(MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật TT: Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường TH Trung Lý 1, xã Trung Lý, Mường Lát, Thanh Hóa

563
0
0

Tâm Tuệ

New Member
Trả lời: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Thật may cho em vì cuối cùng cũng được đồng hành với CSTT trong chuyến đi cuối năm 2011. Vẫn với cảm giác háo hức, mong chờ được đến với các con khi xe lăn bánh rời Hà Nội như bao chuyến đi của CSTT nhưng mỗi chuyến đi đúng là một trải nghiệm có ý nghĩa đối với bản thân em. Có lẽ chỉ có đến Trung Lý 1 em mới cảm được một phần nào đó của Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống hay Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm nhưng tất cả chỉ là một chút xíu thôi khi đặt chân đến Trung Lý 1, được chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn vô vàn của các con. Đặc biệt lúc vào Trung Lý 2, được thầy hiệu trưởng dẫn đi xem lán ở của 3 con. Vì cách nhà hơn 30km nên bố mẹ các con đã vào làm lán cho các con ở lại trường. Nói là lán nhưng em thấy như một túp lều thì đúng hơn bởi nó được dựng lên bằng tấm bạt nhựa bao quanh mấy cây núa rừng dựng làm cột. Vào trong là một nồi cơm đã hết sạch chỉ còn lại 2 chiếc thìa, một nồi anh bí đỏ. Nói canh cho xa xỉ chứ các con làm gì có dầu ăn để xào bí trước khi nấu. Đó là một nồi bí đỏ luộc mà có lẽ nghèo quá nên các con chỉ bỏ vỏ, phần thịt đã được ăn trước, còn lại hạt và ruột bí. Tiếp đến là một cái đồ cơm bên trọng đựng ít muối trắng. Tất cả là thức ăn của các con. Ấy vậy mà nhiều tối các con phải đi ngủ đói vì không có gạo để nấu cơm. Nhìn quanh là một vỏ chăn rất mỏng để các con vượt qua mùa đông giá rét của vùng núi cao.(ước gì các con có được cái chăn cũ như của cô Dieu Huong mang tặng). Em không biết dùng từ nào để diễn tả được tâm trạng khi được tận mắt chia sẻ cuộc sống của các con. Bản thân đã thiết nghĩ rằng đến cái ăn, cái ngủ còn thiếu thốn thế kia thì làm sao có thể chắc chắn rằng các con sẽ học tốt được nhưng không phải thế. Thầy hiệu trưởng đã kể rằng các con rất chăm chỉ đến trường và hầu như các con không nghỉ học nếu như không có trời mưa. Thế mới biết mơ ước được biết con chữ của các con cháy bỏng như thế nào. Và mơ ước đó sẽ không trở thành hiện thực nếu không nhờ tâm huyết của các thầy cô giáo, những người đã tình nguyện ở lại trường để vun đắp cho ước mơ của các con. Đến Trung Lý, em mới thấy được sự hy sinh của các thầy cô giáo là vô giá. Và có lẽ việc em có thể làm được duy nhất là cầu mong cho các thầy trò có nhiều sức khoẻ, cầu mong cho mơ ước của các con luôn được thắp lửa và cháy sáng trong tương lai.

Cảm ơn CSTT đã cho em những cảm xúc về Trung Lý 1 mà mỗi lần nhớ lại có lẽ khó mà quên được; cảm ơn các thầy giáo ở Trung Lý 2 đã đón và đưa hai chị em đi về an toàn cũng như sự tiếp đón thân tình, ấm cúng của nhà trường.
Khép lại một năm thật là ý nghĩa với CSTT, em mong được có mặt trong mỗi chuyến đi tiếp theo của CSTT. Em cảm ơn các anh chị nhiều!

Chị Momi: Em chúc bé Mi nhanh khoẻ nhé! Hihi… em may mắn hơn chị chút xíu. Em chúc chị sẽ được đồng hành trong tất cả các chuyến đi của CSTT sang năm 2012.
 
