(MS151/CN) 05.05.2009 - Hải Phòng bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Tối thứ bảy và sáng chủ nhật em có vào thăm con. (chị Hà_tn và mẹ Tễu Bin vẫn túc trực suốt)
Em xin cập nhật tình hình. Cu con trộm vía được chăm bẵm cẩn thận, nên trông cũng khác hơn. Hai má bắt đầu phính phính ra (trộm vía ngàn lần). Nét nào ra nét ấy. Em vào ngắm mãi không chán.
Tuy nhiên con vẫn ho, tối thứ bảy vẫn còn tiếng ho nặng phía dưới lồng ngực, nhưng chủ nhật nghe có vẻ đỡ hơn, tiếng ho phía trên và có đờm. Liệu có cần cho con uống thuốc long đờm không nhỉ?
Con cũng háu ăn, đòi ăn liên tục, chỉ có điều sức bú hơi yếu. Một vài hơi là lại phải nghỉ. Thương lắm ý.
Chàng ta cũng khôn hơn rồi, hóng chuyện ê a rất là đáng yêu. Và thích bắt bế khi ngủ. Đặt xuống một cái là ngọ nguậy rồi dậy ngay. Chắc mấy ngày các mẹ vào thay phiên nhau bế nên quen mui đây. Thôi đành cứ để anh ý làm nũng vậy, chả mấy khi được nhiều mẹ thương yêu bế ẵm thế. Mai mốt có đòi, cũng chả được...

@Mit nem: Chị đã mua một bỉm Pamper size S (85K) vào sáng ngày hôm qua cho con. Không tài nào tìm được bỉm Bobby Size S cả, hình như đang cháy hàng hay sao í.

Ngoài ra chị mang được mấy cái quần và găng chân găng tay của con Ỉn vào cho cu Dư. Vì vậy, tạm thời quần áo của con đã đủ, các mẹ không cần mang quần áo cho con nhé.

Quần áo và bỉm size lớn của mấy mẹ mang vào hôm trước, nếu các mẹ đồng ý, xin được sử dụng cho các trường hợp khác mà chúng mình đang bảo trợ. Đồ sẽ chuyển cho Mit Nem hoặc Mẹ Hà Cun Linh. Tạm thời Cam vẫn giữ ạ. Nếu các mẹ muốn lấy về để ủng hộ trực tiếp trường hợp nào cấp bách, xin vui lòng nhắn Cam nhé. :love:
 
841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Tối thứ bảy và sáng chủ nhật em có vào thăm con. (chị Hà_tn và mẹ Tễu Bin vẫn túc trực suốt)
Em xin cập nhật tình hình. Cu con trộm vía được chăm bẵm cẩn thận, nên trông cũng khác hơn. Hai má bắt đầu phính phính ra (trộm vía ngàn lần). Nét nào ra nét ấy. Em vào ngắm mãi không chán.
Tuy nhiên con vẫn ho, tối thứ bảy vẫn còn tiếng ho nặng phía dưới lồng ngực, nhưng chủ nhật nghe có vẻ đỡ hơn, tiếng ho phía trên và có đờm. Liệu có cần cho con uống thuốc long đờm không nhỉ?
Con cũng háu ăn, đòi ăn liên tục, chỉ có điều sức bú hơi yếu. Một vài hơi là lại phải nghỉ. Thương lắm ý.
Chàng ta cũng khôn hơn rồi, hóng chuyện ê a rất là đáng yêu. Và thích bắt bế khi ngủ. Đặt xuống một cái là ngọ nguậy rồi dậy ngay. Chắc mấy ngày các mẹ vào thay phiên nhau bế nên quen mui đây. Thôi đành cứ để anh ý làm nũng vậy, chả mấy khi được nhiều mẹ thương yêu bế ẵm thế. Mai mốt có đòi, cũng chả được...

@Mit nem: Chị đã mua một bỉm Pamper size S (85K) vào sáng ngày hôm qua cho con. Không tài nào tìm được bỉm Bobby Size S cả, hình như đang cháy hàng hay sao í.

Ngoài ra chị mang được mấy cái quần và găng chân găng tay của con Ỉn vào cho cu Dư. Vì vậy, tạm thời quần áo của con đã đủ, các mẹ không cần mang quần áo cho con nhé.

