Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
445
0
0

me titdng

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Thế nhà mình có chọn được cái áo nào không hả em, chắc món đó chị không mặc vừa, hôm rồi thấy toàn áo to không à.
 
445
0
0

me titdng

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Chúc cả nhà ngủ cuối tuần xả láng nhé. Còn eng cuối tuần nào cũng đi canh miếu hu hu.
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

@ Titdng: hehe giờ này còn mỗi em với chị lọ mọ trên này. Làm ca nhiều lúc chán mà nhiều khi cũng hay chị nhỉ

@all: cả nhà soạn đồ sao rùi ah, đã chốt được gì chưa??????
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

@mymy: áo thì nhiều mà cả nhà em chui vào cũng ok!!
 
445
0
0

me titdng

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

@ Titdng: hehe giờ này còn mỗi em với chị lọ mọ trên này. Làm ca nhiều lúc chán mà nhiều khi cũng hay chị nhỉ

@all: cả nhà soạn đồ sao rùi ah, đã chốt được gì chưa??????
Mymy : Sao hôm đó lại có người thức khuya thế tưởng mỗi mình chị hay lọ mọ đêm hôm chứ. Làm ca chán thấy mồ chồng con ở nhà mình đi làm còn ngày chồng con đi học đi làm thì mình nghỉ, đấy là chưa kể ngày mưa rét và lễ tết nhé nhiều lúc chỉ muốn:((nói chung là cái chán nhiều hơn cái hay em ơi. thế cho nên toàn phải làm dân quân du kích thôi :D
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Cả nhà ơi vừa xong chương trình Tiên Phong thì có chương trình mới đây, vì rằng thì là có áo ấm Memynhi tặng, quần áo cũ nhà muathu cũng nhiều không thể để đến sang năm trong khi các gia đình vùng sâu vùng xa thì không có mặc, nên muathu đã làm việc với BQT để nhà Đà Nẵng tổ chức chương trình đến Nam Giang - Quảng Nam ngày 15/01 này. Dự kiến của muathu sẽ là trường tiểu học Tabhing thuộc xã Tabhing huyện Nam Giang, muathu đang cố gắng liên lạc với các đầu mối để lấy thông tin, nhà mình cho ý kiến về thời gian và bàn bạc cho chuyến đi nhé vì thời gian ngày 15/01 cũng là 12/12 âm lịch nên chắc cũng bận rộn nhiều, khoảng cách từ Đà Nẵng đi cũng không xa lắm khoảng 90-100km. Nhà mình có mạnh thường quân nào thì tranh thủ vận động nhé, muathu thì đã mua vé số hihi quảng cáo chút là Tabhing ở ngay khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh đẹp lắm hì

Thứ 2 tuần sau sẽ off bàn bạc cả nhà nhé, muathu sẽ cố gắng lên chương trình sớm trong tuần này :x:x:x
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

em thì thích đi sớm từ ngày 8/1 cơ. Vì ngày chị lý chọn đã 12AL lúc đó bắt đầu bận rộn rồi.
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Mẹ Gôn thì ngày nào cũng được, xe cộ thì vũ như cẩn, nhà mình ít người nên đợt này chắc kiếm xe 16 chỗ thôi, xe 16 chỗ thì bao giờ cũng dễ hơn vì có rất nhiều mối, hìhih
 
