Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

813
0
0

coldmoon1990

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Quỷ ơi, nó đây. Lá thì không phải rồi vì lá đâm từ giwua cây ra cơ.
Em trả lời chị là đúng là bẹ hoa chà là nhé Quỷ nhé.



Nụ sim bữa nay to bằng chứng này rồi Quỷ. Chị tính ra thấy chị trồng lớn chậm kinh - đành tự an ủi là còn hơn không thôi em Quỷ.

Và rất nhiều mầm non cho tương lai sang năm


@út: út ơi, thành quả thứ nhất



Thành quả rực rỡ thứ hai, chắc chắn là mầm non CC lá tim xanh đang nhú rồi em nhé
 
813
0
0

coldmoon1990

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Cho những ai thích gieo hạt, bác nhà chị bảo ở quê người ta tuyền gieo hạt thê này:



Quả thật là cực kỹ đơn giản, sau lấy cây ra quá nhẹ nhàng luôn. Demo có mẫu luôn nhé:


Còn đây là chậu sen từ năm ngoái năm nay đã lên được 2 lá, bé xiu xiu. Chậu sen đã được cô nhà chị cấy lúa, hy vọng 2 tháng nữa có cốm rang
 
832
0
0

Phụng Hàm

New Member
Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Hi hi, mê hài nữa hả? K có cái cây hài lá to to đằng sau kia kìa chẳng thấy hoa khi nào. Nhặt tất cho Q mấy cây còi cọc còn sót lại nhé. có ba giống thì phải ko quan tâm bọn này nên không biết nữa.
Quỷ ơi, nó đây. Lá thì không phải rồi vì lá đâm từ giwua cây ra cơ.
Em trả lời chị là đúng là bẹ hoa chà là nhé Quỷ nhé.
@út: út ơi, thành quả thứ nhất

Là bẹ hoa đó chị yên tâm chờ đợi nhé, hãy quên nó đi để nó lớn bình thường nghe chị hi hi.
Em cũng có một cây cc lá tim viền thế này chị ạ. cũng đang nhú mầm hi hi không biết khi nào thì nó cho hoa nữa???
 
357
0
0

bachtue

New Member
Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

@ Chị Coldmoon: DYT đẹp quá, em vẫn mê mẩn.
Khoe nhà mình chậu Mai chiếu thủy em mới mua 100k, không biết có đắt không?
5726946958_74577a2574_m.jpg


5726948740_18da094643_m.jpg

5726951762_8c6b416fb9_m.jpg



À, chợ nhà em họ bán cây hoa ngọc lan, từ nhỏ đến to, giá tầm 80k đến 200k thì có đắt không ah, hômnay có 1 cây rất to đẹp họ đòi 150, em chê đắt không mua, hihi, em có ki bo quá không nhỉ?
 
832
0
0

Phụng Hàm

New Member
Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Nếu ở HD thì em mua cũng chừng đó nhưng cây 200k thì đường kính gốc chừng 3-4cm rồi ạ. Không mua tiền còn trong túi, khi nào thấy thì lại mua có sao đâu chị. Em vừa làm chết cây mai rồi. Q ơi không cứu vãn được hic hic.
 
832
0
0

Phụng Hàm

New Member
Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Hai chị ơi đi ngủ thôi em đi ngủ đây. Chúc các chị ngủ ngon.
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

=)) Chú làm chị buồn cười quá. Chị hỏi thế vì ông anh con bác nhà chị làm việc ở HN, chiều thứ bảy anh ấy hay về TB. Nếu có thể tha về, chị nhờ lão ra đó mua quẳng lên ô tô. Ô tô rộng, mỗi mình lão kiêm lái xe.

@Phụng Hàm: Chị đang sống và làm việc tại Thái Bình ấy chứ. Khi nào có việc qua, em ới chị, chị đón vào nhà chị chơi. Nhà chị gần ngay bến xe ôtô, dễ tìm lắm.

Hai chiên gia cây cảnh, mỗi chuyên gia xui một kiểu, không hiểu cây đùi gà nhà chị làm thế nào bây giờ ::-?
Mà Q này, chị tưởng Hoàng lạp cũng là Đùi gà ?
Hehe, nếu lão là lái xe thì cho lão nhìn thấy chậu cây, tự lão biết cách chuyển thế nào khỏi hư cây chị nhé!
hi, em đọc đâu có thấy mâu thuẫn đâu chị hen. Một là đôn cao lên, hai là để yên thì phải gỡ bớt chất trồng cho lộ gốc và tưới bớt lại. Tất cả chỉ gói gọn trong 2 mục đích: nổi gốc và không quá ẩm. Chị không thích trồng chậu mà gỡ ra trồng ghép gỗ càng tốt.
Hi, đều là Hoàng Thảo (Dendrobium) thì đúng!
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Nếu ở HD thì em mua cũng chừng đó nhưng cây 200k thì đường kính gốc chừng 3-4cm rồi ạ. Không mua tiền còn trong túi, khi nào thấy thì lại mua có sao đâu chị. Em vừa làm chết cây mai rồi. Q ơi không cứu vãn được hic hic.
Cây này là MCT lá trung mà, không phải cây lá kim đâu, nhìn qua thì cũng đạt kích thước Kem nói rồi đó.
Hic, chết thiệt à, có khi nào do cây có vấn đề từ trước không?
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

