Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

Chị ơi ! Chứ không phải tập trung chuyển cho người ở ĐN mình rồi gửi đi luôn hả?@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Chỉ 1 đầu mối là chị Hà em ạ, nếu em chuyển cho muathu rồi chị muathu CK thêm 1 lần nữa thì nghe mất công quá :) Còn chị là vì ko có TK nên nhờ muathu kết hợp chuyển luôn :)

@ susu: tình hình này thì từ Đà Nẵng chỉ có khoảng 3 người đi nên chắc là phải tự túc rồi. Em liên hệ Ớt xem xe chở hàng là loại xe gì, mình có thể kết hợp đi ra đó rồi đi chung có được ko.
Thật ra chị cũng đã liên hệ xe và họ cũng ok rồi, nhưng vì chỗ họ là làm dịch vụ, họ miễn phí xe cho mình nhưng họ vẫn trả lương cho tài xế, nếu mình đi ít quá thì ko hay lắm (chủ yếu là chị thấy ngại chứ họ thì nhiệt tình lắm)
 
359
0
0
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

Chỉ 1 đầu mối là chị Hà em ạ, nếu em chuyển cho muathu rồi chị muathu CK thêm 1 lần nữa thì nghe mất công quá :) Còn chị là vì ko có TK nên nhờ muathu kết hợp chuyển luôn :)

@ susu: tình hình này thì từ Đà Nẵng chỉ có khoảng 3 người đi nên chắc là phải tự túc rồi. Em liên hệ Ớt xem xe chở hàng là loại xe gì, mình có thể kết hợp đi ra đó rồi đi chung có được ko.
Thật ra chị cũng đã liên hệ xe và họ cũng ok rồi, nhưng vì chỗ họ là làm dịch vụ, họ miễn phí xe cho mình nhưng họ vẫn trả lương cho tài xế, nếu mình đi ít quá thì ko hay lắm (chủ yếu là chị thấy ngại chứ họ thì nhiệt tình lắm)
ok để em chuyển luôn cho chị HÀ @};-@};-@};-@};-@};-
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

@ susu: tình hình này thì từ Đà Nẵng chỉ có khoảng 3 người đi nên chắc là phải tự túc rồi. Em liên hệ Ớt xem xe chở hàng là loại xe gì, mình có thể kết hợp đi ra đó rồi đi chung có được ko.
Thật ra chị cũng đã liên hệ xe và họ cũng ok rồi, nhưng vì chỗ họ là làm dịch vụ, họ miễn phí xe cho mình nhưng họ vẫn trả lương cho tài xế, nếu mình đi ít quá thì ko hay lắm (chủ yếu là chị thấy ngại chứ họ thì nhiệt tình lắm)
Dạ không sao chị, ỚT cũng đã gọi cho em thông tin đi xe hàng chỉ có một người đi được thôi, vì thường thì ngồi một xế một phụ, giờ thêm em hi.hi không biết nhét vừa không. :D

Có người cũng hăng máu đi đang liên hệ nhưng túm lại cũng nhiều lý do nên chờ dịp sau :D với cả mùa này ngoài kia toàn bùn đâu có gì đẹp mà đi nhở :-*

Vụ tự túc e khó cả nhà ạh, vì không biết đi xe gì ngoài xe ôm từ Đồng hới ra Tuyên hóa. mà tính đi tính lại cũng gần 170km , ngồi xe ôm chắc :D
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

Hihi, muathu có post ở trên kìa nàng, đi đông thì MG xin tài trợ xe, khoảng 6-7 người gì đó, còn ít quá thì mọi người chịu khó tự túc vì khi xin xe cũng ngại.
Ý em hỏi là chuẩn bị gì về hàng hoá, quần áo.... và có ai đăng ký nữa không í :x
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

Dạ không sao chị, ỚT cũng đã gọi cho em thông tin đi xe hàng chỉ có một người đi được thôi, vì thường thì ngồi một xế một phụ, giờ thêm em hi.hi không biết nhét vừa không. :D

Có người cũng hăng máu đi đang liên hệ nhưng túm lại cũng nhiều lý do nên chờ dịp sau :D với cả mùa này ngoài kia toàn bùn đâu có gì đẹp mà đi nhở :-*

Vụ tự túc e khó cả nhà ạh, vì không biết đi xe gì ngoài xe ôm từ Đồng hới ra Tuyên hóa. mà tính đi tính lại cũng gần 170km , ngồi xe ôm chắc :D
Túm lại giờ sao hả em :-w:-w
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

Túm lại giờ sao hả em :-w:-w
chị có đi không mà hỏi ;). Việc xe hàng ở Huế thì Chị Ớt đã post bài bên kia rồi đó.
Tính đi tính lại thì có bốn người đi từ đà nẵng mà. Nếu chị đi thì ra bám xe hàng. :D còn không đi xe hàng thì ::-?
Việc chuẩn bị cho đầu hà nội. Chị Cunlinh có nhờ hỗ trợ việc mua cặp sách cho các bé giúp Huế, vì Huế hết hàng. 279 chiếc hôm qua em hỏi quảng trị, không đáp ứng được với giá 50k.
Về gạo chị Cunlinh cũng nhờ nhưng giá gạo quảng trị đắt hơn Huế. thế nên cuối cùng đà nẵng đi thì đi người thôi không phải mang vác gì. :D
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

chị có đi không mà hỏi ;). Việc xe hàng ở Huế thì Chị Ớt đã post bài bên kia rồi đó.
Tính đi tính lại thì có bốn người đi từ đà nẵng mà. Nếu chị đi thì ra bám xe hàng. :D còn không đi xe hàng thì ::-?
Việc chuẩn bị cho đầu hà nội. Chị Cunlinh có nhờ hỗ trợ việc mua cặp sách cho các bé giúp Huế, vì Huế hết hàng. 279 chiếc hôm qua em hỏi quảng trị, không đáp ứng được với giá 50k.
Về gạo chị Cunlinh cũng nhờ nhưng giá gạo quảng trị đắt hơn Huế. thế nên cuối cùng đà nẵng đi thì đi người thôi không phải mang vác gì. :D
Thấy tình hình đang thiếu nhân sự càng tiếc vì ko tham gia được :(
Ở Hà Nội thế nào ko biết chứ chị thấy trong mình mà cặp 50k chắc chắn là khó, nếu có cũng e là chất lượng ko đạt. Sơ sơ chị hỏi cặp bán ở chợ đã 65-70k rồi.

