Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn

235
0
16

1974

Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn

Khổ ghê, ì ạch mãi chả vào được diễn đàn, cứ bị out mãi, phải nhờ đến em Tyruoi confirrm hộ vụ bánh chưng và suất ăn, thế mà cuối cùng chẳng được ăn, Nhím thì ốm, ông bà về quê, chồng thì đi công tác đột xuất chả về đúng ngày để trông con cho vợ đi off gì cả. Cố gắng vứt Nhím ở nhà, chở thằng cu anh đi học xong thì xông thẳng tới chỗ off gửi tiền ăn cho em Hienvt, gửi 2 chú lợn béo, lấy bánh chưng của nhà chị Cáo, nói được dăm ba câu với mọi người rồi lại phải tất tả về nhà nấu cơm, đi đón con. Đúng là phụ nữ khổ thật, may là nhà em mới có 2 dứa, kiểu này chắc chả phấn đấu được 3 đứa như bác Loan, bác Tâm mất rồi, phục các bà chị của em lắm lắm.
Em vội về mà cứ tiếc ngẩn ngơ, tiếc không được giao lưu, buôn bán với mọi người, tiếc không được hát hò quậy phá, tiếc ... và tiếc nhất là không được thưởng thức nhiều món ăn ngon lành do chị Hà đi chợ.
Còn về chuyện đập lợn: Thú thật là em cứ thấy tiếc tiếc thế nào ý, lũ trẻ con nhà em cũng thế, nó cứ bảo "mẹ ơi sao không để nuôi nữa, lợn đẹp thế này con không muốn nó bị thịt đâu, con thương nó lắm". năm ngoái con lơn đất của Nhím nhà em bị rơi vỡ mất mà Nhím còn khóc mãi vì trông nó thương quá. Cõ lẽ nhà mình nghiên cứu cách chuyển sang loại lợn nhựa để còn tái sử dụng được em thấy có khi hợp lý hơn, tiết kiệm được một khoản đấy ạ. Đấy là ý kiến nhỏ của riêng nhà em thôi, còn các bác quyết thế nào em cũng hoàn toàn ủng hộ cả 2 tay+chân.
Hẹn gặp mọi người vào ngày 16/01 tới nhé, em phải phân công công việc trong gia đình ngày từ bây giờ luôn rồi đấy:D
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn

BTC xin thông báo tổng kết thu- chi của buổi off :

1- Tổng kết chi phí cho buổi OFF

* Thu tiền off của thành viên : 8,850 k

* Chi phí :
- Tiền trả nhà hàng : 10,926k
- Thuê loa đài, sân khấu : 1,000k
- Quà cho các bé + bóng, ruy băng : 400k
- Góc TE : Tượng, màu vẽ, sáp màu, sticker vvv : 260k
- OMM ủng hộ chi phí cắt chữ dán phông, logo sticker.

Tổng chi : 12,586

Thu – Chi = - 3,736k

Chi tiền lãi gian hàng BTC còn lại từ off Sắc Thu HN : 2,413k

Tiền off thiếu : 3,736 – 2,413 = 1,323k

PoohnKitty_vn đã ủng hộ toàn bộ số tiền thiếu 1,323k này cho BTC. Cảm ơn em đã giúp các chị “trút được gánh nặng” hì hì :x:-*

Nhân đây mecunlinh cũng xin phép được đề nghị cả nhà 1 việc. Trong các hoạt động chung như các chuyến đi hoặc các buổi off, gần ngày chốt danh sách, BTC luôn PM hoặc gọi điện đến từng người để yêu cầu confirm. Những thành viên đã confirm, nếu có việc đột xuất không tham gia được phải báo lại cho BTC ngay lập tức và cố gắng báo sớm để BTC kịp thời giảm suất ăn với nhà hàng, tránh tình trạng đến ngày off, người không đến, đồ ăn thừa lãng phí mà tiền thì thiếu buộc BTC phải tìm các cách “kiếm tiền” bù chỗ thiếu đó.
Các bạn cũng biết rằng tất cả các khoản tiền UH hoặc đấu giá là dành cho việc từ thiện, không bao giờ BTC được phép lấy tiền từ đó để bù chi phí off.

