Khủng bố đâu , người ta đang kích cầu đấy chứ , he heCái gì đấy???Khủng bố bằng bom cảm tử ah :-w:-w:-w=P~=P~=P~
Thạch xanh à, ai có cần thì hãy gọi " Vừng ơi hãy mở cửa ra" nhéThạch "Xanh" nữa nhé
Làm gi có gì mà kíchthạch ơi mày ở nơi nao
![]()
Em nói thật là em ứ hiểu các bác đang nói chuyện gìThạch xanh à, ai có cần thì hãy gọi " Vừng ơi hãy mở cửa ra" nhé![]()
Nhưng chị cảnh báo là món này thanh nhiệt cực tốt nên ai có tiền sử huyết áp thấp thì chớ có mà sài, ăn vào biết liền.
Cái lá đấy có phải lá làm thạch đen ko chị , nó mát lắm hả chịÀ tại ALnML đang hỏi về thạch xanh (làm từ lá cây găng). Chị đang có 1kg nhưng nhà chị không thể tiêu thụ hết, thấy bạn ấy hỏi nên thông báo thế, nếu cần thì alo chị share cho ít.
Khômg em ạ, lá này hoàn toàn khác, cực mát ý. Hồi bé đi sơ tán bọn chị toàn lấy lá tươi về vò ra ăn không chẳng có nước đường gì cả. Bây giờ người ta thu hoạc lá về, phơi khô, xay nhỏ và bán. Cái này làm đơn giản lắm, cho bột lá vào túi vải, vò với nước đun sôi để nguội đến khi nó ra hết nhớt thì đem bát nước đó để vào chỗ mát chỉ 1h sau là đông thành bánh. Bây giờ có tủ lạnh nên chỉ 15 phút là có thạch ăn rồi.Cái lá đấy có phải lá làm thạch đen ko chị , nó mát lắm hả chị
cái thạch này hồi bé ở quê ngoại em ăn khá nhiều, nhưng bây h không thấy nữa. Bác mà còn bác share cho em một ít nhé. Đúng là Thạch Xanh ạKhômg em ạ, lá này hoàn toàn khác, cực mát ý. Hồi bé đi sơ tán bọn chị toàn lấy lá tươi về vò ra ăn không chẳng có nước đường gì cả. Bây giờ người ta thu hoạc lá về, phơi khô, xay nhỏ và bán. Cái này làm đơn giản lắm, cho bột lá vào túi vải, vò với nước đun sôi để nguội đến khi nó ra hết nhớt thì đem bát nước đó để vào chỗ mát chỉ 1h sau là đông thành bánh. Bây giờ có tủ lạnh nên chỉ 15 phút là có thạch ăn rồi.
Ui vụ biết liền thế này thì e ko dám bon chen đc rồi. E đang huyết áp thấp đây, đang phải uống thuôc huhu thôi đứng ngó từ xa vậy. Thạch của bác Kelly hấp dẫn quá huhuThạch xanh à, ai có cần thì hãy gọi " Vừng ơi hãy mở cửa ra" nhé![]()
Nhưng chị cảnh báo là món này thanh nhiệt cực tốt nên ai có tiền sử huyết áp thấp thì chớ có mà sài, ăn vào biết liền.
Cái này không có gói em ơi, chị nhờ mua ở quê ngoại của mẹ chị, họ mang lá về phơi khô rồi xay thành bột , cứ 1kg 1 gói, lá nó xỉn xỉn, bẩn bẩn trông giống tro lắm, nhưng ăn thì thơm ngon mùi lá ngái ngái thú vị lắm. Chị bị huyết áp thấp nên cũng không dám ăn vì ăn xong cốc thạch là người nôn nao ngay, sợ lắm. Bọn trẻ nhà chị thì ngày nào cũng xì xụp. Mà 1 kg ăn mãi chẳng hết.Chị Kelly ơi, em nghe nói sương sâm làm từ 1 loại lá vo nát và ngâm nước. Em hỏi mua nhiều nơi mà ko ai biết. Chị chụp cho em xin hình của túi thạch xanh chị đang có được không chị, SG có trắng có đen mà ko thấy có xanh. Thanks chị.