TẦNG III : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

13
0
0

mẹ 2 vịt

New Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: TẦNG III : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Em có gì thấy không an tâm thì cứ post lên, nhiều mẹ trong này có kinh nghiệm sẽ cho em nhiều đáp án khác nhau để em chọn. Rất vui mời em vào với topic.
Cảm ơn chị đã welcome em.

Chị ơi bây giờ vốn của em toàn là tiền Việt, mà tiền Việt giờ mất giá quá nên em cũng đang muốn chuyển. Chị tư vấn hộ em xem nên chuyển sang G hay U thì an toàn hơn ạ? mà có nên mua lúc này ko vì em thấy cả G và U đều cao ạ?
 
24
0
0

incon2007

New Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: TẦNG III : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Cảm ơn chị đã welcome em.

Chị ơi bây giờ vốn của em toàn là tiền Việt, mà tiền Việt giờ mất giá quá nên em cũng đang muốn chuyển. Chị tư vấn hộ em xem nên chuyển sang G hay U thì an toàn hơn ạ? mà có nên mua lúc này ko vì em thấy cả G và U đều cao ạ?
Giống nhà mình. Nhưng biết chị HG từ cuối năm ngoái, nên trước tết mình đã chuyển đổi 1/3 số vốn vào 1 thời điểm giá cả cũng biến động, sau khi chuyển song thì G & U giảm hết. Hihi, 3 tháng sau thì nó tăng gần bằng hồi mình chuyển và giờ thì có lãi rồi. Nhưng nếu tính so với lãi tk chắc cũng ko ăn thua hơn là mấy. Nhưng có cảm giác an toàn hơn. Giờ đang sốt ruột chuyển đổi tiếp số còn lại đây, cũng suốt ngày nghe ngóng G & U. Giờ theo quan điểm riêng của mình là đa dạng hóa nguồn vốn, mỗi thứ 1 ít, vừa theo dõi vừa mua dần vào.
 
912
0
0

HƯƠNGGIANG

New Member
Ðề: TẦNG III : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Hiện nay U và G theo quản lý của NHNN đã có nhiều thay đổi và sẽ đi vào ổn định, ít nhất cũng trong ngắn hạn, lúc đó em sẽ chuyển đổi cũng chưa muộn. Hiện nay lãi suất VND là khá cao, nếu em mua U và G lúc này vừa cao và lại còn yếu tố đầu cơ trong đó. Theo cá nhân chị việc cơ cấu tài sản là cần thiết nhưng k phải lúc này. Em chịu khó chờ thêm một thời gian nữa nhé ! Khi nào chị mua U và G đều thông báo cho các mẹ trên diễn đàn này cả ! Em theo dõi sẽ thấy ngay !:)
 
13
0
0

mẹ 2 vịt

New Member
Trả lời: Ðề: TẦNG III : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Hiện nay U và G theo quản lý của NHNN đã có nhiều thay đổi và sẽ đi vào ổn định, ít nhất cũng trong ngắn hạn, lúc đó em sẽ chuyển đổi cũng chưa muộn. Hiện nay lãi suất VND là khá cao, nếu em mua U và G lúc này vừa cao và lại còn yếu tố đầu cơ trong đó. Theo cá nhân chị việc cơ cấu tài sản là cần thiết nhưng k phải lúc này. Em chịu khó chờ thêm một thời gian nữa nhé ! Khi nào chị mua U và G đều thông báo cho các mẹ trên diễn đàn này cả ! Em theo dõi sẽ thấy ngay !:)
Em cảm ơn chị nhiều, em sẽ theo dõi topic thường xuyên để chuyển đổi kịp thời, hihiii...

Ah, chị ơi em có việc muốn hỏi chị tiếp, tuần sau em được bà chị ở nước ngoài gửi cho ít Euro, em nên bán hay giữ E hả chị? (vì em thấy đợt này E có vẻ cao)

Chúc chị và cả nhà mình một tuần mới sức khỏe và công việc hiệu quả!
 
