(MS123.2/TT) 08.10.2011 - Tường thuật TT: CSTT thăm và tặng quà cho học sinh dân tộc vùng cao khó khăn của trường TH Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang

741
0
16
Ðề: (MS123.2/TT) 08.10.2011 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh dân tộc vùng cao khó khăn của trường tiểu học Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang

Mẹ nó ơi, mình đã up ảnh của Nhóm 2 đi Khu Đấp lên rồi,đã đặt số thứ tự theo trình tự đi. Làm thế nào để đưa ảnh từ bên đó sang bên này nhỉ?
Em vào ảnh cần đưa link sang. Ở bên phải hoặc phía dưới sẽ có phần IMG code, copy và dán cả dòng đó sang phần trả lời là được
 
327
0
0

Mẹ Đan Hà

New Member
Ðề: (MS123.2/TT) 08.10.2011 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh dân tộc vùng cao khó khăn của trường tiểu học Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang

Trong lúc chờ cả nhà có bài tổng kết, em xin chen ngang post ảnh nhóm 2 nhé!

Lên xuồng khởi hành đi Khu Đấp! Các bác thấy không, nhóm em có hai men tuyệt vời, vừa handsome vừa rất nhanh nhẹn, tháo vát


Xuồng cập bến là một ngôi nhà nhỏ với vườn cây sau nhà


Cây hồng sai trĩu quả sau nhà, hồ nước xanh thẫm trước cửa. Có lẽ các con ở đây mới là "sướng" còn bọn trẻ con gà công nghiệp thành phố mới "khổ"!



Trường của các con đây rồi


Các con bắt đầu chơi rất vui


Rồi sau đó xếp hàng lên nhận quà




Nhưng có một cô bé không nở một nụ cười nào, con có một cái tên rất đẹp là Ly nhưng thật bất hạnh vì vừa mất mẹ!


Cả sân trường bừng sáng với màu áo mới


Cùng chụp ảnh trước khi ra về nào!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,416
0
36

MomMi

Active Member
Ðề: (MS123.2/TT) 08.10.2011 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh dân tộc vùng cao khó khăn của trường tiểu học Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang

em cũng đang ngồi hóng ảnh của các nhóm đây ạ.
Thầy cô ở trường Sơn Hải rất thân thiện, nhiệt tình với đoàn, Khi cả đoàn lên xuồng máy rồi, mà cả hai bên đều bịn rịn, vẫy tay chào tạm biệt mãi. Xuồng đi xa rồi mà em vẫn thấy các thầy cô đứng nhìn theo.
Em cũng mong những điểm tiếp theo CSTT đến đều nhận được những tình cảm như ở trường Sơn Hải để CSTT có động lực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn đến với các em.
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: (MS123.2/TT) 08.10.2011 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh dân tộc vùng cao khó khăn của trường tiểu học Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang

:D
Về nguyên tắc là áo xanh một màu nhưng riêng bạn màu đỏ ấy thì đc ưu tiên đặc biệt:D vì ông xã bạn ấy ko cho đi , bạn ấy phải trốn đi em ạ. Nhưng bạn ấy hứa, bạn ấy thề, bạn ấy đảm bảo từ sau chuyến đi này, dù "thời tiết nóng hay lạnh" bạn ấy sẽ mặc áo chuối đồng hành cùng các anh chị trên mọi nẻo đường. Eo ơi yêu thế là yêu .:D
Một vụ trốn đi với sự giúp đỡ của rất nhiều bạn của chồng bạn ấy. Sáng ra thấy đèn ngoài cửa sáng và không thấy vợ đâu. A nice surprise!!!
 
54
0
0

sokool

New Member
Ðề: (MS123.2/TT) 08.10.2011 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh dân tộc vùng cao khó khăn của trường tiểu học Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang

Mặt đỏ phừng phừng, vồ ếch trên mũi thuyền, ngủ đứng...kool ơi là kool!!! Chuyến đi thành công tốt đẹp. Chắc chắn mọi người sẽ ngủ rất ngon sau chuyến đi ý nghĩa ngày hôm nay đấy ạ. Chúc các anh, chị một giấc mơ thật đẹp!
Ps: Cảm ơn chị Vân Anh đã cho em quá giang cho đến khi bắt được taxi ạ :X
2.15pm: chụp ảnh kỉ niệm với các thày cô:



2:25pm: Vì xe ko vào đón đc nên cả đoàn lên xuồng qua sông, đến điểm ô tô có thể đón:







- Tạm biệt các thầy cô. Hẹn gặp lại!!!



