Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn

185
0
16

chiasetinhthuong

Super Moderator
Ngày thứ Bảy 26.12.2009, chúng mình tổ chức cuộc gặp gỡ các thành viên CSTT tổng kết cuối năm tại Hà Nội.

@};- @};- @};- @};- @};- @};-

Thay mặt Chia sẻ tình thương, xin được chào mừng các anh chị và các bạn đến với buổi họp mặt cuối năm.

Ngày hôm nay khi chỉ còn có 5 ngày nữa bước sang năm mới 2010 , dù cuối năm rất bận rộn mọi người cũng cố gắng xắp xếp đến đến đây gặp mặt và chia sẻ cùng nhau. Xin cảm ơn tất cả.

Xin phép được nhắc đến những con số, tuy khô khan nhưng đầy ý nghĩa: từ 18.03.2009 khi chúng ta chính thức hoạt động riêng với hai bàn tay trắng đến hôm nay 26.12.2009 (9 tháng 6 ngày), quỹ chung của chúng mình đã nhận được những ủng hộ dưới mọi hình thức là hơn 319,516,000 đồng trong đó:
Số tiền đã chi trong quỹ chung là 215,817,000 đồng (Hai trăm mười lăm triệu tám trăm mười bảy ngàn đồng chẵn)
Số tiền còn trong quỹ đến ngày hôm nay 26.09.2009 là 103,699,000 đồng (Một trăm linh ba triệu sáu trăm chín mươi chín ngàn đồng chẵn)
Đó là chưa kể đến những con số mọi người ủng hộ riêng trong từng trường hợp, chúng mình vẫn theo nguyên tắc làm xong trường hợp tổng kết, thiếu trích quỹ chung.
Xin phép điểm sơ qua:
1. Về trường hợp cá nhân : Trong năm 2009 chúng mình đã có 45 trường hợp thực hiện xong với 12 trái tim đã khoẻ mạnh
Hiện đang còn 19 trường hợp chữa bệnh với 6 bé đang chờ mổ tim và 15 trường hợp bảo trợ học phí.
Gần nhất CSTT chuyển 40tr vào Huế để chuẩn bị cho cậu bé Đỗ Trọng Luân sinh năm 1997 ở Phước Thành huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định bi tim bẩm sinh với tứ chứng Fallot sẽ nhập viện Tim TW Huế 04.01.2009. Cùng cầu chúc ca mổ thành công tốt đẹp và Luân sớm được trở về học tập và vui chơi cùng các bạn.
2. Về hoạt động tập thể : Năm 2009 chúng ta đã có 17 cuộc giao lưu thăm hỏi đầy xúc động của đoàn CSTT đến với các đồng bào, học sinh vùng miền núi, dân tộc thiểu số khó khăn, những người dân bị ảnh hưởng bão lũ, các đồng bào, học sinh vùng miền núi, dân tộc thiểu số khó khăn, trung tâm bảo trợ, cơ sở nuôi các bé mồ côi và bệnh viện luôn là những dấu ấn tốt đẹp trong lòng mọi người.

Với phương châm "Nhân rộng tấm lòng Nhân", CSTT đã mở ra chương trình "Mình nuôi lợn đất - Chia sẻ tình thương". :pig02:
Ý nghĩa của chương trình nhằm truyền đến tất cả mọi người, nhất là các con thông điệp của tình thương yêu đồng loại, đến những hoàn cảnh khó khăn bằng cách gom góp những đồng xu lẻ bé xin được của Mẹ và Bà sau mỗi buổi đi chợ, hoặc chia sẻ một phần những món tiền bé nhận được từ người thân, tiền mừng tuổi, tiền thưởng v.v. Sắp tới đây, thành quả nuôi lợn của các thành viên CSTT sẽ được sử dụng cho 3 Chương trình hoạt động tập thể xuất quân đầu năm của CSTT.

