(MS96.2/TT)28.11.2009 - Tường thuật trực tiếp: CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hòa Bình

25
0
0

Bảo

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Thấy nhà mình nhiều người hồi hộp quá, trong khi chờ phóng sự của Bừa, tôi xin gửi post một số hình ảnh ghi nhận đc trong chuyến đi vừa qua :

Chia sẻ tình thương









Đừng chụp em xấu nhé !!!







Nghỉ chân bên đèo



Em ơi Lâu đài tình ái đó...




Happy birthday, my friend







Rạng rỡ cstters




Khám bệnh cho dân



Tôi yêu màu áo Chuối



Phút nghỉ ngơi hiếm hoi



Thoáng buồn




Trên lưng Mẹ



Hạnh phúc khi chia sẻ



Thương ai...



Mẹ chờ...

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1
0
0

muanuadem

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Hum nay Em mới reg được nick vào Forum nên có nhời hơi muộn chút.
Em xin phép được up vài tấm ảnh của chuyến đi ạ!




 
5
0
0

vuatrom

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Anh chị nào làm ơn làm phước cho xin số điện thoại của anh Bừa với.
Ối anh Bừa ơi, cho em xin mấy cái pic của bác Lãnh đạo Sở em với. Huhu.
Anh Bảo chụp ảnh pro ghê ta.
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Anh chị nào làm ơn làm phước cho xin số điện thoại của anh Bừa với.
Ối anh Bừa ơi, cho em xin mấy cái pic của bác Lãnh đạo Sở em với. Huhu.
Anh Bảo chụp ảnh pro ghê ta.
0934635664 nhá bạn:D
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
5
0
0

vuatrom

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Cảm ơn Thủy rất nhều. Khi nào về Hòa Bình uống rượu nhá.
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Cảm ơn Thủy rất nhều. Khi nào về Hòa Bình uống rượu nhá.
Ôi trời ơi, tui có ...nát đâu mà rủ gì k rủ lại rủ uống rượu (chồng mà lang thang vào đây là tui chết luôn đấy bồ ơi):">:D
 
384
0
16

tho2006

Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Góp với cả nhà mấy tấm ảnh


 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Anh chị nào làm ơn làm phước cho xin số điện thoại của anh Bừa với.
Ối anh Bừa ơi, cho em xin mấy cái pic của bác Lãnh đạo Sở em với. Huhu.
Anh Bảo chụp ảnh pro ghê ta.
Ảnh này là phải đổi vodka mí lại thịt trâu gác bếp chứ ko free mãi thế này được bác Bừa nhỉ :D .
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

http://vovnews.vn/Home/Mang-hoi-am-len-vung-nui-Hoa-Binh/200911/127963.vov

Cập nhật lúc : 5:45 PM, 30/11/2009
Mang hơi ấm lên vùng núi Hòa Bình
(VOV) - Ngày 28/11/2009, nhóm tình nguyện Chia sẻ tình thương thực hiện chuyến đi hoạt động tập thể thứ 4 của năm 2009 đến với bà con nghèo tại xã Suối Nánh - huyện Đà Bắc - tỉnh Hòa Bình.
Cùng 29 thành viên của đoàn là gần 4 tấn lương thực, thực phẩm (gạo, muối I-ốt, cá khô, lạc, bánh…), chăn ấm, quần áo, sách vở, thuốc chữa bệnh… để phát cho 140 hộ thuộc diện hộ nghèo của xã.

Xe khởi hành từ Hà Nội lúc 4h sáng. Nghe nói đường khó đi, ai cũng chuẩn bị sẵn tinh thần. Vượt qua
Lên đường từ sáng sớm 155km, trong đó có 70km đường núi, một bên vách đá, một bên vực. Rồi liên tục leo dốc, đổ đèo, cua gấp tay áo. Người không cần massage mà cứ mềm nhũn! Một vài đoạn đường đang làm nên mọi người phải xuống đi bộ. Có đoạn đường sạt gầm, xe đã rất vất vả mới bò qua được.

Cả xã Suối Nánh có khoảng trên 1.000 hộ dân (người Mường, người Dao), thì có gần 140 hộ thuộc diện nghèo, trong đó có khoảng 30 hộ thuộc diện phải cứu đói (mỗi tháng được cấp 250 ngàn đồng).





Nhiều đoạn đường xấu, mọi người phải xuống xe đi bộ




Xã có 1 trường cấp 1 và cấp 2, còn em nào học lên cấp 3 thì phải sang xã cạnh đó. Một cán bộ Đoàn xã cho biết không có thanh niên nào ở đây học lên Đại học, vì “học xong cấp 3 cũng chỉ ở nhà cưới vợ cưới chồng, làm ngô thôi!”.


