Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

em ko có xe không biết có qua cafe được ko đây ?em bị cao huyết áp nên cũng ngại đi nhiều ,hic hic hic

Em ghé cơ quan chị lấy mỳ chũ nhé, về ăn cho hạ huyết áp xuống, khiếp từ dạo iu iu đến giờ huyết áp khi lên khi xuống nguy hiểm quá :D
 
359
0
0
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Em ghé cơ quan chị lấy mỳ chũ nhé, về ăn cho hạ huyết áp xuống, khiếp từ dạo iu iu đến giờ huyết áp khi lên khi xuống nguy hiểm quá :D
Không phải yêu mà bị cao huyết áp đâu chị ơi ,đừng nghĩ vậy tội em chết :D.Vì em bị người ta xù nợ thôi :((
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

có phải 10 ngàn chị nợ em không cưng=))
Người mắc nợ nói giọng nghe ngọt quá hì, người ta đang cao huyết áp có vuốt cũng vuốt vừa vừa thôi kẻo xúc động quá ảnh hưởng tới tim, tim người ta đang yếu :))
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Người mắc nợ nói giọng nghe ngọt quá hì, người ta đang cao huyết áp có vuốt cũng vuốt vừa vừa thôi kẻo xúc động quá ảnh hưởng tới tim, tim người ta đang yếu :))
có nhiêu đó mà sợ huyết áp lên cao k xuống được nên phải ngọt. có người nợ nhiều hơn chắc vị khác ngọt hì :))
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

có hai bà già thế hệ 7x hẹn nhau bên gốc sim già vào tháng 9 lên đỉnh Bà Nà hát và ngắm mưa mà sao mới lạnh thoang thoảng đã teo đâu mất rồi hè?
Nhìn mưa thèm cà phê và 888... chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ!
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

có hai bà già thế hệ 7x hẹn nhau bên gốc sim già vào tháng 9 lên đỉnh Bà Nà hát và ngắm mưa mà sao mới lạnh thoang thoảng đã teo đâu mất rồi hè?
Nhìn mưa thèm cà phê và 888... chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ!
Thèm thì trưa đi...
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Trước khi chị AL&ML post bài thì Đà Nẵng đã chuẩn bị ý tưởng cho chuyến đi đầu mùa đông là một xã thuộc huyện Hiệp Đức, tuy nhiên sau nhiều lần bàn bạc Đà Nẵng quyết định Hiệp Đức gần sẽ tổ chức đi sau và ưu tiên các em học sinh miền núi Quảng Trị. Việc tiền trạm sẽ nhờ 2 Su, tuy nhiên thời tiết đang rất bất lợi, tâm bão ố 4 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Trị và Quảng Bình, và tiếp sau cơn bão số 4 đang dự báo cơn bão số 5 sẽ vào biển đông sau khi số 4 tan nên thời tiết sẽ mưa kéo dài, nhờ Su xem nếu trời mưa thì đường đi đến điểm trường sẽ thế nào.

Chiều thứ 7 này tập trung nhà muathu để soạn một số áo ấm bị cắt và bẩn về giặt và khâu trước cả nhà nhé, đợt vừa rồi Memynhi có gửi mấy thùng hàng áo ấm người lớn còn khá mới nhà mình xem có thể thanh lý không nhé, khi đó mình sẽ bàn thời gian đi thế nào cho thích hợp. Khi nào quyết được địa điểm và thời gian thì mở topic cả nhà nhé.
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

có hai bà già thế hệ 7x hẹn nhau bên gốc sim già vào tháng 9 lên đỉnh Bà Nà hát và ngắm mưa mà sao mới lạnh thoang thoảng đã teo đâu mất rồi hè?
Nhìn mưa thèm cà phê và 888... chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ!
Có một già chiều mô cũng bận đi học nên chưa đi hái Sim được hehe
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Có một già chiều mô cũng bận đi học nên chưa đi hái Sim được hehe
Già này chỉ bận chiều thứ 2, 3, 4 và 6 thôi, còn lại thứ 5 và thứ 7 thì OK, mà đi thì đi cuối tuần mới hoành tránh chơ. Già nớ cứ hô lên cuối tuần ni đi nhé, mùa này mà đi hái sim thì tuyệt, đóa sim nào cũng ướt đẫm tương tư he he :))
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Chiều thứ 7 này tập trung nhà muathu để soạn một số áo ấm bị cắt và bẩn về giặt và khâu trước cả nhà nhé, đợt vừa rồi Memynhi có gửi mấy thùng hàng áo ấm người lớn còn khá mới nhà mình xem có thể thanh lý không nhé, khi đó mình sẽ bàn thời gian đi thế nào cho thích hợp. Khi nào quyết được địa điểm và thời gian thì mở topic cả nhà nhé.
Thứ 7 vừa rồi định đi nhưng bà nội đau nên thôi.

Vì chuyến đi Hiệp Đức sẽ đi sau nên việc đi tiền trạm để thư thư hết mưa rồi hẵng đi nhé cả nhà.

