Nhà Đà Nẵng online và offline

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Nhà Đà Nẵng online và offline

Mùa thu ơi, mọi người đi xác minh về chưa? cho xin chút thông tin nhé, có mẹ Mynhi ở đây nữa nè :)
Ðang đọc: 3 (3 thành viên và 0 khách)
mesubim, memynhi
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
48
0
0

dangkhoa2007

New Member
Ðề: Nhà Đà Nẵng online và offline

Mùa thu ơi, mọi người đi xác minh về chưa? cho xin chút thông tin nhé, có mẹ Mynhi ở đây nữa nè :)
Ðang đọc: 3 (3 thành viên và 0 khách)
mesubim, memynhi
Các mẹ ấy về rồi nhưng đang ở highland Big C nghĩ mệt.::-?
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Nhà Đà Nẵng online và offline

Các mẹ ấy về rồi nhưng đang ở highland Big C nghĩ mệt.::-?
Em út tài ghê, chị tưởng giờ này em cũng chạy lên đó chờ để được cái ghế ngồi nghĩ mệt rồi chớ, ai dè còn ở nhà đây. Ráng đi em, chiều mai đi sớm làm bánh và giật giải xơi nhiều nhất nhé :-*=))
 
48
0
0

dangkhoa2007

New Member
Ðề: Nhà Đà Nẵng online và offline

Em út tài ghê, chị tưởng giờ này em cũng chạy lên đó chờ để được cái ghế ngồi nghĩ mệt rồi chớ, ai dè còn ở nhà đây. Ráng đi em, chiều mai đi sớm làm bánh và giật giải xơi nhiều nhất nhé :-*=))
Khi nãy mà họ ko bưng ra ly cafe thì em cũng chạy lên đó rồi,nghĩ lại cũng thấy mình ngu thiệt,đúng ra fải gọi cho các chị í rồi mới gọi cafe :-/:-/
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Nhà Đà Nẵng online và offline

thành công ngoài mong đợi chị subim ah:x
 
56
0
0

Huy Linh

New Member
Ðề: Nhà Đà Nẵng online và offline

Hôm qua off làm bánh, ai còn cái nào không cho Huy Linh xin cái ăn thử. Thèm quá!!!!!!
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Nhà Đà Nẵng online và offline

Muathu cũng báo chi thành công lắm. Thật mừng quá đi thôi.
Muốn ôm lắm mọi người ơi :-*:-*
Bác ới có một "chân trụ" bác muốn ôm ai thì nói rỏ nhé, để còn sắp xếp thứ tự ưu tiên :-*
Phải không chị Mẹ Gôn:x
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Nhà Đà Nẵng online và offline

Muathu cũng báo chi thành công lắm. Thật mừng quá đi thôi.
Muốn ôm lắm mọi người ơi :-*:-*
Hìhì, chị ơi, để em nhận thay "chân trụ" (theo lời em susu) chị nhé.

@ susu: :):):):):)
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Nhà Đà Nẵng online và offline

Mùa thu bận quá nhể, đi đâu rồi poss hình đi xác minh và hôm off làm bánh lên cho bà con xem với đê. :)
Thông báo với mọi người mấy cái bánh hôm qua đem về đắt hàng hơn dự đoán nhé, ai ăn cũng khen ngon, mấy bà hàng xóm kêu làm bánh có bán không để mua cho tụi nhỏ ăn vì thấy chất lượng, thơm ngon, khỏi sợ mê la min và đường hóa học :p
Phen này có mối bán bánh rồi đây, chị em xúm vô tăng cường off làm bánh để nâng cao tay nghề, tiến tới phi vụ bán bánh nghe...:-*
 
780
0
0

memynhi

New Member
Ðề: Nhà Đà Nẵng online và offline

sốt ruột quá chị muathu ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii hình ơi hình ơiiiiiiiiiiiiiiii

@bác Loan: hôm nào bác thu xếp vào DN 1 chuyến vừa nếm bánh vừa ôm cho đã nha hihihihi, em với bác ôm nhau chắc vừa vòng tay đấy hehehe
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Nhà Đà Nẵng online và offline

Nghe giang hồ rỉ tại nhau rằng: trưa nay Mùa thu sẽ poss thông tin và hình hôm đi xác minh, nhưng giờ chiều rồi mà vẫn không thấy bóng dáng chi hết. Mùa thu ơiiiiiiiiiii, bận gì mà bận ghê rứa, không ăn gian sếp được lấy vài phút hở, dỗm thế :))
 
