Me DiemNgoc
New Member
Em thấy buòn và thất vọng quá đi mất , 2 ngày nay cả nhà bị lên quai bị , sốt + mặt mũi thì sưng húp . Hàng quán thì đóng cửa , cuối năm mà cứ như thế này thì không biết kiểu gì . Buồn quá đi mất , nhắn tin đòi nợ tiền hàng , đứa mà luôn miệng vợ chồng tôi quý bà lắm đấy . Hu hu , cái điệp khúc hẹn nay rồi lại mai . Hôm đầu đến ngày hẹn trả thì nó bảo anh trai nó bị tai nạn chết tại chỗ , nó về quê mấy hôm nữa về trả 1 thế , 1 tuần sau em hỏi thì nó bảo em quá đáng , bảo em cửa quyền , thiếu thì thiếu nhiều chứ thiếu gì mấy triệu bạc mà đòi , sợ nó chạy mất à ? 100tr nó cũng trả đc huống chi mấy triệu . Em tức lắm nhưng vẫn phải ngọt nhạt , lại hẹn tiếp 1 tuần nữa . Ok , thì 1 tuần và đến ngày hẹn thì bảo chị đang bận bốc mộ cho bà nội , tối về chị cầm lên . Hôm sau em đt thì bảo chị đang ở quê xây mộ cho mẹ đẻ chị , mai chị mang lên . Hôm nay sau 1 hồi vòng vo thì thằng chồng nó nt bảo vì nợ của em mà anh vừa tát nó 2 cái . Anh hứa 2 hôm nữa anh trả em 2tr còn đâu ra tết anh trả . Em bảo ko nói nữa vì em đang ốm , đòi nợ anh chị thấy nhục quá . Ha ha , nó nhắn tin lại bảo . Anh biết nhà em giàu lắm , lấy chồng giàu sướng thế ko giúp đc anh chị cái gì mà còn làm ghê quá . Em cố đòi thôi chứ nhà em thiếu gì tiền . Hu hu , tức chảy nước mắt các chị ạ , nghĩ lại em chả bao giờ làm gì hại ai , sống cũng chả để anh em nội ngoại phải chê trách . Vậy mà em toàn dính phải củ chuối thế này đây