Có pác nào sinh con thứ 3 share iem tí kinh nghiệm

594
0
0

meyeuTomTom

New Member
Em cũng muốn, muốn lắm nhưng không thể. Đến nghĩ đẻ đứa thứ 2 còn băn khoăn quá không biết có nên không đây? (sức khoẻ có cho phép không nữa?)
 
192
0
0

bongvaben

New Member
Có bác nào chỉ em cách lách luật bây giờ k? Em muốn đẻ con thứ 3, làm công chức nhà nước:thinking:
Ối giời ơi, tớ đây, công chức NN nhá, giờ có nhưng vì chưa to nên miệng vẫn câm như hến vì chưa nghĩ ra cách đối phó :sigh:. Tớ cũng có nghe đồn là kể từ 10/2009 sinh con thứ 3 thuộc công chức nhà nước thì bị phạt 26 triệu nộp ngân sách nhà nước, ngoài ra ko được tăng lương kể từ thời điểm sinh vĩnh viễn đến khi về hưu :eyelash:.
Nhưng lại nghĩ, đông con đông của, qtrọng lại vẫn là vấn đề tinh thần nên CỐ :silly::silly:, cố lên, bà mẹ nào nhỡ mà lăn tăn thì cố lên, cố lên :rose::rose::love:
 
610
0
0

MinhMinh

New Member
Thấy mẹ chiptombi, chị Loan, Thao Song Hoai giờ đến Khai Tâm, sao tự nhiên mình cũng muốn có đứa nữa thế nhỉ???
Trong đây có Pac chuẩn bị đứa thứ 4 rùi! Ôi thế thì lại càng muốn...nhỉ!
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Hi hi thấy có người nhắc đến mình iem phải nhẩy vào liền. Em chuẩn bị tập 4 đây, bác nào theo em không? Từ từ em sẽ hầu chuyện tập 3 cho các bác nghe sau nhé. Em thì cũng không nghĩ đến việc về già con chăm mình nhiều lắm, mà chỉ vì mê trẻ con thôi. Cứ nhìn thấy trẻ con là sướng điên lên, đi qua khoa sản nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc ruột gan cứ bồn chồn. Cho nên xin các bác đấy, đừng show hàng các bé lên đây nữa, kẻo em lại lên kế hoạch...:laughing::laughing:

Sắp được đổi nick rồi!!!
 
431
0
0

luongtam

New Member
Hi hi thấy có người nhắc đến mình iem phải nhẩy vào liền. Em chuẩn bị tập 4 đây, bác nào theo em không? Từ từ em sẽ hầu chuyện tập 3 cho các bác nghe sau nhé. Em thì cũng không nghĩ đến việc về già con chăm mình nhiều lắm, mà chỉ vì mê trẻ con thôi. Cứ nhìn thấy trẻ con là sướng điên lên, đi qua khoa sản nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc ruột gan cứ bồn chồn. Cho nên xin các bác đấy, đừng show hàng các bé lên đây nữa, kẻo em lại lên kế hoạch...:laughing::laughing:

Sắp được đổi nick rồi!!!

Thôi, đừng kể mà tôi thèm:crying:
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Hi hi thấy có người nhắc đến mình iem phải nhẩy vào liền. Em chuẩn bị tập 4 đây, bác nào theo em không? Từ từ em sẽ hầu chuyện tập 3 cho các bác nghe sau nhé. Em thì cũng không nghĩ đến việc về già con chăm mình nhiều lắm, mà chỉ vì mê trẻ con thôi. Cứ nhìn thấy trẻ con là sướng điên lên, đi qua khoa sản nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc ruột gan cứ bồn chồn. Cho nên xin các bác đấy, đừng show hàng các bé lên đây nữa, kẻo em lại lên kế hoạch...:laughing::laughing:

Sắp được đổi nick rồi!!!
Sao mình giống mẹ này thế, cứ nhìn thấy trẻ con là thèm.
Chắc phải thêm đứa thứ ba thật!
 