798
0
0

cifmoon

New Member
Ðề: Nhà Đà Nẵng online và offline

Nghe giang hồ rỉ tại nhau rằng: trưa nay Mùa thu sẽ poss thông tin và hình hôm đi xác minh, nhưng giờ chiều rồi mà vẫn không thấy bóng dáng chi hết. Mùa thu ơiiiiiiiiiii, bận gì mà bận ghê rứa, không ăn gian sếp được lấy vài phút hở, dỗm thế :))
Chắc chị muathu bận quá, chưa tranh thủ post hình cho mọi người xem được. Mọi người cố gắng chờ tí nhé :)
 
81
0
0

lamngocnguyen

New Member
Ðề: Nhà Đà Nẵng online và offline

Các chị ơi, mẹ Bống Bin và Tin có gửi cho các mẹ một ít chả, mai em sẽ gửi mẹ susu nhé. Thanks Mẹ Bống Bin và Tin nhiều nhiều. :x
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Nhà Đà Nẵng online và offline

Bống Bin và Tin ơi cám ơn chị nhiều ạh:x
Nhà mình lên kế hoạch gặp mặt nhận hàng luôn nhé. không là em ăn hết quà chị Bống Bin và Tin gửi đó :x
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Nhà Đà Nẵng online và offline

Ôi từ hôm đi Đại Lộc về mà hôm nay mới rảnh vào làm bài tường thuật để mẹ nào không đi được tiếc ngẩn tiếc ngơ :)

8h sáng xe xuất phát từ Big C, muathu lo lo vì đường đi chưa biết, đưa cái sơ đồ tự vẽ cho tài xế (tài xế này đặc biệt lắm nhé) tài xế nói không lo đường này em hay đi mừng quá thế là giao phó luôn cho bác tài, mấy chị em Muathu, susu1811, Mẹ Cu Gôn, Linh Huy, Muội Ngoan vừa ăn vừa bàn luận chuyện trên trời dưới bể đã đời thì được tuyên bố đã đến UB xã, trời sao nhanh vậy :p muathu vào gặp mấy anh chị làm việc ở xã họ cử giúp một chị làm bên dân số đưa mấy chị em và bác tài đi, có người chê ô tô xuống làm người dẫn dường cùng chị DS, lần này lo tiếp (tưởng tài xê quen lái xe đường phố về làng răng đi đường bê tông nhỏ xíu hà) mà kết quả muathu choáng vì tay lái lụa của bác tài hi hi vừa lái xe vừa làm việc qua điện thoại.

Các mẹ khác răng không biết chứ riêng muathu mới hít hít mùi bùn đã biết đây là vùng quê trù phú rồi :) mẹ nào muốn học kinh nghiệm này liên hệ muathu :D nhưng mà khi vào đến những nhà mà UB giới thiệu trời ơi sao họ lại ngèo thế, mấy chị em quyết tâm tìm ra nguyên nhân, và nguyên nhân lớn nhất ai cũng đề cập đến là đẻ nhiều quá :D Em Su còn nói họ nghèo là do lỗi của các chị dân số làm chị dân số phải phân trần mãi =)) bởi vậy sau vụ này có thể bầu em Su làm trưởng ban DSKHH gia đình :p

Tại Đại Lộc đi thăm và xác minh được 3 gia đình, quay về Hòa Nhơn - Đà Nẵng nhờ ba bé Điệp đưa thăm một gia đình nữa và về thăm bé Điệp, động viên con học hành. Trên đường về được bác tài đưa đến quán Mỳ Quảng Túy Loan ngon cực, mỗi người ăn được 2 tô, riêng muathu, Muội Ngoan và Mẹ Cu Gôn vì lý do giữ eo nên ăn 1 tô thôi :) nhắc đến Mỳ Quảng mới nhớ muathu nợ Bryanthien cái công thức Mỳ Quảng em Susu ơi giúp chị vụ này nhé :x

Đố các mẹ biết bác tài xế dễ thương là ai :) trừ những người đã đi, ai nói trúng có thưởng, thưởng gì để nghĩ đã :)

Gửi lời cảm ơn đến bác tài xế @};-@};-@};-@};-@};-

Bốn người đẹp bên bờ ao :)



Nhìn cái ao sen này ai không mơ cuộc đời ở ẩn của cụ Nguyễn Khuyến :)



