Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Xem tivi thấy mưa bão ở miền trung mà lo quá, mong cơn bão qua mau và đừng gây thiệt hại gì.
 
14
0
0

mebeminhthuhm

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

hic, đà nẵng bị bão nặng lắm các mẹ ơi, nhà cấp 4 thì tôn tốc mái, nhà dì em tốc mái, nước ngập 1m , cũng may đt còn liên lạc được, Còn mấy nhà bà con khác đt tòteti. Những huyện miền núi như quê em ( quảng nam) thì đỡ hơn, chĩ gió mạnh và mưa chứ chưa nặng lắm. Nhưng e rất lo là sau gió mạnh và mưa lớn, thì lũ lụt, . cả nhà CSTT mình cùng cầu mong cho cơn bão sẽ tan nhanh nhé. Miền trung thương yêu ơi cố lên :x
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

thương lắm khúc ruột miền trung, cố lên cả nhà nhé:x:x:x
 
160
0
0

Mẹ Sóng

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Cả nhà ơi cố gắng nhé. Cầu mong bão tan nhanh và gây ít thiệt hại thôi :-& Sáng em gọi điện vào cho chi nhánh trong ĐN và Huế đều thấy thông báo mưa gió lụt kinh lắm, điện thì cắt hết, chi nhánh nghỉ toàn bộ.Cậu em cùng phòng đi công tác Huế hôm chủ nhật máy bay rơi tự do mấy phút sợ gần chết, giờ thì chết dí không ra được vì máy bay hoãn hết. Tối xem tivi thấy đường Nguyễn Tất Thành hỏng hết rồi.
 
124
0
0

sonylucky

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Báo cáo của người vừa bước ra từ bão:
Nhà gần biển nên bão chưa vô mà đã gió kinh người, tất cả các cửa nhà đều đc cột dây và gia cố thêm, còn hàng xóm thì từ sáng sớm hôm 28 đã thi nhau đổ cát chèn mái tôn, chặt bớt các cành cây to để khỏi quật vào nhà...
Tối 28... Gió mạnh thôi rồi, nghe tiếng tôn xé rách cuộn đi trong gió, điện thì cúp tối hù, may hồi chiều ba sắp nhỏ mua đc cây đèn sạc nên nhà mình vẫn sáng. Lùa sắp nhỏ lên giường ngủ sớm để tiết kiệm điện cho đèn sạc... Còn ba mẹ thì run quá ứ ngủ được, ngồi quạt cho con mát để con ngủ (ngoài trời thì gió, mà trong nhà vẫn phải quạt)
Post đã kẻo mất...
 
124
0
0

sonylucky

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Ba lọ mọ lôi cái radio cũ mèm ra rà sóng (những lúc này mới thấy sự hữu dụng của món đồ cũ kĩ này), hic, mà nó đã được con gái cưng vặn hỏng từ hồi nào, điện thoại giờ cũng sóng chập chờn k điện đc, còn cái máy bàn là vẫn hữu dụng, nhưng cũng k thể biết tình hình bão tới đâu vì cả thành phố cup điện đâu coi đc tv...
Đành sống chung với cái đứa mà mình chưa hiểu rõ nó vậy (là bão đó :D)
Gió vẫn thét gào ngoài kia và màn đêm đen kịt ghê người :-& ...
Khoảng 5h sáng trời hơi sáng, dậy lọ mọ nấu cháo cho con và nấu 1 nồi cơm cho ba mẹ. Gì thì gì, mình vẫn phải ăn chứ nhỉ. Ghét cái là ngoài kia thì bão mà con gái lại sốt, nên phải nấu cháo chứ bình thường chỉ 1 nồi cơm là đc. Hôm CN nghe sắp có bão là mẹ đã đi mua thêm gạo, trứng, thịt, mì tôm... nên hôm nay có đồ ăn vô tư :D Hì, nhưng lười quá vì con có cháo thịt bò là ok rồi nên ba mẹ chỉ ăn cơm với chà bông vậy, khỏi nấu thức ăn :">
 