- Thiện chiến:









- 2.42pm: Xuồng cập bến:



 
228
0
0

BAO DUY

New Member
Ðề: (MS123.2/TT) 08.10.2011 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh dân tộc vùng cao khó khăn của trường tiểu học Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang

E và e Orion về tới nhà e, 2 chị e chia tay bịn rịn :) xong e đi Hải Phòng luôn, xong việc e về ksan lúc 11h mà mắt e ứ mở ra được để vào chia sẻ cảm xúc với nhà mình. Đến giờ e vẫn thấy bơi trong cảm xúc, nhìn các con sung sướng phấn khởi trong chiếc áo ấm mà e thấy rưng rưng, có CSTT mà mùa đông năm nay các con ấm lòng hơn khi tới trường. Dẫu biết nói với nhà mình bao nhiêu là vẫn chưa đủ, là vẫn khách sáo nhưng e vẫn muốn nói rằng e yêu cả nhà, cảm ơn cả nhà mình nhiều lắm, cảm ơn các chị già đi xác minh thông tin, tiền trạm, cảm ơn các anh chị chuẩn bị đóng hàng chu đáo, các phóng viên TTTT.
E ko quên được hình ảnh anh Ái ướt như chuột lúc sau lại đỏ như mặt trời@};-. Chị Ruồi, cậu Cà, chị Temp về muộn người toàn nước mưa mà nụ cười vẫn trên môi. Chị HG mặt đầy suy tư nhẩm tính xem quà của các con đủ chưa, OG áo đội lên đầu che mưa để đưa tin trực tiếp, có chị Già béo hơn ngày xưa cứ chạy lăng xăng chỗ nọ chỗ kia lo việc, có bác phóng viên Pro chân đi ủng mỗi tội máy móc the nào mà lại sợ mưa:). Ca sỹ quần Hoa 1 hơi hát 5 bài tặng các cháu :). Nhóm 2 tươi cười trở về sau khi đội mưa đi xuồng. Các chị ở nhà cổ vũ tinh thần từ xa. Có anh Ái ngủ ngồi, có chú Kool ngủ đứng có nhà mình chia nhau quả bưởi chua, có đứa là e đói meo bụng và một số nữa chị nữa đứng cửa sổ ngắm mưa .... gặm chân gà :):):):):). Còn nhiều còn nhiều nữa ......
Cảm xúc cứ lâng lâng khó tả, càng đi nhiều mới thấy trẻ con ở thành phố sướng quá, biết bao giờ khoảng cách sẽ không còn các anh chị nhỉ ? .....
E muốn viết nhiều để bày tỏ cảm xúc của e về chuyến đi, tình cảm của e với nhà mình nhưng mà câu từ nó cứ loạn hết lên, e chỉ biết nói :cstt01::cstt07:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
384
0
16

tho2006

Member
Ðề: (MS123.2/TT) 08.10.2011 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh dân tộc vùng cao khó khăn của trường tiểu học Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang

Chuyến đi thật vất vả nhưng mà hạnh phúc, em mong mình nhanh hoàn thành kế hoạch tập 2 để lại được góp mặt với cả nhà. Ngưỡng mộ và yêu nhà mình lắm lắm. Cảm ơn các anh, các chị:x.
@Hải Đăng: Có F1 thay mặt trong chuyến đi, sướng thế chị ơi.
 
