(MS151/CN) 05.05.2009 - Hải Phòng bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

10,191
30
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Báo cáo như vậy ngày mai có mẹ ha_tn:kiss: và mẹ Tễu bin:love: sẽ đưa con đi mổ.:love:
Các mẹ yên tâm nhé. Khoảng trưa mẹ nào tranh thủ qua được hãy đăng ký nhé.
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Không cám ơn nữa tốn lắm phí lắm. Nhưng mà :applause: này, :kiss: này, tặng :rose: này, :love: này
 
182
0
0

Nhim va Cun

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

May quá có đủ các mẹ vào buổi sáng rồi (em dập dòm đăng ký với em Mít mà đang sợ không sắp xếp được). Vậy trưa mai trước 11h30' em sẽ vào.
 
97
0
0

Phuc & Chip Bong

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Cau mong cho con gap nhieu may man!

Cam on cac me.
 
8
0
0

Hồng Thuý

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Chúc ca mổ ngày mai của con thành công tốt đẹp:kiss:
Cám ơn các chị ở HN rất nhiều, mai là 1 ngày vất vả, em tặng hoa cho các chị này :rose::rose::rose::rose::rose:
 
2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Mong con có đủ sức khỏe và nghị lực :love: :love: :love:

Cả nhà cố lên :rose: :rose: :rose: :kiss:
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Chào cả nhà, em lại vào 888. Việc thuê người này thực ra ko hề đơn giản. Trước đây với bé Giang, thì là nhóm Fsoft đứng ra chịu trách nhiệm thuê người, bên CSTT hỗ trợ nhân lực khi cần và thanh toán các khoản liên quan viện phí, chi phí ca mổ, chi phí khám, chi phí khám lại, kính rồi đồ dùng cần thiết cho bé. Thực ra mỗi khi vào gặp em ko nói chuyện với bác trông này nhiều, chỉ để tâm đến Giang thôi, nên thực ra chưa hiểu rõ lắm, chỉ có ấn tượng là trông bác ý ko có hiền. Nhưng các em bên FSoft thì luôn bảo bà trông cháu tốt, có trách nhiệm và họ biết nhà biết cửa của bà ý nên thực sự là có sự yên tâm khi giao cháu hoàn toàn cho bà trông.

Đến trường hợp bé này tương tự Giang, em nghĩ bà ý có kn rồi, nên sẽ tiện hơn, và vì vụ Giang cũng ổn nên mới thuê tiếp. Có điều lần này em là người trực tiếp gặp và nói chuyện nhiều, va chạm nhiều thì cảm nhận...các mẹ cũng thấy và phản ánh lại với em nhiều vậy nên là buộc phải thay người.

Có điều mọi việc đều gấp, và cũng ko muốn bác này biết trước rồi gây khó dễ hoặc tự kiếm người thay nên em để phút cuối mới vào nói và đúng lúc ý thì người đến thay lại đến thế là thay luôn. Khi thanh toán, em căn cứ theo thời gian bắt đầu vào đến thời gian kết thúc để tính mọi chi phí, bác ý còn đòi thêm mà em ko đồng ý, em trả đúng mọi chi phí thôi. Tiền công trông từ 7h tối ngày thứ 6 đến 5h chiều hôm nay là 3 ngày hết 300k. Tiền ăn 3 ngày là 90k cho hai bữa/ngày. Ăn sáng em đã mua mỳ 10 ngày mà giờ ko thấy hộp nào nữa nên em phải mua lại cho người trông mới. Chị trông mới trẻ hơn, và cảm nhận của em có vẻ hiền. Chị ý theo kế hoạch là trả 120k/ngày bao gồm cả ăn uống. Em đề nghị theo mức cũ, là trả 100k/ngày còn lại mình mua đồ ăn sáng và đặt cơm luôn. Em ko muốn chị ý đi đâu hết tránh phức tạp, và vì sự an toàn cho con thì thà chi phí cao một chút còn hơn. Các mẹ thời gian tới nếu tiếp tục vào được như đợt vừa rồi thì cũng tốt, để em ý tranh thủ tắm giặt đồ cho con và cho bản thân.