@ chị coldmoon: hè hè, PH khẳng định là hoa rồi chị nhé, yên tâm! Em còn thấy 2 bẹ cơ, quá đã!!!
 
832
0
0

Phụng Hàm

New Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Cây này là MCT lá trung mà, không phải cây lá kim đâu, nhìn qua thì cũng đạt kích thước Kem nói rồi đó.
Hic, chết thiệt à, có khi nào do cây có vấn đề từ trước không?
Cây trồng gần năm nay rồi lên ổn mà, cái hôm chụp hình cây Osaka đó nó vẫn tươi tốt và đang cho nụ với chồi non mà. K khẳng định là do phân bón mà.
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Haiz, cái tội bón phân ẩu, cho chết!!!
 
813
0
0

coldmoon1990

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

@ Chị Coldmoon: DYT đẹp quá, em vẫn mê mẩn.

À, chợ nhà em họ bán cây hoa ngọc lan, từ nhỏ đến to, giá tầm 80k đến 200k thì có đắt không ah, hômnay có 1 cây rất to đẹp họ đòi 150, em chê đắt không mua, hihi, em có ki bo quá không nhỉ?
Cây Ngọc lan to cao độ bằng đầu mình ở chợ Bưởi họ đòi 500k. Chị trả gẫy lưỡi 400k họ không bán, bảo hữu nghị lắm thì 450k (ko biết chị có nhớ nhầm không, hay là dứt khoát không bớt, đúng 500k gì đó). Chị thích lắm lắm nhưng ngần ngừ vì cứ sợ sợ ma, ai cũng dọa cây đó có ma.

Thế nên cây của em 200k to bằng chừng nào thì mới biết là đắt rẻ chứ?

Hehe, nếu lão là lái xe thì cho lão nhìn thấy chậu cây, tự lão biết cách chuyển thế nào khỏi hư cây chị nhé!
Cái này chị nghi quá Quỷ. Lão lái xe nhìn chậu hoa mà biết cách vận chuyển cho ngon lành cho mình ư? Trừ khi lão đó cũng yêu quý và hiểu cây hoa như Quỷ, còn không chị đảm bảo 99% với em về đến tay mình hoa đi đằng hoa, cây bật rễ đằng cây. Chị đi mua hoa cùng chồng chị bao giờ chị cũng tự bê xách, hắn mà xách giúp mình thì không đánh rơi cũng va đập hoặc giúm cả đám vào với nhau - mặc dù mình kè kè bên cạnh luôn miệng nhắc cẩn thận. Không ổn em ơi.

@Phụng Hàm: nhận được địa chỉ rồi, hôm nay chị sẽ gửi luôn. Về tự phơi hạt DYT nhé.

Vui quá đúng là bẹ hoa. Nhưng sao chả nhìn thấy đầu hoa ở đâu em nhỉ, chị chưa nhìn thấy hoa cau nó bắt đầu ló ra thì trông như thế nào nên vẫn lo lắng lắm hì hì hì.
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Ui dời, Ngọc Lan nhà em có 2 cây 2 bên sân, túi nào em cũng ra rình bắt ma, nhưng mấy năm vẫn chưa bắt được con nào to. Còn mà cái loại nhỏ nhỏ chập chờn thì vô số kể, nhưng tụi này nhanh lắm, khó chụp trúng...
Hic, mắc thế cơ á, làm thế nào gửi cây to thế từ QB ra HN được nhỉ, bán vài cây là giàu to!!!
Đây là tài xế người nhà mà chị. chị bỏ cây trên ghế được thì ổng cũng bỏ được, còn không thì kiếm thùng giấy, nêm chặt 2 bên bằng giấy báo để chậu khỏi xê dịch, chỉ cần không để thùng bị ngã là ok.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
813
0
0

coldmoon1990

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

LOALOA: cả nhà ơi, ai xin út hạt bóng nước thì ghé qua cơ quan tớ lấy đi. Mới có loa kèn lấy thôi. Tớ không nhớ nổi những ai đăng ký đâu.
 