Quần áo và bỉm size lớn của mấy mẹ mang vào hôm trước, nếu các mẹ đồng ý, xin được sử dụng cho các trường hợp khác mà chúng mình đang bảo trợ. Đồ sẽ chuyển cho Mit Nem hoặc Mẹ Hà Cun Linh. Tạm thời Cam vẫn giữ ạ. Nếu các mẹ muốn lấy về để ủng hộ trực tiếp trường hợp nào cấp bách, xin vui lòng nhắn Cam nhé. :love:
Chị ơi, bỉm Pamper có 1 điểm rất dở đó là miếng dán ấy, nó cứng và nếu đóng không khéo thì hay cứa vào da thịt của con. Bobby thì miếng dán mềm. Em phải trả giá rồi mà.
Thật không giúp gì các chị được, chỉ biết hàng ngày vào mong tin và cầu chúc cho con và các chị gặp nhiều bình an.
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Chị ơi, bỉm Pamper có 1 điểm rất dở đó là miếng dán ấy, nó cứng và nếu đóng không khéo thì hay cứa vào da thịt của con. Bobby thì miếng dán mềm. Em phải trả giá rồi mà.
Thật không giúp gì các chị được, chỉ biết hàng ngày vào mong tin và cầu chúc cho con và các chị gặp nhiều bình an.
uh, chị cũng cố đi tìm Bobby rồi mà không thể mua được. Lùng sục cả cái phố Lãn Ông và các hàng khác trên một loạt phố mà ko thấy, huhu!
Thôi không sao, để dặn Phúc và mọi người khi đóng bỉm cho con thì cẩn thận vậy.
 
1,467
0
36

Pokiona

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Sáng nay không biết đã có ai ở trong đó chưa. Chắc một lúc nữa em chạy vào. Em làm nốt mấy việc ở cơ quan. Em cũng có mang bỉm và vài bộ quần áo cho con đây rồi chị Cam ạ nên có lẽ em cứ mang vào luôn nhé, vì đi từ cơ quan. Sáng trước khi đi làm, 7h vào đọc chưa thấy các mẹ cập nhật tình hình con nên em không biết, cứ mang từ nhà đi cho chắc. Em không mua bỉm Bobby ở ngoài, hóa ra cháy hàng hả chị? Đây em mua trực tiếp lấy từ nhà máy ra, từng túi 10 cái, rẻ hơn mà chất lượng cũng ổn. Em toàn dùng cho bé nhà em.
 
44
0
0

ha_tn

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Sáng nay không biết đã có ai ở trong đó chưa. Chắc một lúc nữa em chạy vào. Em làm nốt mấy việc ở cơ quan. Em cũng có mang bỉm và vài bộ quần áo cho con đây rồi chị Cam ạ nên có lẽ em cứ mang vào luôn nhé, vì đi từ cơ quan. Sáng trước khi đi làm, 7h vào đọc chưa thấy các mẹ cập nhật tình hình con nên em không biết, cứ mang từ nhà đi cho chắc. Em không mua bỉm Bobby ở ngoài, hóa ra cháy hàng hả chị? Đây em mua trực tiếp lấy từ nhà máy ra, từng túi 10 cái, rẻ hơn mà chất lượng cũng ổn. Em toàn dùng cho bé nhà em.
Tối hôm qua cu cậu lại bị đi ngoài chắc do uống kháng sinh... cho nên mới bị, mình và Phúc đã cho bé uống men tiêu hóa sau khi hỏi ý kiến của Mít Nem.Lúc nãy mình có gọi điện cho Phúc hỏi thì cả đêm cu cậu đi có 1 lần và từ sáng đến giờ chưa đi lần nào.vậy là ko đáng lo lắm các mẹ nhỉ? Trộm vía nhìn cu cậu yêu ơi là yêu... mỗi ngày lại mụ mẫm hơn các mẹ ạ. yêu và nhớ con nhiều lắm. chỉ mong cho nhanh hết giờ làm để vào với con thôi.
Em ơi bây giờ mẹ Tễu bin đang ở đó rồi.
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Tối hôm qua cu cậu lại bị đi ngoài chắc do uống kháng sinh... cho nên mới bị, mình và Phúc đã cho bé uống men tiêu hóa sau khi hỏi ý kiến của Mít Nem.Lúc nãy mình có gọi điện cho Phúc hỏi thì cả đêm cu cậu đi có 1 lần và từ sáng đến giờ chưa đi lần nào.vậy là ko đáng lo lắm các mẹ nhỉ? Trộm vía nhìn cu cậu yêu ơi là yêu... mỗi ngày lại mụ mẫm hơn các mẹ ạ. yêu và nhớ con nhiều lắm. chỉ mong cho nhanh hết giờ làm để vào với con thôi.
Em ơi bây giờ mẹ Tễu bin đang ở đó rồi.
Đúng là cu cậu bị đi ngoài đấy ạh. Trưa hôm qua lúc em vào cu cậu tặng ngay một bãi, rồi ra cả giường nữa. Em thấy Phúc bảo lúc chị Tễu Bin vào buổi sáng thì con lại bị táo bón. Nếu tối mà con lại đi ngoài nữa thì chắc chắn là con bị rối loạn tiêu hoá do uống Clamoxyl rồi ạh. May mà chị ha-tn đã cho con uống men tiêu hoá rồi.
Em vào với con trưa hôm qua mà đúng là không muốn dứt ra mà về được. Trộm vía cu cậu mặt mũi nét nào ra nét đấy, xinh xắn đáng yêu. Mà cu cậu cũng nhõng nhẽo lắm, cứ đòi bế lên thôi. Em toàn phải lừa đặt xuống giường rồi vỗ vỗ hát ru thì mới nằm im một chút đấy. Em cũng dặn Phúc rồi, phải chỉnh cho con nằm nghiêng đồng thời dùng tay mình xoa đầu để cho đầu con tròn lại, chứ như bây giờ thì trông đầu con bẹp lắm, lớn lên lại giảm đẹp trai đi mất. Các chị có vào với con thì cũng chỉnh cho con nằm nghiêng, chặn bằng gối chặn các chị nhé! Mà nằm nghiêng thì con cũng sẽ đỡ bị giật mình hơn nằm ngửa ra. Mít nhà em hồi bé cũng bị bẹp đầu. Em chịu khó chỉnh cho con nằm nghiêng và xoa đầu nên bây h tha hồ cạo trọc đầu cho mát rồi.