2- Tổng kết các gian hàng :
- Gian hàng đặc sản : 2,300k trong đó bưởi được bạn chủ topic UH cả vốn và lãi.
- Bánh chưng của Mẹ Cáo : 1,500k ( UH cả vốn + lãi )
- Bánh khúc cây noel của tổ bánh : 1,350k
- Bánh tại buổi off : 460k

Tổng tiền thu được : 5,610k. Số tiền này được UH Quì Châu @};-

3- Hàng đấu giá tại buổi off.
- Chai rượu XO 750ml do Aslan ủng hộ quĩ chung, bạn của Đồng Nát trúng ĐG : 2,500k
- Túi Maxx do Cungbonghe ủng hộ quĩ chung, Quang Anh trúng ĐG : 2,200k
- Huy hiệu do chủ quán UH Quì châu , Mường tè trúng ĐG : 810k
- Đồng hồ Hello Kitty do 291179 ủng hộ Quì Châu, Đồng Nát trúng ĐG : 2,000k
- Tiền 1000 yên của Khai Tâm, Bừa UH quĩ chung, Mẹ Cáo trúng ĐG : 899k

Tổng tiền Đấu giá : 5,599k ủng hộ quĩ chung
2,810k ủng hộ Quì châu


4- Tiền đập lợn : 15,500 k
Trong đó gồm cả tiền mặt của 1 số TV không tham dự được gửi đến và những người chưa có lợn nuôi nhưng muốn góp cám nuôi nhanh như sau :
- Mường tè : 500k
- Mequoctrung : 200k
- Xuka : 100k
- Mẹ Ngọclinh : 300k
- Cunbonghe : 500k
- Meyeuconhat : 500k
- Khai Tâm : 500k
- Bạn của thuyvuong : 200k
- 1 số nhân viên cty Than & KS : 500k

Cảm ơn cả nhà và nhất là các con đã tích cực xin bố mẹ tiền nuôi lợn trong cả năm qua, rồi lại rất hào hứng đập lợn tặng các bạn nghèo. Gửi các con :-*:-*:-* và các bố mẹ @};-@};-@};-@};-@};-
Toàn bộ số tiền trên đã được nhận tại
- Topic quỹ chung
- Topic đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An
- Topic tổng kết chương trình " Mình nuôi heo đất chia sẻ tình thương" sẽ chuyển sang hoạt động ở Quỳ Châu sau khi tổng kết xong chương trình.


Xin cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các bố các mẹ.

Chuyện bên lề: Sáng sớm hôm off Hà mecunlinh nói rằng chị ơi thôi ko làm nữa, mệt quá rồi. Vâng BTC đã phải vất vả quá tổ chức đám cưới con (đám cưới con thừa thiếu cá nhân mình chịu nhể) . Riêng chuyện thuê địa điểm đã mất rất nhiều công sức, chị em chạy xem từ chỗ nọ chỗ kia. 1 tr đặt ăn ở Lapho vẫn chưa lấy lại được. Căn đo đong đếm xem để chi phí một ng tham gia ko quá nhiều để ai cũng như ai, ai cũng tham gia được mà ko thấy e ngại.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn

(Chờ mãi anh Bừa không nghĩ lại nên em xin tiếp tục ạ....)

Sản phẩm đấu giá thứ hai trong buổi off là một chiếc túi xách hiệu Maxx do Cunbonghe ủng hộ.


Mẹ Xề và Mường Tè bàn nhau khớp khởi hớn hở lắm, hòng đấu giá trúng để chia chác gì đấy...


Thế nhưng mà người về đích lại là một nhân vật rất đẹp giai - Mr.Quang Anhhhhhhhh


Mr. Quang Anh xúc động, chia sẻ suy nghĩ và cho biết lý do tham gia đấu giá, cũng vì mục đích là góp một phần nhỏ vào chuyến đi ủng hộ học sinh nghèo trong chuyến đi sắp tới.


(Quả thực trong buổi off này, có những sự việc, hình ảnh mà tôi bắt gặp khiến tôi và một số thành viên khác không khỏi ngạc nhiên, bất ngờ... Phần này xin được kể sau)

Chương trình văn nghệ lại được tiếp tục với giọng ca của MeMit Nhợn. Mẹ Mít Nhợn cũng là đội trưởng đội văn nghệ, đóng góp rất nhiều trong chương trình văn nghệ với đầy đủ các tiết mục: Đơn ca, Song ca, Tam ca và....đội ca :D (nói vui vui theo kiểu Nat thì đúng là live show của Mẹ Mít Nhợn và những người bạn). Cậu hai nhà ThuyVuong yêu mến chị Hằng đến mức là có bao nhiêu hoa là cháu mang lên tặng chị Hằng bằng hết...Chẹp! Sao mà bé mà đã biết yêu cái đẹp, yêu nghệ thuật i như ....bố cháu thế không biết. :D


Lúc này, nhà hàng tiếp tục mang ra món cá nóng sốt. (khổ quá tự dưng nhớ ra lại thèm, vì giờ em đang lạnh cóng trước màn hình máy tính :D), lại thèm được cùng mọi người ngồi đâu đó thưởng thức món ăn, "buôn chuyện" và nghe ca nhạc hay ơi là hay...

