Mong cả nhà mình về nhà khỏe mạnh để có thể tiếp tục với các chuyến đi tới...@};-

Cảm ơn Ban Tổ Chức về chuyến đi! Cảm ơn anh Nát về bữa ốc rất ngon ah!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Ol; Em bé ngoan, Mẹ Mít nhợn: He he, 2 cô bé này, về tưởng phải nấu cơm cho chồng con mà sao đã ol được nhỉ, khà khà! :D:D:D. Lưu ý làm gà ngay không hỏng nhá, nhà anh cũng phải làm ngày rồi.
Em về nhà, đang đổ anh ra máy tính. Pót tạm mấy cái ảnh nhá, còn sau thì ảnh bác Bảo, Cam... thì sẽ pro hơn.
 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

lần này ko đi đc em tiếc lắm í, em chờ phóng sự của các anh các chị ạ:)
 
741
0
16
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Thấy anh Bừa lấp ló dưới kia rồi! Post ảnh đi anh Bừa ơi!
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Cả đoàn đến lúc khoảng 9h30. Phần lớn hàng đã vận chuyển hôm trước nên hôm nay cả đoàn khá nhẹ nhàng, không phải Ca ri bê nhiều.


Các cháu đã tập trung đông đủ đợi đoàn:


Sau một hồi chằng, buộc, banner đã được treo lên trên 1 cái xà đơn mà nhà trường dự định làm cho Cậu Cà lên xà đơn sau hôm đi tiền trạm.



Các túi quà được chuẩn bị cho các cháu


Phát quà cho các cháu theo khối lớp. Sau khi nhận quà xong, các cháu đi vào lớp để dùng bữa trưa với cả đoàn:



Hình ảnh 1 cháu học sinh trong lớp học vách đất:


Các mẹ "chuối" nhà mình:


Thôi em đi ngủ đây. Chúc cả nhà vui.:D:D:D
 
1,416
0
36

MomMi

Active Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

em cũng phải vào tranh thủ đọc tường thuật. Mặc dù tham gia chuyến đi nhưng mà vẫn không thấy đặc sắc bằng nghe tường thuật. Trên xe em nghe thấy tiếng đt bác LG cứ tít liên tục, hóa ra là bác đang làm cầu truyền ... tin. Em ở trong nhóm phát quà lớp 1 nên thấy các bé chỉ như bé lớp mẫu giáo thôi. Quà thì nhiều thứ, cặp thì chưa cài quai, mỗi bé lại phải mang thêm 1 cái ghế từ nhà đến trường nữa thành ra bé nào cũng kêu "nặng quá", xách không nổi. Mà em thấy khu nhà vệ sinh ở trường không có. Giả sử có em nào bị đau bụng đột xuất thì giải quyết thế nào nhỉ? .....
Đường thì nhiều đoạn cong cong, uốn khúc nên xe lắc nhiều. Bác LG đá giao hữu với đội Pool theo em nghĩ là do: hôm trước đi châm cứu, đã bị mệt, lại cộng thêm hôm qua không ngủ được, sáng lại không có gì vào bụng. Chiều thì đỡ hơn.
Chuyến đi hôm nay rất vui, bác nào không đi thì cực kỳ tiếc.
@Vụ hàng hóa tổng hợp: có bác nào thích măng đắng không? em chụp mũ anh Tè kinh doanh vụ măng đắng. :p:p:p:p
 
163
0
16

Muaxuannho

Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Em vừa đọc xong 6 trang tường thuật ấm áp lòng người, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã không quản ngại đến tận những nơi khó khăn nhất
Chúc cả nhà ngủ ngon và chóng lại sức để tiếp tục với các dự án nhân ái mới

:cstt01:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
7
0
0

chjpb0ng

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

chuyến đi thật sự rất vui he he!các bé ở đây cũng bạo dạn ghê cơ.tham ra trò chơi với bác Bừa làm cả đoàn cứ cười vỡ hết cả bụng luôn.:p:p:p
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Các cô giáo nói chưa bao giờ các con được tham gia chuong trình văn nghệ vui và hay như thế đâu. Cảm ơn đội văn nghệ.