Hôm qua ở với con, lúc con ị xong em cũng mở bỉm rồi che bằng khăn để con thoáng mát. Phúc cứ bảo đóng bỉm vào nhưng em nói "Cứ để đấy cho thoáng chim con. Lát nữa chị sẽ đóng bỉm cho con sau chứ nóng thế này khổ thân bé lắm". Trộm vía con nằm ngủ 1 lúc lâu mà không phải đóng bỉm.

Còn một chuyện nữa ạh. Em thấy đầu con có nhiều cứt trâu màu trắng ngà lắm ạh. Không biết chữa cho con thế nào bây giờ các chị nhỉ???
 
841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Đúng là cu cậu bị đi ngoài đấy ạh. Trưa hôm qua lúc em vào cu cậu tặng ngay một bãi, rồi ra cả giường nữa. Em thấy Phúc bảo lúc chị Tễu Bin vào buổi sáng thì con lại bị táo bón. Nếu tối mà con lại đi ngoài nữa thì chắc chắn là con bị rối loạn tiêu hoá do uống Clamoxyl rồi ạh. May mà chị ha-tn đã cho con uống men tiêu hoá rồi.
Em vào với con trưa hôm qua mà đúng là không muốn dứt ra mà về được. Trộm vía cu cậu mặt mũi nét nào ra nét đấy, xinh xắn đáng yêu. Mà cu cậu cũng nhõng nhẽo lắm, cứ đòi bế lên thôi. Em toàn phải lừa đặt xuống giường rồi vỗ vỗ hát ru thì mới nằm im một chút đấy. Em cũng dặn Phúc rồi, phải chỉnh cho con nằm nghiêng đồng thời dùng tay mình xoa đầu để cho đầu con tròn lại, chứ như bây giờ thì trông đầu con bẹp lắm, lớn lên lại giảm đẹp trai đi mất. Các chị có vào với con thì cũng chỉnh cho con nằm nghiêng, chặn bằng gối chặn các chị nhé! Mà nằm nghiêng thì con cũng sẽ đỡ bị giật mình hơn nằm ngửa ra. Mít nhà em hồi bé cũng bị bẹp đầu. Em chịu khó chỉnh cho con nằm nghiêng và xoa đầu nên bây h tha hồ cạo trọc đầu cho mát rồi.

Hôm qua ở với con, lúc con ị xong em cũng mở bỉm rồi che bằng khăn để con thoáng mát. Phúc cứ bảo đóng bỉm vào nhưng em nói "Cứ để đấy cho thoáng chim con. Lát nữa chị sẽ đóng bỉm cho con sau chứ nóng thế này khổ thân bé lắm". Trộm vía con nằm ngủ 1 lúc lâu mà không phải đóng bỉm.