Virgo và Mẹ Xề dù đang rất say sưa ăn, nhưng vẫn phản xạ một cách có điều kiện là làm dáng trước ống kính máy ảnh


Mẹ Tyruoi nom rất tươi tắn, nhưng mà không tài nào bắt được khoảnh khắc nàng ý dừng ăn để chụp thế nên....(chung quy lại tại cái thực đơn ngon)



Có vẻ hai món đấu giá rượu và túi xách (như dự kiến) ấy không thỏa mãn mong muốn được tham gia đấu giá của các thành viên, nên món đồ đấu giá thứ ba lại được tiếp tục. Lần này là chiếc đồng hồ Hello Kitty do 291179 mang từ bên Nhật về. Ngay từ đầu tôi đã nghe lỏm được Đồng Nát nói rằng là ngày hôm nay mang con gái theo nên quyết chí thắng một món quà cho con gái yêu. Vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi chiếc đồng hồ ấy thuộc về công chúa xinh đẹp nhà Đồng Nát




Dù nằm trong BTC, nhưng bản thân tôi cũng bất ngờ trước những ....điều bất ngờ trong buổi off. Đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.... Lại một giọng ca tuyệt vời nữa của CSTT


Cá nhân tôi thấy thật thú vị khi được sinh hoạt trong một diễn đàn. Giống như một xã hội thu nhỏ với những con người khác nhau, tính cách khác nhau và hoàn cảnh, nghề nghiệp khác nhau. Nhưng ở diễn đàn CSTT thì mọi người đều có một điểm chung nhất đó là "Lòng nhân ái". Và tôi thích tham gia những buổi off như thế này, khiến mọi người hiểu và gần nhau hơn, (khác với việc là giao tiếp hàng ngày qua những cái nick đôi khi chẳng biểu cảm gì cả)..., để khiến CSTT trở thành một GIA ĐÌNH

Ở đây tôi bắt gặp những thiên thần...





 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
431
0
0

luongtam

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn

4- Tiền đập lợn : 15,500 k
Cảm ơn cả nhà và nhất là các con đã tích cực xin bố mẹ tiền nuôi lợn trong cả năm qua, rồi lại rất hào hứng đập lợn tặng các bạn nghèo. Gửi các con :-*:-*:-* và các bố mẹ @};-@};-@};-@};-@};-
Lợn nhà chị chưa đập. Thứ 7 chị còn chạy tứ tung để lo nghiệm thu đề tài nên không thể có mặt. Ruồi lúc nào rảnh qua ịâp lợn cùng chị nhé, hay chị cứ đập rồi chuyển khoản cho LG nhỉ?
 
7
0
0

B & N

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn

Lợn nhà chị chưa đập. Thứ 7 chị còn chạy tứ tung để lo nghiệm thu đề tài nên không thể có mặt. Ruồi lúc nào rảnh qua ịâp lợn cùng chị nhé, hay chị cứ đập rồi chuyển khoản cho LG nhỉ?
Thuật ngữ "nghiệm thu đề tài của bác quen quá" Chắc cùng nghề rùi, em bị dự ứng với từ này lắm, vì em luôn bị nhắc nhỡ chậm đề tài nghiên cứu khoa học mà. . he he cho em bon chen vao day ty a
 
420
0
0

Sông Cấm

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn

Hôm nay mới tranh thủ vào diễn đàn, đọc tât cả cảm xúc của mọi người và ngắm ảnh mà thấy tiếc quá
vì đã không thể tham gia cùng. Heo nhà mình chiều muộn hôm trước buổi họp hai mẹ con đã kịp
mang đến nhà cô tyruoi nhờ mang đi nhập đàn giúp, mong là được góp một phần thật nhỏ cùng mọi người
trong chuyến chia sẻ đầu tiên của năm 2010 tại Quỳ Châu. Nhân dịp năm mới chúc cho đại gia đình cstt
thật mạnh khỏe, hạnh phúc mãi cùng nhau trên con đường chia sẻ tình thương khắp mọi miền đất nước @};-
@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
 
741
0
16
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn

Ban tổ chức ơi! Năm nay có tổ chức đập lợn không nhỉ? Đàn lợn cơ quan em chúng nó đang ủn ỉn đòi về chuồng rồi đấy ah!
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn

Off đập lợn đê...e..e nhà mình ơi
 
148
0
0

BlueSky

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn

Chị ạ, lợn nhà em nuôi 2 năm rồi, chẳng chịu ăn uống gì cả vì không còn chỗ chứa. Em cũng muốn cho nó xuất chuồng để còn tậu con mới.
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn

Mình để đến SN CSTT mình mổ thịt các chú heo này nhé. Các mẹ cứ đóng bao chỗ cám các chú ấy chê vì no quá rồi vào túi rồi hôm này vừa thịt lợn, vừa cân cám cả thể nhỉ :D :x
 
Top