124
0
0

sonylucky

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Trời sáng rõ, k biết lúc này bão đã vô chưa vì k có chút thông tin gì, ba thì bảo chiều nay bão mới vô, mẹ thì kêu gió mạnh cỡ này mà k là bão thì bão còn cỡ nào nữa??? Rồi mẹ ôm sắp nhỏ để ... ngủ tiếp vì mệt quá :D cho tới 8h mới dậy ăn sáng.
Con gái chẳng biết gì, ba mẹ kêu bão lớn lắm, con cứ dòm ra đường dẩu mỏ hỏi: Bão mô, con k thấy? Anh Sony thì cứ lem lẻm: Gió đó, thấy bão chưa?
Ép con ăn cũng quá khổ vì con mệt ăn vô là bị ọe ra. thôi đành loay hoay với con cho quên bão ngoài kia đang tung hoành.
Nhìn ra cửa kính thấy mấy nhà hàng xóm vẫn đội mưa gió để chèn cát, cột dây thêm vô mái tôn nhà, vì họ thấy sức đe dọa ghê gớm của gió bão dù chỉ mới qua một đêm, cây cối ngoài đường đều tan nát cả, trước sân lá cây dập nát chất đầy, k biết cuốn đến từ đâu, cây cau ba mới trồng định chờ nó tươi tắn thêm chút nữa chụp hình khoe blog thì giờ bị gió đập tơi tả nát nhừ.
 
124
0
0

sonylucky

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Trưa, trời hơi hửng như có nắng và hơi lặng 1 chút, chắc là vô mắt bão rồi đây. Cả nhà ăn nốt cơm và cháo sáng còn lại cho bữa trưa (cơm trưa lúc 1h :D) , rồi kéo nhau ra phòng khách ngồi ngắm bão, lúc này nó đang điên cuồng kéo giật ngoài trời :(
Tới chiều, nấu cơm xong, nghe gió có vẻ dịu dần, hàng xóm đã bắt đầu ra đường trở lại, nhà đi tìm tôn bay, nhà đi ra đường để 8 chuyện bão, ba cũng ra đường làm "phóng viên chiến trường"... Bọn nhỏ và mẹ, đương nhiên là muốn ra đường lắm vì chân chạy nhảy mà bị nhốt trong nhà cả ngày nay tù túng lắm rồi. Ba về thông báo: có vẻ hết bão rồi, cả nhà lên đường đi qua nhà ngoại.
Ra đường, than ôi là thảm cảnh: cây cối nát nhừ, trốc gốc, gãy cành, ngoài đường như bãi chiến trường nào cây gãy, nào tôn bay, mấy mái hiên dọc đường sụp hết k còn cái nào lành, cây cảnh nhà ai cũng vỡ chậu đổ kềnh đầy sân...
...
Phóng sự tạm ngưng tại đây nhé, vì đang vô mạng cty (cty dùng điện máy phát vì tới giờ vẫn chưa có điện), giờ có lệnh sếp đi thống kê tình hình thiệt hại nhà cửa của anh em trong phòng để báo cáo sếp đã.
 
124
0
0

sonylucky

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Đi thống kê về rồi nè :D
Báo cáo là tình hình của nhân viên rất thê thảm: mưa gió ghê quá, ướt hết cả mái nhà các bác ạ :p
Riêng công ty thì tôn bay quá chừng, cây cối ngã đổ, nên hôm nay công nhân nghỉ hết (ấy thế mà cổ phiếu DRC vẫn phi ầm ầm :D)
 
467
0
0

pink3

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

@ cả nhà : báo cáo của người cũng bước ra từ bão nè:
ngày 28/9: buổi sáng đi làm gió kinh người luôn. vừa đi vừa sợ gió thổi bay vì đi làm trên đường nguyễn tất thành. Con đường ngày bình thường vô cùng đẹp và lãng mạn, biển hiền hòa xanh mát, sóng dập dìu hát reo (hồi yêu nhau 2 vợ chông toàn đi dạo trên đường đó...), mỗi buổi chiều đi làm về căng thẳng mệt mỏi đi trên con đường này lại thấy nhẹ nhỏm thư thái vậy mà sáng nay biển nổi sóng giận dữ, ầm ầm, nước cuốn dâng cao, gió thổi rất mạnh, Pink vốn dĩ cũng to cao (ba kêu là mèo béo ụ) vậy đi trên chiếc xe vừa đi vừa chống đỡ gió cuốn, may quá cũng tới được cơ quan.
Dân thông tin mà nên cứ trời mưa bão là lo ngay ngáy, các sự cố nghiêm trọng hầu như cũng xảy ra vào những lúc thế này, thế là ở cơ quan tất bật mãi đến trưa, lòng thì lo lắng vì nhà sát biển mà con gái lại đang ở nhà
 
