Haidang02
New Member
Ðề: Chuyện thật như bịa...

Trước có Bừa, có Nát, nay có thêm Tè @};-
Hay thật, kỳ phùng địch thủTiếp chuyện của Nát:
![]()
Trước có Bừa, có Nát, nay có thêm Tè @};-

Hay thật, kỳ phùng địch thủTiếp chuyện của Nát:
![]()
tiếp theo bài pv...Viết tiếp chuyện của HĐ và Bừa:
Buổi off hôm 26/12, ngoài sự hiện diện của phóng viên các báo, còn có sự tác nghiệp của một số đài truyền hình nhớn. Sau khi phóng viên các báo phỏng vấn Bừa xong, 1 em xinh tươi của truyền hình mời Bừa và nàng của Bừa ra phỏng vấn.
![]()
tiếp bác Đèn đom đóm,Thứ bảy 12/12. Mới 8h sáng, trời hãy còn mù mịt sương, điện thoại đã réo ầm ầm :
- Nát : Chị Đèn, chị đi HP với chúng em không ???
Đang nói to, Nát hạ giọng : Đi đi, đi để cứu em một bàn thua sắp trông thấy
- Chị đang phải đi làm, chú cứ làm kiểu ăn sống nuốt tươi vậy chị chịu thôi. Ít ra chú cũng phải báo trước để chị còn chuẩn bị, xin phép đàng hoàng chứ. Mà thua là thua cái gì ???
- Nát : Thôi, em kể sau vậy, chán quá đi.
Đây là chuyện Nát kể sau chuyến đi HP :
Nát và Bừa định làm chuyến đi nghỉ đông. Chả biết thế nào, tin tức lại bị rò rỉ thành ra các bà vợ biết. Phòng đã đặt, các nàng đã đến chờ, biết làm thế nào, hai cậu đành vẫn xuất phát nhưng bị hộ tống bởi 2 bà vợ
Đến nơi, các chàng thuê phòng cạnh phòng đã thuê
Hai cô bồ bực lắm, trưa nằm không ngủ được, buồn tình hát : " Thuyền ơi có nhớ bến chăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền"
Hai chàng hiểu ý, hát vọng sang : "Thuyền đây đã dựng cột buồm, ngặt vì một nỗi đồn tuần bên sông"
Các cô bồ mách nước : "Đồn tuần thì mặc đồn tuần, đóng thuế một lần rồi nó cho đi"
Nát và Bừa nghe vậy, buồn bã trả lời :
" Vốn liếng anh có ra gì ? Nếu mà đóng thuế còn chi cột buồm"
Hai cô nàng tức quá, bỏ về.
Thế là xong một chuyến nghỉ đông.
PV: - Cũng theo tư liệu của CSTT cung cấp tôi thấy a là người chuyên viết các bài phóng sự tổng kết các chuyến đi của CSTT. Xin hỏi anh có phải là nhà báo không ạ?Viết tiếp chuyện của HĐ và Bừa:
Buổi off hôm 26/12, ngoài sự hiện diện của phóng viên các báo, còn có sự tác nghiệp của một số đài truyền hình nhớn. Sau khi phóng viên các báo phỏng vấn Bừa xong, 1 em xinh tươi của truyền hình mời Bừa và nàng của Bừa ra phỏng vấn.
PV: Chào anh Bừa.....
tiếp bác Đèn đom đóm,
Sau khi 2 cô nàng bỏ về, Nát và Bừa trần trùng trục nhưng lại trằn trọc mãi chả ngủ được. Người lom khom, kẻ lồm cồm bò dậy. Vừa mon men ra khỏi giường, đã nghe tiếng :hừm, hừm của vợ:
- Định đi đâu đấy, vào ngay!
Nát và Bừa thỏ thẻ:
- Anh thèm thuốc quá, ra ngoài bắn 1 bi nhé, ở trong này mà hút có hại cho em và cho cả những đứa con (nếu có) của chúng ta sau này nữa...
Hai chú ra ngoài, ngồi trên bờ kè đá của bãi biển Đồ Sơn lộng gió. Dưới kia sóng biển ì oạp vỗ không ngơi nghỉ, đưa những dòng nước phù sa đỏ nặng lên bờ... Thời gian biền biệt, không gian mênh mông... Bất chợt, từ xa xa vọng lại câu hát của 1 lão ngư trên chiếc thuyền câu bé tí, chơi vơi giữa sóng nước mây trời:
"Hò ơ, ơ hò...
Chứ ai ơi nhớ lấy câu này
Đi Đồ Sơn, mang đồ nhà
Đêm nằm ngẫm nghĩ thấy là đồ... khôn..."
Em tiếp:
Sau khi k chịu nổi cái cảnh đi mà chả được cái nước giề..,Nát với Bừa quyết định liều một phen trốn vợ đi tìm cá, nhưng khốn nỗi, đêm khuya, cá thần tiên bơi đi hết...chỉ còn mấy con cá ngừ to..Nát ngon giai hơn được cá trẻ, Bừa tặc lưỡi đi chung với cá lão...Mọi chuyện được giải quyết.
Trong lúc Bừa hì hục thì cá cứ trơ như khúc gỗ, Bừa bảo:
- Cá ơi, vẫy đuôi, hay kêu đi cái cho nó có khí thế đi
- Cá: Kêu hả, ừ kêu nhé: "Ái chà, ái chà...Á..i ..i..i chà"
Thế là sau hôm đi Hp về, bây giờ cứ nhậu nhẹt ở đâu, lúc cụng ly, thay vì : một hai ba Zô ô...Bừa hét lên:
- Một hai ba Ái chà, ái chà, ái chà chà![]()
anh Bừa ơi, em ấy bảo anh xông lên kìaE theo dõi từ đầu tới giờ:Túm lại, e thấy thương anh Bừa quá chừng. Anh Bừa ơi, xông lên đi anh.......![]()
Đúng phải thế này :"Tre già măng mọc, nhưng nên nhớ,mọc chỗ nào thì mọc, đừng mọc vào chỗ ngồi của tao"...
đấy,tưởng là con bmw láng coóng,hóa ra con xe đạp xịt lốp nằm còng qoeo góc tường chị ahĐúng phải thế này :
Tre già măng mọc , đúng rồi
Mọc đâu thì mọc, đừng trồi ghế ông...
Các ẻm hô Bừa lên, nhưng Bừa làm sao mà lên được, vo ve được thôi. Mà càng hô cố lên to là Bừa càng cuống, càng hỏng![]()
Không xông được mới khổ chứ lỵ. Trán anh cũng nhăn lắm rồi. Pink 3 giúp anh đi.anh Bừa ơi, em ấy bảo anh xông lên kìa![]()
Bừa thấy Nát lúc nào cũng cặp kè với cô thư ký xinh đẹp ra chiều ấm ức. Sau chuyến đi HP, Bừa quyết định nhận Mexe - chân cũng hơi dài làm thư ký. Đi đâu, làm gì Bừa cũng đưa nàng đi.Không xông được mới khổ chứ lỵ. Trán anh cũng nhăn lắm rồi. Pink 3 giúp anh đi.
Hơ hơ, sao lại bất đắc dĩ nhỉ, được đào tạo bài bản cả đới...trưởng thành trong phong trào này nọ kia đới..Mới sáng vào topic này cứ gọi là cười ngoác hết cả miệng. Cảm ơn mấy anh mấy chị nhà văn bất đắc dĩ.:-*:-*:-*:-*@};-@};-@};-@};-