Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

@ Nganha: èo ôi vụ cây cối, e thích lắm í, chị gieo hạt hay trồng lúc nó thanh niên:D
 
273
0
0

NganHa

New Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

@ Nganha: èo ôi vụ cây cối, e thích lắm í, chị gieo hạt hay trồng lúc nó thanh niên:D
Gieo củ em à, hôm nào có hàng chị sẽ chuyển cho em một ít :), củ này để ngăn mát tủ lạnh được lâu lắm, nhưng trồng thích hợp nhất là mùa thu, mùa thu thì chỉ 20 ngày là ra hoa :)
@CTB: Nói hoa nhà em trồng cho nó oai chứ chị quên là nhà em có một bác nông dân à :D
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

Chị vừa đi Yên Phụ về. Sao bỗng nhiên chỉ muốn ngày nào cũng được đi chơi thế nài :-O
 
255
0
0

Gió

New Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

Valinhtinh Em vào nhà mình chúc phát.
Chúc mọi người hạnh phúc bên nửa yêu thương!
Chúc cho ai đó chưa có yêu thương sẽ tìm thấy nửa yêu thương và nếu xa cách sẽ tìm lại được nhau sau xa cách. Ấm áp vừa đủ và hạnh phúc thật nhiều. Lễ tình yêu không chỉ dành cho tình yêu đôi lứa - Em yêu mọi người
:-*:)
 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

Valinhtinh Em vào nhà mình chúc phát.
Chúc mọi người hạnh phúc bên nửa yêu thương!
Chúc cho ai đó chưa có yêu thương sẽ tìm thấy nửa yêu thương và nếu xa cách sẽ tìm lại được nhau sau xa cách. Ấm áp vừa đủ và hạnh phúc thật nhiều. Lễ tình yêu không chỉ dành cho tình yêu đôi lứa - Em yêu mọi người
:-*:)
sao phải nói câu đỏ rồi mới dám nói câu xanh chứ hả bác Thuận, hí hí
Em chúc nhà mình một ngày tràn ngập yêu thương. Em cũng yêu mọi người:x:-*
 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

Chị vừa đi Yên Phụ về. Sao bỗng nhiên chỉ muốn ngày nào cũng được đi chơi thế nài :-O
chị bỗng nhiên muốn hay thế:p
vụ đi BG, nhà mình có ai đi ko ạ, e đang nghiên cứu mà ko biết có đi đc ko
 
255
0
0

Gió

New Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

sao phải nói câu đỏ rồi mới dám nói câu xanh chứ hả bác Thuận, hí hí
Em chúc nhà mình một ngày tràn ngập yêu thương. Em cũng yêu mọi người:x:-*
khù khoằm sẵn thành ra cứ phải nói vòng.
Mít Nem(15:52:47 11/02/11) : này
Mít Nem(15:52:50 11/02/11) : hà my chả hạn
Mít Nem(15:52:52 11/02/11) : ng tốt
Mít Nem(15:52:55 11/02/11) : kém Thuận mấy tuổi
Mít Nem(15:52:59 11/02/11) : cô đó trông ngăm
Mít Nem(15:53:00 11/02/11) : xinh
Mít Nem(15:53:01 11/02/11) : ưa nhìn
Mít Nem(15:53:04 11/02/11) : chuẩn quá còn gì
Mít Nem(15:53:10 11/02/11) : chị thấy Hà my được đấy
Mít Nem(15:53:12 11/02/11) : chiến đê
thuanphatplt(15:53:16 11/02/11) : ko đc
Mít Nem(15:53:17 11/02/11) : cho nó hoành tráng cstt
thuanphatplt(15:53:24 11/02/11) : bậy
Mít Nem(15:53:28 11/02/11) : ô
Mít Nem(15:53:32 11/02/11) : HM xinh thế còn chê
Mít Nem(15:53:35 11/02/11) : thế thì lấy quỷ


Hôm qua mýt dậy Thuận kưa Hà My. Hay là thế :D::-?:-w
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

Valinhtinh Em vào nhà mình chúc phát.
Chúc mọi người hạnh phúc bên nửa yêu thương!
Chúc cho ai đó chưa có yêu thương sẽ tìm thấy nửa yêu thương và nếu xa cách sẽ tìm lại được nhau sau xa cách. Ấm áp vừa đủ và hạnh phúc thật nhiều. Lễ tình yêu không chỉ dành cho tình yêu đôi lứa - Em yêu mọi người
:-*:)
Chị tò mò muốn biết chú định đặt cái :-* ở chỗ nào ;)
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

Chiều qua đưa con gái ra sân bay, về nhà mở tủ lạnh thì thấy chiếc bánh gato thật đẹp với dòng chữ "Chúc bố mẹ Valentine vui vẻ". Bố thò tay vào túi áo thấy 1 chiếc dây chuyền, chiếc còn lại cùng cặp nằm trong tủ áo quần của mẹ.


