Trồng hoa quanh nhà - tầng 4

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
1,136
0
0

Mẹ Đạt

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - tầng 4

Spam mẹ Đạt tí : Em bán gạo râu ủng hộ quỹ nữa đi, sẽ đắt hàng lắm đó.

Chị sẽ chuyển hạt hoa cho em sớm nhé.
Hic hic... Em ko có mật ong bán, gạo cũng khó lấy!!! Chán quá!! Xã em trêu là: nhìn thấy tiền mà ko cầm dc!!! :))
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - tầng 4

Vấn đề nó ở chỗ có nhiều người muốn em ra nghĩa là không chán tý nào, than gì nữa hả giời. Còn nhiều nhiều dịp cơ mà. Hôm nay chị đang đau muốn vỡ cái đầu luôn mà còn chả thèm chán nữa là cậu. Em không ra được có muốn chị gửi bưu điện cho em mấy thằng ivy không? Hà nội hè vừa rồi khó chịu thế mà chị chăm được thì Huế chắc cũng chăm được.

SD: sao chị đọc trên mạng thấy bảo ủ phân chỉ 1-2-3 tháng thôi, mà chị ủ phải 6 tháng rồi chưa được???? Tại trước không biết là phải đậy nilon, hôm nọ ra ngoài thấy họ ủ mới về bắt chiếc, lâu quá.
Hè hè, hẹn rồi mà không đi được thì thấy không thoải mái thôi, chứ em có than gì đâu. Để em thu xếp đóng thùng gửi ra làm quà năm mới vậy. Nếu gửi thì em gửi chổ chị songviet nhé, em gửi theo xe ô tô chổ chị sv nhận tiện hơn cả.
Chị muốn gửi ivy cho em thì cũng hỏi bả sv rồi đưa qua chổ bả luôn, em nghe cõi âm "đồn" là bả sắp gởi cho em cái chi đó.
Hi, đậy nilon nó càng lâu hơn nữa chị nhé, phân giải hiếu khí sẽ tạo ra nhiều năng lượng nên luôn diễn ra nhanh hơn phân giải yếm khí. Còn chuyện 1-2-3 tháng xong thì còn tùy cái chữ XONG đó nghĩa là gì, chị ủ càng lâu thì tưới càng ít mùi và tưới cây càng dễ hấp thu, cái gì cũng có giá của nó. Chị ủ 3-4 thùng gối nhau thì có khi dùng hết thùng này thùng kia đã ủ cả năm rồi ấy chứ, lo gì lâu.
 
341
0
0

NHD

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - tầng 4

Songviet09 ơi, qua topic hàng Pháp 3 em Mít Nem đang gọi kìa
 
1,492
1
0

songviet09

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - tầng 4

Hi hi thích thôi, đi thì chị đầu hàng. Chị đang kẹt hội thảo. Em muốn chị cầm gì cho em vào SG thì phải đưa trước thứ 6 nhé.
OK chị, vậy đợi khi nào chị ra nha:)

H
Chị muốn gửi ivy cho em thì cũng hỏi bả sv rồi đưa qua chổ bả luôn, em nghe cõi âm "đồn" là bả sắp gởi cho em cái chi đó.
Nghĩ mãi không ra là xem Quỷ nó đang tưởng bở có cái gì?????????::-?

Songviet09 ơi, qua topic hàng Pháp 3 em Mít Nem đang gọi kìa
Ciu ciu chị, em chạy qua ngay đây:)
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - tầng 4

@ sv: hehe, không có chi mô, định nhờ bà chị tí việc mà có người nhận giúp rồi.
@ chị coldmoon: ivy chị cứ trồng đi đã chị ơi, để đó làm động lực cho em đi HN
 