Các chương trình cụ thể như sau:

1. Miền Trung : Ngày 16.01.2010 CSTT sẽ đến thăm và tặng quà cho 534 các em học sinh trường Tiểu học Trần Hữu Dực xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, và sau đó đến thăm và ăn trưa với các em ở Trung tâm mái ấm tình Hồng tại Đông Hà Quảng Trị

2. Miền Nam : CSTT Sài Gòn đến thăm các bé khoa nhi BV Phạm Ngọc Thạch ngày đêm chống chọi với bệnh tật để mong sao được sớm chơi đùa cùng các bạn đồng trang lứa.

3. Còn Miền Bắc chúng ta, ngày 16.01.2010 đến thăm tặng đồ dùng học tập, ăn trưa và vui chơi với các cháu HS trường mẫu giáo và tiểu học Châu Hoàn thuộc xã Châu Hoàn - Huyện miền núi Quỳ Châu - Nghệ An,
Xin được nói thêm trừơng nằm ở xã Châu Hoàn cách thành phố Vinh 190km, (từ Quỳ châu vào hơn 40km nhưng còn 11 km đường chưa trải nhựa ) với tổng số 321 cháu là học sinh dân tộc thiểu số (Dân tộc Thái) hoàn cảnh rất khó khăn và lạc hậu
.
Đây là những một việc làm thật sự ý nghĩa, các thành viên nhí của CSTT nuôi lợn cả năm để rồi thành quả đó được dành giúp các anh chị, các bạn đồng lứa đang ngày đêm vật lộn với cái đói để theo học cái chữ. Chỉ mới 9 tháng thôi, tất cả chúng ta ở đây là những thành viên ko chuyên mà chỉ tranh thủ đã làm được bấy nhiêu, với chúng mình đó là sự cố gắng cũng như động viên rất lớn, có được những kết quả đó chính là nhờ sức mạnh của sự đoàn kết.
Trong năm 2010, có một số kế hoạch định kỳ hàng năm sẽ được tiếp tục thực hiện. Các chương trình sẽ được thông báo trên diễn đàn, mong mọi người theo dõi và tham gia.
Buổi họp mặt hôm nay cũng được coi như buổi tất niên tiễn đưa năm 2009 và đón chào năm mới 2010. Xin được chúc tất cả mọi người sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Hy vọng rằng trong lương lai sắp tới, chúng mình luôn luôn có thể cùng nhìn về một hướng, san sẻ một phần hạnh phúc mình đang có với những hoàn cảnh khó khăn. Mong tất cả mọi người chung lòng chung sức để CSTT có thể phát triển đi tiếp trên con đường tình thương, và hơn hết cả, hãy cùng “Nhân rộng tấm lòng NHÂN”.
Xin cảm ơn tất cả mọi người.

ALnML

 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn

Em đi off về rồi. Em giữ chỗ ở đây. Tối em up ảnh trong khi chờ đoàn làm phim có phóng sự nhé!
:pig01::pig03::pig02:
:cstt01::cstt03::cstt02::cstt04::cstt07:
 
4
0
0

Xuka

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn

Đúng 3 tháng tròn kể từ lần gặp trước của gia đình CSTT (26/9/2009), hôm nay 26/12/2009 các thành viên CSTT chúng mình lại được vui kề bên nhau. Năm cũ sắp qua, năm mới lại sắp đến rồi, những chú lợn xinh xắn mũm mĩm đáng yêu được các bé chăm lo nuôi lớn căng tròn giờ được hòa làm 1 để chuẩn bị lên đường mang niềm vui nhỏ bé đến với các bạn học sinh Quỳ Châu :pig03:

Các thành viên CSTT chúng mình bao lần gặp mặt là bấy nhiêu cảm xúc khôn tả, được gặp nhau, được chia sẻ chuyện chúng mình, và dù có chẳng biết nói gì nhiều, chỉ ngồi lặng yên thưởng thức không khí sôi động nhiệt huyết của mọi người cũng cảm thấy được cái tâm và tình yêu thương cộng đồng của các bố, các mẹ và các con đáng trân trọng và đáng quý biết bao. Chỉ có tấm lòng Nhân, có tình cảm bao dung và một cái TÂM trong sáng mới có thể gắn kết, tiếp sức cho chúng mình làm được những việc không hề nhỏ bé, ngay từ những ngày đầu tưởng chừng thật khó khăn và vất vả ấy.