77
0
0

Eri Nguyen

New Member
Ðề: Trả lời: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Sao chị ko xem được ảnh của Nam TH và Eric Nguyen nhỉ?
Thú thật, về đến thành phố Hòa Bình, và đến HN rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Quả thật trong suốt chặng đường đi, có một điều mà hầu như ai cũng ko dám nói ra, chị và temp cũng chỉ dám nói nửa chừng. Bây giờ nghĩ lại cảnh xe mình đi trên con đường đang làm, một bên vách núi cao vút, và một bên, ngay cạnh mép đường, ko cây cối, trơ đất đỏ là miệng vực sâu hút, lại còn cua chữ Z nữa - sợ quá, vẫn còn cảm giác gờn gợn ở bàn chân. Nhưng khi chuyến đi hoàn thành, an toàn, mọi việc xong xuôi lại tràn ngập niềm vui vì chúng mình đã mang lại được niềm vui và cái ấm - dù chỉ rất nhỏ nhoi - cho các con, lòng lại háo hức chờ đợi những chuyến đi mới, những việc làm mới hữu ích, thiết thực của các CCTTers.
Sáng nay dậy sớm, đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, ngồi uống cafe ăn sáng tại gia, hồi tưởng lại chuyến đi, thấy người bâng khuâng, nhớ lại các thành viên của đoàn, các thấy cô, các em, thật nhiều ý nghĩ, suy tư trào lên.
Em up lên facebook mà, vào được facebook là xem được mà.
 
25
0
0

Bảo

New Member
Ðề: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Gửi các bạn một số hình ảnh của chuyến đi vừa qua :


[/IMG]


[/IMG]



[/IMG]



[/IMG]



[/IMG]



[/IMG]



[/IMG]



[/IMG]



[/IMG]



[/IMG]



[/IMG]



[/IMG]



[/IMG]



[/IMG]



[/IMG]


And more at :

http://s965.photobucket.com/albums/ae140/thelord_photos/Muong Lat 17 Dec 2011/



:cstt04:
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Ảnh của Eri Nguyễn và anh Nam nhiều và đẹp lắm ạh. Em đã up lên photobucket của CSTT. Nhà mình ai rảnh thì vào xem ạh (em để public rồi!)

Link đây ạh!


http://s274.photobucket.com/albums/...HOCTRUNGLY_MUONGLAT_THANHHOA/#!cpZZ8QQtppZZ24
 
741
0
16
Ðề: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Bạn cùng phòng em ủng hộ 500k cho chuyến đi đợt này. Em vừa chuyển cho chị Hà rồi, chị check hộ em nhé.
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Ảnh đẹp quá :cstt02: !
 
741
0
16
Ðề: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Em buôn dưa ngoài lề một tý ạ. Trưa nay em mở bộ ảnh của anh Nam về chuyến đi cho phòng em xem. Mọi người cứ xuýt xoa trăn trở về cái khu nội trú của bọn trẻ con ở sao mà khổ thế. Rồi cùng tính thử xem xây thì khoảng bao nhiêu? Sau cùng có phương án đề xuất, hay là kêu gọi tổ chức nào đó tài trợ cho các em vài khung lán tạm (kiểu như khung dựng rạp đám cưới ở HN hay làm í). Vật liệu chỉ có ống nước với lại bạt thôi, vừa linh động di chuyển mà giá thành lại rẻ, khả năng chắn mưa gió cũng hơn mấy cái nhà vách nứa kia...
Các bạn cơ quan em nói nếu ý tưởng này thực hiện được thì mỗi người sẵn lòng góp 1 tay kêu gọi các nhà hảo tâm ạ :)
 
20
0
0

Mẹ Quang Kiên

New Member
Ðề: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Cảm ơn cả nhà đã sắp xếp 1 chuyến đi thật chu đáo, mang lại niềm vui , sự ấm áp cho các cháu bé ! Lần đầu đi cùng CSTT , nhiều người bạn lần đầu mới gặp nhưng hầu như không có khoảng cách vì tất cả cùng 1 mục đích ! Hy vọng sẽ sát cánh cùng cả nhà trong những lần sau !!!
 