832
0
0

Phụng Hàm

New Member
Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà - tầng 4

Là nó đó, chị coldmoom và mẹ ngộ thích trồng, có điều trồng nó ra trái tiêu hay không còn tùy vào thiên thời địa lợi nhân hòa
Hi hi nếu các mẹ có ý định trồng thôi thì cứ trồng lấy lá chứ Hà Nội thì em trồng cả gần chục năm nay chửa có khi nào cho trái hết. Cũng có khi cho hoa nhưng không đậu trái. Có những cây này em đã từng trồng ở miền bắc này (không phải HN nhé. Hn mới chỉ trồng có tiêu thôi). Tiêu, Điều, măng cụt, mãng cầu, bơ (cây này nghe nói có cây đực cây cái nên ko biết nữa trồng đc 4 cây ko cây nào cho hoa trái gì sất cả nhà ạ), Vú sữa, sầu riêng. Và một cây vùng núi là Táo mèo. Trong số đó sầu riêng không khi nào nảy mầm. còn lại mãng cầu và vú sữa thì cho trái những thứ khác thì chỉ ngắm cây và lá thôi. À có thanh long nữa ra trái ngọt hơn trái miền nam chuyển ra.
Có một kỷ niệm về cây Tiêu này: Chú sai nhóc sang nhà xin lá lốt về nấu canh thì hắn lại hái lá Tiêu hic hic... lần thứ hai quay lại hắn hái lá trầu không, lần thứ ba là mình phải hái dùm hắn.
 
1,492
1
0

songviet09

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà - tầng 4

Hi hi nếu các mẹ có ý định trồng thôi thì cứ trồng lấy lá chứ Hà Nội thì em trồng cả gần chục năm nay chửa có khi nào cho trái hết. Cũng có khi cho hoa nhưng không đậu trái. Có những cây này em đã từng trồng ở miền bắc này (không phải HN nhé. Hn mới chỉ trồng có tiêu thôi). Tiêu, Điều, măng cụt, mãng cầu, bơ (cây này nghe nói có cây đực cây cái nên ko biết nữa trồng đc 4 cây ko cây nào cho hoa trái gì sất cả nhà ạ), Vú sữa, sầu riêng. Và một cây vùng núi là Táo mèo. Trong số đó sầu riêng không khi nào nảy mầm. còn lại mãng cầu và vú sữa thì cho trái những thứ khác thì chỉ ngắm cây và lá thôi. À có thanh long nữa ra trái ngọt hơn trái miền nam chuyển ra.
Có một kỷ niệm về cây Tiêu này: Chú sai nhóc sang nhà xin lá lốt về nấu canh thì hắn lại hái lá Tiêu hic hic... lần thứ hai quay lại hắn hái lá trầu không, lần thứ ba là mình phải hái dùm hắn.
May quá có chị cho kinh nghiệm, chứ đã có lần em định mang hạt trái bơ ra ươm đấy với ý nghĩ sẽ có bơ mình trồng để ăn.:)
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - tầng 4

Hehe, tiêu với trầu tương đối dễ nhầm, nhầm sang lá lốt thì hơi quá nhể. Mà bác này ác thế, lần thứ 3 cu cậu có còn gì để nhầm nữa đâu mà bác không cho nó tự lượm.
Hic, thằng em cũng trồng được cây Bơ to tổ bố mà chưa biết đực hay cái, đợi lúc to quá mới biết là cây đực thì ức lắm.
@ Phụng Hàm: hè hè, vẫn chưa giải mã ra chữ "Phụng Hàm", bác lại bảo nhìn nick nên em đang bí. Dạo này tụi cõi âm lại chạy đâu hết cả rùi.
Em thấy bác mới tham gia ngày 15/12, vào topic không hề có chào hỏi e dè gì hết, ngay từ đầu lại đánh đố lão quỷ ... chứng tỏ bác với em là "người quen". Bác biết chuyện đi Fan của em thì cũng loanh quanh đâu đây thôi. Bác có thể đi chợ Mơ nhưng lại không phải ở HN, vậy chắc sẽ ở gần HN.
Em đoán bác ở Hải Dương, hi, đúng thì cho tràng vỗ tay, sai thì từ nay lão quỷ xưng tên chứ không xưng là quỷ nữa (quên, xưng riêng với bác thôi hén).
 
