11.12.2010 - Siêu OFFLINE CSTT mọi miền tại Đà Nẵng.

1,416
0
36

MomMi

Active Member
Ðề: 11.12.2010 - Siêu OFFLINE CSTT mọi miền tại Đà Nẵng.

eo ôi, đúng là Siêu offline, em thèm quá,thèm quá.
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: 11.12.2010 - Siêu OFFLINE CSTT mọi miền tại Đà Nẵng.

Muathu xin báo thực đơn và chi phí buổi off để nhà mình chuẩn bị

Thực đơn:
1. Nộm rau càng cua
2. Ngêu hấp
3. Tré
4. Cá chìa Vôi nướng
5. Mực cơm chiên mắm
6. Cá Chình om dưa ăn với bún (món ăn no)
7. Tráng miệng đặc sản bánh Hội An (bánh Ít, bánh đậu xanh, bánh Cầu Vồng). Me Vung ủng hộ, cảm ơn em nhiều nhé.
8. Thức uống các loại

Ngoài ra có cháo Hải sản cho các con nhỏ.

Âm thanh nhà hàng free, đàn Organ Phú Cường phụ trách cũng free.

Địa điểm: Ocean Club đường Sơn Trà- Điện Ngọc. Từ cầu sông Hàn thẳng sang đường Phạm Văn Đồng chạy ra đến đường Sơn Trà- Điện Ngọc rẽ trái 100m ngay cạnh bãi biển.

Kinh phí buổi off: mỗi thành viên 200K, trẻ em free. Nhà mình chuyển khoản vào tài khoản em Susu1811 (Susu ơi em post tài khoản của em lên để nhà mình chuyển em nhé)

Về Khách Sạn: sau khi đã khảo sát rất nhiều khách sạn dọc bãi biển, vào tận phòng xem chốt lại nhà mình sẽ ở KS Sea Wonder cách địa điểm off 200m phòng rộng sạch và mới, từ KS sang chợ Hàn khoảng 30-40K Taxi.

Giá như sau:
1. Phòng 5 người 500K rất rộng
2. Phòng 3 người 400K
3. Phòng 2 người 300K

Nếu nhà mình ở hết 2 tầng 1 và 2 tổng cộng có:
1 phòng 5 người
7 phòng 3 người
3 phòng 2 người

KS sẽ lấy giá 350K/phòng cho hai tầng gồm 11 phòng được ở 32 người ở không kể trẻ em dưới 6 tuổi. Tiền trên chưa bao gồm ăn sáng. Thời gian nhận trả phòng có thể sớm muộn tí cũng ok vì không phải mùa cao điểm.


Nhà mình xem có gì không ổn nhắn muathu nhé, theo dự báo thời tiết hôm đó Đà Nẵng sẽ không có mưa, Đà Nẵng hiện nay cũng không lạnh, biển cũng không lạnh lắm, tuy nhiên các con thì phải mang đầy đủ áo ấm, tất ...Hy vọng thời tiết sẽ ủng hộ nhà mình, mong gặp cả nhà lắm lắm
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,080
0
0
Ðề: 11.12.2010 - Siêu OFFLINE CSTT mọi miền tại Đà Nẵng.

Mùa thu ơi cho em xin cái giờ xuất phát đi QN để em còn bàn tiếp ạ. Bối nhà em bị đau mắt, viêm kết mạc, mắt sưng vù ,mấy hôm nay giữ con ở nhà đang mong con khỏi để kịp đi, kg biết sẽ ra sao. Chị nhận được đồ em gửi vào rồi chứ ạ >?
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: 11.12.2010 - Siêu OFFLINE CSTT mọi miền tại Đà Nẵng.

