(MS96.2/TT)28.11.2009 - Tường thuật trực tiếp: CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hòa Bình

0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Cám ơn ĐN nhé, theo thông tin từ các tàu cá: đang mùa điềm điệp, Hôm nào tàu về gọi các bạn xuống nhé.
Anh gọi tầu về sớm đi :>:>:> Em đăng ký 1 nam 1 nữ
 
110
0
0

mdsg05

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

ước mơ của Mận

Tình hình là em bị oan. Em chỉ ước được đổi tên trong diễn đàn thành...bố gì đó chứ đâu có dám mơ ước gì cao xa thế này. Híc
 
110
0
0

mdsg05

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

em mạo muội trả lời có gì thiếu mọi người bổ sung nhé:
hàng đứng từ trái qua: 1. Irosalia; 2. Bobim2; 3. Anchor; 4. OX Virgo2007; 5.Virgo2007; 6. mdsg05 ( mận đang say gái); 7. me tyruoi (tỷ rưởi chứ không phải dấu sắc nhé); 8. hienvth; 9.mẹ cúnlinh; 10. Rô zon; 11. em hok bít :p ; 12.Bừa, 13.Nát (số xấu quá); 14. Mường Tè; 15. Minh minh; 16. Mèo già HP; 17.Mẹ Hải tâm; 18. cuchuoi-langdu
Hàng ngồi từ trái qua: 1.Tho2006; 2.Chiến sỹ an ninh kể chuyện; 3. Bác sỹ Dũng; 4.Mẹ Mít nhợn; 5.Mẹ Minh mèo (còn gọi là OMM); 6.T&G; 7.Mexecuazin (hok xề lắm); 8.Temporal-life; 9.Hanhsonlinh; 10.Bảo
Ke ke các bác lấy tư liệu tạm vậy nhé:D:D:D
Bác ơi, cái 11. em hok bít :p ấy là Cô giáo em đó. Bật mí một tí, Cô giáo em rất rành về tướng số, ai có vấn đề gì cần giải đáp thì pm cho em, em liên hệ miễn phí dịch vụ luôn.
Còn em, chuyến này về em quyết định làm mới bộ mặt để còn đi ăn vụng. Mà bác Nát ơi tên em là Md sợ gái cơ mà, huhu
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
610
0
0

MinhMinh

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Àh, cho em spam tí, Chuyến này về em vui hẳn vì...trái trim của em giờ chuyển sang màu hồng rồi. Không ngờ được chuyển màu tim lại thích đến thế. Chuyến này về em phải tích cực spam mới được.
Còn một chuyện nữa mà em vẫn còn ấm ức là ông trời không công bằng. Trong khi cả nhà phải vật lộn với bữa trưa thì chị Minh Minh được đi ngắm cảnh...tắm tiên mà không ới anh em đi xem cùng. Híc đúng là mang tiếng chia sẻ tình thương mà đến khi sung sướng thì chả chịu chia sẻ với ai cả. Cứ ăn mảnh một mình.Các anh ơi mình phải lên tiếng đi chứ???:p
Hmmm em còn ấm ức gì nữa chứ, trong lúc chị "lặn lội" ra suối thì em khò..khò.. thế này còn gì nữa.



Đây chia sẻ cho em tí sung sướng, không lại kêu chị ăn mảnh :p

hí hí... đá to hơn người, em có nhìn thấy gì không :D
 
40
0
0

anchor

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Anh gọi tầu về sớm đi :>:>:> Em đăng ký 1 nam 1 nữ
gọi roài....
 
71
0
0

fuongchic

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Hmmm em còn ấm ức gì nữa chứ, trong lúc chị "lặn lội" ra suối thì em khò..khò.. thế này còn gì nữa.



