Ðề: 11.11 (Bừa) Chúc mừng Sinh Nhật anh Bừa
Em Cam làm quả chúc trực tiếp luôn tại bàn à @};-@};-
Ke ke bác BỪA đâu rồi, vào thông báo thời gian, địa điểm đi để chị em còn thu xếp việc nhà tới dự chứ nhỉ:cstt07:
BÁO CÁO CẢ NHÀ
Bừa em định đáp lại thịnh tình của các bác bằng cái nút cảm ơn kia thôi, nhưng vì Nát ép em ghê quá, với lại hôm nay "tự dưng" có 1 ng bạn bảo rằng sẽ tặng SN em bằng 1 chầu quan họ Bắc Ninh xịn.
Trời đất... nhận được cái tin này mà vợ chồng em cứ ngẩn ngơ...thế này thì trốn làm sao được, sau hồi suy nghĩ cuối cùng vợ em bẩu:
- Thôi thì thế này: dù gì thì gì "Bố mày" bây giờ cũng là người mang tiếng rồi... à quên nổi tiếng rồi, nhân tiện SN mình làm phát cho cồn nó nổi luôn, không thì chí ít nó cũng phải bằng anh bằng em.
Lấy tiêu chì là phải:
- Tưng bừng như Nát.
- Bát ngát như Cam.
- Hoành tá tràng như Bảo,
- Chao đảo như Ku....Rõ chưa???? :>
Nghe lời vợ em nên hôm nay em quyết định đánh 1 cái công văn hỏa tốc:
Kính mời các bác đúng 18h30 ngày 11/11 đến quán
www.tuhai.com.vn ăn BRB và đung đưa theo làn quan họ ạ.
Các bác cố gắng bớt chút thời gian vàng ngọc đến với em nhé, vì sang năm em về hưu mất rồi.
Cảm ơn các bác!!! :x