25
0
0

Bảo

New Member
Ðề: (MS123.2/TT) 08.10.2011 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh dân tộc vùng cao khó khăn của trường tiểu học Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang

Xin gửi các bạn một số hình ảnh ghi nhận được trong chuyến đi vừa qua:


[/IMG]



[/IMG]



[/IMG]



[/IMG]



[/IMG]



[/IMG]



[/IMG]



[/IMG]




Còn nhiều ảnh nữa đang upload, công việc hậu kỳ sau khi chụp ảnh rất mất thời gian, mong các bạn thông cảm.
Trân trọng,
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: (MS123.2/TT) 08.10.2011 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh dân tộc vùng cao khó khăn của trường tiểu học Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang

Chuyến đi thật vất vả nhưng mà hạnh phúc, em mong mình nhanh hoàn thành kế hoạch tập 2 để lại được góp mặt với cả nhà. Ngưỡng mộ và yêu nhà mình lắm lắm. Cảm ơn các anh, các chị:x.
@Hải Đăng: Có F1 thay mặt trong chuyến đi, sướng thế chị ơi.
Ôi giời ơi, tưởng cô nàng đi được nhưng rồi lại có thấy mặt đâu đâu...
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: (MS123.2/TT) 08.10.2011 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh dân tộc vùng cao khó khăn của trường tiểu học Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang

Thích nhất những bức ảnh các cháu mặc đồng phục áo khoác :x
 
741
0
16
Ðề: (MS123.2/TT) 08.10.2011 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh dân tộc vùng cao khó khăn của trường tiểu học Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang

Em cũng chen chân làm cái ký sự ảnh của nhóm 4 đi Đồng Mậm
Sau khi hàng đã được tăng bo mấy chuyến, chúng em tập kết hàng xuống đò ở trường tiểu học Sơn Hải. Bên kia thuyền bạn cũng khẩn trương chuyển đồ đi Khu Đấp




Trong lúc chờ đợi, có nàng vẫn tranh thủ posing rất tươi trước ống kính



Thuyền đã rời bến mà vẫn nghe văng vẳng tiếng dặn với theo “Ớ đò! Ớ đò! đi cẩn thận các em nhé!” 



Cấm Sơn trước đây là một thung lũng rộng, người dân chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa. Từ khi người ta chắn một con đập để lấy nước tưới tiêu cho đồng ruộng cả tỉnh Bắc Giang thì Cấm Sơn đã trở thành một cái hồ rất lớn với các vùng núi và đảo trong lòng hồ. Cảnh vật ở đây cũng giống như hồ Núi cốc hay lòng hồ Sông Đà, màu xanh của trời, của cây và của nước nối tiếp nhau thật thanh bình tĩnh lặng.



Có thể coi Đồng Mậm như là một cái đảo trong lòng hồ Cấm Sơn, là địa điểm xa nhất của trường Sơn Hải. Từ bến của trường vào Đồng Mậm đi xuồng mất gần 40 phút nên 3 đứa chúng tôi nằm ngồi ngắm cảnh . Metyruoi rất lo lắng vì vai trò trưởng nhóm cầm dao của mình, bèn lấy sách ra ôn lại các trò chơi.





Gần đến nơi, thầy lái thuyền rút điện thoại ra để gọi mọi người ra đón hàng thì ôi thôi… không có sóng. Thế là chúng tôi hì hục khuân đồ vào. Đường vào trường xa khoảng 2km mà cứ như là 20km. Tôi và Tyruoi, vừa vác đồ vừa thở phì phò như ống bễ. Thỉnh thoảng rừng núi lại vang lên một tiếng “bịch” rất to vì nặng quá, hai chị em phải bỏ đồ xuống để nghỉ. Vì thế khi thấy bóng những đứa bé thấp thoáng chạy ra đón, chúng tôi mừng hơn lúc nào hết.
Ôi thế là tôi sống rồi!



Cô cháu mình mỗi người một tay nhé!



Cháu bê được! Cháu bê được!



Cuối cùng thì ngôi trường cấp 1 nhỏ bé xinh xinh cũng hiện ra

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
741
0
16
Ðề: (MS123.2/TT) 08.10.2011 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh dân tộc vùng cao khó khăn của trường tiểu học Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang

Không điện, không điện thoại, hầu như biệt lập với thế giới bên ngoài, 39 đứa trẻ Đồng Mậm hàng ngày đến trường bằng thuyền. Có em phải phải đi 2 tiếng mới đến được trường. Cô giáo kể bọn trẻ ở đây rất nghèo, quần áo phong phanh đi học ngay cả khi trời rét đến 7-8oC. Hôm nay chúng mặc những bộ quần áo đẹp nhất mà chúng có. Hơn 1 nửa đi đất đến trường.