912
0
0

HƯƠNGGIANG

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: TẦNG III : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Em cảm ơn chị nhiều, em sẽ theo dõi topic thường xuyên để chuyển đổi kịp thời, hihiii...

Ah, chị ơi em có việc muốn hỏi chị tiếp, tuần sau em được bà chị ở nước ngoài gửi cho ít Euro, em nên bán hay giữ E hả chị? (vì em thấy đợt này E có vẻ cao)

Chúc chị và cả nhà mình một tuần mới sức khỏe và công việc hiệu quả!
Theo chị nên bán vì E được tính theo giá U. Hiện nay U vẫn còn cao em nên bán.
 
912
0
0

HƯƠNGGIANG

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: TẦNG III : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Giống nhà mình. Nhưng biết chị HG từ cuối năm ngoái, nên trước tết mình đã chuyển đổi 1/3 số vốn vào 1 thời điểm giá cả cũng biến động, sau khi chuyển song thì G & U giảm hết. Hihi, 3 tháng sau thì nó tăng gần bằng hồi mình chuyển và giờ thì có lãi rồi. Nhưng nếu tính so với lãi tk chắc cũng ko ăn thua hơn là mấy. Nhưng có cảm giác an toàn hơn. Giờ đang sốt ruột chuyển đổi tiếp số còn lại đây, cũng suốt ngày nghe ngóng G & U. Giờ theo quan điểm riêng của mình là đa dạng hóa nguồn vốn, mỗi thứ 1 ít, vừa theo dõi vừa mua dần vào.
Trước tết sao giá U và G biến động được nhỉ ! Khoảng 2 tuần trước tết chị đã phất cờ mua G và U. Lúc đó G : 35,2x còn U chỉ 21,0x0, có chăng em mua ngày 26 tết trở đi.:(
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,136
0
0

Mẹ Đạt

New Member
Ðề: TẦNG III : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Nhà mình im ơi lặng tiếng thế ạ???????
 
912
0
0

HƯƠNGGIANG

New Member
Ðề: TẦNG III : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Theo nhận định của mẹ HG, tình hình U và G sẽ có những chuyển biến tích cực trong ngắn hạn trước mắt như sau :
USD tphcm : 21830-21900
G : 37,55-37,64
 
275
0
0

Me Hai An

New Member
Ðề: TẦNG III : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Theo nhận định của mẹ HG, tình hình U và G sẽ có những chuyển biến tích cực trong ngắn hạn trước mắt như sau :
USD tphcm : 21830-21900
G : 37,55-37,64
U thì em thấy ổn, nhưng G thì hơi cao ạ. Giá mà xuống 36 thì ổn hơn!
 
10,191
30
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: TẦNG III : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Theo nhận định của mẹ HG, tình hình U và G sẽ có những chuyển biến tích cực trong ngắn hạn trước mắt như sau :
USD tphcm : 21830-21900
G : 37,55-37,64
Sau một hồi đọc nguyên văn lời khuyên của chị HG cho các bậc phụ mẫu, kết quả : Nội hướng ngoại mà Ngoại lại hướng Nội. Bó tay.com
 