151
0
16

Hanhsonlinh

Member
Ðề: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Em buôn dưa ngoài lề một tý ạ. Trưa nay em mở bộ ảnh của anh Nam về chuyến đi cho phòng em xem. Mọi người cứ xuýt xoa trăn trở về cái khu nội trú của bọn trẻ con ở sao mà khổ thế. Rồi cùng tính thử xem xây thì khoảng bao nhiêu? Sau cùng có phương án đề xuất, hay là kêu gọi tổ chức nào đó tài trợ cho các em vài khung lán tạm (kiểu như khung dựng rạp đám cưới ở HN hay làm í). Vật liệu chỉ có ống nước với lại bạt thôi, vừa linh động di chuyển mà giá thành lại rẻ, khả năng chắn mưa gió cũng hơn mấy cái nhà vách nứa kia...
Các bạn cơ quan em nói nếu ý tưởng này thực hiện được thì mỗi người sẵn lòng góp 1 tay kêu gọi các nhà hảo tâm ạ :)
Iem xin phép còm một tí nhé: "âm mưu" này rất là hay nhưng, lại nhưng khả năng chịu gió rất tệ (che gió nhẹ và mưa nhỏ thì tốt) của lều/nhà bạt khung ống nước. Để sử dụng lâu dài, tình bằng năm và trải qua đủ các kiểu thời tiết Xuân Hạ Thu Đông ở Việt Nam mình đặc biệt ở miền núi giáp Lào, thì "lán/lều/nhà" như bà con vẫn đang dùng là hiệu quả nhất. Vậy cơ quan chị Tem cứ quyên góp và chuyển từ nhà bạt ống nước sang chăn màn và quần áo là ổn nhất.
 
327
0
0

Mẹ Đan Hà

New Member
Ðề: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Em buôn dưa ngoài lề một tý ạ. Trưa nay em mở bộ ảnh của anh Nam về chuyến đi cho phòng em xem. Mọi người cứ xuýt xoa trăn trở về cái khu nội trú của bọn trẻ con ở sao mà khổ thế. Rồi cùng tính thử xem xây thì khoảng bao nhiêu? Sau cùng có phương án đề xuất, hay là kêu gọi tổ chức nào đó tài trợ cho các em vài khung lán tạm (kiểu như khung dựng rạp đám cưới ở HN hay làm í). Vật liệu chỉ có ống nước với lại bạt thôi, vừa linh động di chuyển mà giá thành lại rẻ, khả năng chắn mưa gió cũng hơn mấy cái nhà vách nứa kia...
Các bạn cơ quan em nói nếu ý tưởng này thực hiện được thì mỗi người sẵn lòng góp 1 tay kêu gọi các nhà hảo tâm ạ :)
Em cũng vote cho idea này! Chị Tem chủ xướng đi, em xin theo đóng góp nhé!
@Bác Hanhsonlinh ơi, nếu kiểu lều đám cưới không được thì tính phương án lều khác ạ, miễn là đỡ tạm bợ hơn lều của các con hiện nay!
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Bạn của em ủng hộ 500k cho chuyến đi, em vừa chuyển khoản chị Hà check giúp em nhé
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Cái nhà Công ten nơ có ổn ko ạ?
 