Các em chờ chúng tôi từ sáng sớm, nhưng vì các công đoạn chuyển hàng khá lâu nên gần 11h chúng tôi mới đến được đây. Vừa đến nơi Tyruoi cùng các cô giáo đã khẩn trương tập hợp các em thành từng lớp và giao lưu nói chuyện. Tôi và Cậu Cà nhanh chóng phân loại đồ đạc





Các con đã đói rồi phải không? Chúng mình ăn tạm bim bim nhé



Những đứa trẻ rất ngoan và hồn nhiên. Có lẽ ở đâu cuộc sống càng đơn giản thì ở đó trẻ em càng giữ lâu được sự hồn nhiên. Nụ cười khúc khích của chúng thấp thoáng những chiếc răng sún mỗi khi Tyruoi pha trò.





 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
741
0
16
Ðề: (MS123.2/TT) 08.10.2011 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh dân tộc vùng cao khó khăn của trường tiểu học Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang

Sau bimbim là quần áo đồng phục, truyện tranh, bảng cửu chương và nhiều tặng phẩm khác





Em này học lớp 1 nhưng chỉ bé bằng một đứa mẫu giáo lớp lá



Kết thúc buổi giao lưu, chúng tôi chụp với các thầy cô và các em vài bức ảnh kỷ niệm





Ngày mai tôi sẽ lại đến cơ quan bắt đầu một ngày làm việc mới. Các em ở nơi đó cũng đến trường như mọi ngày. Thời gian sẽ trôi đi, thản nhiên và lạnh lùng như nó vốn thế. Nhưng hôm qua tôi biết mình cùng gia đình cstt đã làm được một việc thật ý nghĩa là đem đến những trái tim yêu thương đến cho các em, để một ngày nào đó biết đâu các em sẽ lại truyền ngọn lửa yêu thương này đến những người khác

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
277
0
0

meocon1982

New Member
Trả lời: (MS123.2/TT) 08.10.2011 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh dân tộc vùng cao khó khăn của trường tiểu học Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang

Em yêu cả nhà mình... càng xem phóng sự càng thấy tiếc

Gửi tặng những chàng trai và cô gái của những chuyến đi @};-@};-@};-:x:cstt09:
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS123.2/TT) 08.10.2011 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh dân tộc vùng cao khó khăn của trường tiểu học Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang

Đọc tường thuật của Tem mà chảy nước mắt. BTC biết đó là điểm khó khăn nhất, các em ở đó cũng vất vả và thiệt thòi nhất. Thực lòng lúc đầu còn định tất cả cùng đi vào đó cơ. Tất cả các chị già ai cũng muốn đc vào đó lắm lắm ý, muốn đc tận mắt trông thấy sự khó khăn ỏ đó, muốn đc tận tay ôm các em vào lòng, muốn đc chia sẻ tình thương yêu với các em và thầy cô giáo ở nơi đó.
Có một điểm thiếu sót của các chị già khi nghe từ thông tin qua lại từ nhà trg. Đó là việc đinh ninh trong kế hoạch sẽ có xe máy đón 3 em, nhưng than ôi các em đi rồi mới biết trong đó ko hề có phương tiện "giao thông hiện đại" vậy ở trong đó. Các thầy cô bảo trong đó làm gì có xe. Xin lỗi nhé nhé. Cảm ơn Tyruoi, Tem và Đạt nhiều nhiều nhé.
Lần này nhà mình ai cũng vất vả vì thời tiết, vì địa lý và phương tiện. LG say sóng lắm, trc khi đi còn bị đau cái đầu, đêm cứ thấy mưa lo vì sợ ko chạy đc chương trình, lo trời mưa các bé đi vất vả. Ơn trời thời tiết chiều lòng ng. Lúc đi vào gặp ng dân ở ngoài LG thấy thật bực mình, nhưng khi vào đến trg tiếp xúc với phụ huynh của trường khác hẳn. Tiễn các con ra về nhìn thấy mình đứng đó, bố mẹ vẫn bảo các con cảm ơn cô đi.....Dù chỉ rất nhỏ bé nhưng cũng thể hiện đc tấm lòng của ng dân ở đó. Các thầy cô thì chan hoà, tình cảm và nhiệt tình hết sức.

