Cảm xúc Sắc Thu Hà Nội - Offline gia đình CSTT 26.09.2009

10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Cảm xúc Sắc Thu Hà Nội - Offline gia đình CSTT 26.09.2009

Nếu nói đúng là
1. Bé Tuấn bỏ rơi ở Công viên Lê Nin : Chỉ thăm nom
2. Hai bé sinh đôi mẹ tên Thanh (giết chồng) mà minhngoc2115 gặp trong Xanh Pon: thăm nom
3. Bé bỏ rơi ở Hải Phòng bị HIV mà Lan Cuc cu cùng các bạn HP thăm nom chính còn các nơi kêu gọi mà thôi.
4. Bé Hồ Tú Tú do Đan Hà gặp trong lần thăm ng nhà ở viện bỏng QG: Kêu gọi trợ giúp
5. Bé Hoàng Hữu Bình ở Đông Anh:
Gọi là trường hợp đầu tiên vì đó là trường hợp chúng mình thực sự phải kêu góp nhiều và theo từ A-Z. Đúng rồi nhờ Zoe vì bs nói Bình ko chữa đc ở VN. May sao mà cuối cùng lại tìm đc BS giỏi lo mổ cho Bình - BS Phan và sự trợ giúp của cô Yến. Cái này cảm ơn chi Vân mẹ Minh Hà. Cô Yến cũng chính là cô Yến mà Sao mai nói bên topic bé Trâm đó.
Đề giúp Bình chúng mình kêu gọi và nhờ báo Vietnamnet (Nhờ mẹ Nhiu và Xuka), đóng góp từng những đồng tiền ít ỏi kêu gọi từ Nam ra Bắc, các mẹ trong ngoài nước.
Lúc đó chỉ với hai bàn tay trắng nên gia đình Bình vẫn phải cùng cố gắng. Hội chợ đồ cũ ở Khương Trung được mở ra để giúp Bình.....cũng cây nhà lá vườn thật vui.
Đưa Bình vào SG trong đó lại nhờ các bạn SG chăm lo cho máu.
Đó là lý do chị nói Trường hợp đầu tiên thực sự bắt tay làm và theo từ A-Z

cả gia đình cu Bình sống bằng việc trồng ngô, tới vụ bẻ mang chợ bán buôn. Không phải vụ đi mua ngô nơi khác về bán vỉa đừong. Hôm qua dù đã dặn ko đc mang ngô đến mà vẫn mang những bắp ngô vừa bẻ tự luộc thơm phức đến mời mọi người.
Gia đình Bình từ ông bà nôi ngoại đến bố mẹ Bình ai cũng thật tốt. Hiếm có gia đình nào được như gia đình Bình. Luôn có lòng tự trọng và biết ơn tất cả mọi người. Gia đình coi Xuka, mình và mọi ng như ng thân trong gia đình.
Mỗi mùa ngô đến lại bẻ mấy bắp lặn lội sang nhét khe cửa nhà mình (vì biết nếu gọi mình cũng từ chối)...hic hic nói mãi mà ko nghe.
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Cảm xúc Sắc Thu Hà Nội - Offline gia đình CSTT 26.09.2009

Các bố mẹ cho em hỏi bé không mặc quần kia là con nhà ai thế ạ?
Có mặc wừn chứ không phải là không đâu đấy nhá Me kem:D
Đấy là bé Pond:x, đến từ Sì Gòn:x
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Cảm xúc Sắc Thu Hà Nội - Offline gia đình CSTT 26.09.2009

Photobucket sao up chậm thế, tớ muốn up cả loạt ảnh lên làm thế nào huhuuu, cho chạy từ đêm qua sáng dạy thấy nó treo ngoé lên :(
 
313
0
0

lancuccu

New Member
Ðề: Cảm xúc Sắc Thu Hà Nội - Offline gia đình CSTT 26.09.2009

Em có lời đề nghị phát hành DVD của Bảo Bừa Nát Cam ạ vì em quá hâm mộ MC Cam, Đạo diễn, biên kịch, diễn viên chính Bảo, Bừa, Nát ạ. Đặc biệt là phân đoạn nhà mẹ CTB ý:D
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Cảm xúc Sắc Thu Hà Nội - Offline gia đình CSTT 26.09.2009

CẢM XÚC MÙA THU..!!!!