Nhớ con phát khóc!


Chị già rồi, ngày xưa 1 năm 2 lần bố cháu theo được sinh nhật và 8/3 là bở hơi tai, chứ mấy ngày lễ mới nhập khẩu gần đây, tiếp cận được hoàn toàn nhờ Chip.


Chúc tất cả mọi người, tình nhân và không tình nhân, hạnh phúc thật nhiều, yêu thương thật nhiều!


@ Chị Hải Đăng: chị cứ hỏi khó, hôn thì cứ hôn vậy, còn vào đâu thì vào chứ :)

@ Mỳ Ha: Chị không đi BG được, vì đi sớm quá.
 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

khù khoằm sẵn thành ra cứ phải nói vòng.
Mít Nem(15:52:47 11/02/11) : này
Mít Nem(15:52:50 11/02/11) : hà my chả hạn
Mít Nem(15:52:52 11/02/11) : ng tốt
Mít Nem(15:52:55 11/02/11) : kém Thuận mấy tuổi
Mít Nem(15:52:59 11/02/11) : cô đó trông ngăm
Mít Nem(15:53:00 11/02/11) : xinh
Mít Nem(15:53:01 11/02/11) : ưa nhìn
Mít Nem(15:53:04 11/02/11) : chuẩn quá còn gì
Mít Nem(15:53:10 11/02/11) : chị thấy Hà my được đấy
Mít Nem(15:53:12 11/02/11) : chiến đê
thuanphatplt(15:53:16 11/02/11) : ko đc
Mít Nem(15:53:17 11/02/11) : cho nó hoành tráng cstt
thuanphatplt(15:53:24 11/02/11) : bậy
Mít Nem(15:53:28 11/02/11) : ô
Mít Nem(15:53:32 11/02/11) : HM xinh thế còn chê
Mít Nem(15:53:35 11/02/11) : thế thì lấy quỷ


Hôm qua mýt dậy Thuận kưa Hà My. Hay là thế :D::-?:-w
=))=))=)) há há, ko lẽ Thuận lấy quỷ, thầy này có cao tay ko nhể:p
 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

@ Mẹ CTB: hạnh phúc nào bằng chị nhỉ:drooling::drooling::drooling::drooling::drooling:
 
255
0
0

Gió

New Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

Chị tò mò muốn biết chú định đặt cái :-* ở chỗ nào ;)
Chị hỏi khó gứm :). Vị trí nào còn tùy vào đối tượng và cách cảm của mỗi người chị ạ. Với các chị thì đương nhiên nó thể hiện sự quý mến rồi. Với các anh thì là sự thân thiết, còn với các em là sự yêu thương. Cá biệt với Hà My em đang muốn nó khác đi một chút :D>:)<:p
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

Chị Tâm sướng nhỉ, khi nào Nem nhà em mới biết làm giống chị Chip cơ chứ, thèm quá:-*

@ Hà My: gật đê cho nó sợ=))
 
277
0
0

meocon1982

New Member
Trả lời: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

Chào cả nhà,
Tết đến h em ham chơi quá nên ko lên được diễn đàn, bỏ mất mấy cơ hội gặp nhà mình. Mà chị CTB ơi, nhà HP mình có danh sách tên kèm nick name và số điện thoại ko ạ? Cho em xin vơi! Em mới vào nên cũng không nhớ hết :(
Đợt đi BG tới em cũng muốn đi, nhưng lại xuất phát từ HN, mà xa và sớm quá cơ ạ.
Thứ 7 nào đó đi lễ các anh chị nhắn cho em với nhé, những ngày làm việc em đều OL trên CSTT hết, nhưng ngày nghỉ về nhà thì ko có điều kiện ạ.
 
255
0
0

Gió

New Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

Nhờ cộng đồng mạng tìm lại 'tình sét đánh' ở Yên Tử
Chỉ gặp chàng vài phút ở Yên Tử, không biết tên tuổi, nghề nghiệp nhưng cô gái trẻ người Quảng Ninh đã tìm được chàng đúng vào trưa ngày Valentine.
Ngày 13/2, diễn đàn của trang webtretho nóng lên với topic tìm người của một cô gái có nick hanhyunyeon, tự giới thiệu tên là Hà, sống ở Cẩm Phả, Quảng Ninh, sinh năm 1988.

