(MS96.2/TT)28.11.2009 - Tường thuật trực tiếp: CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hòa Bình

1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Cảm phục và cám ơn cả nhà mình! Yêu nhà mình quá thôi :cstt04:
Con em đang sốt, đòi "mẹ ơi con muốn ăn chôm chôm" mà mẹ thì đang mải theo dõi CSTT nên con lại mệt quá ngủ rồi.
Giờ em đi mua chôm chôm đây ạ :D
Chúc cả nhà mình luôn vui, khỏe, bình an và có nhiều chuyến đi ý nghĩ @};-
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Dí tượng (thay cho từ ấn tượng)
@Anh Dũng: khoẻ, trên xe ..phun tới phun lui mà đến nơi đã thay áo trắng phau để: nào bác có đau chỗ nào k? đưa tay cháu xem...vén cao áo lên...Kết luận một câu rằng: chả biết các cụ ở đây làm gì, mà chả "chẩy" như mấy chị em nhà mình.:p
@Chị Hà: Khuôn mặt lúc nào cũng...nửa tươi tỉnh, nửa đăm chiêu (một nửa cổ vũ mọi người làm việc hăng say, một nửa kiểu: chúng bay làm ăn k tử tế, lát chị hất xuống đèo hết.):D
@ chị Ruồi:: "Các con ơi, các con lồng túi vào cho cô đi" >> nghe mà thấy thân thương nhỉ, chị đúng là người có máu...lãnh đạo, bọn em cứ gọi là nghe răm rắp, em với Nhợn và Hiền vth cứ định làm gì là: "để hỏi Ruồi xem đã" ( hay nhỉ, cái gì cũng nghe theo Ruồi nhỉ)
@ chị Minh minh: cười duyên dáng, miệng chúm chím, khoe răng: biết cảnh đẹp thế này, mình ngồi trên nóc xe ngắm cho "xướng" >> với em thì đoàn HP cực kỳ khỏe nhé, đặc biệt là chị.:-*
@ Anh Bảo: tay lăm lăm máy, chụp bên này, chụp bên kia, chụp bên đây...kiểu như bắt gà ở trang trại cụ Mac Donal...Mà công nhận máy của anh Bảo sịn thật (em trích lời của An chor), nhưng đôi lúc máy mệt, phải nhờ đến máy Bừa, mà có biết đâu là máy Bừa...(thôi em k nói đâu:p)
@chị Tú - anh Nam: cặp đôi mẫu mực điển hình, nếu nhà mình có cuộc thi đôi tài năng duyên dáng thì em vote cho anh chị đầu tiên. Chồng thì mồ hôi đẹp, vợ thì ...gầy nhưng mà dai, "xinh và kết cấu kinh" (lời của anh Nát ợ)
@ Nát: trẻ đẹp dễ sợ, hơn mình có mấy tháng tuổi mà...:">, nhà em mà gần nhà anh ý hả, em cứ rình vợ anh k có nhà để chạy sang nghe anh nói...Đúng là người của Quốc hội, nói gì cũng hay.
@ Mít Nhợn:: nói đến trẻ đẹp lại nhớ đến ấy, ke ke..tại trẻ đẹp, tươi quá mà lần nào gặp tớ cũng xưng chị với ấy, hóa ra chị lại kém tuổi em :p, người gì mà cũng thoăn thoắt tay chân, mặc dù khi đi mang theo đống thuốc của con, mẹ dùng tạm.:D
@ Mận: Ờ há, em trai ngoan của cả nhà k sai tí nào nhỉ, nhiệt tình, được việc.. mong gặp lại em ở những chuyến đi sau.
@ Anh Anchor+Mường tè+Bố Bỉm + Anh Hạnh Sơn Linh : người đâu mà hay cười, cứ hớn hớn hở hở...Chắc tại lên cao, không khí nó loãng nên...các anh ý cứ cười suốt.
@ Các chị, các bạn HP: tại k ngồi cùng xe nên em k được nói chuyện nhiều, nhưng đúng là thấy ai cũng chăm chỉ như ong.
@ chị TiGI, chị Oanh: chị xoăn và chị thẳng (em chỉ mái tóc nhé:p) ơ, đúng là đứng trong hàng ngũ con ...chim đầu đàn của CSTT chả sai tẹo nào.
@ bạn Thỏ: đúng như cái tên nhé, dễ thương, diu dàng...cơ mà viết nhanh lắm,trợ thủ của anh Dũng..:).