4
0
0

Silenthero

New Member
Trả lời: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Các anh chị cho em hỏi với ạ, em muốn ủng hộ cho các bé ở trường Chung Lý, nhưng không hiểu sao khi chuyển khoản qua số 0451001702829 thì bị thông báo là tài khoản không hợp lê, tài khoản của em ở ngân hàng techcombank ạ, có ai biết vì sao không ạ, tks ^^
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Trả lời: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Các anh chị cho em hỏi với ạ, em muốn ủng hộ cho các bé ở trường Chung Lý, nhưng không hiểu sao khi chuyển khoản qua số 0451001702829 thì bị thông báo là tài khoản không hợp lê, tài khoản của em ở ngân hàng techcombank ạ, có ai biết vì sao không ạ, tks ^^
0451001702829 Ngô Thanh Hà. Đúng mà tk ko có vấn đề gì đâu. Hoặc em gọi trực tiếp cho c Hà 0903415455
Cảm ơn em nhiều
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Chuyển liên ngân hàng qua ibanking còn cần thông tin chi nhánh mở tk của chị Hà nữa.
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: Trả lời: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Các anh chị cho em hỏi với ạ, em muốn ủng hộ cho các bé ở trường Chung Lý, nhưng không hiểu sao khi chuyển khoản qua số 0451001702829 thì bị thông báo là tài khoản không hợp lê, tài khoản của em ở ngân hàng techcombank ạ, có ai biết vì sao không ạ, tks ^^
Thỉnh thoảng mạng lỗi bị thế đấy. Bạn cứ thử lại và nếu cần thì thêm thông tin chi nhánh Thành Công nữa .
 
4
0
0

Silenthero

New Member
Trả lời: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Em ủng hộ 500k cho các bé ở Chung Lý, em vừa chuyển khoản chị Hà check giúp em nhé
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Mecunlinh tổng kết thu-chi của chuyến đi UH trường Trung Lý 1, Mường Lát, Thanh Hóa như sau :

A- Tiền thu của TV tham gia chuyến đi :
300k x 25 người = 7,500k
Tiền ăn tối thừa 90k

Chi : - Tiền xe & bồi dưỡng lái xe : 6,000k
- Tiền ăn trưa ( gửi nhà trường ) : 2,600k
- Quýt : 100k
- Ngô : 225k

Thu – Chi = - 1,335k

Xin phép được tính số tiền thiếu này vào tiền vận chuyển vì xe phải đi ít người dành chỗ để hàng.

B- Tiền ủng hộ TT

1- Thu : 33,292k

- IBVCB.1111110608720001.Ung ho chuyen di Thanh Hoa : 500k ( của ai đây ạ ?)
- Mẹ Đan Hà và bạn : 1,000k
- Yukiyuki và bạn : 600k
- V.Anh : 500k + 2 thùng sáp màu ( 480 hộp )
- Xuantocdo : 300k
- Lãi topic cam sàng đợt 2 : 4,200k
- dieuhuong : 300k
- teubin : 500k
- mesubim : 300k
- Chuppa : 300k
- Lan Anh : 400k
- Junior Phan và bạn : 1,000k
- tangtang : 500k
- Temporal Life : 500k
- Trịnh Thị Hạnh : 500k
- Mehuungo : 300k
- Topic ĐG nước hoa Sunkissed Glow : 789k
http://www.chiasetinhthuong.org/dien...458#post148458
- HuongFr : 200k
- muathu : 500k
- Topic ĐG bộ mỹ phẩm Menard Embellir : 3,000k
http://www.chiasetinhthuong.org/dien...746#post148746
- Topic ĐG đầm 7.am : 600k
http://www.chiasetinhthuong.org/dien...913#post148913
- MeLuTi UH tiền gốc hàng Pháp : 783k
- rongviet : 500k
- Mẹ Mít Nhợn : 300k
- Topic thanh lý đồ của Mexecuazin : 1,200k
- Đồng Nát : 6 thùng quần áo + đồ chơi cũ
- Bạn Trang : 1,000k ( ALnML nhận )
- Minh Ngọc : 500k
- MomMi : 200k
- pham thi nhung nt. nd vo cua chi pheo ung ho chuong trinh trung ly 1 muong lat thanh hoa : 500k ( Nick ấn tượng nhỉ hihi )
- Mường Tè : 500k
- Chị Nga Kiki : 5,000k
- 291179 : 500k
- Đồng nghiệp của Temp. : 500k
- Bạn của Xề : 500k
- BAO DUY : 1,000k
- Camellia : 300k
- Lãi topic cơm cháy do ĐN khởi xướng : 1,020k
http://www.chiasetinhthuong.org/die....01.2012)-Cơm-cháy-Sài-Gòn-100-lãi-ủng-hộ-quỹ.
- mequoctrung : 500k
- Eri Nguyen : 500k
- Cậu Cà : 700k
- Virgo2007 : 200 gói bim bim
- Nhà Hải phòng : túi nylong + in logo CSTT
- Hội Khỉ quí IV WTT ủng hộ : 54 cái chăn cho h/s cấp 2
- mẹ Quang Kiên & các bạn UH 300 áo khoác nỉ cho h/s cấp 2
- Em bé ngoan : chi phí in 2 phông nhỏ
- Mẹ Quang Kiên , BAO DUY, anh Nam : 30 kg gạo cho h/s cấp 2
- Hạnh Nguyễn : chi phí VC hàng đợt 1 từ HN-Quan hóa ( khoảng 900k)
- SILENTHERO : 500k