Nhận được điện thoại của Bảo rủ đi offline Sắc Thu Hà Nội.
Vội và xỏ tạm bộ đồ "Ngu si" hàng hiệu Bừa tôi lao vội ra ngõ.


Tay cầm máy tay khoác vai nó đẩy tôi đi xềnh xệch sang nhà thằng Nát.


Chả biết 2 thằng nó có hẹn trước không, mà vừa vào đến cửa "Showroom" đã thấy Nát đóng bộ đi ra.


OK! tôi chuẩn bị xong rồi, mình đi thôi.
-Oẳm oẳm... con xe mobinét nhả khói sặc sụa, oằn mình cõng 3 thằng phi thẳng về đi 163 Đại La.



Sau hơn 1 tiếng đồng hồ lòng vòng trên đường, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được địa điểm ọp lai. Nhà hàng Sao Biển rất đẹp và khang trang. Mặc dù ở đây đang có mấy đám cưới tổ chức nhưng chúng tôi cũng không phải mất nhiều công tìm hỏi bởi những chiếc áo mầu chuối xanh không lẫn vào đâu được.


Vừa nhìn thấy tôi lếch thếch đi vào, cô đeo kính đen có khuon mặt tươi rói dơ tay bảo

- Chào anh: Có phải các anh vào lấy nước gạo không???
- Không, anh là Bừa, anh đến tham dự chương trình ọp nai sắc thu HN..
- À...thế ạ... Em là Chic Chic.


Ngỡ ngàng trước sự lộng lẫy của khán phòng. Tôi vẫy tay hỏi cô váy đỏ hỏi và được biết 10h30 chương trình mới bắt đầu.
Nói rồi cô giới thiệu với chúng tôi.
- Đây là gian hàng đặc sản Đà Nẵng của bọn em. Kia là gia bánh của hội bánh HN. Mời anh đi thăm quan và mua hàng


Bánh nhìn ngon và rất hấp dẫn, định mở bao tượng ra mua nhưng nhìn các Mẹ đãy đứng vây kín cả.


Một chị áo đen sọc kẻ vẫy tay mời anh em chúng tôi.
-Mua chuối đi các em ơi, chuối ngự Nam định và kẹo lạc Thái Bình đây
Thằng Nát bạn tôi, cầm quả chuối ngự vê vê
- Chuối bé lắm.
- Bé nhưng chất lượng. Chị không nói điêu đâu, mua đi chị đảm bảo cho. Đây Cà vì rịt của chị đây.
Vừa nói chị vừa chìa cái nametag có chữ Haidang 02.

Tôi cười rồi vừa nói cảm ơn vừa đẩy thằng Nát sang gian Hải Phòng bên cạnh.


- Rượu sâu chít đâu em ơi????
- Dạ, bọn em có 5 chai, nhưng các chị này mua hết rồi, giờ chỉ còn bánh rán thôi. Hay các anh dùng tạm
- Thế còn cá ngựa. tôi bức xúc hỏi
- Dạ cá ngựa thì còn 2 đôi, nhưng chị Aslan bảo đây là hàng đặt của anh Bừa và anh Nát.
- Thì anh là Nát đây chứ còn đâu nữa.
- Hihiih... Ôi anh Nát...Nhìn anh khỏe thế này mà đã phải dùng cá ngựa rồi à.

Còn tiếp....
 