Đây chia sẻ cho em tí sung sướng, không lại kêu chị ăn mảnh :p

hí hí... đá to hơn người, em có nhìn thấy gì không :D
Hĩ hĩ... phóng to cũng chạ thấy gì đâu :D:D:D
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Xem toàn bộ ảnh chồng em bảo thấy:
- Cứ lúc nào mọi người nai lưng ra làm >> thì chả thấy mặt em, toàn thấy lưng (chắc tại lưng em có cái chữ đẹp he he...)
- Cứ lúc nào chơi đùa và ...thư giãn >>>là thấy cái mẹt toa của em >> he he
EM phải cãi: em trong đội văn nghệ, thế nên chủ yểu cổ vũ tinh thần của đoàn hị hị:p
nhà mình làm chứng cho em nhá:-*
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Còn 1 việc nữa mecunlinh muốn nhắc cả nhà mình lưu ý. Trong số quần áo cũ UH Suối nánh có cả đồ lót , giày cao gót ... là những thứ không thể sử dụng được kể cả đem cho người miền xuôi.
mecunlinh nghĩ rằng các TV của CSTT thì đã biết rõ "4 không" khi UH quần áo cũ là : không đồ rách bẩn ; không đồ lót ; không váy (người lớn) ; không giày cao gót. Chỉ xin lưu ý mọi người khi xin đồ UH của người khác thì đồng thời nhắc luôn những thứ không nên UH để người UH có sự lựa chọn khi chuẩn bị đồ.

Chúng mình có những lúc không có nhân lực, thời gian và địa điểm để tập trung và phân loại quần áo trước lúc chuyển đi nên tốt nhất đề nghị cả nhà lưu ý lựa chọn đồ UH cho phù hợp.
Hiện nay, nhà mecunlinh là "kho" của CSTT :p nhưng do địa chỉ nhà khá phức tạp, mecunlinh lại không có thời gian, chỉ có thể sắp xếp đồ sau 8-9g tối nên không dám huy động các mẹ làm cùng vì toàn người nhà xa, con nhỏ. Vì vậy chúng ta cùng cố gắng lựa chọn, phân loại đồ trước khi đem UH nhé.
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Còn 1 việc nữa mecunlinh muốn nhắc cả nhà mình lưu ý. Trong số quần áo cũ UH Suối nánh có cả đồ lót , giày cao gót ... là những thứ không thể sử dụng được kể cả đem cho người miền xuôi.
mecunlinh nghĩ rằng các TV của CSTT thì đã biết rõ "4 không" khi UH quần áo cũ là : không đồ rách bẩn ; không đồ lót ; không váy (người lớn) ; không giày cao gót. Chỉ xin lưu ý mọi người khi xin đồ UH của người khác thì đồng thời nhắc luôn những thứ không nên UH để người UH có sự lựa chọn khi chuẩn bị đồ.

Chúng mình có những lúc không có nhân lực, thời gian và địa điểm để tập trung và phân loại quần áo trước lúc chuyển đi nên tốt nhất đề nghị cả nhà lưu ý lựa chọn đồ UH cho phù hợp.
Hiện nay, nhà mecunlinh là "kho" của CSTT :p nhưng do địa chỉ nhà khá phức tạp, mecunlinh lại không có thời gian, chỉ có thể sắp xếp đồ sau 8-9g tối nên không dám huy động các mẹ làm cùng vì toàn người nhà xa, con nhỏ. Vì vậy chúng ta cùng cố gắng lựa chọn, phân loại đồ trước khi đem UH nhé.
He he...le te tý ạh, nhà em có thể làm kho ah (em mua việc tí), mỗi tội hơi xa, nhưng em có thể chứa đồ + có chỗ để huy động các chị đến nhà em phân loại nếu cần ạh:">
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

He he...le te tý ạh, nhà em có thể làm kho ah (em mua việc tí), mỗi tội hơi xa, nhưng em có thể chứa đồ + có chỗ để huy động các chị đến nhà em phân loại nếu cần ạh:">
Nhà xề ở đâu thế xề ơi,
có ký gửi "người" ở nhà xề đc không?:D
 
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

chị ơi, em le te trả lời tí hiiiiiiiiiii
Em có phỏng vấn nhanh một cháu, thấy các cháu bảo đây là bộ đẹp nhất...em nghĩ đúng đó ah, vì họ biết có đoàn lên hôm đó mà...Còn thì nghĩ đến Sốp Cộp..em cũng nao lòng
Hay chúng ta lại lên kế hoạch đi Sốp Cộp đi. Nhìn thấy mà thương quá, chỉ muốn đi ngay ý, hic
 
384
0
16

tho2006

Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Hay chúng ta lại lên kế hoạch đi Sốp Cộp đi. Nhìn thấy mà thương quá, chỉ muốn đi ngay ý, hic
Ở bên Trái tim nhân ái - WTT đã lên kế hoạch đi Sốp Cộp rồi chị ơi, bọn em đã quyên góp được nhiều quần áo cũ lắm rồi, để dành cho những nơi khác cũng đang như Sốp Cộp. Kể ra tháng 1 mình đi một chuyến mang quà cho bà con ăn tết thì hay quá, em cũng muốn đi.
 
