11.12.2010 - Siêu OFFLINE CSTT mọi miền tại Đà Nẵng.

3
0
0

ngaymoinanglen

New Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: 11.12.2010 - Siêu OFFLINE CSTT mọi miền tại Đà Nẵng.

em mới vào cả nhà cho em ọp cùng với nhé
cảm ơn cả nhà!!!!!!!!
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: 11.12.2010 - Siêu OFFLINE CSTT mọi miền tại Đà Nẵng.

Thấy chưa, SCP quăng 1 phát bà con lao vào rào rào. Off vào dịp Great Sale thì chắc thuê luôn cái sảnh của mấy nơi đó, rồi SCP cho mượn mấy cái lều mà lần trước định ngủ ở biển Đà nẵng á.
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: 11.12.2010 - Siêu OFFLINE CSTT mọi miền tại Đà Nẵng.

CHUYỆN NHẶT​
(Phóng sinh trong chuyến đi Đà Nẵng)​


Hôm đó mấy anh em chúng tôi đang ngồi chén chú chén anh tại nhà hàng “Trần” TP Đà Nẵng
Bỗng từ phía ngoài có 1 bóng hồng đi vào
Rồi hai
Rồi ba...






Câu chuyện thời sự của chúng tôi đang nổ như ngô, bỗng tất thảy đều tắt lịm dõi theo từng bước đi của những người đẹp.


Thế rồi chúng tôi bắt đầu ì xèo bàn tán, thằng thì bảo đây chắc là đoàn làm phim, thằng thì… đây là hội nhiếp ảnh..vvvv. Tôi thì quả quyết nhìn trang phục cổ trễ, quần lửng thông thoáng thế kia chắc chắn là hội người mẫu rồi.
Ngồi gần phía chúng tôi nhất có lẽ họ là 2 vợ chồng, trông họ thật đẹp đôi, cô vợ chăm chú tết tóc gài hoa cho con, anh chồng đẹp trai dáng dấp như diễn viên điện ảnh.



Vẫn cầm cốc bia trên tay, thằng Nát bạn tôi thao thao kể:
- Thằng cha đeo kính ý, chính là bạn của bạn tôi, trước là diễn viên điện ảnh sau làm tổng đạo diễn chương trình song phi cùng thần tượng, cô vợ đợt đấy tham gia dự thi chương trình thấy ông này đẹp zai qua…. thế là mê rồi lấy luôn ông này, song phi 3 năm 2 đứa.




Công nhận thằng bạn nói đúng, tầm cỡ tổng đạo diễn nhìn có khác, cao ráo đẹp zai bảo sao các cô người mẫu cứ nghe răm rắp.


Tôi và mấy thằng bạn bỏ cả bia rượu ngồi ngẩn ngơ xem những người đẹp tạo mẫu, họ diễn, họ chụp ảnh, nhìn họ mà mấy thằng tôi rãi cứ chảy ròng ròng.


Cô người mẫu trông cô mới đẹp làm sao nét mặt nhính nhảnh nhưng cũng đầy chất suy tư.
- Tôi thích cái chất nghệ sỹ của cô ta quá ông ạ. Tôi nói với thằng bạn


- Tôi thì thích cái em có khuôn mặt 8x kia cơ. Nhìn nước da và mái tóc kia chắc chắn là gái Hà Nội rồi. Để tôi sang làm quen xem sao..
.....
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: 11.12.2010 - Siêu OFFLINE CSTT mọi miền tại Đà Nẵng.

















 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: 11.12.2010 - Siêu OFFLINE CSTT mọi miền tại Đà Nẵng.

Còn tôi...

Thấy cô người mẫu đang loay hoay với cái nem, tôi cũng quyết định sang làm quen.


- Chào em!!!


- Ô.. chào anh ạ.
- Anh thấy em cứ loay hoay mãi với cái nem cuốn thế, anh sang giúp em 1 tay được không??
- Dạ vâng, may quá ạ, em đang không biết quấn nó dư lào


- Đây quấn như thế này. Vừa làm tôi vừa hướng dẫn em, rồi cả dạy em cách chấm.
- Tất cả các món có hình thỏi đều phải chấm dọc.
- À thế ạ. Thế mà ở nhà em tuyền ngang.
- Thế em đi đâu và sao lại ngồi ăn 1 mình thế này.??
- Dạ, không ạ. Kia là con em, còn đứng sau lưng anh là chồng em.