467
0
0

pink3

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

đến 2h chiều ngày 28/9, báo cáo xếp xếp cho em về thôi, thế là bò đi mua mì tôm xúc xich bánh trái cho trực ca ở lại bám máy đến 3h30 chiều mới bò về tới nhà. Về tới nhà thấy nhà ai ở xóm biển này cũng chống bão kỹ ghê, nhà nào cũng chằn bao cát lên nóc, trước cửa cột một cái cây thiệt là to để giữ cửa, nhà mình chỉ có một cây to trước cửa. Tự nhiên thấy lo lo...ba Tuy thì đi chống bão ở cơ quan chưa về. Hỏi cô ở nhà thì cô bảo ba Tuy về lúc nửa buổi cột cây xong rồi đi lại.
Nhà đã đầy đủ thực phẩm để chống bão, cũng yên tâm một phần...
Đến 5h, gió đã mạnh lên nhiều, nấu ăn dọn dẹp xong sớm đề phòng mất điện (dân vùng bão kinh nghiệm ghê), ăn xong mẹ ngồi may vá lung tung, ba ngồi chơi điện tử... đến 9h30 gió mạnh hung rồi, ba đi ra đi vào ngắm nghía tình hình, 2 mẹ con đi ngủ thôi...
 
467
0
0

pink3

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

tự nhiên thiu thiu được một lúc nghe giật mình dậy, cúp điện rồi, gió đi trên nóc nhà như muốn dỡ tung cái nóc tôn đi, nằm trong nhà nghe sợ quá thế là dậy, bật di động lên xem : mới có 10h đêm thôi.
con gái ngủ không có quạt cứ nhăn nhăn nhó trở qua trở lại, ba và mẹ chạy ra phòng khách, cái cửa chớp bị gió giật lên rồi, thế là ba bắc thang leo lên, Mẹ soi đèn pin cho ba leo lên, nhìn ba cheo leo cột lại mà lo ngay ngay, sợ ba trượt chân thì thôi rồi, gió thì cứ giật tung hoành, mạnh như thể là bão vào đến nơi rồi í. hơn 40' cheo leo ba cũng cột được cái cửa chớp leo xuống, Ba mẹ vào lại giường mà đếm thời gian. Nghe nói là bão trưa mai mới vào bờ, vậy mà gió đã ghê gớm lắm rồi, mẹ đếm từng phút mong trời sáng (trời mà sáng thì hi vọng bão đã đến xong, trời sáng có việc gì thì mẹ mới trở tay được, chứ bây giờ đêm tối mịt mùng thế này, nhà nào cũng cửa chốt then cài biết kêu ai bây giờ???)
Vừa nằm vừa cầu trời khấn phật cho cái nhà mình không bị bay nóc, cho cái nhà hàng xóm không bị sập đổ vào nhà mình......Ngoài trời thì mưa gió mịt mù, con gái nằm trong giường cứ kêu mẹ ơi nóng quá, mẹ bật quạt cho con (mặc dù mẹ đang quạt mỏi cả tay), cứ đếm mãi 1h, 1h30, rồi 2h...2h30...đến 4h30.May quá trời bắt đầu sáng rồi, gió thì càng ghê gớm mà người trong bão thì đâu có biết bão đi đến đâu, không một phương tiện gì cả. Gọi cho anh trai hỏi anh xem Dự báo thời tiếtt xem bão đi đến đâu rồi anh (may là vinaphone còn gọi được) anh nói, bão còn cách bờ đến 120km. Nghe xong muốn xỉu luôn....
 