2,204
1
0

Nikki

New Member
Ðề: Cảm xúc Sắc Thu Hà Nội - Offline gia đình CSTT 26.09.2009

Huhu, mọi người tường thuật + hình ảnh nhanh nhanh đi...chứ cứ úp mở kiểu này em mệt tim quá ah :(( :(( :((
 
2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Ðề: Cảm xúc Sắc Thu Hà Nội - Offline gia đình CSTT 26.09.2009

Nếu nói đúng là
1. Bé Tuấn bỏ rơi ở Công viên Lê Nin : Chỉ thăm nom
2. Hai bé sinh đôi mẹ tên Thanh (giết chồng) mà minhngoc2115 gặp trong Xanh Pon: thăm nom
3. Bé bỏ rơi ở Hải Phòng bị HIV mà Lan Cuc cu cùng các bạn HP thăm nom chính còn các nơi kêu gọi mà thôi.
4. Bé Hồ Tú Tú do Đan Hà gặp trong lần thăm ng nhà ở viện bỏng QG: Kêu gọi trợ giúp
5. Bé Hoàng Hữu Bình ở Đông Anh:
Gọi là trường hợp đầu tiên vì đó là trường hợp chúng mình thực sự phải kêu góp nhiều và theo từ A-Z. Đúng rồi nhờ Zoe vì bs nói Bình ko chữa đc ở VN. May sao mà cuối cùng lại tìm đc BS giỏi lo mổ cho Bình - BS Phan và sự trợ giúp của cô Yến. Cái này cảm ơn chi Vân mẹ Minh Hà. Cô Yến cũng chính là cô Yến mà Sao mai nói bên topic bé Trâm đó.
Đề giúp Bình chúng mình kêu gọi và nhờ báo Vietnamnet (Nhờ mẹ Nhiu và Xuka), đóng góp từng những đồng tiền ít ỏi kêu gọi từ Nam ra Bắc, các mẹ trong ngoài nước.
Lúc đó chỉ với hai bàn tay trắng nên gia đình Bình vẫn phải cùng cố gắng. Hội chợ đồ cũ ở Khương Trung được mở ra để giúp Bình.....cũng cây nhà lá vườn thật vui.
Đưa Bình vào SG trong đó lại nhờ các bạn SG chăm lo cho máu.
Đó là lý do chị nói Trường hợp đầu tiên thực sự bắt tay làm và theo từ A-Z

cả gia đình cu Bình sống bằng việc trồng ngô, tới vụ bẻ mang chợ bán buôn. Không phải vụ đi mua ngô nơi khác về bán vỉa đừong. Hôm qua dù đã dặn ko đc mang ngô đến mà vẫn mang những bắp ngô vừa bẻ tự luộc thơm phức đến mời mọi người.
Gia đình Bình từ ông bà nôi ngoại đến bố mẹ Bình ai cũng thật tốt. Hiếm có gia đình nào được như gia đình Bình. Luôn có lòng tự trọng và biết ơn tất cả mọi người. Gia đình coi Xuka, mình và mọi ng như ng thân trong gia đình.
Mỗi mùa ngô đến lại bẻ mấy bắp lặn lội sang nhét khe cửa nhà mình (vì biết nếu gọi mình cũng từ chối)...hic hic nói mãi mà ko nghe.
Trường hợp Bình có hội chợ đồ cũ ở trường Tam Khương đầu hè 2005 nhỉ... Nhớ quá.
Nhớ những bắp ngô nhà Bình, mỗi lần được chia thì lại nào là ngô luộc, ngô nướng, chè ngô :x :x :x Sao thấy ngọt, thấy ngon thế... Cả bỏng ngô nhà tự nổ nữa chứ :-*. Vân Anh ơi, hôm qua có chụp ảnh cu Bình không?

@Cáo: nếu có thể chuyển ảnh cho em, em upload lên cho. Chỗ em làm nhanh.
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Cảm xúc Sắc Thu Hà Nội - Offline gia đình CSTT 26.09.2009


Mải mê thăm quan mua sắm. Mới có hơn 30 phút mà khán phòng đã đông chật kín người


Nhìn ngó mãi chẳng có cái bàn nào còn chỗ. Anh bạn tôi ghé tai nói có ý muón được ngồi cạnh cô gái này, nhưng cô không đồng ý.