44
0
0

buratino_dp

New Member
Ðề: TẦNG III : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Em chào cả nhà.... Em vào khóc đây ! ... hu hu ...
Đúng là các cụ nhà mình đúc kết cấm có sai... huhu ... Sáng nay em đưa bố em ra sân bay vội nên đi sai làn đường, một anh Cảnh sát trẻ măng nấp thế nào mà em chẳng thể nhìn ra lúc phía bên kia đường. Mà rõ ràng là em thuộc luật, nhưng cái chỗ rẽ đó ko hề có mũi tên chỉ dành riêng cho xe rẽ trái, mà phía bên làn phải thì xe đã xếp hàng lũ lượt rồi, em chen vào mà chẳng đc, đành đứng hờ hững ở giữa, rồi đèn xanh lên, em từ từ đi thôi... ko ngờ anh cảnh sát kia vẫn từ từ đi ra vẫy em chỉ đỗ vào lề đường... Em nghĩ ... rắc rối rồi ... Em đỗ xe, mở cửa anh kia cười rất tươi, em cũng hồ hởi lây... cứ ngỡ anh í chỉ nhắc nhở cảnh cáo gì đó thôi ... ( em đang mơ )... hóa ra anh í cầm giấy tờ và bằng lái của em đem giao cho "cụ" trụ ở bốt, hức hức ... chết em rồi ...
Em ra bốt, năn nỉ trình bày hoàn cảnh abc... anh í sờ soạn giấy tờ miệng thì giảng giải và chìa cái tờ phạm lỗi và mức phạt cho em xem... rồi khi anh í giở cái giấy có tiền em để sẵn ở đó ( cái này là em có tí kn của lần trc), thì anh í chê ít rồi nhất quyết đòi viết giấy... Quả thực em cũng rất ngố chuyện này, vì cứ nghĩ lỗi này là lỗi nhẹ nên để có đôi trăm, ai dè ( chắc tính tiền trượt giá hay sao) ... Mà em lại ko mang ví ra chỗ bốt, chạy ra xe thì xa quá, xong cũng vẫn phải chạy lại xe lấy thêm tiền, nhưng anh kia ra vẻ nhất quyết cho tiền vào kho bạc rồi, nên em có mang tiền ra anh í cũng ko nhận nữa... hức hức ... Em đành chấp nhận rủi ro và coi như mình nộp một khoản vào nhà nc để các bác có NS chi cho dân. Nhỉ ! Tự an ủi mình thế vậy.
Vậy là em đành chia tay cái bằng lái xe và cầm tờ giấy ghi phạt lỗi của anh CS lên đg tiếp ko bố em bị lỡ chuyến bay mất.
Từ lần sau em sẽ tránh, cạch ko đi đâu xa vào ngày 5-14-23 nữa. Hức hức ... Cái hạn đầu năm. Em vừa sợt Gu gồ, hình như là cái lỗi này phải nộp 1tr - 1.4tr gì đó. :(

@ Chị HG: Chị quên ko trả lời tin nhắn của em à ? Tks chị nha !
Cho e vào bán than với! Năm nay e bị sao thái bạch chiếu hay sao ý.
Thứ tư tuần vừa rùi,e đội mưa gió về thị trấn Vân Đình ăn cưới đứa bạn. Chiều tối thì bị công an phạt lỗi vượt đèn đỏ (lối rẽ phải ở Ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành ý - e đâu biết là rẽ phải có đèn đỏ thì stop chứ), mất 400k.
Mà lúc đấy xui xẻo là điện thoại e hỏng, ko gọi đc cho ai, e chưa bị công an túm cổ bao h nên ko lỗi đấy bị phạt bao xiền, gửi các chú ấy bao nhiêu thì vừa - bị mất tiền mà bị bạn bè chửi cho nữa chứ. Chúng nó bảo lỗi đấy chỉ 100-150k thui. Buồn!
Rùi đT hỏng ko sửa đc, mất xiền mua con đt mới.
Và hum nay, tin đau buồn nhất, 7h25 e dậy đi làm thì phát hiện con xe của e bị mất trộm. Cả xóm trọ có khoảng 30 người - 30 cái xe máy thì đêm vừa rùi, bị trộm cắt khóa cổng, khóa xe khuôn đi 04 con xe. Hic, nó là tài sản lớn nhất của e bây h, ko có xe như cụt chân cụt tay ý, mà e đi lại cũng nhiều chứ.
Buồn quá mà ko biết phải làm gì. Tự an ủi mình là của đi thay người. Hy vọng năm nay e ko gặp gì xui xẻo nữa! Hic
 