Còn một chuyện nữa ạh. Em thấy đầu con có nhiều cứt trâu màu trắng ngà lắm ạh. Không biết chữa cho con thế nào bây giờ các chị nhỉ???
Hồi con nhà mình bị viêm phổi, chữa kháng sinh nên bị đi ngoài, bác sĩ cho ngoài men tiêu hóa còn yêu cầu chịu khó cho bé uống Orezon bù điện giải, mà uống được thì nhanh cầm lắm cơ. Chị ha-tn và các chị em chăm sóc bé ơi, mong tin các chị lắm lắm.
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Hồi con nhà mình bị viêm phổi, chữa kháng sinh nên bị đi ngoài, bác sĩ cho ngoài men tiêu hóa còn yêu cầu chịu khó cho bé uống Orezon bù điện giải, mà uống được thì nhanh cầm lắm cơ. Chị ha-tn và các chị em chăm sóc bé ơi, mong tin các chị lắm lắm.
Nhưng mẹ Tiếu Tiếu ơi, uống Orezon cũng phải cẩn thận lắm đấy ạh. Vì em bé vẫn còn nhỏ lắm. Có pha thì 1 ngày chỉ được pha nửa gói với 100ml nước. Sau đó thỉnh thoảng cho con uống 1 vài thìa nhỏ thôi, uống dần trong cả ngày chứ không được uống hết 1 lúc, không thì nguy hiểm ạh.
Con em thì cứ uống kháng sinh thì em cho uống kèm men tiêu hoá Enterogemina, tốt lắm (con em cũng đang phải uống kháng sinh vì ho và sổ mũi.:crying:)
 
841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Nhưng mẹ Tiếu Tiếu ơi, uống Orezon cũng phải cẩn thận lắm đấy ạh. Vì em bé vẫn còn nhỏ lắm. Có pha thì 1 ngày chỉ được pha nửa gói với 100ml nước. Sau đó thỉnh thoảng cho con uống 1 vài thìa nhỏ thôi, uống dần trong cả ngày chứ không được uống hết 1 lúc, không thì nguy hiểm ạh.
Con em thì cứ uống kháng sinh thì em cho uống kèm men tiêu hoá Enterogemina, tốt lắm (con em cũng đang phải uống kháng sinh vì ho và sổ mũi.:crying:)
Đúng vậy, uống từ từ thôi.
Nhưng nếu uống men tiêu hóa mà đỡ ngay thì cũng chẳng cần, (?!)
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Đúng vậy, uống từ từ thôi.
Nhưng nếu uống men tiêu hóa mà đỡ ngay thì cũng chẳng cần, (?!)
Đúng đấy ạh. Em cũng nghĩ như mẹ Tiếu Tiếu. Chỉ trong trường hợp mất nhiều nước như đi ngoài quá nhiều hoặc sốt cao thì mới cần bổ sung thôi.
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Các mẹ hơi chiều anh cu Dư nên giờ anh ý thích đong đưa à ơi lắm ạ. Thôi thì tranh thủ âu yếm tý, sau này hi vọng con có người nhận nuôi cho đỡ khổ...

Hôm qua cu hơi đi ngoài tý, do uống ks lâu đến hôm nay là 5 ngày là hết. Cu uống lại men tiêu hóa mà hôm nọ đã uống và Chic chic đã mua thừa cho con dự phòng. Con đã cầm ngay rồi nên thôi, mình nghĩ ko cần uống oresol nữa vì pha cái đó phức tạp, và uống mỗi lần ít một để lâu sợ ko ổn cho con đâu ạ vì 1h đến 2h là con lại ăn một lần nên cũng ko sợ thiếu nước đâu ạ. Từ ngày mai Dư tạm thời dừng uống ks, và sẽ uống thêm men tiêu hóa 2 ngày nữa cho ổn. Tý em sẽ mua sữa (sắp hết) và mua luôn một lọ siro Atussin cho con. Các mẹ vào để ý chuyện thuốc thang và phân của con giúp em nhé. Em chỉ chạy đi chạy lại thôi chứ cũng ko ở lâu trong đó được. Sáng nay mẹ Têu bin ở đó, 10h mẹ poohnkitty_vn vào với con đến 11h ạ. Các mẹ chịu khó thế này cũng đỡ cho Phúc nhiều và nghìn lần trộm vía cái má cu Dư. Tuy nhiên con vẫn còn ho nên mong các mẹ cũng chú ý giúp em nhé. Cố gắng tuần này ổn để thứ 2 tuần sau con mổ nốt mắt kia ạ. Cầu trời phật phù hộ cho con. Em cảm ơn cả nhà.
 