Một cô gái mặc chiếc váy đẹp như cô dâu. Cô nhìn tôi từ đầu tới chân...
- Anh là.....?????
- Hì hì anh là Bừa em ạ.
- Trùi ui, bọn em đang cần người đóng vai chú cuội. trông anh xác xơ thế này hợp quá anh ạ. Anh đồng ý nhé???
- Nhưng ai là chị Hằng??? Tôi hỏi
- Dạ em.
- Ô kê. được đứng cạnh em thì kể cả sứt đầu mẻ trán anh cũng ô sờ kê. Nhưng anh cong anh bạn nữa
- Kệ anh ấy...
và rồi cô lôi tôi đi lên phía sân khấu.


Cô hướng dẫn cho tôi chỗ đứng chỗ ngồi rồi cách ăn cách nói. Và cô chỉ tôi phải ngồi im ở chiếc ghế đầu tiên đó.


Vừa ngồi tôi vừa ngó nghiêng tìm thằng bạn. Thì ra nó đang líu lo với mấy cô hàng cốm. Ngồi trên này mà cứ lo cho nó vì sợ chân ướt chân ráo đến đây lại cái tính máu gái, gái nó tán cho thì có bao nhiêu tiền có khi là hết bằng sạch.
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Cảm xúc Sắc Thu Hà Nội - Offline gia đình CSTT 26.09.2009


Và rồi cái giờ vàng cũng đã đến. Tôi cùng cô mặc váy cô dâu có tên là Mẹ mít nhợn và 1 cô già già có tên là Alờ mờ mờ gì đó lên sân khấu.


Rõ khổ. Lần đầu tiên lên sân khấu, trước ánh đèn và đông đảo quan khách. Quả thực là run ghê gớm


Nhưng thôi, mặc kệ... chẳng mấy khi được quay phim.


Nhìn mọi người ai cũng xinh đẹp, các cháu nhỏ thì xinh quá là xinh, chả bù cho thằng cu tý nhà mình lôi thôi lếch thếch.


Chị Loan Almờ mnờ thay mặt CSTT đọc lời chào và giới thiệu các vị quan khách
Đây là đoàn Hải Phòng,


Đây là hội bánh Hà Nội...




Và tôi thay mặt đọc lời 'khai đao" mở bia chúc mừng ngày gặp mặt. SẮC THU HÀ NỘI.






3 anh em chúng tôi thay mặt đội chủ nhà, đi nâng cốc chúc mừng và cảm ơn các vị quan khách


còn tiếp.....
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Cảm xúc Sắc Thu Hà Nội - Offline gia đình CSTT 26.09.2009

Đọc bài tường thuật của Bừa xong, tớ xin nhập câu lạc bộ fan cuồng :D=))=))=))=))
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Cảm xúc Sắc Thu Hà Nội - Offline gia đình CSTT 26.09.2009


Tới bàn nào anh em chúng tôi đều 100%. Tôi thì mặc dù chưa ăn gì nhưng bụng cũng đã căng ra.
Nhưng rồi nghoảnh đi nghoảnh lại... thằng bạn Nát của mình nó nặn mất đâu..??


Thì ra nó đang ngụp lặn chạm cốc chí chóe với cô My My chân dài đến từ Đà Nẵng.


Một cô váy tím mang đến bàn đĩa bánh do Khai Tâm và hội bánh HN làm để mời mọi người. Những chiêc bánh thơm phức và thật quyến rũ. Nhìn những chiếc bánh, rồi nhìn nụ cười chúm chím của em...là cả bàn tôi ai cũng xao xuyến.




- Anh và mọi người ăn đi, bánh rất ngon mà lại có cả phần thưởng nữa đấy ạ.!! Ai ăn phải chiếc bánh có chiếc kẹo ở trong sẽ được thưởng 1 con lợn
- Có cả phần thưởng 1 con lợn ???? Tôi hỏi
- Vâng, và đây là món quà mà hội bánh chúng em muôn gửi đến các anh các chị nhân dịp Trung thu ạ
Thì ra đó là những chú ỉn được làm bằng bánh ngướng, rất đẹp và ngon.