79
0
0

olalalala

New Member
Ðề: TẦNG III : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Em chào cả nhà.... Em vào khóc đây ! ... hu hu ...
Đúng là các cụ nhà mình đúc kết cấm có sai... huhu ... Sáng nay em đưa bố em ra sân bay vội nên đi sai làn đường, một anh Cảnh sát trẻ măng nấp thế nào mà em chẳng thể nhìn ra lúc phía bên kia đường. Mà rõ ràng là em thuộc luật, nhưng cái chỗ rẽ đó ko hề có mũi tên chỉ dành riêng cho xe rẽ trái, mà phía bên làn phải thì xe đã xếp hàng lũ lượt rồi, em chen vào mà chẳng đc, đành đứng hờ hững ở giữa, rồi đèn xanh lên, em từ từ đi thôi... ko ngờ anh cảnh sát kia vẫn từ từ đi ra vẫy em chỉ đỗ vào lề đường... Em nghĩ ... rắc rối rồi ... Em đỗ xe, mở cửa anh kia cười rất tươi, em cũng hồ hởi lây... cứ ngỡ anh í chỉ nhắc nhở cảnh cáo gì đó thôi ... ( em đang mơ )... hóa ra anh í cầm giấy tờ và bằng lái của em đem giao cho "cụ" trụ ở bốt, hức hức ... chết em rồi ...
Em ra bốt, năn nỉ trình bày hoàn cảnh abc... anh í sờ soạn giấy tờ miệng thì giảng giải và chìa cái tờ phạm lỗi và mức phạt cho em xem... rồi khi anh í giở cái giấy có tiền em để sẵn ở đó ( cái này là em có tí kn của lần trc), thì anh í chê ít rồi nhất quyết đòi viết giấy... Quả thực em cũng rất ngố chuyện này, vì cứ nghĩ lỗi này là lỗi nhẹ nên để có đôi trăm, ai dè ( chắc tính tiền trượt giá hay sao) ... Mà em lại ko mang ví ra chỗ bốt, chạy ra xe thì xa quá, xong cũng vẫn phải chạy lại xe lấy thêm tiền, nhưng anh kia ra vẻ nhất quyết cho tiền vào kho bạc rồi, nên em có mang tiền ra anh í cũng ko nhận nữa... hức hức ... Em đành chấp nhận rủi ro và coi như mình nộp một khoản vào nhà nc để các bác có NS chi cho dân. Nhỉ ! Tự an ủi mình thế vậy.
Vậy là em đành chia tay cái bằng lái xe và cầm tờ giấy ghi phạt lỗi của anh CS lên đg tiếp ko bố em bị lỡ chuyến bay mất.
Từ lần sau em sẽ tránh, cạch ko đi đâu xa vào ngày 5-14-23 nữa. Hức hức ... Cái hạn đầu năm. Em vừa sợt Gu gồ, hình như là cái lỗi này phải nộp 1tr - 1.4tr gì đó. :(

@ Chị HG: Chị quên ko trả lời tin nhắn của em à ? Tks chị nha !
Chia sẻ với chị nhé. Chị bị các chú tóm ở đường Phạm Văn Đồng đối diện với Bộ Công an đúng ko? Đó là đường em đi làm, em thấy các chú núp ở đó suốt, có vẻ kiểm ăn được. Đúng thật, bây giờ công an giao thông công việc không phải là giải tỏa ách tắc giao thông hay chỉ đường nữa mà chỉ rình rình để bắt bớ người hiền lành.
 