Lúc nãy em có gọi cho chị trông mới để dặn dò lại một lần nữa việc phải cho cháu nhịn ăn kể từ 2h đêm nay để chuẩn bị cho ca mổ ngày mai, thế là bấm nhầm số của bác trông cũ, hic. Bác ý nói một bài dài, nào là chị trông có trách nhiệm, em thay người ko báo trước là ko tôn trọng chị bla bla...Em vẫn giữ hoà khí, vì con...Em chỉ nói ngắn gọn là bọn em cần người trông 24/24 mà hôm nào bác cũng về, bác ko báo em, mọi người vào bị động, vào để bác đi ăn thì bác lại bảo họ trông để bác về. Ai cũng có công việc...bla bla và bọn em ko chủ động được. Bác còn bảo là bác mệt quá, rồi bảo mọi người nhắn em tìm người thay. Vậy nên em phải gọi cho trung tâm thôi, và việc có người lúc nào là đột xuất, em ko biết mà báo trước được... Nói chung là sau một hồi trách móc, thì vẫn bảo bác vẫn quan tâm thằng cu, các em rút kn...và mai bác vẫn vào xem nó mổ sao. Vậy có gặp bác em mong các mẹ giữ hoà khí...việc mình mình làm nhé. Vì con, và để bác ý ko gây khó dễ cho người trông mới. Vì bác ý bảo em là lúc em dẫn người vào, chị mà ko đồng ý em cũng phải chịu vì chị đang hợp đồng với em...Nói chung, lần sau rút kn, nếu cần gọi chị chị vẫn làm, nhưng phải thế này phải thế kia. Em bảo vâng em rút kn...Thôi, các mẹ vì con, nếu có gặp, bác ý nói gì kệ bác ý nhá.

Cầu mong ngày mai ca mổ của con thành công tốt đẹp, các mẹ cầu cho con nhé.

Chị L bảo em rằng nếu em ko tham gia, thì chị cũng ko dám nhận những trường hợp thế này, vì nhiều trách nhiệm, vất vả...Em hiểu những lo lắng của chị, vì trách nhiệm trong những trường hợp thế này là rất lớn, chị hay lo mọi người bị ảnh hưởng nhưng nếu chúng mình ko dang tay ra, thì con mù loà...Thôi thì việc dễ ai chả muốn làm, việc khó mình chịu khó chị nhé, vì các con bé bỏng. Em chỉ biết rằng, các con thế này, chả có ai lo cả, mình gặp mà mình ko giúp thì ko đành lòng...Em muốn cảm ơn các mẹ đã tham gia topic này thật nhiều, tự đáy lòng em...Nếu ko có sự ủng hộ bằng hành động của các chị, các bạn và các em thì mình em có muốn cũng chả bao giờ làm nổi, và cũng ko có can đảm mà làm đâu ạ. Em cảm ơn các mẹ thật nhiều, ngày nào cũng chia nhau vào với con, lo lắng cho con, quan tâm đến con.

Cuộc hành trình này còn dài lắm và em mong chị em chúng mình luôn sát cánh và chung tay vì các con bé nhỏ. Em cảm ơn tất cả các chị, các bạn và các em...
 
66
0
0

mecuahaianh

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Chào cả nhà, em lại vào 888. Việc thuê người này thực ra ko hề đơn giản. Trước đây với bé Giang, thì là nhóm Fsoft đứng ra chịu trách nhiệm thuê người, bên CSTT hỗ trợ nhân lực khi cần và thanh toán các khoản liên quan viện phí, chi phí ca mổ, chi phí khám, chi phí khám lại, kính rồi đồ dùng cần thiết cho bé. Thực ra mỗi khi vào gặp em ko nói chuyện với bác trông này nhiều, chỉ để tâm đến Giang thôi, nên thực ra chưa hiểu rõ lắm, chỉ có ấn tượng là trông bác ý ko có hiền. Nhưng các em bên FSoft thì luôn bảo bà trông cháu tốt, có trách nhiệm và họ biết nhà biết cửa của bà ý nên thực sự là có sự yên tâm khi giao cháu hoàn toàn cho bà trông.

Đến trường hợp bé này tương tự Giang, em nghĩ bà ý có kn rồi, nên sẽ tiện hơn, và vì vụ Giang cũng ổn nên mới thuê tiếp. Có điều lần này em là người trực tiếp gặp và nói chuyện nhiều, va chạm nhiều thì cảm nhận...các mẹ cũng thấy và phản ánh lại với em nhiều vậy nên là buộc phải thay người.