Tôi ngấu nghiến ăn liền mấy cái, đến cái thứ 10 mà chưa thấy gì.
Quay sang phía con gái tôi hỏi
- Mấy cái rồi????


- Dạ, 6 cái rồi ạ
- Có thấy gì không???
- Dạ không ạ.


- Há mồm ra xem nào???


Chưa nói dứt câu thì ở phía dưới đã có người reo vang
- em có đây ạ, em ăn trúng kẹo rồi. Em tự giới thiệu em là bươm bướm và chim ạ (BB&C).


Rồi bàn phía góc cũng ồ lên. Em trúng rồi.
Thì ra Bố Pôn khách mời từ sài Gòn ra.


Tôi và cô váy tím thay mặt hội bánh lên trao phần thưởng 3 chú in bánh


Nhìn 3 chú ỉn xinh đẹp mà tôi cứ ấm ức...
- Sao số mình đen thế không biết.

Còn tiếp...​
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Cảm xúc Sắc Thu Hà Nội - Offline gia đình CSTT 26.09.2009


Khi các mâm vẫn còn đang rôm rả thì chương trình đấu giá đã được bắt đầu.
1 Chai si mi lốp, dung tích 3 lít do Aslan HP gửi tặng chươgn trình đấu giá đã được dưa lên đầu tiên. Không khí cuộc vui càng thêm nóng bỏng


- Một triệu..... Em mua cho chồng em.


- Em tên là Hà My, em trả 2 triệu 2 trăm 2 mươi 2 ngàn... ợ

Cả nhà vỗ tay Rầm rầm..


- Có ai tiếp không ạ??? Tôi vừa nhìn bao quát vừa hỏi.
Một ánh mắt biết nói và 1 nụ cười có nam châm lamf tôi bị hút về phía cô gái
- Em trả 3 triệu 3 trăm 3 mươi 3 ngàn....ạ.


Ôi !!! mỗi câu em nói sao mà êm ái quá. Tôi hỏi lại em 1 lần nữa..
Tôi cứ gật đầu theo từng câu nói của em. Và tôi cầm tay em dẫn lên sân khấu (Đến hôm nay tay tôi vẫn còn thơm)


Một bóng hồng bước đi mà có đến 4 thằng đàn ông lẽo đẽo


Anh bạn tôi như muốn núi kéo. Hỏi thêm
- em định làm gì với chai rượu này???


Dạ... 1 ngày đẹp trời em sẽ mở chai rượu này và sẽ mời các anh ạ....!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!

Còn tiếp...
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Cảm xúc Sắc Thu Hà Nội - Offline gia đình CSTT 26.09.2009

Cô bé trúng đấu giá chai rượu ý, ở ngoài xinh ơi là xinh, dáng vẻ đoan trang, đẹp:x:x:x
Tên là Quỳnh Chi hay sao ý nhỉ:>
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Cảm xúc Sắc Thu Hà Nội - Offline gia đình CSTT 26.09.2009

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Khi các đáng mày râu còn đang ngất lịm vì chai rượu, thì phía trên sân khấu 1 giọng trầm ấm vang lên.
- Xin chào các bạn. Mình là khách mời của chương trình ngày hôm nay. Mình muốn hát tặng các bạn bởi 4 lý do.
Thứ nhất mình là khách mời.
Thứ 2 mình thật sự vui khi có người bạn của mình tham gia vào CLB này
Thứ 3 là mình tháy chương trình của các bạn rất tuyệt với, hết sức thú vị và đầy ý nghĩa
Thứ 4 là mình rất yêu ca hát và cũng rất muốn được thường xuyên giao lưu cùng các bạn





Hẫy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội.
Hãy sống như đời núi, vươn đến những tầm cao.
Hãy sống như biển trào, như biển trào, để thấy bờ bến rộng.
Hãy sống và ước vọng, để thấy đời bao dung.

Và sao không là gió là mây, để thấy trời bao la.
Và sao không là phù sa, dâng mỡ màu cho hoa.
Và sao không là bài ca, cho tình yêu đôi lứa.
Sao không là mặt trời, gieo hạt nắng vô tư.