Mùa thu ơi cho em xin cái giờ xuất phát đi QN để em còn bàn tiếp ạ. Bối nhà em bị đau mắt, viêm kết mạc, mắt sưng vù ,mấy hôm nay giữ con ở nhà đang mong con khỏi để kịp đi, kg biết sẽ ra sao. Chị nhận được đồ em gửi vào rồi chứ ạ >?
Í quên báo em chị nhận được đồ rồi thanks em, ngày đi giờ đi chị post bên đi trường 7h30 tập trung 8h xuất phát, mong Bối Bối chóng khỏi mắt để còn vào Đà Nẵng.
 
10,190
30
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 11.12.2010 - Siêu OFFLINE CSTT mọi miền tại Đà Nẵng.

Trg BTC mua thu ơi: Xếp lịch cho mấy chị em 1-2-3-4-5 +2 xin một đến hai tiếng tĩnh lặng dành riêng cho nhau nhé. Chị nhìn ra chỉ có trc giờ off thôi nhỉ.

Tiếc lắm cuối tuần này bs Hiếu cũng vào ĐN nhưng mổ ở ĐN thứ 6, còn thứ bảy thì mổ ở SG , Tâm Đức nên đành chiu.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: 11.12.2010 - Siêu OFFLINE CSTT mọi miền tại Đà Nẵng.

Dạ, báo cáo buổi "tập" hôm qua đây ạ :D

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: 11.12.2010 - Siêu OFFLINE CSTT mọi miền tại Đà Nẵng.

Tài khoản nhận tiền :
Tô Vân Anh - 0041000357359 VCB Đà Nẵng
Khi ck nhớ note tên thành viên hoặc PM giúp em. Cám ơn cả nhà ạh.

Danh sách đã nhận ck
Sài gòn
1. Saomai
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: 11.12.2010 - Siêu OFFLINE CSTT mọi miền tại Đà Nẵng.

Em gửi nhà mình danh sách 1 số bài hát tập thể vui tươi, tình cảm. Cả nhà nghe nhé!

1. BỐN PHƯƠNG TRỜI
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=6eqCXBqjl9

Bốn phương trời ta về đây chung vui

Không phân chia giọng nói tiếng cười

Cùng nắm tay ta kết đoàn thân ái

Trao cho nhau những gì thiết tha

Trao cho nhau những gì ước mơ


2. TÔI YÊU
ST: Phương Uyên

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=-1eL2grLmB
Tôi yêu bao con phố quen
Yêu cánh đồng
Yêu hạt lúa thơm
Yêu cơn mưa rơi trước hiên
Yêu nắng dài trên tà áo em bay
Hằng ngày cà-phê trước thềm. yai a í a
Bạn bè hàn huyên suốt ngày

Tôi yêu người Việt Nam này
Cả trong câu hát ca dao
Tôi yêu người Việt Nam này
Cười vui để quên đớn đau
Tôi yêu người Việt Nam này
Mẹ ơi con mãi không quên
Ngàn nụ hôn trong tim
Dành tặng quê hương Việt Nam

Tôi yêu quê hương đất trời
Kia núi đồi, đây dòng nước trong xanh
Tôi yêu phiêu du khắp trời
Yêu những người thân của tôi!
Ruộng đồng màu xanh ngút ngàn. Ya í a í a
Một bầy trẻ thơ nói cười
Tôi yêu người Việt Nam này
Cả trong câu hát ca dao
Tôi yêu người Việt Nam này
Cười vui để quên đớn đau
Tôi yêu người Việt Nam này
Mẹ ơi con mãi không quên
Ngàn nụ hôn trong tim
Dành tặng quê hương Việt Nam

Tôi yêu Nha Trang, Vũng Tàu
Bao mái chùa
Yêu dòng nước trong xanh
Tôi yêu phiêu du khắp trời
Bên những người thân của tôi
Ruộng đồng màu xanh ngút ngàn. Ya í a í a
Một bầy trẻ thơ nói cười

Tôi yêu người Việt Nam này
Cả trong câu hát ca dao
Tôi yêu người Việt Nam này
Cười vui để quên đớn đau
Tôi yêu người Việt Nam này
Mẹ ơi con mãi không quên
Ngàn nụ hôn trong tim
Dành tặng quê hương Việt Nam

3. HÃY HÁT LÊN
ST: Vũ Quốc Việt

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=9uulM8Kr8U
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=C5Ew_gFnVj

Gió vẫn còn gọi mùa thu đến khắp trời.
Nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời.
Này anh ơi xin người chớ lo âu vì cuộc đời còn bao nắng ấm.
Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng biển chiều
nước vẫn còn một màu xanh biếc thuở nào.
Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi trôi hoài về biển lớn.