331
1
0

loakenthangmuoimot

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - tầng 4

Tớ cũng k biết nữa, nhà đang có chậu hồ điệp ươm nụ và chậu vũ nữ chơi hoa lai rai từ giờ đến Tết. Còn lại thì mớ hoa hoét nhà tớ lai rai bây giờ và đến Tết thì hết. Túm lại là tớ cũng không có kinh nghiệm j đâu, tính ươm thược dược, hoa bướm với violet mà thược dược thì tèo thẳng cánh rồi, violet dặt dẹo mãi k lên được, có mỗi hoa bướm gió mùa đông bắc mấy lần quật cho tơi tả...
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - tầng 4

Hi, trồng hoa giả là trúng tết chắc cú chị à!!!
Sậy lan


Hoa Trà của em chắc bị chậm rồi, nụ còn nhỏ quá
 
331
1
0

loakenthangmuoimot

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - tầng 4

Trà của em còn có nụ, trà chị mua về nụ rụng tiệt, chắc phải chờ mùa sang năm mới có hoa đón Tết, nẫu lắm.
Cái trang này, phắt một cái là nó đá mình ra, muốn cảm ơn lại phải log in, tức thiệt
@ Quỷ: Em mà cứ khoe cái bạn sậy lan này là thể nào chị cũng đăng ký ăn theo chị coldmoon đấy nhé!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
331
1
0

loakenthangmuoimot

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - tầng 4

Sao cây của em nó ri rít những lá với cành vậy? Cây của chị chỉa chỉa ra như bộ xương vậy!
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - tầng 4

Hehe, ngày xưa em đi xin được một hướng Sậy Lan đó chừng này thôi nè, trồng 2 năm là nó phát tướng thôi

Giờ sau khi tách cho chị coldmoon em còn chậu này

chậu trên và mấy nhánh rẻo

Chị thích thì đợi tụi nhỏ này lớn em tách cho, cũng nhanh thôi. Phải đợi vì cây mới tách không nên đụng tới nó
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - tầng 4

Hoa Trà em còn cây này nhiều nụ hơn nữa, cây cũng già rồi, em trồng khoảng 5 năm

Cây trên là một nhánh con của cây này, em chiết lúc nó bằng que đũa mà trồng gần 3 năm thành chừng đó, cao hơn cả cây mẹ.
 
250
0
0

tanh

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - tầng 4

Anh SD: Dạo này a SD trưng cây dữ nha, nhìn xanh tốt quà, chẳng hiểu e trồng trên tầng cao gió rít nhiều hay là tại thời tiết mà trông cây cối xơ xác đến tội. May mà chị JC tặng 2 cây DYT mơn mởn nên tinh thần lại lên:D
Chị Loa kèn: hông biết đám violet chị cho có trụ được không nữa, e chẳng dám làm gì, cứ cho cả đám trồng vào chậu luôn, tới giờ trông vẫn vậy đấy.
Chị Rose: dạo này không thấy chị lên nhỉ, dừa cạn chị cho em hình như sắp có nụ rùi đấy, đang mong lắm, hix hix vì nó vẫn cứ còi như hồi chị đưa (hình như dạo này được mọi người cho cây hơi bị nhiều nhỉ, ngượng quá :">)
 
832
0
0

Phụng Hàm

New Member
Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà - tầng 4

@ Phụng Hàm: hè hè, vẫn chưa giải mã ra chữ "Phụng Hàm", bác lại bảo nhìn nick nên em đang bí. Dạo này tụi cõi âm lại chạy đâu hết cả rùi.
Em thấy bác mới tham gia ngày 15/12, vào topic không hề có chào hỏi e dè gì hết, ngay từ đầu lại đánh đố lão quỷ ... chứng tỏ bác với em là "người quen". Bác biết chuyện đi Fan của em thì cũng loanh quanh đâu đây thôi. Bác có thể đi chợ Mơ nhưng lại không phải ở HN, vậy chắc sẽ ở gần HN.
Em đoán bác ở Hải Dương, hi, đúng thì cho tràng vỗ tay, sai thì từ nay lão quỷ xưng tên chứ không xưng là quỷ nữa (quên, xưng riêng với bác thôi hén).
Khà khà, Đó đó... Biết ngay mà, khi nói zậy là hắn sẽ có cơ sở mà. Đã tính là chỉ nói ở HN thôi nhưng như thế thì làm lạc hướng nhau quá. Được. Cho tràng vỗ tay. Biết là không chào hỏi sẽ có kẻ nhắc mừ. Hắn đó! Đúng là đồ Quỷ! Chỉ là chưa chào thôi nha. Gợi ý nè. Ngày trước khi giao thông chưa thuận tiện, công nghệ chưa phát triển người ta liên lạc với nhau bằng cách nào? Nói vậy thôi ra rồi đó Quỷ ạ. Chỉ là gợi ý thêm cho hiểu vì sao thôi.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top