79
0
0

olalalala

New Member
Ðề: TẦNG III : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Cho e vào bán than với! Năm nay e bị sao thái bạch chiếu hay sao ý.
Thứ tư tuần vừa rùi,e đội mưa gió về thị trấn Vân Đình ăn cưới đứa bạn. Chiều tối thì bị công an phạt lỗi vượt đèn đỏ (lối rẽ phải ở Ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành ý - e đâu biết là rẽ phải có đèn đỏ thì stop chứ), mất 400k.
Mà lúc đấy xui xẻo là điện thoại e hỏng, ko gọi đc cho ai, e chưa bị công an túm cổ bao h nên ko lỗi đấy bị phạt bao xiền, gửi các chú ấy bao nhiêu thì vừa - bị mất tiền mà bị bạn bè chửi cho nữa chứ. Chúng nó bảo lỗi đấy chỉ 100-150k thui. Buồn!
Rùi đT hỏng ko sửa đc, mất xiền mua con đt mới.
Và hum nay, tin đau buồn nhất, 7h25 e dậy đi làm thì phát hiện con xe của e bị mất trộm. Cả xóm trọ có khoảng 30 người - 30 cái xe máy thì đêm vừa rùi, bị trộm cắt khóa cổng, khóa xe khuôn đi 04 con xe. Hic, nó là tài sản lớn nhất của e bây h, ko có xe như cụt chân cụt tay ý, mà e đi lại cũng nhiều chứ.
Buồn quá mà ko biết phải làm gì. Tự an ủi mình là của đi thay người. Hy vọng năm nay e ko gặp gì xui xẻo nữa! Hic
Híc híc, có vẻ xui quá ta, vừa bị cướp ngày lẫn cướp đêm. Chị ghét nhất công an, đúng là cướp ngày (sorry mấy anh chị liên quan đến ngành này nhé). Chị thấy ở Đà Nẵng, công an họ rất nhẹ nhàng, hiền lành, nếu người vi phạm phạm lỗi lần đầu không quá nghiêm trọng thì chỉ nhắc nhở chứ không như công an HN chỉ mải mê kiếm ăn. Thôi, mấy hôm không có xe đi thì nhờ anh Rich đưa đi làm tạm nhỉ. Hihi
 
912
0
0

HƯƠNGGIANG

New Member
Ðề: TẦNG III : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Sau một hồi đọc nguyên văn lời khuyên của chị HG cho các bậc phụ mẫu, kết quả : Nội hướng ngoại mà Ngoại lại hướng Nội. Bó tay.com
Là sao Loan ơi! Các cụ vẫn không quyết định được hướng nào ah!:)::-?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
912
0
0

HƯƠNGGIANG

New Member
Ðề: TẦNG III : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Thế giới điều chỉnh tiêu dùng thời tăng giá
Giá thực phẩm và xăng dầu tăng cao trên khắp thế giới, buộc người dân các nước phải tự xoay xở bằng cách điều chỉnh thói quen và hành vi tiêu dùng.


Tiết kiệm đang là thượng sách ở nhiều quốc gia.




Giá xăng dầu tăng cao khắp thế giới do giá dầu thô đang ở ngưỡng 100 USD/thùng. Tại Mỹ, giá xăng tuần trước đã tăng thêm 4% lên 3,29 USD/gallon (3,785 lít). Theo Ngân hàng Thế giới, giá lương thực đã tăng qua đỉnh năm 2008, đạt mức kỷ lục mới. Tại châu Á, lạm phát tăng vọt, ở Trung Quốc 5%, Ấn Độ 8%...


Tiết kiệm là thượng sách

Người dân khắp nơi đang phải thắt lưng buộc bụng để chống chọi với tình trạng giá cả tăng cao. Đối với một giáo viên trung học có mức lương không cao như anh Robert Wagner, người Colorado (Mỹ), cách duy nhất là giảm chi. “Gia đình tôi, gồm vợ và hai con, sẽ phải giảm số lượng các bữa tối bên ngoài - Wagner cho biết - Cách tốt nhất là nấu ăn ở nhà sẽ tiết kiệm tiền thực phẩm hơn. Chúng tôi cũng sẽ hạn chế ra rạp xem phim hằng tuần. Chỉ có cách đó thôi”.

Đây cũng là cách của nhiều người dân ở Thiên Tân, Trung Quốc như ông Zhao Zongya. “Khi giá tăng thì giải pháp duy nhất là mua ít đi hoặc ngừng hẳn không mua những thứ không cần thiết” - ông Zhao cho biết. Mới vài tháng trước đây, ông chỉ phải chi 800 nhân dân tệ (120 USD) mỗi tháng để mua thức ăn, nhưng giờ phải chi tới 1.100 nhân dân tệ (165 USD). Giá trứng và táo đã tăng gấp đôi thời gian gần đây, do đó gia đình ông mua ít trứng hơn và ngừng ăn táo. Ông thường đi mua sắm trước khi chợ đóng cửa để có thể mua thức ăn với giá rẻ hơn, bởi người bán thường muốn bán rẻ cho hết. Hoặc ông vào siêu thị buổi sáng sớm để có thể tìm thực phẩm còn sót lại từ hôm trước với giá rẻ hơn. Không ít người quen của ông cũng chọn cách này.