ĐK: Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết.
cùng hát lên nào lời mình muốn nói.
Cùng hát lên đi cho đêm vui khắp trời và ngày thêm ước mơ.
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,
và lối đi về gập ghềnh ai biết.
Cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui.

Gió vẫn còn gọi mùa thu đến khắp trời.
Nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời.
Này anh ơi xin người chớ lo âu vì cuộc đời còn bao nắng ấm.
Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng biển chiều
nước vẫn còn một màu xanh biếc thuở nào.
dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi trôi hoài về biển lớn.

ĐK:

Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết.
cùng hát lên nào lời mình muốn nói.
Cùng hát lên đi cho đêm vui khắp trời và ngày thêm ước mơ.
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,
và lối đi về gập ghềnh ai biết.
Cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui.


4. MẶT TRỜI BÉ CON
ST: Trần Tiến

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=M0NEQRs24g

Ngoài kia có cô bé, nhìn qua khe, nghe tiếng đàn của tôi
Ngoài kia có chú bé, trèo cành me, mắt xoe tròn lắng nghe
Đàn tôi hát câu gì, mà sao cô bé cười, ngộ ghê
Đàn tôi hát câu gì, mà sao chú bé ngồi, mơ màng
Hạnh phúc quá đơn sơ, đời tôi đâu có ngờ
Từng đêm cô bé chờ, như chờ từng giấc mơ
Ngày xưa cũng như bé, tuổi còn thơ, tôi vẫn thường trộm nghe
Nhà bên có anh lính, rời xa quê, hay chơi đàn rất khuya
Đàn anh đã cho tôi, trời xanh như ước mơ, tuổi thơ
Đàn anh đã cho tôi, dòng sông mang cánh buồm, khát vọng
Tuổi thơ đã đi qua, giờ đây hát bên em
Từng đêm đứng quanh tôi, những mặt trời bé con ...

Ngày bé, vé không có, chẳng ai cho, tôi vẫn thường trộm nghe
Nhà bên, có anh lính rời xa quê, vẫn chơi đàn rất khuya
Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi, còn đâu
Còn mưa đến bao lâu, mà sao em vẫn chờ, vẫn đợi
Hạnh phúc quá đơn sơ, đời tôi đâu có ngờ
Từng đêm em vẫn chờ, vẫn chờ đợi dưới mưa
Hạnh phúc vốn đơn sơ, đừng quên các em thơ
Ngày đêm vẫn ngóng chờ, những mặt trời bé thơ


5. HÃY ĐẾN VỚI CON NGƯỜI VIỆT NAM TÔI
ST: Xuân Nghĩa

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=v28zx-g8BE

Này bạn thân nơi năm châu bốn phương, Việt Nam đất nước chúng tôi xin chào. Ngày nào còn chìm trong khói bom, mà giờ đây cất cao lời ca vang.
Hà nội thủ đô con tim dấu yêu. Ngược xuôi phố xá đã vui thêm nhiều. Tàu vào Nam rộn vang tiếng ca. Ngàn bàn tay vẫy nhau chào tương lai.
Sài Gòn hôm nay bao nhiêu đổi thay. Hoà theo sức sống với bao công trình. Từ bàn tay cùng nhau đắp xây, để giờ đây chúng tôi gọi mời.
Hãy đến với những con người Việt Nam tôi. Đến với quê hương đất nước thanh bình. Đến với tết đón giao thừa ngày ba mươi. Với những chiến công mùa xuân năm ấy.
Quê hương tôi đây đã sống hôm qua. Quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay. Quê hương tôi đây sẽ mãi mai sau. Vang danh non sông trái tim Việt Nam.
Một ngày cha ông vang danh núi sông. Một ngày đất nước đứng lên thanh bình. Ngày dựng xây cùng bao cánh tay. Ngày hôm nay bước lên cùng anh em.
Mảnh đạn năm xưa gieo trên đất nâu. Giờ đây đã hoá những thân lúa vàng. Gởi vào trong từng trang sách thơ, chờ tương lai trái tim mỉm cười.