741
0
16
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Ở bên Trái tim nhân ái - WTT đã lên kế hoạch đi Sốp Cộp rồi chị ơi, bọn em đã quyên góp được nhiều quần áo cũ lắm rồi, để dành cho những nơi khác cũng đang như Sốp Cộp. Kể ra tháng 1 mình đi một chuyến mang quà cho bà con ăn tết thì hay quá, em cũng muốn đi.
Hà Giangddeeeeeeee! Tớ thấy có nhà báo Tờ Rang chuyên gửi hàng nhân đạo lên Hà Giang, chị ý biết nhiều điểm nghèo lắm mà lại rất có tâm. Năm trước còn có dự án thịt lợn tết cho bà con, bà con vui lắm!
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Nhà xề ở đâu thế xề ơi,
có ký gửi "người" ở nhà xề đc không?:D
Ong Chúa định gửi Ong Thợ ở nhà xề à :p
Hay chúng ta lại lên kế hoạch đi Sốp Cộp đi. Nhìn thấy mà thương quá, chỉ muốn đi ngay ý, hic
Xa lắm Virgo ơi, đi 2 ngày thì cũng phải đi sớm về đêm đấy :-&
 
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Ong Chúa định gửi Ong Thợ ở nhà xề à :p


Xa lắm Virgo ơi, đi 2 ngày thì cũng phải đi sớm về đêm đấy :-&
Vâng, từ HN lên Sơn La là 200km, vào Sốp Cộp nữa không biết bn km nữa anh nhỉ? Nó giáp biên giới với Lào, xa quá nhỉ, hix. Nhưng em đi được
 
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Ở bên Trái tim nhân ái - WTT đã lên kế hoạch đi Sốp Cộp rồi chị ơi, bọn em đã quyên góp được nhiều quần áo cũ lắm rồi, để dành cho những nơi khác cũng đang như Sốp Cộp. Kể ra tháng 1 mình đi một chuyến mang quà cho bà con ăn tết thì hay quá, em cũng muốn đi.
Uh, bên đó kết hợp với trường ĐH Tây Bắc để chuyển đồ lên, chị vừa đọc mới biết thông tin. Thế mình xoay qua chỗ khác gần hơn vậy
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Nhà xề ở đâu thế xề ơi,
có ký gửi "người" ở nhà xề đc không?:D
"Mexecuazin - Trái tim vàng
Tham gia: Aug 2009
Đến từ: phố Sung Sướng :)
Bài gửi: 206
Đã cảm ơn: 190
Được cảm ơn 105 lần trong 56 bài viết."
He he...đố chị đoán được nhà em ở đâu. EM nhận tất nhá...:p
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Vâng, từ HN lên Sơn La là 200km, vào Sốp Cộp nữa không biết bn km nữa anh nhỉ? Nó giáp biên giới với Lào, xa quá nhỉ, hix. Nhưng em đi được
em cũng đi được, có vợ chồng chị Virgo bảo lãnh, nên em vô tư:-*
 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Hà Giangddeeeeeeee! Tớ thấy có nhà báo Tờ Rang chuyên gửi hàng nhân đạo lên Hà Giang, chị ý biết nhiều điểm nghèo lắm mà lại rất có tâm. Năm trước còn có dự án thịt lợn tết cho bà con, bà con vui lắm!
Em cũng thích đi Hà Giang. Nếu tổ chức đi HG thì cho em đi với nhá! (đặt gạch từ bây giờ:p)
 
242
0
0

Nhím_Minh Thư

New Member
Ðề: 28.11.2009 Tường thuật trực tiếp chuyến đi đến với đồng bào Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình của gia đình Chia sẻ tình thương ngày 28.11

Ui mấy hôm em bận quá. Hôm nay vào đọc 1 lèo hết topic này. Yêu nhà mình lắm lắm ạ.
 
Top