Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Á à nhà ĐN đêm ngủ quên khóa cửa, em đột nhập vô nghía đc cái hình ko gian buổi off tới rùi, em khoái mấy cây dừa xa xa í, ủa mà hình như có khu vực trải chiếu ngồi nữa thì phải ::-?
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Cả nhà ơi, ai cần gì từ quy nhơn thì nhắn mẹ Millo theo số 01686555777, tối nay mẹ ấy ra
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

@Subim: Máy chiếu có màn hình chưa Subim ơi ??? Đặt đặt sản rồi gửi chị Thủy Tít lấy nhé :x
@Susu: Em nhớ món đặc sản của em nữa nghe.
@Baoduy_susu và Mymy: Nhớ đến sớm chuẩn bị và đón khách nhé hihi
@Pink3: Nhớ máy xách tay nhé hihi Lý sẽ gửi cái slide show sang.

@all: Ai có xe tải nhỏ nào đi Tiên Phong giá rẻ hơn 750K báo muathu với nhé :x
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

@Subim: Máy chiếu có màn hình chưa Subim ơi ??? Đặt đặt sản rồi gửi chị Thủy Tít lấy nhé :x
@Susu: Em nhớ món đặc sản của em nữa nghe.
@Baoduy_susu và Mymy: Nhớ đến sớm chuẩn bị và đón khách nhé hihi
@Pink3: Nhớ máy xách tay nhé hihi Lý sẽ gửi cái slide show sang.

@all: Ai có xe tải nhỏ nào đi Tiên Phong giá rẻ hơn 750K báo muathu với nhé :x
Màn hình thì cũng có rồi nhưng của cơ quan hơi nhỏ, có 1m2 thôi đang liên hệ mượn cái to hơn tí cỡ 1m8 - 2m :) Tối nay sẽ xách về nhà luôn.
Vụ đặc sản chợ Đống Đa may mà không nhắc thì subim quên rồi, chiều tranh thủ chạy đặt ko lại quên nữa :p
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

tối qua subim không ngủ được chăc slaij do cái vụ thấy b... là le lưỡi chứ gì?
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

tối qua subim không ngủ được chăc slaij do cái vụ thấy b... là le lưỡi chứ gì?
Mô có bà, do về nhà không thấy chi hết nên mới trằn trọc không ngủ được đó chớ :D
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Cả nhà thân mến, khách mời từ Sóc trăng đã đến Đà Nẵng, hiện đang ở nhà em Su.
Chị có nhã ý mời các em măm măm món đặc sản của Sóc trăng vào chiều tối nay do chính tay chị chế biến. Nếu ai đăng ký thì alo lại đặt chổ nghe.
Chị Hương rất mong được phục vụ các em đặc sản Sóc Trăng.

Thời gian bắt đầu từ 5h chiều tại Nhà Mùa thu cả nhà mình tham gia cho vui nhé
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

kiểu này phải off tiếp tối nay tại nhà muathu thôi, thèm lắm...
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Cả nhà thân mến, khách mời từ Sóc trăng đã đến Đà Nẵng, hiện đang ở nhà em Su.
Chị có nhã ý mời các em măm măm món đặc sản của Sóc trăng vào chiều tối nay do chính tay chị chế biến. Nếu ai đăng ký thì alo lại đặt chổ nghe.
Chị Hương rất mong được phục vụ các em đặc sản Sóc Trăng.

Thời gian bắt đầu từ 5h chiều tại Nhà Mùa thu cả nhà mình tham gia cho vui nhé
5g-5g30 thì có kịp để thưởng thức ko nhỉ, híc
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

5g-5g30 thì có kịp để thưởng thức ko nhỉ, híc
chắc kịp, để em nhắn chị Hương đi chợ sớm. Giờ chưa dám gọi để cho chị ấy ngủ chút xíu. Sau đó tự bắt xe ôm ra chợ Hàn. mua bán rồi quay về nhà Lý .
 
445
0
0

me titdng

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Cả nhà thân mến, khách mời từ Sóc trăng đã đến Đà Nẵng, hiện đang ở nhà em Su.
Chị có nhã ý mời các em măm măm món đặc sản của Sóc trăng vào chiều tối nay do chính tay chị chế biến. Nếu ai đăng ký thì alo lại đặt chổ nghe.
Chị Hương rất mong được phục vụ các em đặc sản Sóc Trăng.