Ở Cairo, Ai Cập, gia đình chị Manju cũng phải hi sinh nhiều món ăn khoái khẩu để tiết kiệm tiền. Chị mua ít hành hơn, mua nhiều rau xanh hơn và không mua thịt bò. “Chúng tôi chả có đủ tiền mà ăn thịt bò, ăn cá rẻ hơn - chị Manju cho biết - Khi có nhiều tiền hơn một chút thì tôi mua thịt gà”...

Ở Mỹ, nhiều người dân cũng giảm bớt mua sắm và tiết kiệm hơn.. Theo khảo sát của trang lovemoney.com, nhiều gia đình ở Mỹ thường xuyên săn lùng hàng giá rẻ ở các siêu thị, chợ và bán những đồ thừa thãi trong nhà trên trang eBay.

Đổi của để dành lấy tiền mặt

Ở Bồ Đào Nha, khủng hoảng tài chính và việc chính phủ cắt giảm lương của nhân viên nhà nước đã đẩy người dân vào một cơn sốt bán của để dành như vàng và đồ trang sức để có tiền mặt chi trả các chi phí thường ngày. Từ thủ đô Lisbon cho đến thành phố miền bắc Porto, hoạt động giao dịch đổi vàng và đồ trang sức bằng vàng lấy đồng euro trở nên cực kỳ sôi động. Apphich ghi dòng chữ “Mua vàng cũ trả tiền mặt” xuất hiện nhan nhản ở các góc phố và trung tâm mua sắm.

Ông chủ tiệm vàng Luis Araujo, 51 tuổi, ở trung tâm thành phố Lisbon, cho biết: “Mọi người liên tục đến và hỏi bán đồ trang sức. Tôi cân và ra giá. Phần lớn đều chấp nhận”. Mức giá ông Araujo đưa ra rất đa dạng, từ 20 euro (27 USD) một chiếc nhẫn vàng cho đến 1.000 euro (1.360 USD) với loại trang sức quý hiếm. “Mọi người đều muốn bán vì nhiều lý do, người thì cần tiền để mua sắm dịp năm mới, người thì phải trang trải cho đám cưới của con trai. Một số cứ mỗi tháng lại đến bán vàng một lần chỉ để trả tiền thuê nhà”.

Ông Luiz Pereira, giám đốc Công ty vàng bạc Ourinvest, cho biết trước khủng hoảng, người Bồ Đào Nha rất thích mua đồ trang sức vàng. Thế nhưng khi phải trải qua một thời kỳ khó khăn, bán vàng và đồ trang sức là cách dễ dàng nhất để có tiền. Ông Pereira cho biết nhiều chủ doanh nghiệp cũng phải bán đồ đạc quý giá để có tiền trả lương cho nhân viên và tái đầu tư. Theo số liệu của Ourinvest, các công ty mua vàng lãi từ 1,5-2 euro (2-2,7 USD) với mỗi gram vàng sau khi nung chảy đồ trang sức, đúc lại thành thỏi và bán ra thị trường quốc tế.

Trung Quốc đưa ra ba chính sách để an dân

Trong suốt hai giờ trò chuyện trực tuyến với người dân Trung Quốc vào ngày 27-2, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cam kết ưu tiên hàng đầu của chính phủ không phải là tăng trưởng mà là chống lạm phát.

Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu tăng tưởng GDP năm 2011-2015 là 7%, tăng thu nhập cho nhóm người dân thu nhập thấp, kiểm soát chặt chẽ thu nhập bất chính và lên kế hoạch xây 36 triệu nhà giá thấp cho người thu nhập thấp trong vòng năm năm tới. Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ở mức hơn 8% trong suốt sáu năm liên tiếp, tuy nhiên ông Ôn Gia Bảo cho biết việc giá lương thực và nhà đất tăng vọt đã “ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và sự ổn định xã hội”. Vì thế, điều chỉnh mức tăng trưởng kinh tế sẽ giúp “tăng chất lượng và hiệu suất của tăng trưởng”, đồng thời bảo vệ môi trường.