@ susu: Chị thấy đi Húc Nghi, hay Tà Long, AVao gì cũng hơn 220km từ Đà Nẵng hết em ơi. Tính toán sao để đi được trong ngày thì chị mới tham gia được (tha máy vắt theo, híc).
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
62
0
0

me tom09

New Member
Trả lời: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Chào cả nhà,
Lâu rồi ko vào nhà mọi người có còn nhớ e ko?hihi. Mọi người có thông tin gì về sinh viên học ở Đà Nẵng gia đình nghèo, khó khăn thì nhắn e với để e liên lạc. Vì e có liên hệ được với 01 vị mạnh thường quân sẽ hỗ trợ tiền ăn học dưới 10 sinh viên. Thanks. Dt e: 0905 một một 33 năm bảy.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Trả lời: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Chào cả nhà,
Lâu rồi ko vào nhà mọi người có còn nhớ e ko?hihi. Mọi người có thông tin gì về sinh viên học ở Đà Nẵng gia đình nghèo, khó khăn thì nhắn e với để e liên lạc. Vì e có liên hệ được với 01 vị mạnh thường quân sẽ hỗ trợ tiền ăn học dưới 10 sinh viên. Thanks. Dt e: 0905 một một 33 năm bảy.
cái này có tiêu chí đánh giá gì không, hay giấy tờ gì chẳng hạn, để mình còn liên hệ
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Trả lời: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Chào cả nhà,
Lâu rồi ko vào nhà mọi người có còn nhớ e ko?hihi. Mọi người có thông tin gì về sinh viên học ở Đà Nẵng gia đình nghèo, khó khăn thì nhắn e với để e liên lạc. Vì e có liên hệ được với 01 vị mạnh thường quân sẽ hỗ trợ tiền ăn học dưới 10 sinh viên. Thanks. Dt e: 0905 một một 33 năm bảy.
Em cho chị tiêu chí xét duyệt với, ở quê chị có gia đình 2 vợ chồng, 3 con đứa đầu học Bách Khoa Đà Nẵng, ba cậu bé này làm thợ hồ giàn giáo bị gãy ngã từ tầng 2 xuống giờ bị chấn thương cột sống nặng không làm được việc gì cả, nó học Bách Khoa 2 đứa em đi học, có mỗi mình mẹ nó lao đông chính làm ruộng và phụ hồ thấy vất vả quá.

@Chị Soni: Trường hợp ở Tiên Phước chị gửi em có địa chỉ không chị ơi. Làm sao liên lạc với gia đình.
 
62
0
0

me tom09

New Member
Trả lời: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Về tiêu chí thì chỉ cần là sinh viên Đại học Đà Nẵng, khá giỏi càng tốt, gia đình khó khăn. Các chị cho e sdt của e sinh viên đó, e sẽ tự liên hệ tìm hiểu. Thanks.
 
467
0
0

pink3

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Nhà mình ơi, bố chị thủy titdng mới mất rồi (ngày hôm qua đó) nhà mình nhắn tin chia buồn với chị chứ ở xa chắc mình ko viếng được rồi.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Nhà mình ơi, bố chị thủy titdng mới mất rồi (ngày hôm qua đó) nhà mình nhắn tin chia buồn với chị chứ ở xa chắc mình ko viếng được rồi.
có topic chia buồn từ hôm qua rồi chị. Và chị Subim trưởng ban thực hiện theo quy chế cũng gửi tiền viếng ông rồi ạh. Các mẹ nhà mình tiếp tục liên hệ chị Subim để ăn cam nghe
 
270
0
0

Soni

New Member
Ðề: Trả lời: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Em cho chị tiêu chí xét duyệt với, ở quê chị có gia đình 2 vợ chồng, 3 con đứa đầu học Bách Khoa Đà Nẵng, ba cậu bé này làm thợ hồ giàn giáo bị gãy ngã từ tầng 2 xuống giờ bị chấn thương cột sống nặng không làm được việc gì cả, nó học Bách Khoa 2 đứa em đi học, có mỗi mình mẹ nó lao đông chính làm ruộng và phụ hồ thấy vất vả quá.

@Chị Soni: Trường hợp ở Tiên Phước chị gửi em có địa chỉ không chị ơi. Làm sao liên lạc với gia đình.
Gởi Mùa thu, địa chỉ nhà em Tường:
Đội 5, thôn 2, Xã Tiên Sơn, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam
Ba: Phạm Viết Cảnh
Mẹ: Triệu Thị Tiến
số điện thoại liên lạc trực tiếp em Tường (em nói hơi ngọng nên khó nghe) 0166 952 73 93
số điện thoại liên lạc chị gái đầu của em Tường (em tên Tân) 0120 600 35 18
ba, má không có số điện thoại, em có thể nói em Tường chuyển điện thoại cho ba má nhưng những giờ đi làm ruộng thì không có ba má ở nhà, chỉ có em Tường và bà nội ở nhà thôi. Chị cám ơn.
 
Top