Nát mà k Nát, Bừa mà k Bừa, Tè mà k..., Chuối mà k chuối,Bảo mà k bảo, Cho mà k cho (đố nhà mình tên ai đây):-*

Em yêu nhà mình:cstt08:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
110
0
0

mdsg05

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Định khai trương trang thu 9 thi Mẹ Bé Ngoan xí mất rồi. Bây giờ vai, cổ em vẫn còn mỏi nhừ. Không biết anh Nam, anh bừa...thì sẽ như thế nào nhỉ. Chuyến này em gặt hái được rất nhiều thứ mà cái mà em thích nhất là được biết thêm nhiều cây chuối già trong rừng chuối nhà mình. Lần trước em là kẻ đi trước về sau nên chẳng quen được ai mấy. Lần này thì ok rồi. Đến với bà con Suối Nánh, mỗi người có một cảm xúc khác nhau nhưng riêng em thì em thấy cũng vui, Em vui vì bà con ở đây đã có thể định cư và sản xuất để có thể gọi là tạm đủ sông rồi. Mình mừng cho bà con vì đã có đường, có điện và là vùng du lịch nên nhà nước có vẻ như cũng chú trọng các chính sách phát triển rồi. Hy vọng là những chính sách, những sự hỗ trợ từ bên ngoài vào sẽ đến tận tay người dân và có sự đồng đều, công bằng để đời sống bà con đỡ khổ hơn.
Nghe chị Minh Mèo bảo đây klaf chuyến đi cuối cùng của năm nay em thấy hơi tiếc. Lại phải chờ một thời gian khá lâu nữa em mới lại có dịp về với rừng núi đất Việt. Cảm ơn CSTT :cstt03:
 
110
0
0

mdsg05

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Àh, cho em spam tí, Chuyến này về em vui hẳn vì...trái trim của em giờ chuyển sang màu hồng rồi. Không ngờ được chuyển màu tim lại thích đến thế. Chuyến này về em phải tích cực spam mới được.
Còn một chuyện nữa mà em vẫn còn ấm ức là ông trời không công bằng. Trong khi cả nhà phải vật lộn với bữa trưa thì chị Minh Minh được đi ngắm cảnh...tắm tiên mà không ới anh em đi xem cùng. Híc đúng là mang tiếng chia sẻ tình thương mà đến khi sung sướng thì chả chịu chia sẻ với ai cả. Cứ ăn mảnh một mình.Các anh ơi mình phải lên tiếng đi chứ???:p
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
6
0
0

cuchuoi_langdu

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

E xin đóng góp 1 ít thóc gạo ah
Đoàn HP xuất phát từ lúc 11h. Lên HN thấy tình hình là sớm sủa quá nên mọi ng quyết định là vào khách sạn Deawoo ngủ 1 giấc. Đợi đến 4h sáng, đoàn HN ra thì mới đi tiếp ah.
1 số hình ảnh về chuẩn bị cho chuyến đi
Dán pano


Vận chuyển đồ đạc lên xe




Xuất phát lúc 4h30 sau 3 tiếng chúng tôi đã đến điểm bắt đầu của con đg 343 tiến về suối Nánh. Mọi ng quyết định sẽ tổ chức bữa sáng tại đây rồi sẽ tiếp tục hành trình



Sau 1 chuyến đi dài mà k đc luyện kungfu "ngủ trên xe" như củ chuối nên bác có vẻ hơi mệt
1 số hình ảnh về bữa sáng đạm bạc:


Phóng viên thời sự đi theo đoàn cũng phải tiếp thêm ít năng lượng




Và cũng kịp 1 tổ chức sinh nhật cho 1 thành viên trong đoàn


Sau bữa sáng, hành trình lại tiếp tục. Chúng tôi biết rất rõ sẽ có nhiều khó khăn khi tiến vào bản Nánh. Nhưng k sao. Máu là chiến thôi.
 