Có điều mọi việc đều gấp, và cũng ko muốn bác này biết trước rồi gây khó dễ hoặc tự kiếm người thay nên em để phút cuối mới vào nói và đúng lúc ý thì người đến thay lại đến thế là thay luôn. Khi thanh toán, em căn cứ theo thời gian bắt đầu vào đến thời gian kết thúc để tính mọi chi phí, bác ý còn đòi thêm mà em ko đồng ý, em trả đúng mọi chi phí thôi. Tiền công trông từ 7h tối ngày thứ 6 đến 5h chiều hôm nay là 3 ngày hết 300k. Tiền ăn 3 ngày là 90k cho hai bữa/ngày. Ăn sáng em đã mua mỳ 10 ngày mà giờ ko thấy hộp nào nữa nên em phải mua lại cho người trông mới. Chị trông mới trẻ hơn, và cảm nhận của em có vẻ hiền. Chị ý theo kế hoạch là trả 120k/ngày bao gồm cả ăn uống. Em đề nghị theo mức cũ, là trả 100k/ngày còn lại mình mua đồ ăn sáng và đặt cơm luôn. Em ko muốn chị ý đi đâu hết tránh phức tạp, và vì sự an toàn cho con thì thà chi phí cao một chút còn hơn. Các mẹ thời gian tới nếu tiếp tục vào được như đợt vừa rồi thì cũng tốt, để em ý tranh thủ tắm giặt đồ cho con và cho bản thân.

Lúc nãy em có gọi cho chị trông mới để dặn dò lại một lần nữa việc phải cho cháu nhịn ăn kể từ 2h đêm nay để chuẩn bị cho ca mổ ngày mai, thế là bấm nhầm số của bác trông cũ, hic. Bác ý nói một bài dài, nào là chị trông có trách nhiệm, em thay người ko báo trước là ko tôn trọng chị bla bla...Em vẫn giữ hoà khí, vì con...Em chỉ nói ngắn gọn là bọn em cần người trông 24/24 mà hôm nào bác cũng về, bác ko báo em, mọi người vào bị động, vào để bác đi ăn thì bác lại bảo họ trông để bác về. Ai cũng có công việc...bla bla và bọn em ko chủ động được. Bác còn bảo là bác mệt quá, rồi bảo mọi người nhắn em tìm người thay. Vậy nên em phải gọi cho trung tâm thôi, và việc có người lúc nào là đột xuất, em ko biết mà báo trước được... Nói chung là sau một hồi trách móc, thì vẫn bảo bác vẫn quan tâm thằng cu, các em rút kn...và mai bác vẫn vào xem nó mổ sao. Vậy có gặp bác em mong các mẹ giữ hoà khí...việc mình mình làm nhé. Vì con, và để bác ý ko gây khó dễ cho người trông mới. Vì bác ý bảo em là lúc em dẫn người vào, chị mà ko đồng ý em cũng phải chịu vì chị đang hợp đồng với em...Nói chung, lần sau rút kn, nếu cần gọi chị chị vẫn làm, nhưng phải thế này phải thế kia. Em bảo vâng em rút kn...Thôi, các mẹ vì con, nếu có gặp, bác ý nói gì kệ bác ý nhá.

Cầu mong ngày mai ca mổ của con thành công tốt đẹp, các mẹ cầu cho con nhé.

Chị L bảo em rằng nếu em ko tham gia, thì chị cũng ko dám nhận những trường hợp thế này, vì nhiều trách nhiệm, vất vả...Em hiểu những lo lắng của chị, vì trách nhiệm trong những trường hợp thế này là rất lớn, chị hay lo mọi người bị ảnh hưởng nhưng nếu chúng mình ko dang tay ra, thì con mù loà...Thôi thì việc dễ ai chả muốn làm, việc khó mình chịu khó chị nhé, vì các con bé bỏng. Em chỉ biết rằng, các con thế này, chả có ai lo cả, mình gặp mà mình ko giúp thì ko đành lòng...Em muốn cảm ơn các mẹ đã tham gia topic này thật nhiều, tự đáy lòng em...Nếu ko có sự ủng hộ bằng hành động của các chị, các bạn và các em thì mình em có muốn cũng chả bao giờ làm nổi, và cũng ko có can đảm mà làm đâu ạ. Em cảm ơn các mẹ thật nhiều, ngày nào cũng chia nhau vào với con, lo lắng cho con, quan tâm đến con.

Cuộc hành trình này còn dài lắm và em mong chị em chúng mình luôn sát cánh và chung tay vì các con bé nhỏ. Em cảm ơn tất cả các chị, các bạn và các em...
Không biết nói thế nào nữa! Vẫn cứ muốn nói cám ơn tất cả các mẹ! Mong ca mổ của con thành công!
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Các mẹ đừng cảm ơn, vì em sẽ thấy xấu hổ đấy, vì nhiều mẹ làm mọi việc vì các con lắm, và em nói thật là bao nhiêu lời cảm ơn của em chẳng đủ đâu. Có điều, em xúc động lắm, em thực sự thấy ấm áp, từ các mẹ, và từ cả những người xung quanh, các bs, các nhân viên bv, từ hộ lý đến y tá, cứ có khúc mắc chỗ nào, khi em nói rằng CSTT bảo trợ, vì cháu bị bỏ rơi, mọi cánh cửa đều mở ra dễ dàng...Con ko có thẻ BHYT, theo quy định là ko được miễn, mà được miễn hết, chỉ cần một chữ Miễn phí từ phòng kế toán mà em sang xin...Nhiều lắm những tấm lòng, theo nhiều cách khác nhau...nhưng tràn đầy nhân ái.
 