2- Chi : 76,945k
- Áo khoác đồng phục : 453 cái x 100k = 45,300k ( bên may KM thêm 7 cái thành 460 cái )
- Bộ đồng phục quần xanh đen, áo trắng : 460 bộ x 52k = 23,920k ( Bên may tặng thêm 15 bộ )
- Mua kẹo cho cấp 1 + cấp 2 ( 750 gói ) : 3,280k
- Mua bột canh cho hs cấp 2 : 230k
- Nước, băng dính vvvv : 340k
- Tiền vận chuyển đợt 1 từ Quan Hóa – trường ( trường thuê xe giúp ) : 1,400k
- Tiền thiếu mục A: 1,335k
- Mũ cho h/s cấp 2 : 1,140k

Thu - Chi = 33,292k - 76,945k = - 43,653k
Số tiền này sẽ được trích quĩ chung.

Thay mặt BTC xin cảm ơn tất cả nhà mình đã nhiệt tình tham gia và ủng hộ cho chuyến đi này:x:x:x. Đây là chuyến cuối cùng của năm khi mọi người đều rất bận và sau 2 chuyến tập thể "hoành tráng" vừa rồi, mecunlinh rất lo là chuyến đi sẽ không thành công như ý. Tuy nhiên đến cho đến những ngày cuối cùng mecunlinh đã thở phào nhẹ nhõm, CSTT lúc nào cũng nhiệt huyết đầy mình :D
Vượt qua quãng đường đi khó khăn, chạy đêm đầy nguy hiểm mà nói thật là khi thuê xe rất nhiều nhà xe đã từ chối ko nhận chạy, chúng ta đã đến được với các con trường cấp 1 & 2 Trung Lý 1. Chỉ tiếc rằng đã đến nơi lại thấy mình lực bất tòng tâm, còn muốn giúp các con nhiều nhiều hơn nữa. Giá như .......
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
59
0
0

NamTH

New Member
Trả lời: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Chào tất cả
Cũng lại mới đi công tác về sau chuyến đi Mường Lát với CSTT, hôm lên sân bay lại gặp đồng chí Eri nhưng cũng không kịp nói chuyện.
Vừa qua tôi cũng có đặt vấn đề với 1 số chỗ về việc tìm tài trợ cho các chương trình tiếp theo của CSTT, trong đó có tính đến chuyện xây dựng phòng học hoặc các cầu nhỏ và được sự ủng hộ của vài nơi (chắc chắn sẽ tài trợ). Mọi người xem sắp tới sẽ làm ở đâu, kế hoạch như thế nào, kinh phí.....để còn tính nhé!
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: (MS125.2/TT) 17.12.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Trung Lý 1 thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hoá.

Bừa chuẩn bị chảy máu fan
em vote cho anh NamTH hô hô...
 
Top