594
0
0

meyeuTomTom

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

tự nhiên thiu thiu được một lúc nghe giật mình dậy, cúp điện rồi, gió đi trên nóc nhà như muốn dỡ tung cái nóc tôn đi, nằm trong nhà nghe sợ quá thế là dậy, bật di động lên xem : mới có 10h đêm thôi.
con gái ngủ không có quạt cứ nhăn nhăn nhó trở qua trở lại, ba và mẹ chạy ra phòng khách, cái cửa chớp bị gió giật lên rồi, thế là ba bắc thang leo lên, Mẹ soi đèn pin cho ba leo lên, nhìn ba cheo leo cột lại mà lo ngay ngay, sợ ba trượt chân thì thôi rồi, gió thì cứ giật tung hoành, mạnh như thể là bão vào đến nơi rồi í. hơn 40' cheo leo ba cũng cột được cái cửa chớp leo xuống, Ba mẹ vào lại giường mà đếm thời gian. Nghe nói là bão trưa mai mới vào bờ, vậy mà gió đã ghê gớm lắm rồi, mẹ đếm từng phút mong trời sáng (trời mà sáng thì hi vọng bão đã đến xong, trời sáng có việc gì thì mẹ mới trở tay được, chứ bây giờ đêm tối mịt mùng thế này, nhà nào cũng cửa chốt then cài biết kêu ai bây giờ???)
Vừa nằm vừa cầu trời khấn phật cho cái nhà mình không bị bay nóc, cho cái nhà hàng xóm không bị sập đổ vào nhà mình......Ngoài trời thì mưa gió mịt mù, con gái nằm trong giường cứ kêu mẹ ơi nóng quá, mẹ bật quạt cho con (mặc dù mẹ đang quạt mỏi cả tay), cứ đếm mãi 1h, 1h30, rồi 2h...2h30...đến 4h30.May quá trời bắt đầu sáng rồi, gió thì càng ghê gớm mà người trong bão thì đâu có biết bão đi đến đâu, không một phương tiện gì cả. Gọi cho anh trai hỏi anh xem Dự báo thời tiếtt xem bão đi đến đâu rồi anh (may là vinaphone còn gọi được) anh nói, bão còn cách bờ đến 120km. Nghe xong muốn xỉu luôn....
Đọc mà thấy thương Đà Nẵng quá. Ước gì Hà Nội có thể chịu bớt chút gió cho Đà Nẵng nhỉ.
 
467
0
0

pink3

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

đến 5h30 thì ba bảo, em ơi thôi bồng bé đi trốn đi. Thé là vào bế xốc con dậy mặc áo mưa vào rồi chạy qua nhà hàng xóm (nhà cao tầng cách nhà Pink 3 cái nhà) Sơri đang ngủ bị mẹ bế thốc dậy lùng nhùng trong áo mưa đi ra giữa trời bão ngơ ngác không hiểu gì cả. Hai mẹ con qua bên nhà đấy, con tiếp tục ngủ trên tay mẹ, cứ một lúc lại : mẹ ơi về nhà mình ngủ :)
gió ngoài trời gầm rít, không biết ba và cô út ở nhà ra sao nữa..2 mẹ con ở nhà cô hàng xóm nấu cơm ăn uống ngon lành :)
đến 3h30 chiều thì gió ngừng, hai mẹ con địu nhau về lại nhà. Được một lúc gió lại mạnh lên lại, ba bảo thôi chết rồi bây giờ mới là gió ngược đây, coi chừng cái nhà ông hàng xóm mà sập thì nhà mình cũng thôi rồi....
Thế rồi mọi việc cũng qua đi, cả nhà bơ phờ, đặc biệt là ba , vừa thức vừa lo nên nhìn cứ như ông cụ ấy. Tối mẹ nấu cơm, bão qua rồi ba đỡ lo hơn nên ăn cũng được hơn, mẹ nấu cả nồi cơm đây mà ăn sạch trơn (hồi trưa ba lo quá nên chẳng ăn được). Điện vẫn cúp, nước cũng cúp, cả con đường như một bãi chiến trường. Cả nhà ăn xong đi ngủ thôi (ngủ bù đêm hôm trước...)
Sáng nay, cả nhà dậy sớm để dọn dẹp, cả xóm cũng dậy dọn dẹp, cây cối ngả nghiêng xác xơ.
7h30 mẹ đi làm. Mẹ vẫn đi trên con đường Nguyễn tất thành ấy. Sao hôm nay nó kinh khủng vậy, cứ như vửa đi qua một cuốc chiến tranh. Cái cầu Phú Lộc bị sập một bên, đất đá lót đường bay phủ kín cả đường, cây cối ngả nghiêng...
Cơ quan cũng vậy, sáng nay đến mất thông tin tùm lum, cáp đường trục cũng đứt tùm lum, khắc phục sự cố hồi sáng giờ chưa xong. Chắc hôm nay phải trực đến đêm thay cho mấy anh mấy hôm rồi bám máy ở cơ quan. Giờ phải kiếm cái chi ăn đã, đói quá . quá giờ ăn trưa rồi. Không biết nhà muathu có sao không, chưa hỏi được nữa
Có nhà minh nhà ai có vấn đề gì không nhà đà nẵng ơi
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
780
0
0

