Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
235
0
0

metholau

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Thanks mẹ nó!
May thôi mà bạn. Năm nay nhà mình vượt kế hoạch ngoài dự kiến do 1,2 tháng cuối năm anh xã ký được mấy cái HĐ. Nhà mình mở công ty riêng gần 6 năm rồi, năm nay là năm thắng lợi nhất đó.
Nhưng mình còn phải học hỏi mọi người nhiều, nhất là mẹ nó: người đâu mà giỏi giang, đảm đang thế...
Mình chỉ được cái... giỏi vỗ béo 2 bố con ở nhà thôi. Mọi người toàn trêu nhà mình là 2 bố con ăn hết phần của mẹ ...:)
Quá siêu rùi mẹ nó ui, em cũng mong thế mà chả được đây.

Kekeke...sáng ra hì hụi leo lên các tầng gác trong khi bụng chưa ăn gì cứ nghĩ đến mấy cái tỏi gà nhà mẹ Hải An lại thấy cồn cào.

Hihi...phải đúc rút thế này, trời mưa phùn phùn thế này mà được ngồi xế hộp lượn vi vu ra chỗ nào mà nước nó rộng hơn cả hồ lẫn sông ngắm mưa trên biển cứ gọi là tuyệt cú mèo.

Cầu mong cho nhà nhà bình yên và đạt được mục tiêu phấn đấu của mình. À báo cáo cả nhà là em vẫn chưa có cả xe máy số để đi đâu á nhưng tại năm nay chỉ phấn đấu nuôi con khỏe, dạy con ngoan mà vẫn chưa được, còn mấy vụ kia thì em đang ngồi vểnh râu chờ ăn bánh mỳ với xoài tượng học hỏi các mẹ trước, rùi từ từ em phấn đấu sau ạ.
 
134
0
0

hoanang1

New Member
Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Chào ngày mới cả nhà mình, em lại vào điểm danh kẻo cả nhà quên mất, hì. Chúc cả nhà luôn vui vẻ!
 
243
0
0

me-songhye

New Member
Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

SJC TPHCM35,850,000/35,930,000

SJC Hà Nội35,850,000/35,950,000

( theo giá vang.net)
 
125
0
0

muaxuancm

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Em thì mong ăn bánh mỳ trước đây, rồi cuối năm 2011 mới thích ăn xoài tượng, trời lạnh ăn bánh mỳ hợp hơn đấy, nhâm nhi chút trà nóng nữa :)
Quá siêu rùi mẹ nó ui, em cũng mong thế mà chả được đây.

Kekeke...sáng ra hì hụi leo lên các tầng gác trong khi bụng chưa ăn gì cứ nghĩ đến mấy cái tỏi gà nhà mẹ Hải An lại thấy cồn cào.

Hihi...phải đúc rút thế này, trời mưa phùn phùn thế này mà được ngồi xế hộp lượn vi vu ra chỗ nào mà nước nó rộng hơn cả hồ lẫn sông ngắm mưa trên biển cứ gọi là tuyệt cú mèo.

Cầu mong cho nhà nhà bình yên và đạt được mục tiêu phấn đấu của mình. À báo cáo cả nhà là em vẫn chưa có cả xe máy số để đi đâu á nhưng tại năm nay chỉ phấn đấu nuôi con khỏe, dạy con ngoan mà vẫn chưa được, còn mấy vụ kia thì em đang ngồi vểnh râu chờ ăn bánh mỳ với xoài tượng học hỏi các mẹ trước, rùi từ từ em phấn đấu sau ạ.
 
912
0
0

HƯƠNGGIANG

New Member
Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

U tphcm : 21120-21170
 
275
0
0

Me Hai An

New Member
Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Chào buổi sáng cả nhà ! :D
Sáng nay đưa con gái đi học xong mưa phùn kinh quá, ẩm ướt, rét mướt.. hic hic ... Mình ghét thời tiết này xế !~X( Trong Sài gòn thời tiết thích hơn nhiều phải không các mẹ "đàng trong" ?
Nói đến bánh mỳ, sáng nay mềnh cũng măm bánh mỳ, ngon thật ! =P~


 
275
0
0

Me Hai An

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Em thì mong ăn bánh mỳ trước đây, rồi cuối năm 2011 mới thích ăn xoài tượng, trời lạnh ăn bánh mỳ hợp hơn đấy, nhâm nhi chút trà nóng nữa :)
Trời lạnh này mời các mẹ một ly cafe là đỉnh hơn chứ: kekeke
Mẹ nó yên tâm sẽ đc măm cả bánh mỳ là cái chắc rồi !


