Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Cái câu lạc bộ ni ở đâu mùa thu ơi ?
Bai tam duong Pham van dong chi ah, chi đi het Duong xuong den bien re tay trai, đi một doan se thay. Ma den day roi ko tim duoc thi cu LG ma reo chi ah.
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Ôi op ep hoánh tráng thế này mà ko thấy tường thuật trực tiếp gì cả nhỉ..... Sorry cả nhà sáng nay có khách ở quê ra chuẩn bị trưa đi ăn cưới đứa cháu nên ko đi được, chúc cả nhà vui vẻ, ăn chơi tới bến nhé.
 
273
0
0

meby

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Nhà mình ăn lễ kỹ quá hén.
 
3
0
0

Bluerose82

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Hi cả nhà, lâu quá em không vào, cũng quên đường về luôn. May dạo này hay có công việc alo cho chị Mùa thu nên nhờ chị dẫn dắt vào nhà.
Chúc nhà mình một tuần làm việc vui vẻ, hiệu quả,...
Còn giờ là lúc em phải co chân để chạy ngược lại, xem nhà mình dạo này xây ntn?
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

chào cả nhà, hôm nay lại bắt đầu vào nhà lại được rồi, hihi. Có ai có nhu cầu bánh trung thu thì lập danh sách nhé.
 
3
0
0

Bluerose82

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

chào cả nhà, hôm nay lại bắt đầu vào nhà lại được rồi, hihi. Có ai có nhu cầu bánh trung thu thì lập danh sách nhé.
Là sao vậy chị? Mình đang có chương trình bán bánh ủng hộ hả? Em bận quá nên cũng chưa lội ngược lại bao nhiêu
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Là sao vậy chị? Mình đang có chương trình bán bánh ủng hộ hả? Em bận quá nên cũng chưa lội ngược lại bao nhiêu
Bánh trung thu hand made do Baoduy_susu và Cudo làm đấy em ơi, là đi làm bánh thử bánh và ăn bánh chứ chưa làm để ủng hộ được vì làm bánh trung thu kỳ công lắm, nhà mình có 2 thợ bánh mà.

Chương trình thăm các cháu thì đang nhờ chị Soni và Mẹ Gôn hỏi về ngôi chùa nuôi trẻ mồ côi ở gần Suối Voi bên kia đèo Hải Vân.

@Mẹ Gôn: Em ơi hỏi gì Thanh giúp chưa mình lên chương trình em nhé.
 
270
0
0

Soni

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

chào cả nhà, hôm nay lại bắt đầu vào nhà lại được rồi, hihi. Có ai có nhu cầu bánh trung thu thì lập danh sách nhé.
Chị đăng ký với. Lâu lắm chưa ăn bánh của em, thèm quá.

@mùa thu: chị Thanh đang post bài mà mạng rớt hoài, đại ý là: chị Thanh và Mẹ Gôn đã đi tiền trạm 2 chùa ở đó nhưng cả 2 đều không nuôi trẻ mồ côi, chùa thì nghèo lắm, nhưng có trẻ em thuộc xã Hòa Bắc rất nghèo, em liên hệ số này, anh Huy 0905 060 921 (Phó bí thư xã Hòa Bắc).
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Ôi op ep hoánh tráng thế này mà ko thấy tường thuật trực tiếp gì cả nhỉ..... Sorry cả nhà sáng nay có khách ở quê ra chuẩn bị trưa đi ăn cưới đứa cháu nên ko đi được, chúc cả nhà vui vẻ, ăn chơi tới bến nhé.
Các mẹ bận nói chuyện quên cả chụp hình, sáng đó quán rộng, biển đẹp các con chơi bời thoải mái, có 2 ông bố nhân dân trông con các mẹ thảnh thơi lắm, công nhận chị Soni vàng lên nên chị cũng lên như vàng hihi lần đầu tiên gặp ba Soni luôn :)

@Chị Soni: Nếu liên hệ giờ đi Hòa Bắc e không kịp, chùa thì dễ hơn chị ạ, vậy chắc trung thu này nhà mình tổ chức cho các con nhà mình thôi. Để em lên chương trình đầu mùa đông đi trường Hiệp Đức hay Nam Giang hoặc Tây Giang luôn.
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

@Chị Soni: Nếu liên hệ giờ đi Hòa Bắc e không kịp, chùa thì dễ hơn chị ạ, vậy chắc trung thu này nhà mình tổ chức cho các con nhà mình thôi. Để em lên chương trình đầu mùa đông đi trường Hiệp Đức hay Nam Giang hoặc Tây Giang luôn.
Ở khu đó có 4 chùa, MG với dì chỉ đi được 2 chùa thôi, đều không có trẻ mồ côi. Đại ý là ngay cả người chỉ đường cho mình cũng không nhớ làm mình chạy loanh quanh vậy đó.
Kết quả của hôm đó là MG, Gôn và Bon được 1 chuyến chơi suối Voi trong khi ba Gôn thì đi biển nhậu với ngắm san hô, hehe

Khoe cái ảnh 3 mẹ con tắm suối ợ

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Ơ hơ ngó Bon kìa, ưa cắn cho một cái, bữa nào lên nhồi một bữa mới được he he, mẹ Gôn đừng xót nhé ai biểu khoe :D
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

sáng nay đi tóp nào cũng thấy hình em bé, thèm thế ;)
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Ơ hơ ngó Bon kìa, ưa cắn cho một cái, bữa nào lên nhồi một bữa mới được he he, mẹ Gôn đừng xót nhé ai biểu khoe :D
Hờ hờ, để xem mesubim nhồi được thế nào, chỉ sợ bị hù ngược thôi.

@ susu: về làm 1 quả đi em ơi, khỏi thèm, hihi
 
273
0
0

meby

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Bà chị đổi avatar rồi ạ, ăn khoai lang nướng, uống trà "xót rọt" lắm.
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

sáng nay đi tóp nào cũng thấy hình em bé, thèm thế ;)
Ơ cô này đi SG về mà im lặng vào nhà thế à, quà cáp đâu???

:D @ Meby ơi, thời nay người phố ăn nhiều chất quá bụng cứ trướng lên nên chạ biết xót rọt là gì đâu, mình trưng lên thế cho bỏ thèm, hôm qua trời mưa có người la oai oái rằng chị ơi em thèm khoai lang nướng rồi đấy, he he.
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Ơ cô này đi SG về mà im lặng vào nhà thế à, quà cáp đâu???

:D @ Meby ơi, thời nay người phố ăn nhiều chất quá bụng cứ trướng lên nên chạ biết xót rọt là gì đâu, mình trưng lên thế cho bỏ thèm, hôm qua trời mưa có người la oai oái rằng chị ơi em thèm khoai lang nướng rồi đấy, he he.
Đứa nào rứa chị, ghét mặt hôm nào ta mời nó một bữa cho nó bỏ cái tội thèm ăn đi chị !!!!
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

khà khà về rồi, mà nỏ có chi :))
 
467
0
0

pink3

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

chào cả nhà, hôm nay lại bắt đầu vào nhà lại được rồi, hihi. Có ai có nhu cầu bánh trung thu thì lập danh sách nhé.
1. Pink3 (cả dẻo cả nướng chị nghe)
2. Soni (cả nướng cả dẻo nghe chị).
3. me sbim
4. muathu....

em nè chị
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

hôm nào off làm bánh đây? vào blog ăn tạm trước đi
 
Top