Ôi bác Cáo =))=))thuyvuong ơi, cái gì kẹp kẹp thế? có phải bắt được con gián, dí đầu nó vào đây kẹp 1 phát chết tươi hả![]()
Thì bác dùng cả 2 đi vậy , em ngồi đất .Ừ SCP không tháo dây. Nhưng phải hai chiếc mới vừa.
kelly: khuôn best buy rẻ lắm nhé,mỗi tội mua về xong chẳng biết sử dụng ntn cả. Mọi người chia sẻ giúp với để hè này còn lôi ra dùng chứ để phí quá.
Ah, kiểu này chắc trường quay phải bán dzé thôi...lãi sung quỹ của nhà đài =))Khuôn silicon nhà LG có một bộ best buy nhưng xấu hổ lắm vì vụ sử dụng.
Cứu cứu xin mỗi bác một xu kinh nghiệm với nào. Vụ này chắc ối ng hóng hớt theo nghe.
SCP ơi chi mưon một cái dép nhé
Bác Cáo, em chỉ bác cách diệt gián nè...bác mua thuốc diệt gián về nhá...bắt con gián, vặt đít nó ra, nhét thuốc vào...em đảm bảo với bác là nó chết ngaythuyvuong ơi, cái gì kẹp kẹp thế? có phải bắt được con gián, dí đầu nó vào đây kẹp 1 phát chết tươi hả![]()
Này này giận rồi các cao thủ như bác kelly, bác love hoa sữa và các em khác xử lý gấp ko em dỗi em ném quả trứng thơm đấy,,,,,,,,hừ hừ hừỪ SCP không tháo dây. Nhưng phải hai chiếc mới vừa.
kelly: khuôn best buy rẻ lắm nhé,mỗi tội mua về xong chẳng biết sử dụng ntn cả. Mọi người chia sẻ giúp với để hè này còn lôi ra dùng chứ để phí quá.
Xử lý giề đấy bác . Bác có thanh lý cái nồi nhật đội đầu thì gọi em nhá , hay có dùng chung cũng gọi emNày này giận rồi các cao thủ như bác kelly, bác love hoa sữa và các em khác xử lý gấp ko em dỗi em ném quả trứng thơm đấy,,,,,,,,hừ hừ hừ
Em có một quả nồi cơm điện nhé dùng từ ngày 13.11.1994 (ngày cưới + 1 ) đến giờ vẫn ngon cực + nồi nhật cậu em mang đội đầu mang về cho em năm 2008 sợ xuớc nên ko dám dùng.
Mọi ng có xem ko.
Rùa ơi chi thích cái đo trứng quá rùa ơi cứu cứu cứu
làm bánh bằng khuôn silicon noí nhanh lên "bực mình "Xử lý giề đấy bác . Bác có thanh lý cái nồi nhật đội đầu thì gọi em nhá , hay có dùng chung cũng gọi em![]()
Không chơi hỏi,đề nghị bác cho lên hình ngay đã rồi mới cứuNày này giận rồi các cao thủ như bác kelly, bác love hoa sữa và các em khác xử lý gấp ko em dỗi em ném quả trứng thơm đấy,,,,,,,,hừ hừ hừ
Em có một quả nồi cơm điện nhé dùng từ ngày 13.11.1994 (ngày cưới + 1 ) đến giờ vẫn ngon cực + nồi nhật cậu em mang đội đầu mang về cho em năm 2008 sợ xuớc nên ko dám dùng.
Mọi ng có xem ko.
Rùa ơi chi thích cái đo trứng quá rùa ơi cứu cứu cứu
Như đã nói ở trên chị rất ghét khuôn silicon nên không bao giờ dùng, ai có thịnh tình gửi về tặng cũng phải mang cho ngay, nên chẳng có tý kinh nghiệm nào để chia sẻ cùng LG đượclàm bánh bằng khuôn silicon noí nhanh lên "bực mình "
Chị mở hàng xui xẻo lắm, có ai mát tay như cô Nikki thì mở hàng giúp các con với nhỉ :love:@kelly: Báo cáo bác em còn đứa con nhỏ bên wordpress, sợ giờ mà mở đài ra ít thời gian chăm nom topic sóng lại khi đầy khi vơi. Bác đại diện con gái mở topic đồ chơi giúp em nhé :-*
LG ơi em sắp chuyển nhà mà ko có xiền mua đồXử lý giề đấy bác . Bác có thanh lý cái nồi nhật đội đầu thì gọi em nhá , hay có dùng chung cũng gọi em![]()
Bác này đưa mic mà chả bật công tắc lên , để em lói chay 1 hổi .làm bánh bằng khuôn silicon noí nhanh lên "bực mình "
Con trai tớ nó bảo nhin bạn gái xấu bực mình
Yêu lắm nó mới đội đầu mang về đấy, chia cái gì, chung cái gì .... vớ vỉn cái cô này, giả cái dép đây à quên muọn 1 cái dép rồi cầm mic lên trên kia hò hét đi nhanh lên