6
0
0

cuchuoi_langdu

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Quả thật con đg vào bản Suối Nánh rất khó đi. Con đg 443 đang làm nên nhiều đoạn là đg đất, đoạn thì lại toàn đá, đi rất khó khăn.




1 số đoạn đg phải đi bộ




 
6
0
0

cuchuoi_langdu

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

9h20. Chúng tôi đã đến đích




Và tiến hành ngay công tác chuẩn bị



Hàng về lào

1 số hình ảnh về bà con trên đóa




 
384
0
16

tho2006

Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Em có lẽ là người lang thang lâu nhất nhỉ, đến giờ mới về đến nhà mình. Hôm nay đến cơ quan, việc đầu tiên là vào ngóng ảnh, dù rằng em chụp cũng khá nhiều, nhưng vẫn thích xem ảnh của các tay máy kỳ cựu hơn.
Năm 2009, có lẽ là năm nhiều sự kiện nhất xảy ra với em, nhưng năm 2009, em tự hào là mình tham dự đầy đủ tất cả những chuyến đi của nhà mình, chỉ lỡ hẹn duy nhất một lần off hoành tráng nhất từ trước tới nay của HN thôi. Đi đến đâu cũng thấy cảnh nghèo, nhưng em vui hơn vì lần đi suối Nánh này bà con mình đã đỡ nghèo hơn nhiều, Chính quyền cũng đã quan tâm đến bà con, cứ nghĩ đến các cụ già 93 tuổi vẫn muốn khám bệnh, kiểm tra sức khoẻ thì đã thấy mọi người hiểu nhiều rồi, có cụ già đi khám bệnh còn đem theo thẻ bảo hiểm y tế, có lẽ đây là điều em vui thứ 2 sau niềm vui thấy nhiều bà mẹ trẻ đưa con đến khám bệnh chỉ với lý do cháu ăn mà không lớn, gầy còi. Thế có nghĩa là trẻ em nơi đây, những mầm non của đất nước nơi đây đã được quan tâm chăm sóc hơn rất nhiều, điều đáng mừng hơn nữa là hỏi các bà mẹ trẻ, ai cũng chỉ nói là có hai đứa con, một đứa con. Hỏi các cụ già thì nói là bây giờ chỉ đẻ thế thôi. Mừng lắm khi bà con ta đã hiểu biết nhiều hơn.
Năm sau nhất định em sẽ phấn đấu tiếp để không chuyến nào bị lỗi hẹn. Những chuyến đi vừa là gặp lại người cũ, vừa là biết thêm người mới, để thấy yêu thương, gắn bó với nhà mình thêm:cstt09:.
 
6
0
0

cuchuoi_langdu

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Tiếp nào :
nn








zo zô zô bà con chú ý. tên đến ai thì vào nhá


 
6
0
0

cuchuoi_langdu

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11







Nhà có này nhận đc nhiều hàng xế
 
6
0
0

cuchuoi_langdu

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11












Mẹ con nhà cô này trông xinh ế :lol: :lol:
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Xem ảnh và đọc report của mọi người mình xúc động quá :(( :((. Thương các mẹ vất vả quá, nhất là các mẹ ở HP, tặng các mẹ @};- và :-*
Còn các bố thì hôm nào chúng ta :)] làm cái off tổng kết chuyến đi nhé.
 