memynhi

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Nhà mình 11h sáng nay mới có điện. Như các bạn đã tường thuật, cảm giác trong cơn bão thật kinh khủng, mẹ phải cố gắng rất bình tĩnh để động viên các con, ba thì đi đang công tác nước ngoài, cứ thấy gió mạnh hơn lên là lại đi tìm chỗ nào yếu để gia cố, đêm chẳng dám ngủ,tối om om, điện thoại thì lúc liệc lạc được lúc lại không, sợ thật, nghe đâu cuối tuần sau lại bão ..... :-O
Dang xem tin tức, thiệt hại cũng nặng lắm đây... Không biết nhà các mẹ thế nào rồi ?????

@sonylucky: nhà em xa biển hơn còn đỡ, nhà chị ngoài này gió đập kinh lắm vì chung quanh thưa nhà, được cái ngắm được biển trong cơn bão qua cửa kính em ạ :cstt02:

@pink3: sáng nay chị đi ra vào trong phố, định chạy qua Nguyễn Tất Thành xem tình hình thế nào, nhưng rồi trời mưa nên lại vòng về
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Ở xa không biết làm gì trong lúc này, mong Đà Nẵng bình yên.:x
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

báo cáo cả nhà nhà em chỉ bị tràn nước phải lo dọn nước từ đêm đến sáng, ngoài ra vẫn an toàn.
 
798
0
0

cifmoon

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Cả nhà vẫn an toàn chứ :x Bão ghê quá, nhà mẹ em bị nước tràn tùm lum, dọn dẹp sáng giờ mới xong, mới lên cơ quan.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Người đi ra từ ảnh hưởng của bão, Kinh hồn. Mới ảnh hưởng , bão chính thức vào quảng nam , quảng ngãi.(thông tin mới cập nhật). khi cơ quan có điện máy nổ. Thành phố hầu như mất điện và nước. Giá cả leo thang. Kể cả bơm xe và xăng, gội đầu :D. Em mà có xèng nhiều làm mấy cây xăng cho biết mặt.:p

Ngồi trong nhà, mưa gió như ngồi ngoài đường, Tiếng gió rít, tiếng tôn đập, tiếng mưa rơi nước chảy khi ngói vỡ. Tất cả các loại xô chậu, kể cả nồi nấu cơm... được huy động để hứng nước.

Chiều 28/09, xin sếp nghĩ về nhà mua sắm vật dụng cần thiết và chống bão. Chuyện đời, sao bình thường không lo, chờ tết nhất, mưa bão tranh nhau mua sắm, sao bảo giá không lên. :(. 12h ra tới chợ Siêu thị (một chợ cung cấp đồ tươi sống và rau củ loại lớn) hàng hóa hết veo, như vừa có một cơn lốc.:D Tới hàng thịt, không một bóng người, còn một vài hàng thịt được cấp đông, đem ra đục đẽo, bà con vẫn chen lấn mua bán. Nghĩ cũng lạ, chắc mấy người ni lần đầu bị bão. Mất điện mua về làm gì, cất chi được hả trời. Tới hàng đồ khô, và rau cũng hết nhẵn. Tin bão gần bờ được loa phát thanh cập nhật liên tục, khiến bà con càng nhốn nháo.
Xã cũng dân kỹ thuật. các dịp này, không bao giờ có mặt ở nhà. Ba mẹ con lui cui chống bão (ba người hết hai người là trẻ em :D). Có kinh nghiệm từ bão năm 2006. Nhà chỗ nào dột, chỗ nào khô biết hết. Lệnh con gái và chị không được đi ra khỏi nhà bếp. Nhà đẹp mà chán, mưa gió là lo đau hết cả tim.
3h chiều mưa bắt đầu lớn hơn, gió giật mạnh hơn. Điện thoại kêu chí chóe, Nhà có làm sao không, su có làm sao không. hi.hi, chưa ah, toàn trăng thôi, hồi nào bị sẽ báo. :-*
Rầm rầm, nước như trút. bốn gốc nhà, theo đường bóng điện. mẹ lo lắng gọi cho ba, anh về xem, chắc lại bể ngói rồi. Đợi đã, chưa về được. :D:-O
Ba về cùng chú lái xe ô tô, đi xe máy không được, hai người tay xách nách mang, thép, bao cát, chống mái đè tôn. Bể ngói nước vô . xin xi măng cho vào chỗ lủng. Rồi lại đi... Mẹ và con ngơ ngác, lo vì nghe báo, bão này to hơn lần trước(ký ức để lại, một mình mẹ chống bão, nhà giật mái tôn, nước vô còn nhiều hơn giờ con gái àh.)@};-

