Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

mấy mụ sờ pa có mỏi tay? tôi chỉ thích sờ chim bác thôi... (steambath) hehe
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

=))=))=))=))=))
lăn lộn với mấy con cóc nhà mình, bác bút tre mà có sống lại cũng phải lạy bái phục mấy cụ....
Vàng với đô tăng lên giảm xuống chi pink cũng méo mặt hết...huhu....
Về ăn cơm đây.
Nhìn ngang nhìn ngược nhìn xuôi
Nhìn đâu cũng thấy người người lăn quay
Vàng với đô tăng lên giảm xuống
Ai lăn quay thì cứ mặc ai
Sờ pa ta cứ vô tư mà sờ
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
359
0
0
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Hôm nay vào nhà thấy mấy bà chị cứ vàng với USD em sót cả ruột ( hic hic hic).Hôm nào đi sờ pa cho em xách dép chạy theo với nhé mấy bà chị ,món này em thích lắm cơ .
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)


Chuyên đề vàng với đô la
Kéo thêm được mụ Cudo về nhà
Ở Đà mà tưởng đâu xa
Ngỡ như đã bỏ chị em mình rồi
Từ dạo Viettloge mời xôi
Cudo làm bánh mừng thôi đến giờ
May mà có cuộc trà thơ
Mới hay mới biết thêm nhiều tài năng
Cudo ơi thì mà rằng
Bánh ngày hội ngộ nhân rằm Trung thu!!!

;) ::-?

 
798
0
0

cifmoon

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)


Chuyên đề vàng với đô la
Kéo thêm được mụ Cudo về nhà
Ở Đà mà tưởng đâu xa
Ngỡ như đã bỏ chị em mình rồi
Từ dạo Viettloge mời xôi
Cudo làm bánh mừng thôi đến giờ
May mà có cuộc trà thơ
Mới hay mới biết thêm nhiều tài năng
Cudo ơi thì mà rằng
Bánh ngày hội ngộ nhân rằm Trung thu!!!

;) ::-?

Cái gì mấy chị cũng xuất khẩu thành thơ được hết :x . Bái phục :))
 
63
0
0

cudo

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)


Chuyên đề vàng với đô la
Kéo thêm được mụ Cudo về nhà
Ở Đà mà tưởng đâu xa
Ngỡ như đã bỏ chị em mình rồi
Từ dạo Viettloge mời xôi
Cudo làm bánh mừng thôi đến giờ
May mà có cuộc trà thơ
Mới hay mới biết thêm nhiều tài năng
Cudo ơi thì mà rằng
Bánh ngày hội ngộ nhân rằm Trung thu!!!

;) ::-?

Vốn mình rất dốt thơ ca
Khả năng có hạn nhưng mà ham vui
Hôm nay cho tớ giải bày
Bao nhiều điều muốn nói cùng nhà ta

Bấy lâu tớ muốn tham gia
Nhưng mà lỡ đóng vai là ô sin
Sáng, trưa, chiều, tối lên phim
Thời gian nào có cho mình đi chơi

Phim dài nhiều tập quá trời
Đóng hoài đóng mãi chẳng rời được đâu.
Ngẫm ra chẳng sống bao lâu
Việc chi mà cứ đau đầu như ri
Thôi thì ta cứ thích chi
Thì ta làm nấy lăn tăn cái gì
Thế nên sắp tới trung thu
Cả nhà tổ chức tớ bu vô liền
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Phim dài nhiều tập quá trời
Đóng hoài đóng mãi chẳng rời được đâu.
Ngẫm ra chẳng sống bao lâu
Việc chi mà cứ đau đầu như ri
Thôi thì ta cứ thích chi
Thì ta làm nấy lăn tăn cái gì
Thế nên sắp tới trung thu
Cả nhà tổ chức tớ bu vô liền
Ngộ ra được cái đoạn ni
Thấy đời đã thoáng, đã sang trang rồi
Ai rồi cũng một đời thôi
Cũng gồng cũng gánh cho con, cho chồng

Đến khi tình trọn nghĩa xong
Tóc xanh đã bạc một màu thời gian
Thôi thì ta hãy nhẹ nhàng
Vừa lo bên nắng vừa cày bên mưa

Trong ngày có những khoảng thưa
Chị em mình cố mà bừa với nhau
Mai này dẫu có bạc đầu
Ngó về quá khứ tình sâu nghĩa đầy...
:x
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
445
0
0

me titdng

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

=))=))=))=))=)) Ôi xin bái phục nhà mình.
 
270
0
0

Soni

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Đêm đã khuya rồi ngủ được đâu. 
Tìm đến "tình thương" trút nỗi sầu. 
Lạ thay vào đấy cười khoe bẩu. 
Chồng thấy ngạc nhiên cứ gật đầu. 
(chắc chồng mơ ngủ...)

Giá như anh ấy giống như... vàng. 
Đã lên lên mãi chẳng đầu hàng. 
Lên thì chẳng xuống dù thiếp sảng. 
Chàng mà được rứa thật là sang. 
(đến phiên mình ngủ mơ, bỗng nhiên...)

Cầu được ước thấy thật là kinh. 
Chồng ho một tiếng giật cả mình. 
Vợ bèn "anh ơi" lòng mừng quýnh.  
Vậy là vàng giá năm triệu inh. 
(giá vàng nhà tui đêm nay mua vào 5 triệu đêeeee)
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

he.he em cười ngả nghiêng chưa đứng lên được =))
 
467
0
0

pink3

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

trưa nay ai rảnh cà fe với tui không????


IMG_2381.JPG

IMG_2373.JPG

IMG_2376.JPG
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

trưa nay ai rảnh cà fe với tui không????
Có em bu xe lam với bà chị nhé ;). Ở mô????

@muathu: em gọi cho bác í rồi, bà chị sắp xếp cho cái hẹn nhé.
 
467
0
0

pink3

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

ở dưới phố nhé, chị ngày ni rời làng về phố, em su có đi học bên làng chị kh
ông, Wlove muội, su nghe
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Ai cơm hộp, cafe mít khôngggggggggggggggggg!!!!!



 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

dã man, em cũng toàn mùi mít
chả thấy mùi cafe đâu
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

bắt gặp mụ subim trốn chồng vào tìm nàng thơ rồi nhé!
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

xin thông báo với cả nhà từ ngày mai em không có máy để online nữa nhé. Đi đâu thì ới dùm vào đt một phát nghe.
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

bắt gặp mụ subim trốn chồng vào tìm nàng thơ rồi nhé!
Trốn khi mô rứa bà, tui toàn đi công khai thôi việc gì phải trốn, hehe... mà tìm Chàng thơ mới lo, còn Nàng thơ thì chồng tớ càng khoái, hì hì!
 
Top