40
0
0

gaumeoyeu1912

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

ui em chào cả nhà.
Em nghỉ ở nhà cuối tuần còn kinh khủng hơn đi alfm vì mấy đứa trẻ con được nghỉ học...thế này ạ. Em đã soạn ra rất chi là nhiều quần áo cho con rồi ạ. có điều em bận quá, hôm qua k dứt ra mà đi đc. tối nay hoặc là sáng ngày mai là cùng, em sẽ mang vào ạ.Riêng khoản quần áo các mẹ cứ yên tâm nhá...em chả giúp gì đc mấy, dc mỗi cái khoản này là nhà trồng dc thôi ạ.hihi
Mẹ nhím và Cún mai đùng phải đi mua nhá.

@.hi, đại tẩu Loan vẫn nhớ em là Linh hả, hehee, em và chị Cam thống nhất đổi là Lunglinh cho nó hoàng tráng đê...(em cập nhật muộn nên sờ pam muộn nhá...hehe)
af, chij Linh Cam ơi, tình hình là nhà em có 2 cô con gái chứ k phải cả 3 thằng đâu ạ, tại chúng nó nghịch quá, nghịch khủng khiếp nên em đánh đồng hết gọi chung là "giặc" thôi ạ...kekee (em sờ pam nốt ạ)
 
83
0
0

me teu bin

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

mấy ngày cứ quanh quẩn với con mãi bây giờ mới tranh thủ về cquan tí, cả buổi sáng em cũng ở trong viện với con,tranh thủ nói qua tình hình con cho các mẹ yên tâm: sk của con cũng khá hơn mấy hôm trước rồi, vẫn còn ho nhưng cũng đỡ hơn, sáng nay cùng mẹ Mít Nem đưa con đi khám cả bé Phương thảo nữa, bs Ngọc nói vết mổ của 2 con là rất, thuốc kháng sinh uống hết hôm nay là tạm nghỉ.
Còn đồ của con em thấy tam đủ rồi, các mẹ không cần đem vào nữa vì nhiều quá trong bv cũng k có chỗ để. Cũng như mẹ Cam nói là con yếu hơn những đứa trẻ khác nên sức bú cũng yếu hơn hay phải nghỉ xong mới bú tiếp nên các mẹ vào khi cho con ăn cố kiên trì tí nhé, con rất thích ti nằm các mẹ nhé, con đáng yêu lắm nhất là những lúc thức cứ ê a nói chuyện, cái miệng mà cười thì cực kỳ là duyên, sau này các em sẽ chết như điếu đổ với cái miệng này đây! thế các mẹ nhé chiều từ khoảng 2h30 em lại vào với con đến 5h
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

mấy ngày cứ quanh quẩn với con mãi bây giờ mới tranh thủ về cquan tí, cả buổi sáng em cũng ở trong viện với con,tranh thủ nói qua tình hình con cho các mẹ yên tâm: sk của con cũng khá hơn mấy hôm trước rồi, vẫn còn ho nhưng cũng đỡ hơn, sáng nay cùng mẹ Mít Nem đưa con đi khám cả bé Phương thảo nữa, bs Ngọc nói vết mổ của 2 con là rất, thuốc kháng sinh uống hết hôm nay là tạm nghỉ.
Còn đồ của con em thấy tam đủ rồi, các mẹ không cần đem vào nữa vì nhiều quá trong bv cũng k có chỗ để. Cũng như mẹ Cam nói là con yếu hơn những đứa trẻ khác nên sức bú cũng yếu hơn hay phải nghỉ xong mới bú tiếp nên các mẹ vào khi cho con ăn cố kiên trì tí nhé, con rất thích ti nằm các mẹ nhé, con đáng yêu lắm nhất là những lúc thức cứ ê a nói chuyện, cái miệng mà cười thì cực kỳ là duyên, sau này các em sẽ chết như điếu đổ với cái miệng này đây! thế các mẹ nhé chiều từ khoảng 2h30 em lại vào với con đến 5h
Hic, đúng cái chi tiết quan trọng thì lại thiếu. Mẹ Tễu bin ơi ời, rất gì hả mẹ nó?
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Hic, đúng cái chi tiết quan trọng thì lại thiếu. Mẹ Tễu bin ơi ời, rất gì hả mẹ nó?
Chị ơi, em vừa đọc bên topic bé Phương Thảo thấy chị Mít Nem nói bs bảo vết mổ của Phương Thảo tốt rồi nên em suy được ra vết mổ của cu Dư cũng tốt (trộm vía ti tỉ lần) vì thấy mẹ Tễu bin nói "cả hai" mà. Chị cứ yên tâm nhé, có vấn đề gì các mẹ sẽ ới ngay mừ :love:
 
83
0
0

me teu bin

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

em rất sorry, cũng là vì muốn port lên thật nhanh để các mẹ yên tâm RẤT TỐT mẹ Chíp Tôm Bi ạ. sau này mẹ Chíp mà làm mẹ chồng thì con dâu chắc hoàn hảo lắm đây.
 