11h khuya ngày 28 rầm rầm, lại tiếp tục, huy động đồ dùng hứng nước. lo quá, sao đây.
2h sáng này 29. Nước vô nhiều, vợ chồng lục đục. Mẹ bảo, đã nói rồi, không chịu nghe, cứ chủ quan. :( May mà có nhà ở, nhiều người nhà ổ chuột thì sao. :-O Đúng vậy, k nói nữa mẹ ôm con, cho ba một mình chống cửa.
5h sáng, ba một mình lên mái với đoạn giây thép và mấy bao cát. Xong việc . lại nhăn vì không lên cơ quan được. Không lo được việc nước, ngồi nhà nhăn nhó, mì tôm không chịu ăn. Mẹ bảo, đi bộ đi. Bao giờ mới đến, lại nhăn nhó. :( Sếp gọi, đi thôi, tôi đến đón . mừng như bắt được vàng, ăn vội tô mì, đội mưa đi. Hôm nay nghe kể, nhà chú được đón cùng ba, nước ngập tới rốn, điện thoại treo cổ, mặc mỗi quần đùi, đội mưa đi ứng cứu thông tin. Khổ quá con ah. Sau này đừng theo nghề ba mẹ nữa nhé. :">
Trưa trời hửng sáng. Điện thoại k liên lạc được. Kể đến hôm nay, mạng mobile khu vực nhà mình bị treo. Không liên lạc được lại nhăn nhó. Trời tiếp tục mưa gió. Điện mất, nước cũng mất. Chán .
Tối nấu vội cơm bằng nồi áp suất. Tự dưng con đòi ăn cơm, mẹ mừng hết lớn. Vì trước đó, con toàn ăn đồ xay. Giờ hết veo một bát cơm và mấy chục con tôm đất nhỏ hihhi cả nhà mừng vì con cũng biết bão không có điện, không xay được cơm. :x
No bụng lại tiếp tục nghe mưa. Không biết ngủ có yên không (7h30 tối) reng reng, ba lại đi, đứt cáp nhiều quá sếp lại bắt đi trong đêm. Thôi để năn nỉ, xin xỏ, cho anh em ở nhà chống bão, mai đi sớm. Nhưng vẫn phải lên cơ quan. mẹ lại lo :(
Bão vào Quảng Nam Quảng Ngãi, Đà Nẵng ảnh hưởng thôi, hèn gì, đỡ hơn mọi năm.
Sáng đi làm, cơ quan toàn nước. Dọn xong chuồn về sớm. Hi.hi. về nhà dọn dẹp.
Giờ có mặt báo cáo tình hình cho cả nhà, gia đình em vẫn nguyên vẹn. Nhà cửa sau vụ này lại lên đời bằng đổ mê. Chứ la phong thạch cao, nghe chừng sắp sập rồi. :( Lo quá, mặc dù đã hết bão.

@ Cám ơn sự quan tâm và chia sẻ của cả nhà, Mong bình yên và ít thiệt hại.
 
467
0
0

pink3

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Giờ có mặt báo cáo tình hình cho cả nhà, gia đình em vẫn nguyên vẹn. Nhà cửa sau vụ này lại lên đời bằng đổ mê. Chứ la phong thạch cao, nghe chừng sắp sập rồi. :( Lo quá, mặc dù đã hết bão.

@ Cám ơn sự quan tâm và chia sẻ của cả nhà, Mong bình yên và ít thiệt hại.
cái đoạn này giống y nhà tui. Ba mẹ đều gật đầu : dành tiền đổ mê thôi chứ nhà cấp 4 ghê quá...nhà lại sát biển.
Nhà ông nội ở Quảng Nam thiệt hại nặng ghê, cả khu rừng ông nội đổ mồ hôi sôi nước mắt trồng được 3 năm nay, thấy lớn lớn mừng rồi, bấm bụng tính vài năm nữa khai thác thế mà trốc gốc nằm rạp hết..hic..hic...tôn bay lả tả....
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top