223
0
0

me Vung

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Chi Ly oi, đi trễ chút đi cho ông bà của Vừng từ Canada sang ngày 16/1, trễ chút đi cho ông bà đi cùng với để tìm mạnh thừong quân chị ơi
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Chi Ly oi, đi trễ chút đi cho ông bà của Vừng từ Canada sang ngày 16/1, trễ chút đi cho ông bà đi cùng với để tìm mạnh thừong quân chị ơi
Sau ngày 16/1 thì phải đến 19AL mới đi được, mà như thế thì quá trễ, MG sợ nhà mình ít người sắp xếp được, chưa nói các trường cũng đã rục rịch nghỉ Tết nữa đấy.
Như MG vì đi làm hành chính và đến 30 mới nghĩ nên chắc chắn 4 ngày T7, CN cuối này phải ở nhà dọn dẹp (híc, có kỷ niệm đau thương nên phải tránh)
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Chi Ly oi, đi trễ chút đi cho ông bà của Vừng từ Canada sang ngày 16/1, trễ chút đi cho ông bà đi cùng với để tìm mạnh thừong quân chị ơi
Ôi em ơi mạnh thường quân này mạnh quá, nhưng mà lại nhưng từ ngày 12 âm lịch trở đi là bắt đầu tất niên cơ quan rồi phòng ban rồi bạn bè, rồi quan trọng hơn nữa là chạp mã trong những ngày này con cháu không thể không về quê ....lẽ nào 1 năm trời làm việc cùng nhau mấy dịp này mình không tham dự thì ngại lắm sao mạnh thường quân sang muộn thế tiếc quá đi mất :((
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Chi Ly oi, đi trễ chút đi cho ông bà của Vừng từ Canada sang ngày 16/1, trễ chút đi cho ông bà đi cùng với để tìm mạnh thừong quân chị ơi
Ôi tiếc quá, dễ gì ông bà Vừng sang trúng dịp đi của nhà ĐN để cùng tham gia nhỉ, nếu mà không kịp thì phải nhờ đến tài vận động của mẹ Vừng rồi, để dù ông bà không tham gia được nhưng vẫn... mạnh thường quân :)
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Vừng ơi thuyết phục đi chị, để ông bà sang sớm thêm mấy ngày đi ah.
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Cả nhà ơi vừa xong chương trình Tiên Phong thì có chương trình mới đây, vì rằng thì là có áo ấm Memynhi tặng, quần áo cũ nhà muathu cũng nhiều không thể để đến sang năm trong khi các gia đình vùng sâu vùng xa thì không có mặc, nên muathu đã làm việc với BQT để nhà Đà Nẵng tổ chức chương trình đến Nam Giang - Quảng Nam ngày 15/01 này. Dự kiến của muathu sẽ là trường tiểu học Tabhing thuộc xã Tabhing huyện Nam Giang, muathu đang cố gắng liên lạc với các đầu mối để lấy thông tin, nhà mình cho ý kiến về thời gian và bàn bạc cho chuyến đi nhé vì thời gian ngày 15/01 cũng là 12/12 âm lịch nên chắc cũng bận rộn nhiều, khoảng cách từ Đà Nẵng đi cũng không xa lắm khoảng 90-100km. Nhà mình có mạnh thường quân nào thì tranh thủ vận động nhé, muathu thì đã mua vé số hihi quảng cáo chút là Tabhing ở ngay khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh đẹp lắm hì

Thứ 2 tuần sau sẽ off bàn bạc cả nhà nhé, muathu sẽ cố gắng lên chương trình sớm trong tuần này :x:x:x
Nhà ĐN dẻo dai thế :x , hôm đó 2 nhà ĐN HN cùng có chương trình chốt hạ cuối năm nhỉ :cstt09:.
 
467
0
0

pink3

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Nếu đi được sớm sớm thì hay hơn muathu ơi
@ muathu và subim: 2 bà chị thân yêu ơi, nhà em có một hủ dưa cải muối vừa tới độ để ăn, 2 bà chị có nhu cầu mua thịt về luộc/chiên/rán....thì chiều bưng bát qua nhà em bê dưa về mà ăn (ngon dã man luôn...)
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Nếu đi được sớm sớm thì hay hơn muathu ơi
@ muathu và subim: 2 bà chị thân yêu ơi, nhà em có một hủ dưa cải muối vừa tới độ để ăn, 2 bà chị có nhu cầu mua thịt về luộc/chiên/rán....thì chiều bưng bát qua nhà em bê dưa về mà ăn (ngon dã man luôn...)
Vụ ni hấp dẫn quá mà nhà này bưng thì bưng luôn 2 cái miệng qua ăn chứ có nấu nướng gì đâu mà bưng về :D
@Susu: em check tài khoản nhé.
 
199
1
18

MeKem

Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

muathu ơi, đi NG là đi từ Đại Lộc qua luôn hả chị? Vậy thì em muốn đi phải ra ĐN mới đi được, sợ sáng đó ra không kịp quá. Vậy cho em xin chân dập dòm đi, lúc nào chị có kế hoạch cụ thể rồi thì em confirm nhé!
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

muathu ơi, đi NG là đi từ Đại Lộc qua luôn hả chị? Vậy thì em muốn đi phải ra ĐN mới đi được, sợ sáng đó ra không kịp quá. Vậy cho em xin chân dập dòm đi, lúc nào chị có kế hoạch cụ thể rồi thì em confirm nhé!
Đúng rồi em ạ, Đà Nẵng đi đường 14B lên cho gần, nếu em đi từ Tam Kỳ chắc phải đi chuyến xe Bus sớm ra đến Cẩm Lệ hoặc tới nhà chị luôn, tới nhà chị chơi hỉ :)

Chị vừa nhờ vả em chị chạy tới trường luôn để tìm đầu mối liên hệ có thông tin chị lên CT ngay vì cũng gấp quá rồi, chị chắc không gọi cho BĐVHX vì có quen họ đâu :)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top