832
0
0

Phụng Hàm

New Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Haiz, cái tội bón phân ẩu, cho chết!!!
Đã nói là không phải tại mình rồi mà ép nhau ghê. Hôm trước đã nói là phân lần này có vấn đề mà. Hic hic... mấy cái chậu khác cũng tiêu trong đó có DYT của chị Ong tặng đó. làm như vầy đc chưa: trộn đất với phân theo tỉ lệ bình thường, sau đó lót một lớp đất không phân vào rồi trồng cây. Sau khi tưới thấy ra nước đen khác thường và mùi hắc khó chịu đã thấy lạ nhưng lại không tỉnh táo nên mới bị trả giá. Còn cây mai nó quá ổn rồi nên ném cho nó chút phân là chuyện bình thường. 3 ngày bận không để ý tới lúc nhìn lại thì tèo téo teo... cả lũ. Cứ cây nào đc bón phân đó là lên đường về với các cụ. Mà còn những 3.5 bao nữa chít mất thui. Bỏ thì tiếc mà không bỏ không được.
Cái này chị nghi quá Quỷ. Lão lái xe nhìn chậu hoa mà biết cách vận chuyển cho ngon lành cho mình ư? Trừ khi lão đó cũng yêu quý và hiểu cây hoa như Quỷ, còn không chị đảm bảo 99% với em về đến tay mình hoa đi đằng hoa, cây bật rễ đằng cây. Chị đi mua hoa cùng chồng chị bao giờ chị cũng tự bê xách, hắn mà xách giúp mình thì không đánh rơi cũng va đập hoặc giúm cả đám vào với nhau - mặc dù mình kè kè bên cạnh luôn miệng nhắc cẩn thận. Không ổn em ơi.

@Phụng Hàm: nhận được địa chỉ rồi, hôm nay chị sẽ gửi luôn. Về tự phơi hạt DYT nhé.

Vui quá đúng là bẹ hoa. Nhưng sao chả nhìn thấy đầu hoa ở đâu em nhỉ, chị chưa nhìn thấy hoa cau nó bắt đầu ló ra thì trông như thế nào nên vẫn lo lắng lắm hì hì hì.
Hi chị, đúng là không thể tin cái bọn... hí hí... em toàn phải tự động viên mình là hắn làm hỏng để lần sau khỏi làm đó he he. Mà họ mà làm được như ý mình thì mình chả còn gì mà làm nữa hỉ??? Chị chưa thấy cau ra hoa thì thấy dừa ra hoa chưa chị? khi nào cái bẹ đó to nó phồng lên rồi tách bẹ chị mới nhìn thấy hoa cơ ạ. Mà em cũng hùi hụp vì chửa bít hoa chà là thía nào mà cái trái thì ăn mãi rồi. Chị nhớ khoe hoa em coi với nhá. Cám ơn chị em tự phơi cũng được ạ.
 
273
0
0

meby

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

@ meby: cây của chị nhảy cây con, bình thường thôi mà. Các nách lá thường có tiềm ẩn mầm ngủ và đều có khả năng nảy chồi. Đối với lan Dendrobium thì thường 3-4 đốt ở trên được phân hóa thành hoa, nhưng nếu trong quá trình chăm sóc (vào thời điểm phân hóa mầm hoa) nếu tưới ẩm quá nhiều lên cành lá thì cây sẽ hình thành chồi.
Chị hiểu đơn giản thế này, cây ra hoa là sinh sản và nảy chồi cũng là sinh sản. Thuận lợi kiểu nào thì nó dùng kiểu đó, tất cả đều vì mục tiêu duy trì nòi giống. Nếu môi trường không khí khô thoáng thì thuận lợi cho việc thụ phấn - kết quả - tạo hạt ... cây sẽ phân hóa thành mầm hoa để tiến hành sinh sản hữu tính. Ngược lại, môi trường luôn ẩm ướt thì thụ phấn khó nhưng ra rễ lại dễ, cây sẽ phân hóa thành chồi để sinh sản vô tính. Vì thế nhìn cây lên chồi ở ngọn là biết chị tưới lên cành lá quá nhiều.
Lợi dụng điều này để chăm sóc cây theo nhu cầu, muốn nhân giống nhanh thì tưới nhiều lên cành lá để lấy cây con, hoa ít. Còn muốn hoa nhiều, ít hoặc không nhảy cây con thì sau khi cây trưởng thành chỉ tưới gốc.
Giờ cây này lên khá là ổn, chị cứ để vậy chờ đến năm sau nó lên được 2-3 thân, rễ nhiều, lúc đó tách ra trồng thành chậu mới.
Ngoài ra cũng có thể cây nhảy con ở ngọn do bị thối hết mầm ngủ ở gốc, bị trong trường hợp côn trùng ăn mất mầm ngủ, hoặc trồng sâu ngập gốc khiến mầm ngủ bị thối.
@ tiện đây nói luôn, mấy cây Đùi gà, Hoàng lạp... trồng sâu ngập gốc thì ba bữa hư hết chồi ngủ nó cũng sẽ nhảy con ở trên như vậy.
Cây này gốc không bị ngập sâu, vậy là do tưới quá nhiều nước trên cành lá rồi, vậy là chị chỉ cần để vậy chờ cho nó lớn rồi cắt trồng sang chậu khác thôi. Thanks em nhiều.
 