Bạn "bổ dưa hấu " ơi chị nghĩ đến đoạn em giới thiệu về mình hôm qua (nhất là đoạn anh Bừa quẩy mông hay gì nhỉ :D) mà chi vẫn muốn cười quá. Cả nhà ơi đội văn nghệ càng ngày càng nhiều tài năng trẻ mới được khai quật.

Hôm nay nắng nóng quá nên ai cũng mệt và khát, nhiều người chả nuốt nổi bánh mì vì khô. May quá có bữa bổ sung dinh dưỡng của bác Mường Tè chứ không hàng Ốc cay hôm nay tan hoang. Cảm ơn tất cả mọi người :-* và ngồi chờ phóng sự.
Chị nhớ lúc chi vào phòng cùng các cô chi nhìn miếng dưa hấu bé tẹo mà thèm quá. Chi ko dám ăn bánh mỳ vì sợ lại đá bóng

Bổ sung hiệp phụ nữa này: Nhờ thêm 5 quả dưa hấu mà Thanhdth tự đi hai cẳng đi mua mà cả nhà đã lại có sức "bò" tiếp đến quán Gà của Tè đấy.
Cảm ơn thêm cả Thanhdth nữa .
Tè ơi nhắn với bác gà ngon quá chị lại thèm ăn gà ta xịn ở đó quá
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Tè ơi nhắn với bác gà ngon quá chị lại thèm ăn gà ta xịn ở đó quá
Eo oi, o dau co LG la o do co ga :D

(sozy, em ko viet dc tieng Viet)
 
872
0
0

kelly

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Bây giờ chị mới đọc trang tường thuật này, ôi chuyến đi đầy ý nghĩa và cảm động ghê. Chị đọc đến đoạn em bé để dành sữa cho em tự dưng nước mắt cứ chảy lã chã. Thương các em bé ở những nơi khó khăn quá chừng:cstt08:
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Hôm qua em ngủ ngon quá, vì chuyến đi vui và ý nghĩa, và vì ...buồn ngủ quá ạ :D
Sáng qua em đến sớm, từ lúc 4h30, trời tối om, em hơi sợ nên cứ đi chầm chậm, lòng vòng ở khu gửi xe Ngọc Khánh. Lúc em vào gửi xe, nhóc trông xe nhìn kém em gần chục tuổi dám hỏi em là: "Cô bé đi đâu mà sớm thế?". Náo quá, người ta đã 20 + 9 tuổi, 2 con rồi mà dám cô bé với lại cô nhớn :D
Hôm qua đoạn dừng lại ở quán LOLOCHACHO nghĩ lại em buồn cười quá. Chị em cứ ...đi loanh quanh trong sân, ko dám đi , ko dám đi . Cuối cùng đánh liều, nhẹ cả mình :D
Sáng qua bác Tè đãi LOLOCHACHO. (Chị Cam trông thế mà nhát lắm ạ, vừa muốn ăn, vừa sợ bị mắng nên cứ đứng lên ngồi xuống, đi ra đi vào.)
Cám ơn anh Tè và gia đình bác anh Tè về 2 bữa ăn ngon ngày hôm qua nhé @};-
Cám ơn BTC đã chuẩn bị thật chu đáo.
Cám ơn cả nhà mình vì luôn chia sẻ tình thương :cstt04:
Cám ơn anh Nát đã giúp cả nhà ...nói mò (do ăn nhiều ốc quá)
Và em cám ơn bố mẹ đã sinh ra em :D (bắt chước các em thi Hoa hậu)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

À, em quên. Cám ơn anh Bừa vì bánh ăn sáng rất thơm ngon ạ :cstt01:
 
Top