(MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật TT: Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường TH Trung Lý 1, xã Trung Lý, Mường Lát, Thanh Hóa

10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Báo cáo cả đoàn đang dừng ở Tân Lạc, Hòa Bình ăn lót dạ cháo miến cho ấm bụng. Mọi ng đều rất hứng khởi vì đc 1 lần, có lẽ là duy nhất trong đời, trải nghiệm Mường Lát cùng CSTT!
Báo cáo cả đoàn đang dừng ở Tân Lạc, Hòa Bình ăn lót dạ cháo miến cho ấm bụng. Mọi ng đều rất hứng khởi vì đc 1 lần, có lẽ là duy nhất trong đời, trải nghiệm Mường Lát cùng CSTT!

110km nữa sẽ về đến thủ đô thân iu, khoảng 10h30 ah. Em rời quán bây h nên chắc ko có 3G nữa. Chúc nhà mình ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp về CSTT hihi!
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Di vao trung ly 2 con da man hon. Tre con co dua lau lam ko dc an thit ma minh ngoi an, ngai qua co. Co hoi c2 ko con gao an nen da cap cuu 30kg gao va moi lan them 2 goi bot canh. Nhin do an o truong thua ma thuong tui tre

Con 35km nua c ah. Ve dg Ha Dong cho Xe xuong.

Doan di chuyen nay an toan vi co lxe tot ca ng lan tinh.
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Đoàn đã về tới Thủ đô, người ở nhà thấy nhẹ cả người :)
Chúc mọi người đi về ngủ ngon, vui khỏe!
 
277
0
0

meocon1982

New Member
Trả lời: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Đã chuẩn bị về đến nhà Mequoctrung, chúc mừng chuyến đi thành công tốt đẹp.. Chờ phóng sự và những clip tuyệt với về Mường Lát!@};-@};-:x
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Em và HG đã về đến nhà ah.
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Mừng các bác đã về nhà an toàn...
 
4
0
0

Silenthero

New Member
Trả lời: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Em là Minh Tuấn thành viên mới tham gia trong đoàn lần này, các hoạt động của hội thực sự là rất ý nghĩa và thiết thực, hi vọng sau này sẽ còn được tham gia các lần từ thiện sau cùng các anh chị ^^
 
303
0
0

mama2vit

New Member
Ðề: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Chúc mừng nhà mình đã hoàn thành chuyến đi tốt đẹp, bình an trở về nhà. Iu nhà mình lắm:x:cstt09:
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Em về sớm nhất đoàn,ngủ h đã dậy, sáng ra Zin thấy mẹ bảo " mẹ đi công tác về rồi,mẹ đi công tác chơi trò chơi về rồi " he he. Hôm qua phần giao lưu kết thúc hơi sớm vì trời lạnh quá, nghĩ thương các con ăn mặc phong phanh nên nhà mình quyết định trao quà sớm, chứ đến em còn khoái những tiết mục của ảo thuật của anh BỪA nữa là những em bé với ánh mắt hau háu,tò mò.Đề nghị off rút kinh nghiệp sau chuyến đi ạh hiiii
 
741
0
16
Ðề: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Chưa bao giờ em ngủ đã như hôm nay hihi. Trận này đi cũng kỷ lục vì cả nhà đi hơn 700km trong một ngày một đêm và về nhà an toàn. Phải cảm ơn em Hưng tay lái chuẩn đã lái cả đêm đường đèo để đoàn mình đến đúng giờ (lúc về qua đoạn Mường Lát-Pù Luông, một bên là đường nhấp nhô, một bên là vực sông Mã, em cũng có tý hãi cho lúc đi, may mà lúc đó mình ngủ tít chẳng biết gì :D )
Vẫn ám ảnh những cái lều vịt của các em nội trú cấp 2. Vì cái chữ mà chúng nó sống tạm bợ, ăn đói mặc rét để bám lấy cái trường. Ở dưới đường nhìn lên dãy lều vịt bằng luồng lợp tấm ni lông mỏng manh mà những đứa bé mới 13-14 tuổi tự tay dựng nên, trong đầu em cứ suy nghĩ chuyện giá mà... giá mà... :(
 
1,416
0
36

MomMi

Active Member
Ðề: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

năm nay em đã bỏ lỡ mất 3 chuyến đi cùng nhà mình. mà toàn những chuyến đi nhiều kỷ niệm. Sáng nay ở nhà ngồi trông con ốm mới đọc hết được 11 trang. Mọi người ai cũng vất vả cả nhưng đều đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Em cảm ơn cà nhà, những người đi và những người làm nhiệm vụ 4T, tất cả đã làm nên những chuyến đi đáng nhớ của CSTT.
@Tâm Tuệ: chị đen nhỉ? ko đi công tác thì phải đi học, lại thêm con bé sốt đùng đùng. ko biết mai có đi làm được ko đây.
 
77
0
0

Eri Nguyen

New Member
Ðề: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Eri gửi ảnh.