Xin gửi tới chị Loan, tất cả các bố, các mẹ, các CSTT members hôm qua, hôm nay và ngày mai một tình cảm trìu mến, yêu thương, chúc cho tất cả mọi người vững tâm, vững lòng, vững bước chung sức bên nhau, cùng Nhân rộng tình cảm yêu thương trìu mến tới tất cả mọi người.

Chúc CSTT ngày càng phát triển. Yêu yêu lắm gia đình CSTT chúng mình :cstt08: :x:x:x :cstt09::cstt04:
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn

Trong lúc các bác tay máy và bác Bừa viết report, em le te 1tin:
Đi off chưa về đến nhà đã thấy điện thoại của Xề nói em vừa hôn ô tô xong (chắc tại vẫn đang lâng lâng không khí off ẹp). Hơn 6h Xề vẫn chưa được về nhà,đang ngồi sửa xe, thân thể nghe nói bị xây xước, sưng đâu vài chỗ, khổ thân... Cũng may là không nghiêm trọng lắm. Nghe phong phanh người lái ô tô cũng có quen biết gì đó với 1 bác trong diễn đàn.
Đúng là trong cái rủi lại có cái.... xui, he he! :D
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn

Huhuhu, sáng hai mẹ con ôm hai chú lợn đến điểm off, đến nơi Bống ôm khư khư con lợn trong tay không muốn rời, mặt buồn thiu trông tội nghiệp. Chú lợn của Bống đặc biệt lắm, sợ lợn đói Bống cho ăn cả chữ và biển báo giao thông thì phải :D:D:D. Không tham gia off được với mọi người tui thấy tiếc đứt ruột. Vừa về đến nhà vào ngóng ảnh ngay mà chưa thấy gì.

Cám ơn Virgo vì cam ngon lắm, cám ơn bác Cáo vì bánh chưng tuyệt vời, mẹ chồng em ăn khen nức nở. Mẹ chồng em bảo là tết nay không gói bánh chưng đâu, đặt ngoài này mang về. Bác Cáo chuẩn bị tinh thần nhận order hàng tết của em nhé.@};-@};-@};-@};-
 
110
0
0

mdsg05

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn

Lần đầu tiên tham gia một buổi ọp ý nghĩa thế này. Thấy vui và ấm cúng quá cả nhà àh. Đang chờ ảnh và phóng sự của bác Bừa, chị Cam. hì
 
741
0
16
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn

Post tạm một ảnh về không khí ... lanh tanh bành vì đập lợn! :D
 
2,204
1
0

Nikki

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn

Em cung hong hot cho anh (em hong bang mobile hon ko co dau,xin thong cam a)
 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn

Gớm, cái cô Nikki kia, bon chen đến thế là cùng. Lại còn đòi chờ anh nào, hử? Hôm nay nhiều anh đẹp zai đi off lắm nhé! Thế mà cô chẳng vẫy máy bay ra đây off cho khỏi phải ngồi hóng bằng đt, hehe:p

Em post tạm mấy cái ảnh lên cho các bố, mẹ nào ko đi được ngó tạm cho đỡ sốt ruột nhé!