Và sao không là bão, là giông là ánh lửa đêm đông.
Và sao không là hạt giống, trên đất mẹ bao dung.
Sao không là đàn chim, gọi bình minh thức giấc.
Sao không là mặt rời gieo hạt nắng vô tư.


Một người rồi 2 người rồi cả khán phòng bắt đầu nhốn nháo muốn lên tặng hoa.


Phía dưới các Mẹ bắt đầu bàn luận xôn xao.
- Người đâu mà đẹp trai hát hay quá !!!!!!!!!


- Anh ơi!!!! Em muốn biết tên anh, muốn biết số Đt của anh và .... và em muốn được ôm anh!!!


Cả khán phòng đứng lên vỗ tay. Mấy mẹ phía dưới xoay ghế ngồi đợi để khi anh xuống sẽ lao ra ôm hôn.


Tôi nhận thấy sẽ không ổn nếu anh trở về chỗ và tôi đã buộc phải lao lên sân khấu giữ anh lại.


Đáp lại sự thịnh tình và lòng ngưởng mộ. Anh đã hát tặng tiếp bài ĐIỀU GIẢN DỊ

Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
Đôi môi em gọi bao khát khao
Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không thôi



Người yêu ơi dù mai này cách xa
Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em

Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
Hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
Nếu không có người mặt đất quá hoang vu
.......
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em.


Cô bạn váy hồng cô dâu của tôi cũng ngẩn ngơ đi theo anh bỏ mặc tôi 1 mình trên sân khấu

Còn tiếp...
 
741
0
16
Ðề: Cảm xúc Sắc Thu Hà Nội - Offline gia đình CSTT 26.09.2009

Mỗi mùa ngô đến lại bẻ mấy bắp lặn lội sang nhét khe cửa nhà mình (vì biết nếu gọi mình cũng từ chối)...hic hic nói mãi mà ko nghe.
Chị không ăn thì cho e ăn ké nhé :p. Em toàn ăn ngô luộc vào bữa sáng, mà ngô nhà đấy ngon quá hihi!
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Cảm xúc Sắc Thu Hà Nội - Offline gia đình CSTT 26.09.2009


Một mình trên sân khấu, tôi loay hoay chẳng biết làm sao. Thế là tôi 1 mình đóng luôn 2 vai cả chú cuội cả chị Hằng.


Khổ nỗi. Mặc dù đã được tập luyện kỹ càng, thế mà không hiểu sao mãi mới vào được đề.
Vừa hát vừa nhìn xuống phiá dưới thì hỡi ôi..


Thằng bạn thân của tôi nó đang tít mắt với cô trúng giá chai rượu.


Tôi hát mà như kẻ không hồn...


Cô váy hồng thấy vậy cũng thương cho tôi. Cô bước lên sân khấu và hát cùng tôi mấy câu cuối.
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Cảm xúc Sắc Thu Hà Nội - Offline gia đình CSTT 26.09.2009

Tôi trở về chỗ ngồi cùng Bảo bạn thân của tôi. Nốc 1 hơi hết cốc bia quay sang nó tôi bảo.
- Oép sai cứ mở rộng thế này thì Anh em mình hết thời rồi, XH bây giờ nhiều anh tài lắm.



Chương trình được tiếp diễn với bà hát ru của mẹ Micky



Đôi làn môi con nghiêng về bú mẹ như cây lúa nhỏ nghiêng về phù sa.
Như hương hao thơm nghiêng về ngọn gió. Đôi làn môi con ngậm đầu bú mẹ.
Như búp hoa huệ ngậm tia nắng trời .Như búp hoa huệ ngậm tia nắng trời.
Sữa mẹ trắng trong con ơi hãy uống sữa mẹ trắng trong con ơi hãy uống.
Rồi mai khôn lớn con ơi hãy nghĩ hãy nghĩ những điều trắng trong
.