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150471828907863.383470.689022862&type=3&saved#!/media/set/?set=a.10150470959492863.383302.689022862&type=1
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150471828907863.383470.689022862&type=3&saved#!/media/set/?set=a.10150471828907863.383470.689022862&type=1
 
741
0
16
Ðề: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Không xem được ảnh Eri Nguyen ơi!
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Em phải công nhận một điều là chệ già nhà mình khéo chọn ngày thật, 125 chuyến đi chở nặng yêu thương...đều thanhg công tốt đẹp.
 
77
0
0

Eri Nguyen

New Member
Ðề: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Không xem được ảnh Eri Nguyen ơi!
Không hiểu sao lại bị tự động set thành private. Đã khắc phục xự cố.

Eri
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Đây là những hình ảnh bên HS cấp 2, hôm qua do đường truyền trục trặc nên em ko gửi về được.

Khu "đô thị mới" của các con nhìn từ trên trường xuống :( . Hôm qua mấy anh em ngồi tính với nhau, ko biết 500tr có đủ cây 1 dãy cấp 4 ko nhỉ, giá như ...





Mỗi lán có 4-6 con, bếp đun ngay trong lán:



Lán thì thưa mỏng thế này, đêm miền núi gió lùa lạnh phải biết/ Các con bảo bọn con đốt củi sưởi nên cũng bớt lạnh đi nhiều cô ah:



Đây là khu kí túc, dành cho các bạn nữ và những bạn sức khỏe yếu, khang trang hơn rất nhiều so với khu lán mà 1 số bạn phải ở phía dưới:





Phát quà cho các con nhé








Cô dặn các con về đưa tờ giấy này của CSTT cho bố mẹ, nhà con nào có người ốm đau cần trợ giúp thì có số đt ở trong đó, nhớ đt cho các cô chú nhé:



Đây là 1 bé Giàng A Phềnh, ng dtoc Mông, lớp 6c, cấp 2 Trung Lý, em đoán là bị tim, vì cô giáo kể sức khỏe rất yếu, đứng cạnh mà nghe tiếng thở gấp rất rõ, đầu ngón tay tím ngắt, luồn tay vào sờ ngực thì thấy gồ lên rõ; Cô bảo gia đình cứ thấy yếu quá thì lại đưa đi bv huyện khám, hic. Em có đưa tel cho cô giáo rồi, nói cô giáo hỏi lại gia đình xem bệnh sử thế nào, rồi gọi cho LG thu xếp đưa xuống khám. Trông yếu đến nỗi nhân quà xong là phải nhờ cô giáo cho con về kí túc luôn, khổ.





Bonus thêm 1 vài tấm ảnh for fun:

Phù thủy với hộp đồ nghề mà chàng cất công làm mất ... cả tuần:



Tranh thủ ngủ trong lúc chờ TR Tâm Tuệ về:





Mệt quá ngủ mà bị makeup ko biết, chàng cực xinh:



Đây là đôi bạn cùng tiến, bạn í cứ chỉ trỏ xuống chân Bừa, Bừa ta tưởng bạn í khoái đôi mộc của mình, định tháo ra cho, ko ngờ bạn í kết cái dây ni lông màu hồng mà Bừa ta đang dẫm lên, cả nhà vây kín xung quanh đc trận cười vỡ bụng:



Chó cũng đc dán logo nhé

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Em phải công nhận một điều là chệ già nhà mình khéo chọn ngày thật, 125 chuyến đi chở nặng yêu thương...đều thanhg công tốt đẹp.
Hehe ngày đi thì các già khéo chứ ngày off và chỗ off thì các già ko bằng các iem đâu.
Offf tổng kết và rút nhiều thứ đê
 
590
0
0

dieuhuong

New Member
Trả lời: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Sao chị ko xem được ảnh của Nam TH và Eric Nguyen nhỉ?
Thú thật, về đến thành phố Hòa Bình, và đến HN rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Quả thật trong suốt chặng đường đi, có một điều mà hầu như ai cũng ko dám nói ra, chị và temp cũng chỉ dám nói nửa chừng. Bây giờ nghĩ lại cảnh xe mình đi trên con đường đang làm, một bên vách núi cao vút, và một bên, ngay cạnh mép đường, ko cây cối, trơ đất đỏ là miệng vực sâu hút, lại còn cua chữ Z nữa - sợ quá, vẫn còn cảm giác gờn gợn ở bàn chân. Nhưng khi chuyến đi hoàn thành, an toàn, mọi việc xong xuôi lại tràn ngập niềm vui vì chúng mình đã mang lại được niềm vui và cái ấm - dù chỉ rất nhỏ nhoi - cho các con, lòng lại háo hức chờ đợi những chuyến đi mới, những việc làm mới hữu ích, thiết thực của các CCTTers.
Sáng nay dậy sớm, đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, ngồi uống cafe ăn sáng tại gia, hồi tưởng lại chuyến đi, thấy người bâng khuâng, nhớ lại các thành viên của đoàn, các thấy cô, các em, thật nhiều ý nghĩ, suy tư trào lên.
 
4
0
0

Silenthero

New Member
Trả lời: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Em thấy nhớ nhất là lúc ngồi quanh nồi ngô ^^:p
 
Top