Cô gái cho biết đã gặp một chàng trai "rất là hay" trong ngày khai hội chùa Yên Tử mùng 10 tháng Giêng âm lịch, tức 12/2. Trong lúc đợi cáp treo tại chùa Hoa Yên, hai người đã nói chuyện với nhau nhưng vì vội quá nên cô gái không kịp hỏi tên và số điện thoại.

Sau đó, cô cố gắng để ý xem có gặp lại chàng không nhưng hoàn toàn mất dấu. Dù biết là rất ít hy vọng nhưng cô gái vẫn nhờ anh chị em trên diễn đàn để ý "rao" hộ, biết đâu có người có thông tin về chàng trai này.


Topic của cô gái trên Webtretho.

Đặc điểm nhận diện của người được tìm ít ỏi đến nỗi ai đọc cũng cảm thấy Hà mò kim đáy bể: "Anh ấy cao khoảng 1m68, đeo kính cận, mặt hơi nhỏ, khoác ba lô màu xanh và có các icon hình mặt cười đang nháy mắt, áo khoác màu xanh, quần bò, giày màu nâu. Anh ấy đi cùng với cả phòng khoảng 15 người và ở Hà Nội. Hình như trong đoàn có một anh tên là Giang. Năm ngoái anh ấy có đi Yên Tử một lần và ngủ lại đó một đêm".

Cô gái cũng cho biết hôm đó cô mặc áo len vàng, áo khoác nâu buộc ngang hông, đồng thời thanh minh rằng cô tìm chỉ để "nói với anh ấy một câu thôi chứ không có ý định gì đen tối với anh ấy đâu".

Chỉ trong một ngày, nội dung topic này đã kéo dài 9 trang và trở thành chủ đề “nóng” nhất trên webtretho. Những người phản hồi hoặc cảm động trước tình cảm lãng mạn của cô gái, hoặc khuyên cô đừng hy vọng. Một vài người hành hương chùa Yên Tử vào ngày đó cũng lên diễn đàn chia sẻ thông tin với hy vọng giúp cô gái nhưng không có kết quả.

Nhưng thật là may mắn, đúng vào lúc 11h49 ngày 14/2, một nick tuyên bố đã tìm thấy chàng trai. 12 giờ 7 phút, cô gái xác nhận đó chính là người cô muốn tìm. Những người theo dõi topic đều bất ngờ và phấn khởi bởi giữa đáy bể đã có người mò được kim, lại đúng vào ngày lễ tình yêu.

Theo Đất Việt

@Chíp ơi Thứ 7 đi Yên Tử đi chị =)):D<:p
 
497
0
0

Mẹ Hải Tâm

New Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

Em chào cả nhà ạh!
Tết em ở quê suốt nên chẳng đi đc đến đâu, mấy lần nhà mình tân niên với đi về quê em chẳng đi đc. Gato với các chị em nhà mình quá
Lâu nay em vào nhà chỉ ngồi đọc và xem mọi người viết gì thui và em lười pots bài quá.(không bít bệnh này bị lây từ đâu ạ)
Trưởng làng ới ời, chị chuyển ủng hộ em chuyến đi Bắc Giang 200k với ạ(em qua gửi chi sau ạ)
Mới lại nhà mình ai đi Bắc Giang em theo với ạ.
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

Xin phép nhà Hải Phòng cho em nhờ tí ah.
@Aslan: chị ơi cho em hỏi nhờ chị một chút, em đang tìm số liệu về hàng không nhưng trong bảng số liệu có từ đỏ đỏ em không biết là gì, chị chỉ giúp em với, em đang cần gấp lắm ah.
Em cảm ơn chị nhiều

Năm Điều hành CHC
Lần chuyến Tăng trưởng
2005 10,534 100
2006 11,146 106
2007 12,315 110
2008 13,944 113
2009 15.117 108
 
631
0
0

Aslan

New Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

Xin phép nhà Hải Phòng cho em nhờ tí ah.
@Aslan: chị ơi cho em hỏi nhờ chị một chút, em đang tìm số liệu về hàng không nhưng trong bảng số liệu có từ đỏ đỏ em không biết là gì, chị chỉ giúp em với, em đang cần gấp lắm ah.
Em cảm ơn chị nhiều

Năm Điều hành CHC
Lần chuyến Tăng trưởng
2005 10,534 100
2006 11,146 106
2007 12,315 110
2008 13,944 113
2009 15.117 108
Em hỏi từ đỏ đỏ thôi đúng không (chứ hỏi số liệu thì giờ chị vẫn nghỉ làm ôm Simba) CHC:là cất hạ cánh. Đây là số liệu của điều hành bay, bay lên là 1 lần cất, đáp là 1 lần hạ (sở dĩ chị phải giải thích thế vì 1 chuyến bay tính là 2 lần 1 lần cất và 1 lần hạ).
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top