6. MỘT TRÁI TIM MỘT QUÊ HƯƠNG
ST: Phạm Trọng Cầu

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=NhUwH-_CfW

Một trái tim hồng tươi, Một Quê hương tuyệt vời, Dòng máu Cha vừa cho
Tổ quốc Vua Hùng cho. Một trái tim tự do, Lời quê hương ta đó, Lời nói cha mẹ cho, Lời trái tim tự do.

Lúc em ra chào đời
Mẹ cho một trái tim để yêu
Líu lo ca lời đầu
Quê hương trong lòng đó em
Có nghe tim rộn ràng
Tình yêu đầu tiên vừa đến
Tiếng Quê hương nồng nàn
Cho em khung trời ước mơ
Tiếng ru đưa vào đời
Mùa xuân vừa đến trên vành nôi
Chiếc nôi to từng ngày
Cho em vươn rộng cánh bay
sống yêu thương mọi người
Cuộc đời cùng em ca hát
Lúc tim em ngừng đập
Quê hương nhớ hoài đó em...

7. MẮT NAI CHA CHA CHA
ST: Sỹ Luân

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=9U8iyvB590

Một nụ hồng một nụ hồng tặng cho mắt nai
Em thơ ngây bước đi trên con đường về
Một nụ hồng một nụ hồng tặng cho mắt nai
Trông xinh xinh em thướt tha màu áo trắng tinh
Mới có hôm nào em còn thơ ngây
Bước trên con đường quen thuộc tới trường
Thế nhưng bây giờ em đã khôn lớn và
đáng yêu đáng yêu đáng yêu....
Từng nhịp từng nhịp từng nhịp theo bước chân
Em tung tăng hát ca trên con phố này
Thì một người một người ngồi mãi thẫn thờ
Và ngày ngày đợi chờ bóng em đi qua
Mới có hôm nào em còn nơi đây
Thế nhưng bây giờ em đã xa rồi
Để tôi một mình ngồi nơi đây chờ bóng ai
(ai ai ai ai....................mãi)

Mắt nai ơi xin đừng đi nhé em
Mắt nai ơi xin đừng xa cách tôi
Dù cho ngày tháng qua đi,qua những
phong ba,tôi vẫn ngồi mãi nơi này .
Mắt nai ơi xin đừng đi cha cha
Hát vang lên oh là la cha cha
Nào ta cùng bước cha cha cha
Nào ta cùng hát cha cha cha
Cùng vui ngày tháng mộng mơ....

Rap:
Em xinh tươi như bông như hoa
Cho ai kia ngất ngây tâm hồn
Một ngày nhớ một ngày mong
Đêm lại về thao thức bâng khuâng
Con tim ai khát khao đợi chờ
Trong cõi lòng ôm mối tương tư
Cô bé ơi cô bé ơi ! Cô bé cô bé ơi....

Cười đi em nhé oh la oh cha cha cha
Cười đi em hỡi oh la oh cha cha cha
để anh theo với...