610
0
0

MinhMinh

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Nhưng mẹ Tiếu Tiếu ơi, uống Orezon cũng phải cẩn thận lắm đấy ạh. Vì em bé vẫn còn nhỏ lắm. Có pha thì 1 ngày chỉ được pha nửa gói với 100ml nước. Sau đó thỉnh thoảng cho con uống 1 vài thìa nhỏ thôi, uống dần trong cả ngày chứ không được uống hết 1 lúc, không thì nguy hiểm ạh.
Con em thì cứ uống kháng sinh thì em cho uống kèm men tiêu hoá Enterogemina, tốt lắm (con em cũng đang phải uống kháng sinh vì ho và sổ mũi.:crying:)
MinhMinh có nhiều lời một tí mong các mẹ thông cảm nhé! :love:
Men tiêu hóa không uống cùng với kháng sinh ạ. Nên uống xa kháng sinh từ 1-2 tiếng. Vì nếu uống chung thì kháng sinh diệt men tiêu hóa mất (nói nôm na là thế, chứ từ ngữ chuyên môn thì MinhMinh không biết, nhưng MinhMinh được bác sĩ hướng dẫn như thế ạ)
 
610
0
0

MinhMinh

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Còn một chuyện nữa ạh. Em thấy đầu con có nhiều cứt trâu màu trắng ngà lắm ạh. Không biết chữa cho con thế nào bây giờ các chị nhỉ???
Hì hì mình thấy mọi người thường dùng baby oil xoa vào chỗ kit trâu một lúc trước khi tắm gội để cho nó mềm, bở ra, gội đầu dần sẽ hết. Dưng mà con đang kiêng tắm gội...hay là thỉnh thoảng mình cứ xoa cho nó mềm, khi nào gội cũng đỡ, nếu không thì càng ngày kit trâu càng dày, bán càng chắc...nhỉ:sigh:
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Nghe các mẹ kể mà yêu thế, cầu mong con nhanh khoẻ để bác sĩ Ngọc phẫu thuật nốt cho con mắt còn lại, mong con sẽ được về nơi nào đó mà con có tình yêu thương và được chăm sóc chu đáo.
 
40
0
0

gaumeoyeu1912

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Nghe các mẹ kể mà yêu thế, cầu mong con nhanh khoẻ để bác sĩ Ngọc phẫu thuật nốt cho con mắt còn lại, mong con sẽ được về nơi nào đó mà con có tình yêu thương và được chăm sóc chu đáo.
em cũng cầu mong con khỏe mạnh để phẫu thuật nốt mắt còn lại... nhưng chị biết không? nếu sau này con được ai đó yêu thương và nhận làm con nuôi thì k sao chứ đưa về TT thì quả thực rất tội nghiệp. Nếu con bị đua về TT nào đó (mà khả năng này là cao lắm) thì có lẽ những ngày tháng con nằm ở viện, dù con phải chịu bệnh tật, đau yếu thì vẫn sẽ là những tháng ngày con được chăm sóc, được yêu thương nhất cho mà xem. Dù sao những ngày tháng này con vẫn được chăm sóc, vẫn có người ở bên chăm lo cho con 24/24, thậm chí còn có nhiều mẹ cùng lo cho con...nhưng khi về TT nào đó, con sẽ lại như các bạn khác, 1 mình 1 cũi...thương vô cùng. Em đã chứng kiến rồi, mấy trường hợp em từng biết, về đến TT, quả thực là mình k đủ can đảm đến với con và cảm nhận cuộc sống mà con phải chấp nhận...
Thôi thì dù sao cũng là số phận. Nếu con may mắn có một người mẹ sẵn sàng đón nhận con thì tốt quá, bằng không, những ngày tháng này chúng mình cố gắng bù đắp cho con vậy. Nghĩ lại thấy buồn...:sad:
 
Top