 
275
0
0

Me Hai An

New Member
Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Cập nhật giá HT lúc 9.35' đây ah: Sao giá HN khác giá HCM nhìu thế chị HG ui ?
USD 2108 2112
SJC 3586 3596
 
275
0
0

Me Hai An

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Thanks mẹ nó!
May thôi mà bạn. Năm nay nhà mình vượt kế hoạch ngoài dự kiến do 1,2 tháng cuối năm anh xã ký được mấy cái HĐ. Nhà mình mở công ty riêng gần 6 năm rồi, năm nay là năm thắng lợi nhất đó.
Nhưng mình còn phải học hỏi mọi người nhiều, nhất là mẹ nó: người đâu mà giỏi giang, đảm đang thế...
Mình chỉ được cái... giỏi vỗ béo 2 bố con ở nhà thôi. Mọi người toàn trêu nhà mình là 2 bố con ăn hết phần của mẹ ...:)
Chúc mừng mẹ nó nha ! :)
Mẹ nó cứ quá khen chứ riêng cái khoản đo đỏ ở trên là em phải chạy dài học hỏi mẹ nó rồi đấy. Em nuôi chồng con sao mà chẳng khéo gì cả, con thì hay ốm vặt, dốc sức chăm lắm vẫn thuộc diện còm còm của lớp ( may chưa phải đứng cuối lớp) :(
 
37
0
0

Bingo yeu

New Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Ô hô, nhà mới đã có tin vui của nhà mẹ gấu rùi nè. Thích thế nhể. Nhà mình cũng đặt mục tiêu năm nay đổi sang xe ga đi cho nó đỡ mỏi chân mà có lẽ không đc rùi. Lại sang năm thôi. Năm nay chạy xe cũ này tạm vậy. Giờ phải tích đô dần dần như nhà mẹ nó thui ! hị hị hị
Chúc mẹ nó sớm có xế hộp ngon lành đi nhá !
P/s: Các mẹ mà thấy mụ nào chạy xe Matiz còi, lao rầm rầm í thì đừng có hắt hủi em nó nhá, có thể người nhà mềnh đới ah .... ặc ặc ...
Nhân đây em cũng "khoe thành tích" với các chị luôn ạ. Nhà em năm nay làm được 2 việc lớn là xây được nhà mới và em cũng vừa mua được thêm 1 mảnh đất ở quê. Em có ít tiền, nhân 1 chuyến về quê chồng chơi thấy đất rẻ quá, đất mặt đường cách thành phố Thái Bình có 1,5km mà chỉ có 330M/80m2. Em nghĩ tương lai chắc chắn thành phố sẽ mở rộng nên em quyết định mua 1 mảnh để đấy. Biết đâu sau này mảnh đất của em sẽ đổi được 1 mảnh ở Hà Nội nhỉ???
 
37
0
0

Bingo yeu

New Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Chúc mừng mẹ nó nha ! :)
Mẹ nó cứ quá khen chứ riêng cái khoản đo đỏ ở trên là em phải chạy dài học hỏi mẹ nó rồi đấy. Em nuôi chồng con sao mà chẳng khéo gì cả, con thì hay ốm vặt, dốc sức chăm lắm vẫn thuộc diện còm còm của lớp ( may chưa phải đứng cuối lớp) :(
Chị ơi em cũng ko tài nào vỗ béo chồng con được. Chồng em dạo này công việc bận rộn quá tải nên cân nặng giảm xuống dưới 50kg rồi, nhìn xót ruột lắm!
 
275
0
0

Me Hai An

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Nhân đây em cũng "khoe thành tích" với các chị luôn ạ. Nhà em năm nay làm được 2 việc lớn là xây được nhà mới và em cũng vừa mua được thêm 1 mảnh đất ở quê. Em có ít tiền, nhân 1 chuyến về quê chồng chơi thấy đất rẻ quá, đất mặt đường cách thành phố Thái Bình có 1,5km mà chỉ có 330M/80m2. Em nghĩ tương lai chắc chắn thành phố sẽ mở rộng nên em quyết định mua 1 mảnh để đấy. Biết đâu sau này mảnh đất của em sẽ đổi được 1 mảnh ở Hà Nội nhỉ???
Thành tích của mẹ nó toa quá đấy nha ! Cái miếng đất kia tiềm năng lắm đóa, sau này đất kiểu gì chả đổi được đất, nhỉ ! :)
 
216
0
0

mebekevin

New Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Đúng đới...
mebekevin lại khiêm tốn rồi, thế cái đất cắm dùi ở ngay sát biển là của ai ý nhỉ ???
Hihihi, nhìn chung nhà mình càng đến thời điểm cuối năm các mẹ cộng sổ là càng thấy có thành tích, chẳng nhiều thì it các mẹ nhỉ:):). Chúng ta cùng cố gắng nào :)
Các mẹ mau cộng sổ đi, ai chưa có nhà thì mua nhà, có nhà rùi mua thêm mảnh đất tương lai, ai có xe số thì sắm xe ga, ai chưa sắm được con oto thì tạm thời sắm " con gà thắp hương" như em cũng được hihihi.

Tiện khoe các mẹ về cái dòng đo đỏ ở trên nhé :).