“Chúng ta không thể hi sinh môi trường vì mục tiêu tăng trưởng và sản xuất vô tội vạ như trước đây. Điều đó sẽ làm kiệt quệ môi trường - tài nguyên và dẫn đến phát triển không bền vững” - Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời thủ tướng Trung Quốc.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra ba chính sách trọng tâm nhằm duy trì ổn định xã hội: thu hẹp khoảng cách thu nhập, đảm bảo lợi ích và cơ hội bình đẳng cho người dân vùng sâu vùng xa và ngăn chặn tham nhũng.

“Chính phủ sẽ đảm bảo rằng các khoản thu nhập người dân theo kịp với tăng trưởng kinh tế và mức tăng lương phải theo kịp mức tăng năng suất. Phân bổ tiền lương công bằng sẽ là một nhiệm vụ lớn đối với chính phủ trong năm năm tới” - ông Ôn Gia Bảo nhấn mạnh. Ông khẳng định sẽ đưa ra nhiều chính sách đảm bảo công ăn việc làm, giáo dục, dịch vụ y tế và phúc lợi xã hội cho người dân ở nông thôn, đặc biệt 240 triệu nông dân làm công nhân tại các thành phố, nhằm chấm dứt sự phân biệt giữa nông thôn và thành thị. Ông cam kết rằng chính phủ sẽ không khoan hồng cho các quan chức tham nhũng và kêu gọi mọi người dân cùng chính phủ đấu tranh chống tham nhũng.

Theo Duy Phúc, Sơn Hà
Nguồn Tuổi trẻ/ AFP, China Daily, Washington Post, Guardian
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,191
30
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: TẦNG III : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Là sao Loan ơi! Các cụ vẫn không quyết định được hướng nào ah!:)::-?
Ôi chị ơi! Khi hỏi thì rõ nhiều, thúc giục đủ thứ. Đã bảo chờ cờ phất ko chịu thế là nội đi đổi U thứ 7 rồi gửi TK, còn ngoại thì đổi G với giá khá cao vì sáng sớm tinh mơ đầu tuần ạ. chết mất thôi
MC em nói so với việc đổi U và gửi thì bà chỉ mất 0.6% so với giá VNĐ và lạm phát ...nguyên văn thế em cũng chả hỏi thêm vì thực em hơi ngu vụ này.
Chị HG ơi quả thực em ko nghĩ hơ hơ em lại đc làm em đâu vì ảnh chi trẻ quá.
 
912
0
0

HƯƠNGGIANG

New Member
Ðề: TẦNG III : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Ôi chị ơi! Khi hỏi thì rõ nhiều, thúc giục đủ thứ. Đã bảo chờ cờ phất ko chịu thế là nội đi đổi U thứ 7 rồi gửi TK, còn ngoại thì đổi G với giá khá cao vì sáng sớm tinh mơ đầu tuần ạ. chết mất thôi
MC em nói so với việc đổi U và gửi thì bà chỉ mất 0.6% so với giá VNĐ và lạm phát ...nguyên văn thế em cũng chả hỏi thêm vì thực em hơi ngu vụ này.
Chị HG ơi quả thực em ko nghĩ hơ hơ em lại đc làm em đâu vì ảnh chi trẻ quá.
Hihi! Do di truyền nhà chị đó!Tks.
 
125
0
0

muaxuancm

New Member
Ðề: TẦNG III : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Chị HG ơi, khủng hoảng lương thực là đáng lo nhất chị nhỉ
 
912
0
0

HƯƠNGGIANG

New Member
Ðề: TẦNG III : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

Cập nhật ngày hôm nay lúc 9.00am nhé
G : 37,52-37,64
USD TPHCM : 21780-21860
HN : 21780-21850
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
125
0
0

muaxuancm

New Member
Ðề: TẦNG III : Làm thế nào để tiết kiệm - bảo toàn vốn - đầu tư tài sản của mình hiệu quả !

USD đang giảm nhiều rồi, hay quá
 
Top