8. ÔI CUỘC SỐNG MẾN THƯƠNG
ST: Nguyễn Ngọc Thiện

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=PdCB6vTIWn

Có chú chim non nho nhỏ
Cất tiếng líu lo như muốn ngỏ
Buổi sáng quanh ta như xao động
Như bầu trời xanh ươm ước mơ.
Này chú chim ơi cho nhắn gởi
Lời hát tin yêu trong trái tim mọi người
Cuộc sống hôm nay tuy vất vả
Nhưng cuộc đời ơi ta mến thương.
Ta đã nghe trong tiếng cười đường tương lai đang rực rỡ
Ta đã nghe trong tim mình
Lời yêu thương của con người
 
122
0
0

Nhân Ái

New Member
Ðề: 11.12.2010 - Siêu OFFLINE CSTT mọi miền tại Đà Nẵng.

Dạ, báo cáo buổi "tập" hôm qua đây ạ :D

Hôm qua đến nhà Bác LG lấy Bánh kẹo, đi đón con ... kết hợp vài việc, nên về muộn quá. Không đến tham dự được.
Xin lỗi nhé! Hẹn gặp ở ĐN.
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: 11.12.2010 - Siêu OFFLINE CSTT mọi miền tại Đà Nẵng.

Còn đây là một số bài hát thiếu nhi rất hay. Các bố mẹ cho các con nghe để cùng hát ạ :)

ƯỚC MƠ HỒNG
ST: Phạm Trọng Cầu

Cuộc sống cho em bao ước mơ hồng
Cho em bao khát vọng và tình yêu mênh mông
Tuổi thơ đã cho em yêu tiếng ca học trò
vang khắp nẻo đường bay qua phố phường
Ôi tiếng hát ngàn mến thương.

Như chim sơn ca hát trên cao xanh bao la,
tiếng chim sơn ca, tiếng chim bay xa,
tiếng ca vui vào mọi nhà.

Em như hoa xuân,
ngát hương thơm tràn lòng người,
Sắc hương tưng bừng,
lá hoa reo mừng đón mùa xuân sang.

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=0pQy-d5jOY

NÓI VỚI EM
Thơ: Vũ Quần Phương
Nhạc: Minh Trang

Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
Sẽ được nghe nhiều tiếng chim bay
Tiếng lích chích chim sâu trong lá
Con chìa vôi vừa hót vừa bay

Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
Sẽ được nhìn thấy các bà tiên
Thấy chú bé đi hài bảy dặm
Quả thị thơm cô Tấm rất hiền

Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
Đã nuôi em khôn lớn từng ngày
Tay bồng bề sớm khuya vất vả
Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay.

http://sannhac.com/mp157962/Neu-nham-mat-Noi-voi-em-a_time_for_us.htm

NHƯ MỘT HÒN BI XANH
ST: Trịnh Công Sơn

1 - Như một hòn bi xanh
Trái đất này quay tròn
Căn nhà ta nằm nhỏ
Trong lòng một quê hương

ĐK :
Này em trong mỗi con tim
Nhớ mang quê hương của mình

2 - Như một hòn bi xanh
Trái đất này quay tròn
Đất già cho đời trẻ
Nên đời được yêu luôn

(ĐK)

3 - Như một hòn bi xanh
Trái đất này quay tròn
Nơi này ta cùng gặp
Những ngày buồn vui chung

(ĐK)

4 - Như một hòn bi xanh
Trái đất này quay tròn
Vô tình ta cùng chọn
Nơi này làm quê chung

(ĐK)

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ALjKTWoMCB
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: 11.12.2010 - Siêu OFFLINE CSTT mọi miền tại Đà Nẵng.

Thông báo nhà mình trời Đà Nẵng trở lạnh nhà mình mang theo áo ấm nhé, nhưng cũng không cần áo bông dày đâu áo ấm nhẹ khăn quàng cổ là OK.
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: 11.12.2010 - Siêu OFFLINE CSTT mọi miền tại Đà Nẵng.