Thời gian bắt đầu từ 5h chiều tại Nhà Mùa thu cả nhà mình tham gia cho vui nhé
Lại có vụ này nữa à nhất định đi thôi dù tối qua về giai ở nhà giận kệ cứ đi cho vui cái đã cả nhà nhỉ.
@ Loa loa Cả nhà ơi hôm rồi có ai đặt thuốc cảm L52 mà chưa dùng tới không ,để lại cho chị với bữa trước chẳng nghĩ ra để đặt.cu Tít nhà chị sáng nay cảm thật sự rồi .
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Hà nội nhắn tin trả lời là không tham gia buổi tối nay, thế nên nhà mình tranh thủ tới nghe, em sẽ nhắn chị Hương nấu tầm 10 người ăn nhé,

@ à còn nữa, ai có thể rảnh chiều nay nếu được ghé nhà em chở chị ấy đi chợ với. Còn không thì em nhắn chị tự kêu xe đi vậy, em cũng không chạy về được.
 
679
0
0

songthao

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Ôi trời, mấy bữa nay không vào được trang này, giờ giao diện ok nên vào được thì thấy mọi người sôi sục cắt dán lego, biết vậy em nhận vụ này. Em thích cắt dán lắm. Hihi.
Giờ còn phân công gì nữa không cho em xía tay xía chân với ạ.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Hà nội nhắn tin trả lời là không tham gia buổi tối nay, thế nên nhà mình tranh thủ tới nghe, em sẽ nhắn chị Hương nấu tầm 10 người ăn nhé,

@ à còn nữa, ai có thể rảnh chiều nay nếu được ghé nhà em chở chị ấy đi chợ với. Còn không thì em nhắn chị tự kêu xe đi vậy, em cũng không chạy về được.
ôi chắc buổi chiều nay không thực hiện được vì Chị Hương đang tìm nguyên liệu tại chợ mà không ai hiểu là món gì. hic hic, xin lỗi cả nhà cho em thay mặt chị Hương hủy buổi chiều nay nhé. Rất tiếc.
 
445
0
0

me titdng

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Chúc cả nhà tuần mới sức khỏe- vui vẻ-hạnh phúc.
 
10,190
30
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Đà Nẵng thân yêu cảm ơn cả nhà mình. Vì lý do sức khoẻ chi ít khi tham gia chuyến đi xa lắm. Nhưng hôm thứ 7 đúng là kỳ tich với chị, chắc do sức hút mãnh liệt từ nhà ĐN thân yêu.
Nào mua thu, mymy, em út susu ...bận thế mà vẫn liên tục theo cập nhật thông tin của đoàn HN rớt tàu. Nếu mà xin đc visa sớm thì đã ko để ai làm khó mình thế này huhu
Nhớ vùa bước chân xuống sân bay gặp ngay Mymy đã chờ đón chị về, chỉ vì sợ chi say xe và mệt. NHưng ko ngờ chi "khoẻ" quá nên lại tiếp tục đi theo ô tô để làm hành trình đuổi bắt cả đoàn.
Đà Nẵng ko những tổ chức chuyến đi thành công lại còn tiếp một buổi off hoành tráng nhưng đầy tình ng đúng như mong ước của chị. BS Triệu bắt tay chi mãi mà nói em chưa bao giờ tham gia một buổi họp mặt vui vẻ, ấm cúng và thân mật như thế này. Em rất bất ngờ đấy chị ạ.
Ôi ĐN thân yêu tình cảm của mọi ng là sức hút ko chỉ với chị mà với HP, với HN, với Huế, Quy Nhơn, Sóc TRăng, Sài Gòn đặc biệt là Sing.
Chi ko có lời nào để diễn tả tình cảm của ĐN dành cho cả nhà CSTT ở khắp mọi nơi trong hai ngày vừa rồi.
Chị cảm ơn và ôm cả nhà mình một lần nữa. Chúc cả nhà mình sức khoẻ, hạnh phúc và mãi mãi bên nhau nhé.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Ôi ĐN thân yêu tình cảm của mọi ng là sức hút ko chỉ với chị mà với HP, với HN, với Huế, Quy Nhơn, Sóc TRăng, Sài Gòn đặc biệt là Sing.
Chi ko có lời nào để diễn tả tình cảm của ĐN dành cho cả nhà CSTT ở khắp mọi nơi trong hai ngày vừa rồi.
Chị cảm ơn và ôm cả nhà mình một lần nữa. Chúc cả nhà mình sức khoẻ, hạnh phúc và mãi mãi bên nhau nhé.
HI.hi sẽ nhận hết chị ạh, và mong chờ một ngày Gặp mặt gần nhất có thể.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top