141
0
0

kukumalu

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Các mẹ đừng cảm ơn, vì em sẽ thấy xấu hổ đấy, vì nhiều mẹ làm mọi việc vì các con lắm, và em nói thật là bao nhiêu lời cảm ơn của em chẳng đủ đâu. Có điều, em xúc động lắm, em thực sự thấy ấm áp, từ các mẹ, và từ cả những người xung quanh, các bs, các nhân viên bv, từ hộ lý đến y tá, cứ có khúc mắc chỗ nào, khi em nói rằng CSTT bảo trợ, vì cháu bị bỏ rơi, mọi cánh cửa đều mở ra dễ dàng...Con ko có thẻ BHYT, theo quy định là ko được miễn, mà được miễn hết, chỉ cần một chữ Miễn phí từ phòng kế toán mà em sang xin...Nhiều lắm những tấm lòng, theo nhiều cách khác nhau...nhưng tràn đầy nhân ái.
Chiều nay em cũng gọi nói chuyện chút với bs Tịnh, anh ấy bảo chuyện nhỏ đwng bận tâm chỉ có điều các cô chịu khó làm từ thiện thêm với đối tượng là bs nữa thì càng tốt :smiling:

Cũng công nhận viện Mắt bs lẫn y tá, nhân viên đều rất tạo điều kiện giúp đỡ trong các trường hợp như vậy, ngay đến ông chủ cửa hàng kính còn giảm nửa tiền kính cho Giang khi biết cơ mà :)

Em cũng suy nghĩ giống như tâm sự của chị, các con khó khăn mới cần đến tình thương, đến hành động của mình. Một đứa trẻ sáng mắt và mù lòa cuộc đời nó sẽ khác hẳn đúng không, động lực chỉ đơn giản vậy thôi, là giúp con có cơ hội có đôi mắt sáng.

Chúc ca mổ thành công tốt đep, ông trời sẽ phù hộ cho con
 
2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Các mẹ đừng cảm ơn, vì em sẽ thấy xấu hổ đấy, vì nhiều mẹ làm mọi việc vì các con lắm, và em nói thật là bao nhiêu lời cảm ơn của em chẳng đủ đâu. Có điều, em xúc động lắm, em thực sự thấy ấm áp, từ các mẹ, và từ cả những người xung quanh, các bs, các nhân viên bv, từ hộ lý đến y tá, cứ có khúc mắc chỗ nào, khi em nói rằng CSTT bảo trợ, vì cháu bị bỏ rơi, mọi cánh cửa đều mở ra dễ dàng...Con ko có thẻ BHYT, theo quy định là ko được miễn, mà được miễn hết, chỉ cần một chữ Miễn phí từ phòng kế toán mà em sang xin...Nhiều lắm những tấm lòng, theo nhiều cách khác nhau...nhưng tràn đầy nhân ái.
Em chỉ thấy... những con người có lòng nhân ái sẽ luôn nhìn thấy những cử chỉ nhân ái :love: :love: :love: :love: :love:

Chúc cả nhà ngủ ngon! :kiss:
 
314
0
0

Me DiemNgoc

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Các mẹ đừng cảm ơn, vì em sẽ thấy xấu hổ đấy, vì nhiều mẹ làm mọi việc vì các con lắm, và em nói thật là bao nhiêu lời cảm ơn của em chẳng đủ đâu. Có điều, em xúc động lắm, em thực sự thấy ấm áp, từ các mẹ, và từ cả những người xung quanh, các bs, các nhân viên bv, từ hộ lý đến y tá, cứ có khúc mắc chỗ nào, khi em nói rằng CSTT bảo trợ, vì cháu bị bỏ rơi, mọi cánh cửa đều mở ra dễ dàng...Con ko có thẻ BHYT, theo quy định là ko được miễn, mà được miễn hết, chỉ cần một chữ Miễn phí từ phòng kế toán mà em sang xin...Nhiều lắm những tấm lòng, theo nhiều cách khác nhau...nhưng tràn đầy nhân ái.
Em luôn tâm niệm và tin rằng mình cho những người xung quanh gì thì ra xã hội nhất định mình sẽ nhận lại cái đó , người tốt còn nhiều , nhiều lắm . Các chị ở Hn vất vả quá , em ở xa ko giúp đc gì cả :crying::crying::crying:
Cầu cho mọi sự may mắn luôn mỉm cười với con
 