192
0
0

bongvaben

New Member
Hi hi thấy có người nhắc đến mình iem phải nhẩy vào liền. Em chuẩn bị tập 4 đây, bác nào theo em không? Từ từ em sẽ hầu chuyện tập 3 cho các bác nghe sau nhé. Em thì cũng không nghĩ đến việc về già con chăm mình nhiều lắm, mà chỉ vì mê trẻ con thôi. Cứ nhìn thấy trẻ con là sướng điên lên, đi qua khoa sản nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc ruột gan cứ bồn chồn. Cho nên xin các bác đấy, đừng show hàng các bé lên đây nữa, kẻo em lại lên kế hoạch...:laughing::laughing:

Sắp được đổi nick rồi!!!
He hê, sư phụ sư phụ :laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing:, em thì cũng giống nhà bác, cứ nghe tiếng trẻ con lại bồn chồn :laughing::laughing:, cơ mà lo bác ạ, đẻ thì dễ, nuôi dạy thời buổi này không dễ mấy, nên mới lo ợ :silly:
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Có pác nào sinh con thứ 3 share iem tí kinh nghiệm

Nhà BongBen muốn share kinh nghiệm gì nào tớ share cho. Kinh nghiệm "lên kế hoạch" (à không cái này xong rồi), kinh nghiệm làm công tác dân vận cho anh chị, hay kinh nghiệm đối phó với các bác dân số phường?
 
192
0
0

bongvaben

New Member
Ðề: Có pác nào sinh con thứ 3 share iem tí kinh nghiệm

Nhà BongBen muốn share kinh nghiệm gì nào tớ share cho. Kinh nghiệm "lên kế hoạch" (à không cái này xong rồi), kinh nghiệm làm công tác dân vận cho anh chị, hay kinh nghiệm đối phó với các bác dân số phường?
ối ối bác ơi, thứ nhất là với cơ quan, thì khoản này e hết lo rồi.
Giờ nhờ bác share cho e vụ đối phó với phường xã với ạ:love:
 
335
0
0

Thảo sông Hoài

New Member
Ðề: Có pác nào sinh con thứ 3 share iem tí kinh nghiệm

2 đứa đầu lớn rồi. Tự nhiên "ham vui" tòi ra 1 ông con nữa. Thích lắm vì giờ nó bò lung tung trong nhà. Miệng thì aba abà, gọi anh chị ời ời. Mỗi khi nó có trò mới là bố mẹ ngồi quan sát cười khoái chí. Nhưng mà bị bó chân quá, đi đâu cũng nhanh nhanh về. Thêm nữa bao nhiêu kế hoạch đi du lịch bị huỷ hết.

Đối phó phường xã: Thì tớ cứ thản nhiên như cô tiên: Cháu mổ 2 lần. Lần này nhỡ to quá nên để đẻ chứ bác bảo cháu làm thế nào đây.

Nuôi: Nuôi bộ nên hơi tốn kém.

Sức khoẻ mẹ: DĨ nhiên là sẽ hay mỏi mệt, đau nọ, đau kia

CÒn gì nữa nhể:thinking:
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Có pác nào sinh con thứ 3 share iem tí kinh nghiệm

To khong co y dinh lam tap 3, chi vao day to long nguong mo cac me thoi, tien the spam cai cho chong len chuc sao
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Có pác nào sinh con thứ 3 share iem tí kinh nghiệm

Ôi giờ ơi mẹ nó hỏi đúng cái vụ mình khoái nhất. Năm mình đẻ, nghĩ cũng thấy tội lỗi vì "nhờ" mình, toàn bộ từ khu dân cư, đến phường, quận đều mất danh hiệu thi đua. Sau hôm đi tiêm phòng lần thứ nhất mấy hôm, 1 chị dân số vào nhà. Nội dung cuộc nói chuyện đây.
Đầu tiên giả vờ vào khảo sát tình hình dân cư.
- Hỏi : em làm nghề gì?
- TL : dạ em ở nhà trông con, chồng nuôi.
- Hỏi : Em vừa sinh cháu được bao lâu? Cháu thứ mấy?
- TL : dạ cháu thứ 3.
- Hỏi (mặt tỏ vẻ rất ngạc nhiên) : Ô sao lại sinh cháu thứ 3.
- TL ( mặt cũng tỏ vẻ ngạc nhiên) : Thì em ở nhà, chẳng có việc gì làm, buồn quá thì đẻ thôi ạ.
- Hỏi (mặt rất nghiêm trọng) : Ôi không được thế đâu em nhé. Như vậy là vi phạm chính sách của nhà nước đấy.
- TL (mặt rất ngây thơ): Ô thế ạ. Em lại đang định sang năm đẻ đứa nữa.