Sáng nay BTC chúng mình đã "lót dạ" đt hơn 1 tiếng đồng hồ rút kinh nghiệm chuyến BG, chuẩn bị chuyến QT và tìm hướng chuyến cuối cùng trong năm. Mong đc sự ủng hộ và động viên của tất cả nhà mình.

H
 
816
0
16

Linh mèo

Member
Ðề: (MS123.2/TT) 08.10.2011 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh dân tộc vùng cao khó khăn của trường tiểu học Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang

Hic, xem bài viết của Temp thật cảm động quá, tiếc quá lần này em ko được tham gia cùng hội nhà mình hu hu...
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: (MS123.2/TT) 08.10.2011 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh dân tộc vùng cao khó khăn của trường tiểu học Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang

Em đang đợi nốt ảnh của chị Chanh và chị duhocngaviet mà chưa thấy để hoàn thành phóng sự ạ.
(Máy ảnh anh xã em chụp đến đoạn các con mặc áo đồng phục thì hết pin nên chụp bằng máy ảnh của chị duhocngaviet. Sau khi các đoàn hoàn thành công việc, em cầm máy ảnh của chị Chanh tác nghiệp nên cứ muốn chờ ảnh của 2 chị up lên viết 1 lèo cho đầy đủ ạ.
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS123.2/TT) 08.10.2011 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh dân tộc vùng cao khó khăn của trường tiểu học Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang



Đưa con trai xem ảnh này và nói các bạn ở đó khổ lắm con ạ , dép ko có phải đi chân đất.
Cu cậu bảo mẹ ơi bạn mẹ cũng khổ mẹ ạ, cô ấy cũng ko có dép.

ôi HG ơi chị nhìn thấy cái lỗ to trên phông rồi , đúng là nên bỏ lại thay cái mới. EBN nhớ làm nhé.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
590
0
0

dieuhuong

New Member
Trả lời: (MS123.2/TT) 08.10.2011 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh dân tộc vùng cao khó khăn của trường tiểu học Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang

Đến nơi là cả nhóm lao vào công việc ngay, bác Nhân Ái ra giao lưu với các con cùng với sự trợ giúp của bạn Orion, còn lại mọi người hối hả chia quà, cũng ko kịp thưởng thức cùng các con các trờ chơi. Xong xuôi việc chia quà, là đến quan trọng nhất - phát quà cho các con. Nhìn mặt các con rạng rỡ niêm vui mà mình thấy thật vui, nhớ lại cảnh mình hồi xưa được tấm áo mới, hay quyển vở mới. Mọi việc đã xong, chỉ duy nhất một nỗi day dứt là các con khối 5 chưa nhận được kẹo ngay, phải đợi đến thứ 2 (do vận chuyển còn thiếu). Cả đoàn cùng chụp ảnh với các con và các thày cô giáo. Nhìn các con thật vui, trong mình trào lên tình cảm cảm thấy thật tự hào là một thành viên của CSTT. Thật hạnh phúc khi được chứng kiến những khuôn mặt rạng ngời của các con. Nhìn con gái Ly mà thương quá, nỗi buồn vẫn tràn ngập khuôn mặt và đôi mắt. Chúc bé Ly và các con luôn gặp may mắn và học tập thật tốt, và trở thành những người con có ích cho mọi người, nối tiếp những hành động "Chia sẻ tình thương - Nhân rộng lòng nhân" nhé. Giờ mình hiểu ra tại sao các thành viên CSTT ai trông cũng trẻ trung và rạng ngời đến thế. Bí quyết đó là mọi người hãy cùng tham gia những hành động nhân ái, chia sẻ tình thương. Hãy tham gia và cảm nhận, hãy vui cùng các con và thấy đời vui tươi, hạnh phúc. Mình sẽ cố gắng tham gia các chuyến đi của nhà mình tổ chức. :cstt04:
Đọc bài và ảnh của mọi người post lên thấy vui và xúc động quá!@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
 
Top