PS: Thứ 2 off quà của mẹ Bống Bin và Tin đi :x:x:x :)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
354
0
0
Ðề: Nhà Đà Nẵng online và offline

Ôi từ hôm đi Đại Lộc về mà hôm nay mới rảnh vào làm bài tường thuật để mẹ nào không đi được tiếc ngẩn tiếc ngơ :)

8h sáng xe xuất phát từ Big C, muathu lo lo vì đường đi chưa biết, đưa cái sơ đồ tự vẽ cho tài xế (tài xế này đặc biệt lắm nhé) tài xế nói không lo đường này em hay đi mừng quá thế là giao phó luôn cho bác tài, mấy chị em Muathu, susu1811, Mẹ Cu Gôn, Linh Huy, Muội Ngoan vừa ăn vừa bàn luận chuyện trên trời dưới bể đã đời thì được tuyên bố đã đến UB xã, trời sao nhanh vậy :p muathu vào gặp mấy anh chị làm việc ở xã họ cử giúp một chị làm bên dân số đưa mấy chị em và bác tài đi, có người chê ô tô xuống làm người dẫn dường cùng chị DS, lần này lo tiếp (tưởng tài xê quen lái xe đường phố về làng răng đi đường bê tông nhỏ xíu hà) mà kết quả muathu choáng vì tay lái lụa của bác tài hi hi vừa lái xe vừa làm việc qua điện thoại.

Các mẹ khác răng không biết chứ riêng muathu mới hít hít mùi bùn đã biết đây là vùng quê trù phú rồi :) mẹ nào muốn học kinh nghiệm này liên hệ muathu :D nhưng mà khi vào đến những nhà mà UB giới thiệu trời ơi sao họ lại ngèo thế, mấy chị em quyết tâm tìm ra nguyên nhân, và nguyên nhân lớn nhất ai cũng đề cập đến là đẻ nhiều quá :D Em Su còn nói họ nghèo là do lỗi của các chị dân số làm chị dân số phải phân trần mãi =)) bởi vậy sau vụ này có thể bầu em Su làm trưởng ban DSKHH gia đình :p

Tại Đại Lộc đi thăm và xác minh được 3 gia đình, quay về Hòa Nhơn - Đà Nẵng nhờ ba bé Điệp đưa thăm một gia đình nữa và về thăm bé Điệp, động viên con học hành. Trên đường về được bác tài đưa đến quán Mỳ Quảng Túy Loan ngon cực, mỗi người ăn được 2 tô, riêng muathu, Muội Ngoan và Mẹ Cu Gôn vì lý do giữ eo nên ăn 1 tô thôi :) nhắc đến Mỳ Quảng mới nhớ muathu nợ Bryanthien cái công thức Mỳ Quảng em Susu ơi giúp chị vụ này nhé :x

Đố các mẹ biết bác tài xế dễ thương là ai :) trừ những người đã đi, ai nói trúng có thưởng, thưởng gì để nghĩ đã :)

Gửi lời cảm ơn đến bác tài xế @};-@};-@};-@};-@};-

Bốn người đẹp bên bờ ao :)



Nhìn cái ao sen này ai không mơ cuộc đời ở ẩn của cụ Nguyễn Khuyến :)



PS: Thứ 2 off quà của mẹ Bống Bin và Tin đi :x:x:x :)
Chị ơi ,em đoán mẹ Cu Gôn là tài xế chị nhé ;)
Mà sao em ấn tượng với giọng nói của các mẹ Đà Nẵng thế ,nghe dễ thương ghê:x:x
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Nhà Đà Nẵng online và offline

:)) Théc méc, cái vụ ăn mì quảng em có tô rưỡi chứ mấy :p mà còn không có thịt gà đâu nhé :-OĐúng không Muội, :))
@ BT: chị chờ em ít hôm nữa nghe, đang nhờ Bà Nội cho công thức làm mì. Bà bảo có bao giờ làm mà có công thức đâu. :x Nhưng Bà làm ngon hơn ăn ngoài hàng nhiều ạh. :-*
@ Vụ tặng quà do đoán ra anh tài xế, em xin đề cử thêm món ôm hôn thắm thiết nhé :x

@ Còn cuối cùng là of chia quà, có khi ngày mai được không ạh. Vì hôm nay mọi người mới đi làm, nên chia lịch cũng hơi khó. Nếu duyệt thì đăng ký danh sách để nhận hàng luôn cả nhà nhé :-*
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top