832
0
0

Phụng Hàm

New Member
Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

@Phụng Hàm: Chị đang sống và làm việc tại Thái Bình ấy chứ. Khi nào có việc qua, em ới chị, chị đón vào nhà chị chơi. Nhà chị gần ngay bến xe ôtô, dễ tìm lắm.

Hai chiên gia cây cảnh, mỗi chuyên gia xui một kiểu, không hiểu cây đùi gà nhà chị làm thế nào bây giờ ::-?
Mà Q này, chị tưởng Hoàng lạp cũng là Đùi gà ?
Hi, Hôm qua em đọc lướt rồi quên không commet lại cho chị. Q trả lời chị rồi đó. Chị làm thế nào thì tùy chị, tại em sợ nó bám rễ rồi nhấc ra dễ bị hỏng. Chị lựa cái nào phù hợp thì làm mục đích cũng như Q nói thôi. Em cũng muốn qua TB một chuyến nhưng chưa đi được ạ. Nếu qua em sẽ gọi chị nhé. Lần trước em có hẹn với một bác chơi lan bên DRL mà rồi không đi được ạ. chú ý tên là Khánh làm cái gì đó ở tỉnh ủy thì phải tại em thấy nói bầu cử thì chú bận. Hôm tết lại thấy chú sang chúc tết sở ban ngành bên em. Hôm đó chú gọi nhưng thời gian ít quá chú không gặp em được về luôn ạ. Em gửi chị hai loại hoa để chị phân biệt nhé.
Đùi gà:
Thân.

Hoa.


Hoàng lạp:
Thân nó là cái cây bên cạnh đó chị.

Gần thêm chút nữa.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
357
0
0

bachtue

New Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Cây Ngọc lan to cao độ bằng đầu mình ở chợ Bưởi họ đòi 500k. Chị trả gẫy lưỡi 400k họ không bán, bảo hữu nghị lắm thì 450k (ko biết chị có nhớ nhầm không, hay là dứt khoát không bớt, đúng 500k gì đó). Chị thích lắm lắm nhưng ngần ngừ vì cứ sợ sợ ma, ai cũng dọa cây đó có ma.
Thế nên cây của em 200k to bằng chừng nào thì mới biết là đắt rẻ chứ?
Cây em định mua cũng cao gần bằng em (1.6m) tán tròn đẹp, hoa sai, họ bảo trồng trong chậu được nhưng chắc phải cái chậu to, đòi 150k mà em chê đắt, hihi. Hôm qua lang thang trên mạng em mới biết là hoa ngọc lan hay có ma, nên giờ em cũng không thấy tiếc vì đã không mua lắm, mặc dù tưởng tượng ra mùa hương ngan ngát của nó đã thấy thích rồi.

@ Cả nhà: em đang định mua cây hoa tường vi (cây đứng ý) vì nhìn ảnh thấy đẹp quá, cả nhà có khuyến cáo nào về cây này không ạ?
 
47
0
0

toctien0904

New Member
Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Ui, nhà em ở quê mới mở đường. Tối qua họ trồng toàn ngọc lan ở vỉa hè. Thế này thì em không dám về khuya rồi
 
151
0
0

derma

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Các chị ơi cho em hỏi kinh nghiệm trồng cây 1 chút ạ. Chả là bố em mới tặng bọn em 2 cây cau tứ thời. Nhưng mà trồng tới nay đc khoảng hơn 1 tháng thì tự dưng lá nó cứ vàng đi. hic. Các chị có biết nguyên nhân vì sao k và chỉ giúp e cách chăm sóc cau với. Bố em dặn là tưới ít thôi và k đc để úng nc nên em cũng chỉ 1-2 ngày tưới 1 lần ít nước. Có 1 lần cách đây lâu rồi em pha phân bón với nc tưới cho cây (nhg k thấy gì, gần đây mới bị úa lá). K hiểu là do đâu mặc dù em trồng hoa mười giờ phía dưới thì nó rất tốt.
 
Top