Nghề chính ở đây là trồng ngô, không có nghề gì khác cả. Lúa nương cũng có nhưng trồng ít. Cũng nuôi gà, lợn, dê… nhưng không đáng kể.

Một năm làm 1 vụ ngô. Tháng 3, tháng 4 gieo hạt, tháng 9, tháng 10 bẻ bắp. Mỗi tấn ngô bán được 3 triệu đồng. Nhà ít người làm cũng được 4 tấn 1 vụ, đông người thì phải được 6 tấn, thu nhập khoảng 12 - 18triệu đồng/hộ/năm, rất thấp. Âu cũng là do không chịu học thì nhận thức kém, nhận thức kém thì không biết cách làm ăn để tạo ra hiệu quả kinh tế. Như một cái vòng lẩn quẩn, mãi không thoát ra khỏi đói, nghèo…

Đoàn mang theo gần 4 hàng ủng hộ đồng bào
















Lần nào đoàn cũng có các bác sĩ khám miễn phí cho bà con


Theo Chiasetinhthuong.org
 
199
0
0

huyenlinh

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Ảnh đẹp quá. Tất cả đều ghi dấu sự vất vả và công sức của mọi người trong chuyến đi vừa qua. Đặc biệt em thật sự ấn tượng với những tấm ảnh của bác Bảo. Cám ơn mọi người và Yêu mọi người lắm lắm!!!! :x:x:x:cstt04:
 
64
0
0

Hạnh Nguyễn

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

@ bác Bừa : nhìn cái áo của bác giật mình bảo quái sao lại có cái vỏ chuối lộn lên trên cổ vậy ??? Ko lẽ nào là tại chị dân tộc Dao ?
 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Ôi anh Bừa ơi là anh Bừa. Em hóng mỏi hết cả cổ& 1 số thứ nữa mà vẫn chưa thấy anh tắm xong để mà post ảnh.:p:p:p
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

@ bác Bừa : nhìn cái áo của bác giật mình bảo quái sao lại có cái vỏ chuối lộn lên trên cổ vậy ??? Ko lẽ nào là tại chị dân tộc Dao ?
Giống chị , đang định thắc mắc cái cổ áo Bừa khác người thế. Mà chắc chắn lúc nhận ở chỗ TR nó không như vậy ...
 
84
0
0

Sếu&Dim

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

:(:(:( ghen quá :crying::crying::crying:[-([-([-(
Mẹ Sếu mà ở nhà chắc chắn không thể lỡ chuyến này đâu, HB là nơi mình học PTTH mừ, nhìn ảnh thấy thân thương quá đỗi:-*:-*:-*
 
741
0
16
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Tiếp đây...


Anh vừa đi đánh trận Pleime về mà bụng mế nó đã lùm lùm thế này, lần này chắc con trai đây mế nó nhỉ :D!


Em là cô gái miền sơn cước
Chỉ biết yêu trăng với núi rừng...


Trở lại tuổi thơ...


Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi
Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ
...
Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

em cung hong phong su ma chua thay
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Ôi nhiều hình ảnh đẹp và cảm động lắm.

Em ngồi xem lại thấy chạnh lòng và giận một người....Chẹp!
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Ôi nhiều hình ảnh đẹp và cảm động lắm.

Em ngồi xem lại thấy chạnh lòng và giận một người....Chẹp!
Giận ai thế Cam ::-?

Hôm qua Bừa cứ bảo : Thôi chị đừng hỏi để em còn làm ảnh viết bài ... Sáng nay lọ mọ dậy sớm xem thì vẫn chưa thấy đâu. Chắc tối qua lại chat chít với em nào rồi ...
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

- Ông mà không đi chuyến suối Nánh đợt này thì ông sẽ không còn 1 Fan hâm mộ nào nữa. Ông đang bị "chảy máu Fan", các Fan đang đổ dần vê tôi ông có biết không???.

Đó là câu nói mà Nát đã nói với tôi cách đây chừng 1 tháng trước chuyến đi suối Nánh - Hòa Bình.
Từ lúc nhận được tin của nó mà lòng tôi cứ lo canh cánh. Lẽ nào là thế!!!

Thôi thì đành vậy. Tôi tự nhủ và cố gắng thu xếp công việc để đi chuyến suối Nánh - Hòa Bình chuyến đi ủng hộ cuối cùng của năm 2009.

Rục rịch chuẩn bị từ sớm. Nào máy ảnh, nào quần áo trang phục rồi các dụng cụ cần thiết cho chuyến đi.