Trước tiên, mời cả nhà dùng tạm đĩa bánh cuốn đặc sản Văn Giang do mẹ anh Bừa gửi tặng:



Mở màn, chị Mít Nhợn & chú Bừa lên giới thiệu chương trình:



Chị LG lên tổng kết & phát biểu:

 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn

Nhảy nhót tung toé với " Nụ cười", hihi, nhảy rất đẹp& rất "máu" làm em ko tài nào chụp được cái nào ko nhoè, hehe. Thôi, mờ ảo càng hấp dẫn:p:">





 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn

Mận Đào sợ gái mà ngồi cạnh 2 cô gái xinh ơi là xinh nhé!:p



Các con chơi trò chơi " mông nào nhanh nhất":p:D.





 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn

Đến màn đập lợn nào:

















 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn

Các con nhận quà kỉ niệm sau 1 năm chăm sóc lợn::-*:-*:-*:-*:-*:-*:x:x:x:x:x





Con gái mẹ Xuka rất dễ thương, ra kéo tay Lá Mơ bảo: "Cháu muốn hát bài Jinger bell" & lên sân khấu rất chuyên nghiệp :-*:x@};-

 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn

Buổi off hôm nay cũng giống tất cả những buổi off khác của CSTT thật ấm áp & vui vẻ. Phần phóng sự ảnh xin tiếp tục chờ nhóm làm phim của CSTT, phần diễn văn xin chờ chị LG& OMM, mecunlinh. Năm cũ sắp qua, năm mới sắp tới, cầu chúc những điều tốt lành nhất sẽ tới với tất cả các em bé& những người còn khó khăn. Cho em gửi lời chúc sức khoẻ, bình an, may mắn, thành công & hạnh phúc tới với tất cả các thành viên của CSTT cùng toàn thể gia đình! Chúc CSTT ngày càng Nhân rộng được thêm nhiều tấm lòng Nhân!
Mong năm sau sẽ có nhiều cơ hội offline hơn năm nay, hehe.:p:">
Yêu CSTT nhà mình lắm lắm ạ! :pig01::pig03::pig02::cstt01::cstt03::cstt08::cstt02::cstt09::cstt04::cstt07:
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn

OAh có hai người thức khuya là Lá mơ và Khai tâm.
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn

Xem ảnh mà thèm ...:D
 
133
0
0

Gà ăn thóc

New Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn

OAh có hai người thức khuya là Lá mơ và Khai tâm.
Em tới muộn chỉ gặp mỗi anh Nát đẹp giai. oa oa. sao không ai nghĩ ra đấu giá anh Nát nhỉ???:cstt04:
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn

Em tới muộn chỉ gặp mỗi anh Nát đẹp giai. oa oa. sao không ai nghĩ ra đấu giá anh Nát nhỉ???:cstt04:
giá khởi điểm 100k:D.
:pig01:buổi offf ấn tượng,không khí gia đình đầm ấm,bài phát biểu xúc tích và cảm động...những ánh mắt trìu mến,những tiếng cười giòn tan,những cảm xúc thân thương...những tấm lòng chân tình giản dị..."nguyện hiến thân mình cho cstt" hiiii em trích lời trên huy hiệu của:-* anh mường tè.:cstt02:
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn

em lót dép hóng ảnh của chị Cam với anh Bảo mãi mà chả thấy đâu thế này :(:)(:)((
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cảm xúc offline gia đình CSTT Hà Nội: Tổng kết cuối năm và mổ lợn

Cập nhật lúc : 2:57 PM, 27/12/2009

Cùng nuôi lợn đất, chia sẻ tình thương


(VOV) - Mỗi ngày, chúng ta bớt chút tiền lẻ bỏ lợn đất để dành, đến cuối năm cùng nhau góp lại để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn

Chương trình có tên "Mình nuôi lợn đất - Chia sẻ tình thương" của nhóm thiện nguyện Chia sẻ tình thương (www.chiasetinhthuong.org) được phát động từ đầu năm 2009, được các thành viên trên mọi miền đất nước nhiệt tình hưởng ứng, “nuôi” gần 200 chú lợn đất.
Sáng 26/12/2009, đầu cầu miền Bắc của Chia sẻ tình thương đã tổ chức buổi offline tổng kết cuối năm và "đập lợn”, thu được 15.500.000 đồng. Số tiền này sẽ được sử dụng để góp vào hoạt động ngày 16/01/2010: đến thăm và tặng đồ dùng học tập cho các em học sinh trường mẫu giáo và tiểu học Châu Hoàn (thuộc xã Châu Hoàn - huyện miền núi Quỳ Châu - Nghệ An, cách thành phố Vinh 190 km; nơi có 321 em nhỏ là học sinh dân tộc thiểu số (dân tộc Thái). Tổng số tiền tài trợ cho hoạt động này của Chia sẻ tình thương là khoảng 50 triệu đồng.



Cũng tương tự như thế, số tiền “đập lợn” của đầu cầu miền Trung và miền Nam của Chia sẻ tình
thương cũng sẽ được dùng để thực hiện các chuyến xuất quân từ thiện đầu năm. Ở miền Trung, ngày 16/01/2010, nhóm sẽ đến thăm và tặng quà cho 534 em học sinh trường Tiểu học Trần Hữu Dực (xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong- Quảng Trị) và đến thăm 35 em nhỏ ở Trung tâm mái ấm Tình Hồng (Đông Hà- Quảng Trị), với tổng số tiền tài trợ khoảng gần 40 triệu đồng. Các thành viên ở miền Nam thì đến thăm các bé đang điều trị tại khoa Nhi Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP Hồ Chí Minh). Sáng kiến nuôi lợn đất nhằm kêu gọi mọi người, nhất là các em bé thông điệp của tình yêu thương đồng loại, quan tâm giúp đỡ người khó khăn hơn mình. Trong dịp năm mới, các bé sẽ chia sẻ tiền mừng tuổi để làm từ thiện. Nhiều thành viên Chia sẻ tình thương cũng mang lợn đất để ở văn phòng công ty để các đồng nghiệp cùng tham gia.


Sau 1 năm nuôi lợn đất, các em bé nhận được món quà nhỏ để khuyến khích

Nhóm từ thiện tự nguyện Chia sẻ tình thương (www.chiasetinhthuong.org) do một nhóm các ông bố bà mẹ trẻ thành lập, đến nay đã hơn 5 năm, với hàng trăm hoạt động từ thiện trợ giúp cá nhân và tập thể trên khắp mọi miền đất nước. Riêng năm 2009, Chia sẻ tình thương đã trợ giúp phẫu thuật, chữa bệnh, bảo trợ cho 45 cá nhân, trong đó có 12 trường hợp mổ tim thành công. Hiện Chia sẻ tình thương đang tiếp tục trợ giúp 19 trường hợp chữa bệnh, trong đó có 6 bé đang chờ mổ tim và 15 trường hợp bảo trợ học phí. Gần đây nhất là trường hợp bé Đỗ Trọng Luân (sinh năm 1997) ở Phước Thành (Tuy Phước- Bình Định) bị tim bẩm sinh với tứ chứng Fallot, được Chia sẻ tình thương hỗ trợ 40 triệu đồng. Bé Luân sẽ nhập Bệnh viện TW Huế ngày 04/01/2009 để phẫu thuật. Suốt trong năm, Chia sẻ tình thương đã thực hiện 17 cuộc giao lưu, thăm hỏi, tặng quà đến đồng bào, học sinh vùng miền núi, dân tộc thiểu số khó khăn, những người dân bị ảnh hưởng bão lũ, các trung tâm bảo trợ, cơ sở nuôi các bé mồ côi và bệnh nhân nghèo. Nếu muốn cùng tham gia nuôi lợn đất trong năm mới 2010, bạn hãy liên hệ với www.chiasetinhthuong.org để nhận chú lợn đất mang logo của chương trình./.
Theo www.chiasetinhthuong.org

http://vovnews.vn/Home/Cung-nuoi-lon-dat-chia-se-tinh-thuong/200912/130388.vov
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top