july137
New Member



Đây là một số ảnh của các bé Cái flick của em nó ko cho up thêm ảnh ah
Các bé này đều bị mù bẩm sinh Một số em vẫn còn nhìn lờ mờ, một số em thì ko còn thị lực nữa
HIện các bé đang sống ở tỉnh hội người mù Hà Tây ở 56 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội
Em nghĩ hơi dài dòng chút nhưng em nên nói rõ để các mẹ có thể hiểu tình trạng của các em hiện nay
Năm ngoái do tỉnh hội ko được tài trợ với lý do các bé còn nhỏ và yếu, ko đủ khả năng để học chữ nổi hay học nghề nên các bé không được tài trợ thêm nữa phải gửi về nhà Nhờ có đạo tràng Phật Hạnh quyên góp mà các bé được ở cùng nhau cho đến hết tháng 5 /2008 rồi bị gửi trả về nhà
Các bé ở đây đều không muốn gửi về vì ở đây là nơi duy nhất các bé có thể được vui chơi Các bé ở đây hầu như đều có gia đình khó khăn, cha mẹ chủ yếu là lao động ở quê dù nhà nghèo nhưng vì thấy các bé bị khuyết tật nhưng vẫn cố có thêm các bé để cầu mong có một bé lành lặn vì vậy các bé ở đây không được gia đình quan tâm
Sang đầu năm học mới năm 2008 -2009 các em được quay trở về học nhờ được tiếp tục tài trợ nhưng sự tài trợ này không chắc chắn, rất bấp bênh Theo chị giáo viên dạy các em thì có thể năm sau các em sẽ đc chuyển sang trường Nguyễn Đình Chiểu nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn
Vấn đề cấp bách hiện tại mà em muốn đề cập đến hiện tại là sức khoẻ của các bé tại đây Các bé ở đây chỉ từ 8 -15tuổi Đang ở tuổi ăn tuổi chơi vậy mà mỗi ngày các em chỉ được có 10k/1em/1 ngày Chia ra là 2k tiền ăn sáng, 4k tiền ăn trưa, 4k tiền ăn tối. Cơm canh và thức ăn được trộn chung với nhau trong một cái bát nhỏ trông rất tội Nhiều bé mệt không muốn ăn nên đã gầy lại càng gầy hơn Mỗi lần ồm là tất cả ôm luôn Có đúng chị giáo viên ở đây trông các bé mà chị cũng khiếm thị thành ra một mình chị trông chăm sóc hơn 10 đứa bé gặp nhiều khó khăn.
Qua CSTT em muốn các mẹ chung tay giúp các bé ở đây Thật sự em cũng chưa biết giúp các bé ntn vì nói thật những người phụ trách ở đây em chưa thường xuyên tiếp xúc nên không rõ lắm. THeo như cô giáo của lớp và các bé ở đó thì bác phụ trách chính ở đây là chú Minh (chú cũng là người khiếm thị ah)
Như kinh nghiệm của em thì các mẹ nên chú ý khi giúp đỡ các em ý Em xin kể lại việc của lớp em . Do bọn em vẫn đang học đại học nên khả năng tài chính không khả quan lắm Hồi Noen bọn em có góp tiền mua tặng các em cái radio để các em có thể nghe đài, nhạc vì trung tâm có radio nhung chi dùng cho học tập còn ngoài ra các em không được sử dụng. Khi bọn em tặng có thể là do ko nói rõ ràng mà sau này đến thăm mới biết cái radio đấy các em không được sử dụng vì c Minh bảo đó là thuộc tỉnh hội chỉ phục vụ học tập :sad:
Em rất muốn giúp các bé có thể học tập được lâu dài chứ không phải là cứ qua mỗi tháng lại lo lắng không biết có bị gửi trả về nhà không vì vậy muốn post lên đây để các mẹ có thể tìm cách giúp các bé.
Em xin kể sơ qua về các bé ở đây ah:
1, Phương đang làm lớp trưởng chỉ có mẹ
mẹ buôn bán kiếm sống qua ngày nên cũng không quan tâm được đầy đủ tới em
em này có khả năng học tốt, năm nay 13 hay 14 tuổi
Hiện tại em ấy gần như thay cô giáo quản lý các em khác khi cô vắng
2, Mơ làm quản ca
mắt của em sâu, đỏ
Em này khá thân thiện với các anh chị
3, Thu (ảnh thứ 3 ah) có khả năng theo học được
4,Oanh do bị ốm nặng nên năm nay không lên học
5, Đông và Đường ( Ảnh thứ 2 là em Đông ah)
Đây là 2 anh em chênh nhau mấy tuổi nhưng còi y nhau Em Đường là anh yếu hơn , thường xuyên ốm Cả 2 bé đều ăn rất ít
Ba mẹ các bé nhà khó khăn nhưng vẫn sinh thêm một bé nữa nên hầu như không quan tâm đến 2 bé Nghe các bé khác ở đó nói thì hình như ba mẹ các em đã không ở chung Các em về nhà thì ở với bà
Hai em đều yếu và không có khả năng học được chữ nổi, tay yếu nên không gõ được
6,Thúy : mới vào năm ngoái, bụ bẫm và may mắn hơn các bé khác là được gia đình quan tâm nhiều, tuy nhiên học hơi chậm
7, Tuấn: bé này cũng mới vào
Mắt của bé bị glucom, benh gay ngua và dau
Thinh thoảng em phai vào viện vì không chịu được
Bé này chăm chỉ và học khá tốt, nhiệt tình trong mọi việc
8, Hường: Bé bị thiểu năng
Mắt bé còn khá tốt nhưng em không làm chủ được hành vi của mình
Khi ăn uống bé cần sự hỗ trợ của người khác
9,Cường: mới đến năm nay
Cậu bé này vô cùng phụ thuộc vào người khác
Khi cô giáo ở trong lớp cu cậu hỏi hết cái này đến cái nọ, bắt cô phải chú ý tới mình, cô mà không đáp lại một lát sau cậu sẽ khóc lu loa lên, luôn luôn đòi được về nhà
10,Khánh bé khoảng 6 - 7 tuổi, nói nhiều và thường bám lấy mẹ, luôn đòi về, có vẻ không giao tiếp tốt với các bạn trong lớp
11, Khánh lớn: Bé này em chưa giao tiếp nên không rõ lắm ah Bé mới vào lớp
12, Loan: mới đến, học tốt nhưng dường như đôi khi không được hỗ trợ tốt ở lớp hòa nhập