Sau khi làm việc lại với KS ....KS đồng ý giá giảm một chút như sau:

1. Phòng 5 người 500K rất rộng (3 giường đôi)
2. Phòng 3 người 350K (Một giường đôi và một giường đơn)
3. Phòng 2 người 300K (Một giường đôi)

KS Sea Wonder địa chỉ An Cư 3, Sơn Trà, Đà Nẵng. Thực ra địa chỉ thì thấy khó tìm nhưng mọi người cứ nói Taxi chở sang đường Phạm Văn Đồng thẳng ra gần đến biển nhìn sang bên trái sẽ thấy Sea Wonder. Số điện thoại KS 0511.3945222/0511.3506143.
Khi nhận phòng nhớ nói phòng do Lý đặt cho Chia Sẻ Tình Thương cả nhà nhé.

Số điện thoại Taxi tại Đà Nẵng:

Mailinh: 0511.3565656
VinaSun: 0511.3686868
Taxi sân bay: 0511.3727272

Tại KS Sea Wonder có dịch vụ cho thuê xe máy:
- Xe Trung quốc 70K/ngày 7h sáng đến 5h chiều, 24/24 120K khách tự đổ xăng.
- Xe Nhật: 120K/ngày 7h sáng đến 5h chiều, 24/24 180K khách tự đổ xăng.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: 11.12.2010 - Siêu OFFLINE CSTT mọi miền tại Đà Nẵng.

Mùa Thu ơi, nhà HP lấy 1 phòng 5 + 1 phòng 3 nhé :x:x
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: 11.12.2010 - Siêu OFFLINE CSTT mọi miền tại Đà Nẵng.

Đặt giúp em một phòng đôi ạ, cảm ơn chị
 
439
0
0

Thảo Gấu

New Member
Ðề: 11.12.2010 - Siêu OFFLINE CSTT mọi miền tại Đà Nẵng.

chị muathu ơi, đặt cho em 1 phòng đôi nhé. Em bay chuyến 19h ngày thứ 6, kiukiu chị nhiều nhiều!
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: 11.12.2010 - Siêu OFFLINE CSTT mọi miền tại Đà Nẵng.

Ngày chủ nhật nhà HP muốn đi Hội An thì có kịp không Mùa Thu ơi? Nếu được thì em có thể hỏi thuê xe giúp chị luôn được không. Vất vả 1 tý em nhé. Tặng hoa động viên em này @};-@};-@};-@};-@};-
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: 11.12.2010 - Siêu OFFLINE CSTT mọi miền tại Đà Nẵng.

Tài khoản nhận tiền :
Tô Vân Anh - 0041000357359 VCB Đà Nẵng
Khi ck nhớ note tên thành viên hoặc PM giúp em. Cám ơn cả nhà ạh.

Danh sách đã nhận ck
Sài gòn

1. Saomai - 200k

Đà nẵng
1. Mùathu - 400k
2. MẹSubim - 200k
3. Susu1811 - 200k
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: 11.12.2010 - Siêu OFFLINE CSTT mọi miền tại Đà Nẵng.

Kịp chị ạ Hội An thì đi về đêm đẹp hơn nhiều nhưng nếu chưa đi thì đi ngày cũng nên đi chị ạ, xe chị yên tâm, me Vung có xe quen giá khá mềm 16 chỗ hoặc Đà Nẵng em cũng quen, từ Đà Nẵng vào Hội An khoảng 30' xe ô tô chứ mấy, về phòng KS cả nhà yên tâm mùa này Đà Nẵng vắng khách mà nên tới lấy phòng lúc nòa cũng OK muathu và Baoduy_susu đã làm việc với KS rồi chỉ cần nói khách thuộc đoàn CSTT là OK.
 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: 11.12.2010 - Siêu OFFLINE CSTT mọi miền tại Đà Nẵng.

Mấy hnay ĐN mưa rồi chắc cuối tuần sẽ tạnh ráo nhà mình nhỉ
Chị muathu ơi, có gian hàng bánh đậu xanh Hội An gây quỹ ko ạ, món bánh đấy ngon quá đi thôi
 
Top