Nghe tin được nhận nhiệm vụ đi đón các mẹ mà lòng cứ khấp khởi mong ngóng, đặt báo thức từ 10 ngày trước khi lên đường. :D

và rồi cái ngày 28/11 cũng đã cận kề, chưa biết chuyến đi sẽ như thế nào, nhưng được đi đón các Mẹ giữa đêm hôm khuya khoắt là cơ hội vui mừng khôn tả rồi.

6h tối định đi tắm giặt ngon lành để chợp mắt 1 lúc rồi lên đường, thì nhận được tin 7h tối đi nhận hàng để cho lên xe tải. Thế là tay xách nách mang vội vàng đến kho nhận hàng.


Nhìn đống hàng chất ngất, 1 mình không biết xoay xở ra sao.


Điện tới điện lui.. may quá có vợ chồng Vigo và Mận


mấy anh em hù hục khuân hàng ra xếp trứoc ngoài sân để chờ xe đến.




Đúng 9h30 xe tải của Đồng Nát đã đến








Sau 2 tiếng đồng hồ, tất cả gạo, nước, chăn, màn, mắm muối ... đã đuọc đưa lên xe, yên vị chờ giờ xuất phát.


Xong xuôi công việc ăn tạm bát phở vỉa hè, uống xong cốc nước nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm. Nhẩm tính, giờ về nhà cũng dở mà ngồi chờ thì không xong.


Sau 1 hồi suy nghĩ, cuối cùng quyết định 1 mình rong ruổi đi chụp ảnh phố đêm.


Rạo quanh hồ Hoàn kiến 1 vòng....Đúng là HN về đêm thật đẹp và sâu lắng.


Nghe tiếng chuông đồng hồ điểm 1 giờ sáng vội vàng lao lên ô quan chưởng đón Mexecuazil

Đỗ xe trước của nhà, nhắn tới gần chục tin nhắn mà không thấy trả lời, cuối cùng đành quyết định gọi điện.

- alo...alo Mẹ xề à???
- Vâng... ai đấy ạ.
- Anh Bừa đây... Đến giờ rồi, dậy đi thôi
- Anh hâm à??? 4 giờ mới đi cơ mà, thay đổi giờ đi rồi anh không nắm được à
- Thế à??? Chết cha... thế bây giờ làm thế nào???
- Anh đang ở đâu???
- Anh đang ở cửa nhà em đây... hay em có đi được sớm không???
- Để em xem chồng em ngủ say chưa đã nhé.??
- OK
Vòng lên chợ hoa chụp ảnh và sắm được bó hoa tuyệt đẹp để sẽ tặng T&G nhân ngày SN
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

2h30 đón Bảo - Nát - T&G... Thỏ Mít Iro...và đúng 3h30 anh em chúng tôi đã có mặt đông đủ






Sau 30 phút mọi người đã có mặt đông đủ... Treo băng rôn, sắp xếp chỗ ngồi ổn định và bắt đầu xuất phát




Có lẽ vì chuyến đi lùi lại mấy tiếng nên ai cũng thấy vui vẻ tỉnh táo, mọi ng][ì cười nói râm ran.

Tôi mệt quá nên ngủ gục trên xe


Khoảng hơn 6h chúng tôi đã đến địa phận Hòa Bình


Mọi ngừoi dừng xe để "hò hát" và tiện thể ăn sáng luôn.


Nát ra hiệu cho tôi ngồi im trên xe, bao giờ cho xuống mới đuwocj xuống


Ngồi trên xe đợi mãi không thấy Nát gọi. Tôi quyết định ôm bó hoa xuống để tặng SN T&G








Cô bạn xinh xắn T&G và mọi người đều bất ngờ trước món quà SN của tôi

[/CENTER]
][/CENTER]

Cô bất ngờ là đúng bởi đây là 1 bó rất đẹp, kết hình trái tim CSTT mà tôi đã hì hụi suốt cả đêm qua mới có... hơn nữa nó lại được trao tặng giữa rừng núi Tây Bắc hùng vĩ này.


Bữa tiệc lòng lợn và rượu sắn diễn ra rất rôm rả, làm bà con chòm xóm cũng thấy hiếu kỳ

Thấy vậy tôi đã mạnh dạn vào nhà dân mời cô áo đỏ váy đen này ra chụp ảnh cùng
Cầm tay cô vợ dắt ra cổng mà cứ sợ thằng chồng nó chạy theo cho nhát búa.




Buổi SN diễn ra chóng vánh nhưng rất vui và thật thú vị


Leo lên xe.. moi ngừoi tiếp tục cuộc hành trình. Phía trước là nửa đoạn đừong còn lại được dự báo là cực kỳ vất vả và gian nan.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top