metyruoi
Active Member
Sáng nay làm việc trên Ngô Quyền, mấy em tre trẻ xinh xinh rủ rê ăn chè. Sướng cái là không phải ra hàng, tụi nó gọi về văn phòng, vừa ngọt, vừa mát. Lâu lắm mới được ăn món chè ngon thế=P~=P~!
Chè này là hạt sen với nhãn lồng, có cả dừa tươi. Search trên mạng thì ra là bán ở Bát Đàn ạ. Kiếm loanh quanh một hồi thì ra cách làm:
Bóc long nhãn, bỏ hạt,
Hạt sen tươi bỏ thêm chút đường, ninh vừa chín, đổ ra cho nguội rồi nhồi vào long nhãn
Mua quả dừa tươi, đục ra lấy nước, nạo lấy cùi
Xong cho vào tủ lạnh
Khi ăn cho thêm đá.
Mọi người có ai làm chưa ạ? Mai em nghỉ, thử làm xem sao. Dạo này đã béo, lại thêm tinh thần ăn uống ngày một gia tăng, cân nặng sắp mất kiểm soát...
Chè này là hạt sen với nhãn lồng, có cả dừa tươi. Search trên mạng thì ra là bán ở Bát Đàn ạ. Kiếm loanh quanh một hồi thì ra cách làm:
Bóc long nhãn, bỏ hạt,
Hạt sen tươi bỏ thêm chút đường, ninh vừa chín, đổ ra cho nguội rồi nhồi vào long nhãn
Mua quả dừa tươi, đục ra lấy nước, nạo lấy cùi
Xong cho vào tủ lạnh
Khi ăn cho thêm đá.
Mọi người có ai làm chưa ạ? Mai em nghỉ, thử làm xem sao. Dạo này đã béo, lại thêm tinh thần ăn uống ngày một gia tăng, cân nặng sắp mất kiểm soát...