Con cảm ơn các cô các bác các em đã chúc mừng sinh nhật con ạ :x
Con phát hiện ra cứ đến sinh nhật con là mẹ hay phải đi công tác, năm nay cũng thế nên khi VNA báo delay 2 anh em đã rất sung sướng, chỉ tiếc báo muộn quá nên con không được tham gia Trung thu ý nghĩa ở Chùa Đồi cùng nhà CSTT.
Năm nay đã lớn hơn rồi con sợ mẹ vất vả không muốn tổ chức sinh nhật ở lớp nữa. Con chỉ định tổ chức sinh nhật nhỏ nhỏ trong gia đình cùng ông bà nhưng em Tôm đã le te đi mời hết các bạn trong xóm và mẹ con cũng sẽ làm bánh sinh nhật nên con mời các cô bác các em tối nay đến nhà cùng thổi nến mừng con tròn 9 tuổi ạ :x