160
0
0

Mẹ Sóng

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Em vô duyên, vô duyên quá thôi, đăng ký vào thăm con từ thứ 7 mà lấn bấn ko vào được, đầu tuần bận ngập đầu :sad: Hôm nay em phải họp cả ngày mất rồi, trưa ko biết được nghỉ khi nào nên ko dám đăng ký vào với con. Chẳng làm được gì cho con :sad:
Đọc những dòng tâm sự của các chị, những việc các chị đã làm em thấy xúc động quá. Tặng hoa các chị này :rose::rose::rose::rose: Cầu mong con luôn gặp được sự may mắn như thế này. Cầu mong mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp trong ngày hôm nay.
 
160
0
0

Mẹ Sóng

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Các mẹ đừng cảm ơn, vì em sẽ thấy xấu hổ đấy, vì nhiều mẹ làm mọi việc vì các con lắm, và em nói thật là bao nhiêu lời cảm ơn của em chẳng đủ đâu. Có điều, em xúc động lắm, em thực sự thấy ấm áp, từ các mẹ, và từ cả những người xung quanh, các bs, các nhân viên bv, từ hộ lý đến y tá, cứ có khúc mắc chỗ nào, khi em nói rằng CSTT bảo trợ, vì cháu bị bỏ rơi, mọi cánh cửa đều mở ra dễ dàng...Con ko có thẻ BHYT, theo quy định là ko được miễn, mà được miễn hết, chỉ cần một chữ Miễn phí từ phòng kế toán mà em sang xin...Nhiều lắm những tấm lòng, theo nhiều cách khác nhau...nhưng tràn đầy nhân ái.
Ko cám ơn chị đâu, nắm tay chị thôi nhé :kiss:
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Mình chuẩn bị đi HP, lòng vẫn canh cánh nghĩ tới ca mổ của Dư. Mình không ló mặt vào thăm con được...:(
Cầu mong ca mổ thành công tốt đẹp!
Trăm sự gửi gắm Mit Nem, gửi gắm cả nhà.
Yêu cả nhà nhiều nhiều nhiều!!!

P/S: @Mit Nem ơi cố lên! Sao chị cứ ấn tượng là em rất giỏi, việc gì cũng giải quyết được nhỉ? :love:
 
176
0
0

Mẹ Kê

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Cầu mong ngày mai ca mổ của con thành công tốt đẹp, các mẹ cầu cho con nhé.

Chị L bảo em rằng nếu em ko tham gia, thì chị cũng ko dám nhận những trường hợp thế này, vì nhiều trách nhiệm, vất vả...Em hiểu những lo lắng của chị, vì trách nhiệm trong những trường hợp thế này là rất lớn, chị hay lo mọi người bị ảnh hưởng nhưng nếu chúng mình ko dang tay ra, thì con mù loà...Thôi thì việc dễ ai chả muốn làm, việc khó mình chịu khó chị nhé, vì các con bé bỏng. Em chỉ biết rằng, các con thế này, chả có ai lo cả, mình gặp mà mình ko giúp thì ko đành lòng...Em muốn cảm ơn các mẹ đã tham gia topic này thật nhiều, tự đáy lòng em...Nếu ko có sự ủng hộ bằng hành động của các chị, các bạn và các em thì mình em có muốn cũng chả bao giờ làm nổi, và cũng ko có can đảm mà làm đâu ạ. Em cảm ơn các mẹ thật nhiều, ngày nào cũng chia nhau vào với con, lo lắng cho con, quan tâm đến con.

Cuộc hành trình này còn dài lắm và em mong chị em chúng mình luôn sát cánh và chung tay vì các con bé nhỏ. Em cảm ơn tất cả các chị, các bạn và các em...
Không biết phải nói gì hơn cả, nhưng rất xúc động trước những tâm sự của mẹ Mít và Nem
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Mong ca mổ của con thành công tốt đẹp.
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Con vẫn đang trong phòng mổ, chưa xong, cầu trời phù hộ cho con.
 
10,191
30
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Mẹ Tếu Bin báo về : Con đã mổ xong rồi - e đang trong phòng hậu phẫu - bé chưa tỉnh nên chưa được ăn - Thương bé quá (nguyên văn )
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Cầu mong con khoẻ nhanh !
 
Top