Mình thấy chị dân số lộ vẻ thất vọng, nói thêm dăm ba câu nữa rồi về. Bố mẹ chồng mình ngồi cười, sau còn đem chuyện đi kể lại cho mọi người, có vẻ khoái trá lắm.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy mình tệ. Đã chả làm gì góp phần xây dựng khu phố lại còn... Vì vậy giờ nhà mình chuyển nhà rồi, chuyển sang địa bàn khác. Năm nay lại phá danh hiệu thi đua của phường khác.
 
192
0
0

bongvaben

New Member
Ðề: Có pác nào sinh con thứ 3 share iem tí kinh nghiệm

Ôi giờ ơi mẹ nó hỏi đúng cái vụ mình khoái nhất. Năm mình đẻ, nghĩ cũng thấy tội lỗi vì "nhờ" mình, toàn bộ từ khu dân cư, đến phường, quận đều mất danh hiệu thi đua. Sau hôm đi tiêm phòng lần thứ nhất mấy hôm, 1 chị dân số vào nhà. Nội dung cuộc nói chuyện đây.
Đầu tiên giả vờ vào khảo sát tình hình dân cư.
- Hỏi : em làm nghề gì?
- TL : dạ em ở nhà trông con, chồng nuôi.
- Hỏi : Em vừa sinh cháu được bao lâu? Cháu thứ mấy?
- TL : dạ cháu thứ 3.
- Hỏi (mặt tỏ vẻ rất ngạc nhiên) : Ô sao lại sinh cháu thứ 3.
- TL ( mặt cũng tỏ vẻ ngạc nhiên) : Thì em ở nhà, chẳng có việc gì làm, buồn quá thì đẻ thôi ạ.
- Hỏi (mặt rất nghiêm trọng) : Ôi không được thế đâu em nhé. Như vậy là vi phạm chính sách của nhà nước đấy.
- TL (mặt rất ngây thơ): Ô thế ạ. Em lại đang định sang năm đẻ đứa nữa.

Mình thấy chị dân số lộ vẻ thất vọng, nói thêm dăm ba câu nữa rồi về. Bố mẹ chồng mình ngồi cười, sau còn đem chuyện đi kể lại cho mọi người, có vẻ khoái trá lắm.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy mình tệ. Đã chả làm gì góp phần xây dựng khu phố lại còn... Vì vậy giờ nhà mình chuyển nhà rồi, chuyển sang địa bàn khác. Năm nay lại phá danh hiệu thi đua của phường khác.
ôi, Thế cơ à chị, chả nhẽ ảnh hưởng thi đua của cả phường xã, quận, khu dân cư ạ? trời đất, bố e công tác ở phường,tổ trưởng tổ cựu chiến binh, rồi sinh hoạt phường xã nữa, thế này thế nào ông nhà e cũng ảnh hưởng nhỉ?
 
431
0
0

luongtam

New Member
Ðề: Có pác nào sinh con thứ 3 share iem tí kinh nghiệm

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thấy mình tệ. Đã chả làm gì góp phần xây dựng khu phố lại còn... Vì vậy giờ nhà mình chuyển nhà rồi, chuyển sang địa bàn khác. Năm nay lại phá danh hiệu thi đua của phường khác.
:laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing:
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Có pác nào sinh con thứ 3 share iem tí kinh nghiệm

em thì chưa có bé bi nên cũng chẳng bít, thấy mọi người vào đây share kinh nghiệm nên cũng bon chen vào xem sao, biết đâu mai mốt cần dùng đến,,hihii
 
210
0
0

mequoctrung

New Member
Ðề: Có pác nào sinh con thứ 3 share iem tí kinh nghiệm

Nhà em đây 2 con trai, rất muốn tập 3 là con gái, rất cần sự tư vấn của mẹ nào có con gái truyền thêm tý kinh nghiệm và nhiệt huyết để đẻ ra con gái, không có thì làm mẹ chồng khổ lắm, ghét con dâu không biết than thở cùng ai, chẳng nhẻ lại bảo với chồng, lúc đó thì chồng lại bảo cái bà này già rồi khó tính lắm chuyện..hay để ý.hic,hic. lại khổ thân tôi.
Cơ quan em mọi người vẫn sinh con thứ 3 như thường, hạ bậc lương, Đảng kiẻm điểm lên xuống, nhưng vẫn tửng từng tưng,có sao đâu.
 
Top