110
0
0

mdsg05

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Xem ảnh và đọc report của mọi người mình xúc động quá :(( :((. Thương các mẹ vất vả quá, nhất là các mẹ ở HP, tặng các mẹ @};- và :-*
Còn các bố thì hôm nào chúng ta :)] làm cái off tổng kết chuyến đi nhé.
Hoan hô ý kiến của bác Nát, Em không uống được nhưng lại thích cái vụ...thịt cá mập của bác Mỏ Neo. Khi nào nhà máy bia Anchor mà tổ chức được thì các anh ới cho em theo chân với ạ.
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Cho em xipam phát:
Đọc bài của em Mẹ xề xong mà không nhịn được cười. Bác Nát và Bừa ơi, có 1 em hâm... mộ cả 2 bác nên các bác k lo là fan hâm mộ của ông này nhảy sang ông khác đâu.
Em xề bảo là: Nát mà k nát, bừa mà k bừa, bảo mà k bảo, tè mà k ... 3 cái đầu thì đúng, còn cái thứ 4 mà đúng nữa thì toi. K tè thì sống sao được hả em, khửa khửa!
Mà nói chuyện "Bảo mà k bảo" thì là bảo cái gì em? Hay trên bảo dưới k nghe? Dưới bảo "thôi, nghỉ đi, mệt lắm rồi" nhưng trên k nghe, vẫn muốn nữa thì chít:D:D:D.
Một câu cuối cùng nữa: Bổ sung thêm em nữa "Xề mà không (hề) xề - vưỡn còn như mới (theo lời pác Bừa):D:D:D
 
71
0
0

fuongchic

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Đọc xong mấy trang của cả nhà thấy ấm lòng và vui quá! Yêu mọi người thế k biết. Càng ngày càng yêu :cstt02::p:p:p Bi h CSTT thành trang chủ trong máy em rồi, cứ vào máy là phải vào ngay k là nhớ nhắm ý :D:D:D
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Loa loa loa , các bác trong đoàn HN có ai nhìn thấy hoặc để lẫn vào đồ của ai 1 cái áo khoác thể thao có mũ thì liên hệ với metyruoi trả lại cho anh lái xe nhé
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Xem ảnh và đọc report của mọi người mình xúc động quá :(( :((. Thương các mẹ vất vả quá, nhất là các mẹ ở HP, tặng các mẹ @};- và :-*
Còn các bố thì hôm nào chúng ta :)] làm cái off tổng kết chuyến đi nhé.
em theo ...rót rượu (Xề và Nhợn:p)
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Cho em xipam phát:
Đọc bài của em Mẹ xề xong mà không nhịn được cười. Bác Nát và Bừa ơi, có 1 em hâm... mộ cả 2 bác nên các bác k lo là fan hâm mộ của ông này nhảy sang ông khác đâu.
Em xề bảo là: Nát mà k nát, bừa mà k bừa, bảo mà k bảo, tè mà k ... 3 cái đầu thì đúng, còn cái thứ 4 mà đúng nữa thì toi. K tè thì sống sao được hả em, khửa khửa!
Mà nói chuyện "Bảo mà k bảo" thì là bảo cái gì em? Hay trên bảo dưới k nghe? Dưới bảo "thôi, nghỉ đi, mệt lắm rồi" nhưng trên k nghe, vẫn muốn nữa thì chít:D:D:D.
Một câu cuối cùng nữa: Bổ sung thêm em nữa "Xề mà không (hề) xề - vưỡn còn như mới (theo lời pác Bừa):D:D:D
Em cũng định phát biểu liều là ngưỡng mộ chị Mường tè (ban đầu em tưởng anh là gới) đến lúc là giai thì muốn êu luôn ý chứ...:D
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

em theo ...rót rượu (Xề và Nhợn:p)
Thế là Xề và Nhợn thành 2 nữ tiếp viên trẻ đẹp thời trang, nhỉ!!! :D

:cstt02:
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

@ Em xề: Chính tỏ không đọc kỹ bài đầu tiên anh viết trên diễn đàn (giới thiệu đầy đủ là nam -có em trên diễn đàn còn gọi mình là boy mới xướng chứ lị)...
@ Mít Nhợn: Hai em mà là nữ tiếp viên "chẻ" đẹp thì lúc đó các pác trong diễn đàn có quá chén gọi "Nhợn Xề" đâu, mang rượu ra đây thì hay nhỉ (phải đọc ngọng là nhợn, k được đọc đúng tên con đấy nhá, khà khà):D:D:D.
Pà con thì cứ thi nhau xì pam, đợi pác Bừa câu giờ. Chắc đang tranh thủ "Cày, bừa nốt thửa ruộng ở đâu đó" hoặc đang chuẩn đi bừa, gặp con cọp nào đó lại nảy ra ý dạy cho nó 1 bài học "trí khôn của ta đây" nên đang đi về nhà lấy dây để... buộc mình cũng nên:p
 
Top