Lời bài hát thật ngọt ngào quá. Tôi và nó cùng gật gù.
- ..chẹp chẹp, kể ra cứ được làm trẻ con mãi cũng sướng mày nhỉ????
- Mày lên dẫn chương trình tiếp đi. Thôi, ông lên ông hát đi, tự nhiên tôi muốn uống say ông ạ.


Và rồi thằng bạn tôi buộc phải chữa cháy cho tôi.


Người yêu ơi cỏ mềm đã héo khô
Mặt hồ lá xác xơ những con đường vắng sương mờ
Từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm
Để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ?


Hạt cơn mưa ngoài trời đêm gió lạnh
Giật mình nhớ tới anh hãy chờ em anh nhé
Và hãy cho nhau sát lại nụ hôn như bất ngờ
Ngọt ngào như phố tình yêu anh ngàn lần hơn nữa.



Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em ngẩn ngơ
Đừng vội làm cơn mưa dâng khiến trong lòng em
Để trái tim ngù quên, để nỗi đau triền miên
Từng gịot buồn đánh rơi trên hàng mi ướt mềm


Thổn thức ta nhìn nhau, hẹn ước cho ngày sau
Trọn đời mình bên nhau nhé anh,tình yêu
Vì chính em mà thôi, vì yêu anh mất rồi
Sớm mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên rạng ngời.


Hay quá Mẹ ơi!!!


Con cũng muốn hát....


Và dưới sự dẫn dắt của Lê Tuấn Ninh. 1 chương trinhf đặc biệt đã được dành cho các con với tác phẩm đám cưới chuột.


Các con vui sướng nhảy múa.


Ai mang cá đến cho con mèo hoang tàn ác
Ai mang cá đến cho con mèo hoang say mèm
Lang thang trước bãi dâu có một anh chuột nhắt
Lang thang chốn bãi hoang có một cô chuột đồng
Ai, ai, ai, ai????


Rước dâu tưng bừng
Một mình ta cô đơn chốn góc hang
Bao nhiêu trống với chiêng tưng bừng vui rộn rã
Bao nhiêu phướn với hoa quay cuồng đến ngợp trời
Ung dung ngắm rước hoa có một con mèo béo
Ngân nga mấy khúc ca có một con chuột gầy
Ai mang cá đến cho con mèo hoang tàn ác
Ai mang cá đến cho con mèo hoang say mèm
Ai, ai, ai, ai


Bài hát rất vui và vô cùng nhộn, khiến các mẹ các cô cười tít mắt




Em Bil mới biết đi cũng muốn nhảy xuống hát cùng


Cu Nghé cũng không kém, dỏng tai nghe, mắt miệng hớn hở.

Còn tiếp...
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Cảm xúc Sắc Thu Hà Nội - Offline gia đình CSTT 26.09.2009


Và rồi tiếng nhạc bài Hãy Hát lên . 2 người rồi 4 người và 6 ngưòi lần lượt bước lên sân khấu


Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết.
Cùng hát lên nào lời mình muốn nói.
Cùng hát lên đi cho đêm vui ngất trời và ngày thêm ước mơ.

Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,
Và lối đi về gập ghềnh ai biết.
Cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui.


Bài hát quen thuộc của Chia sẻ tình thương :cstt02:
Gia đình Chia sẻ tình thương tay trong tay, vai kề vai cùng chung lời từ tấm lòng , từ trái tim.

Trong đêm một bàn chân bước
Bé xíu lang thang trên đường
Ánh mắt buồn, mệt nhoài của em
Em rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu


Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày
Vì em không cha, vì em đã mất mẹ
Thương đau vẫn là đau thương



Em mơ một vì sao sáng
Dẫn lối em trên đường đời
Dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ
Đã lâu rồi em đã không, không có tình thương


Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha
Giọt lệ em tuôn rơi, hòa tan với nỗi buồn
Bước đi trong chiều mưa


Hãy lau khô cuộc đời em
Bằng tình thương, lòng nhân ái của con người
Và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em
Bằng tất cả trái tim con người Việt Nam

Bằng tất cả trái tim Chia sẻ tình thương :cstt08:​
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top