Cái sự hâm hâm của em nó nổi dậy nên em đã mua được mảnh đất ở Vịnh Vân Phong ( nghe nói Vịnh này tương lai phát triển lém - hiện tại thuộc quản lý của TW ) thực tế vào ngắm nghía em cũng thấy đã mắt lém, mọi thứ còn hoang sơ nhưng quả là kiệt tác của thiên nhiên.

Mảnh đất của em rộng 500m2 bao gồm 100m2 thổ cư em đang chuyển đổi thêm 100m2 nữa để mai mốt xây nhà cho tiện. Bảo đảm diện tích cả nhà mình off ep cả tháng bên bờ biển.

Trước mặt là Vịnh Vân Phong - Hưởng tây nam, sau lưng là Biển Đông sóng vỗ ầm ầm :):) cồn cát. Biển xanh mướt như ở trên phim Holywood ấy. Chưa bao giờ em thấy Biển đẹp đến vậy trong ánh nắng chan hòa.
 
275
0
0

Me Hai An

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Hihihi, nhìn chung nhà mình càng đến thời điểm cuối năm các mẹ cộng sổ là càng thấy có thành tích, chẳng nhiều thì it các mẹ nhỉ:):). Chúng ta cùng cố gắng nào :)
Các mẹ mau cộng sổ đi, ai chưa có nhà thì mua nhà, có nhà rùi mua thêm mảnh đất tương lai, ai có xe số thì sắm xe ga, ai chưa sắm được con oto thì tạm thời sắm " con gà thắp hương" như em cũng được hihihi.

Tiện khoe các mẹ về cái dòng đo đỏ ở trên nhé :)

Cái sự hâm hâm của em nó nổi dậy nên em đã mua được mảnh đất ở Vịnh Vân Phong ( nghe nói Vịnh này tương lai phát triển lém - hiện tại thuộc quản lý của TW ) thực tế vào ngắm nghía em cũng thấy đã mắt lém, mọi thứ còn hoang sơ nhưng quả là kiệt tác của thiên nhiên.

Mảnh đất của em rộng 500m2 bao gồm 100m2 thổ cư em đang chuyển đổi thêm 100m2 nữa để mai mốt xây nhà cho tiện. Bảo đảm diện tích cả nhà mình off ep cả tháng bên bờ biển.

Trước mặt là Vịnh Vân Phong - Hưởng tây nam, sau lưng là Biển Đông sóng vỗ ầm ầm :):) cồn cát. Biển xanh mướt như ở trên phim Holywood ấy. Chưa bao giờ em thấy Biển đẹp đến vậy trong ánh nắng chan hòa.
Ghen tị quá, mẹ nó làm mình nổi máu ham hố lên rồi đới ! :))
Lại còn nắng gió giống Hô ly út nữa chứ. Xèm quá mẹ kevin ơi ! mà cái Vịnh Mây và Gió này lần đầu tiên mình nghe tên. Nó nằm ở gần TP Nha trang ko mẹ nó ?
 
216
0
0

mebekevin

New Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Ghen tị quá, mẹ nó làm mình nổi máu ham hố lên rồi đới ! :))
Lại còn nắng gió giống Hô ly út nữa chứ. Xèm quá mẹ kevin ơi ! mà cái Vịnh Mây và Gió này lần đầu tiên mình nghe tên. Nó nằm ở gần TP Nha trang ko mẹ nó ?
Hihihi, nó nằm giữa TP Nha Trang và Tuy Hòa :). Hihihi, nói chung chỉ giải quyết nhu cầu mơ mộng thui, còn tương lai thì còn phải chờ chính phủ :):). Đợi khi nào cho bác OBAMA thuê thì may ra mới sáng sủa chút :p:p
 
912
0
0

HƯƠNGGIANG

New Member
Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Vì U và G ít biến động nên mẹ Nhím đi giao lưu ! Sáng giờ mẹ Nhím lang thang mấy cái topic khác để học thêm các món ăn mới! Bây giờ mới mò về nhà! Vừa xem xong cái món bánh cuốn tráng bằng chảo không dính! Hay phết ! Chủ nhật áp dụng luôn!
 
912
0
0

HƯƠNGGIANG

New Member
Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Chờ một ngày đẹp trời cả nhà mình được ọp ẹp ở đây thì sướng lắm cả nhà nhỉ?
Off ở đó mẹ Nhím đi gần hơn nữa đọan đường !
 
216
0
0

mebekevin

New Member
Trả lời: Ðề: Tầng II : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Vì U và G ít biến động nên mẹ Nhím đi giao lưu ! Sáng giờ mẹ Nhím lang thang mấy cái topic khác để học thêm các món ăn mới! Bây giờ mới mò về nhà! Vừa xem xong cái món bánh cuốn tráng bằng chảo không dính! Hay phết ! Chủ nhật áp dụng luôn!
Hihihi, chị HG thật là giỏi việc nước đảm việc nhà. Em thì nấu ăn kinh khủng luôn. Nấu xong đến em còn không nuốt nổi nữa kìa :).
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top