Ôi chết cha. Vừa ngoảnh lại phía sau, ngước nhìn. Một người đàn ông to cao, đậm chất bụi, lừ lừ nhìn tôi.
Tôi vội vàng chào người mẫu rồi cáo lui… Thì ra là….cô ta có chồng rồi.


Thất vọng trở về bàn, thì thấy LG đang tụm đầu quán triệt với mấy anh em.
- Các em cần phải rút kinh nghiệm, nếu cứ thế này thì chẳng ra làm sao cả. Vừa vào Đà Nẵng được 1 hôm mà các em đã thế này, vậy ở đây vài 3 hôm hoặc giả thử CSTT có mở cơ sở 2 trong này thì ai dám cử các em vào nữa. Mình phải chấp hành nghiem nội quy 3 không (Không cờ bạc, không rựợu chè, không trai gái.
- Vâng, bọn em sẽ cố gắng chơi 1 nửa thôi ạ.








- Thôi giờ ra mời vợ, rồi mấy cô người mẫu nữa sang đây, xin lỗi người ta rồi cùng ăn cho vui


Và thế là cả chúng tôi cả các cô người mẫu cùng nâng cốc.


Riêng tôi thì.. thế này đây. Sữa loãng và rau xanh.!!


Vừa ăn vừa nhìn bóng dáng thấp thoáng cô người mẫu đi ra. Cầm cái nem trên tay mà tôi cũng bần thần bối dối chẳn biết chấm vào đâu.

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Trả lời: 11.12.2010 - Siêu OFFLINE CSTT mọi miền tại Đà Nẵng.

Sợ quá, hôm qua em SCP quăng bom, hôm nay bác Bừa cho nổ nguyên tử :p .

Vụ này chị quyết tâm bon chen à nha :D
Vụ này hôm nay chốt xong rồi chị nhe, giờ đang bàn tiếp vụ off Phú Quốc nữa cơ :D :cstt09: .
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Trả lời: 11.12.2010 - Siêu OFFLINE CSTT mọi miền tại Đà Nẵng.

Em có quăng cái gì đâu nhỉ

Nhà mình sang ngày nào em viết thư đề nghị great sale ngày ấy , nhá .
E
SCP viết thư đề nghị great sale ngày nào muathu theo CSTT sang off ngày đấy, bệnh này lây rất nhanh, Ong còn bảo em thích off và đi suốt thôi :)
 
1,467
0
36

Pokiona

Active Member
Ðề: 11.12.2010 - Siêu OFFLINE CSTT mọi miền tại Đà Nẵng.

Ôi, đợt này mới đi làm lại đúng dịp cuối năm em bận quá. Giờ vào mới thấy nhà mình lắm kế hoạch ọp ẹp thế. Huhu. Em là đăng ký bon chen vụ off Sing nhá chị SCP nhá. Lại còn Phú quốc nữa ạ? Hức hức, huhu, bao giờ cho đến bao giờ, em lôi được hết mấy cái đuôi của em... Thèm ơi.
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: 11.12.2010 - Siêu OFFLINE CSTT mọi miền tại Đà Nẵng.

SCP viết thư đề nghị great sale ngày nào muathu theo CSTT sang off ngày đấy, bệnh này lây rất nhanh, Ong còn bảo em thích off và đi suốt thôi :)
Ôi, đợt này mới đi làm lại đúng dịp cuối năm em bận quá. Giờ vào mới thấy nhà mình lắm kế hoạch ọp ẹp thế. Huhu. Em là đăng ký bon chen vụ off Sing nhá chị SCP nhá. Lại còn Phú quốc nữa ạ? Hức hức, huhu, bao giờ cho đến bao giờ, em lôi được hết mấy cái đuôi của em... Thèm ơi.
Công nhận lây quá quá nhanh và chưa có thuốc đặc trị ;) . Nghĩ đến 1 ngày nào đó màu áo chuối CSTT sẽ hiện diện ở Sing mà háo hức quá đi; Ai chưa có hộ chiếu làm liền đi nhe, SCP hô phát là lên đường lun :cstt09: .
 
Top