@ mesubim: Bim sao rồi chị ơi, có đi làm ko mà chẳng thấy vào nhà gì cả, đã chuyển nhà mới chưa? Gôn cũng sốt từ hôm T7 tới giờ nhưng mẹ vẫn cho đi học
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

Thấy tình hình đang thiếu nhân sự càng tiếc vì ko tham gia được :(
Ở Hà Nội thế nào ko biết chứ chị thấy trong mình mà cặp 50k chắc chắn là khó, nếu có cũng e là chất lượng ko đạt. Sơ sơ chị hỏi cặp bán ở chợ đã 65-70k rồi.

@ mesubim: Bim sao rồi chị ơi, có đi làm ko mà chẳng thấy vào nhà gì cả, đã chuyển nhà mới chưa? Gôn cũng sốt từ hôm T7 tới giờ nhưng mẹ vẫn cho đi học
em chỉ sợ mẹ subim ốm :(
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

@all: Trưa nay nhà mình ghé thăm em Bim nhà Mesubim nhé, Bim vẫn ốm sáng nay vào BV với mẹ rồi, sao hôm nay nhiều người sốt và ốm quá, bé bạn chị đi học lớp 1 cũng sốt 5 ngày rồi chưa khỏi. Đi thăm Bim xong cơm trưa cafe cả nhà nhé, địa chỉ Thy - 29 Lý Tự Trọng. Mẹ nào đi thăm Bim hoặc đi off được thì nhắn nhé.

@Mẹ Gôn: Em ơi cho Gôn nghỉ nhà cho đỡ mệt chứ em, đang dịch mà với sốt đi đến lớp mệt lắm tội nghiệp. Trưa nay em đi được thì tới quán thì ghé nhé, em không cần vô BV đâu giữ sức khỏe. Post bài xong thì cũng thấy em post chị nghe mẹ Bim nói có thể trưa về có thể ở lại, nên gần trưa gọi lại.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

em chỉ sợ mẹ subim ốm :(
vừa điện thoại, Bim vẫn đau, có cái nhọt to bằng quả chanh nên phải mổ, mới mổ hôm kia, giờ thì sáng phải chở đến BV để tiêm thuốc, thay băng, xong chở về nên mẹ ko đi làm.

@ muathu: post lên rồi mới thầy bài của chị, em vừa điện cho subim, 02 mẹ con đang ở BV nhưng đang chuẩn bị chở nhau về, trưa ni cả nhà sẽ ghé về chị của subim ăn cơm nên chắc mình ko đi thăm được. Em vẫn cho Gôn đi học rồi nhờ cô theo dõi, có gì cô báo là em chạy qua vì ở lớp Gôn có các bạn sẽ quên mệt đi, rồi ăn uống đầy đủ hơn, chứ ở nhà với bà nội thì ..., bên ngoại thì ông ngoại đi TP HCM rồi
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

@all: Trưa nay nhà mình ghé thăm em Bim nhà Mesubim nhé, Bim vẫn ốm sáng nay vào BV với mẹ rồi, sao hôm nay nhiều người sốt và ốm quá, bé bạn chị đi học lớp 1 cũng sốt 5 ngày rồi chưa khỏi. Đi thăm Bim xong cơm trưa cafe cả nhà nhé, địa chỉ Thy - 29 Lý Tự Trọng. Mẹ nào đi thăm Bim hoặc đi off được thì nhắn nhé.

@Mẹ Gôn: Em ơi cho Gôn nghỉ nhà cho đỡ mệt chứ em, đang dịch mà với sốt đi đến lớp mệt lắm tội nghiệp. Trưa nay em đi được thì tới quán thì ghé nhé, em không cần vô BV đâu giữ sức khỏe. Post bài xong thì cũng thấy em post chị nghe mẹ Bim nói có thể trưa về có thể ở lại, nên gần trưa gọi lại.
em vừa điện lại rồi, trưa ni cả nhà sẽ ghé về nhà chị của subim ăn cơm nên chắc mình ko đi thăm được, để bữa khác vậy :)
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

Trời ơi nàng Subim ni tui cắt sơm ở nhà rồi, lỡ rồi biết làm sao thôi trưa nay Thy - 29 Lý Tự Trọng luôn cả nhà nhé :D
 
780
0
0

memynhi

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

@Subim: Mong con trai mau khỏe, mẹ chịu khó vất vả chăm con nhé.
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

Vừa gọi điện tâm sự với Subim rồi, em Bim đỡ rồi :x mẹ em Bim thì phọt cũng đẹp rồi ;)
 
33
0
0

danangmenyeu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

cho em hỏi đăng kí đi quảng Bình chổ mô rứa mấy chị!! mấy chị ơi! em dọn vô sg sống luôn rồinha!
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

cho em hỏi đăng kí đi quảng Bình chổ mô rứa mấy chị!! mấy chị ơi! em dọn vô sg sống luôn rồinha!
Đi Quảng Bình CSTT đi từ Hà Nội em ạ, Đà Nẵng đẹp rứa sao đi Sài Gòn hả em ? rồi công ty ở đây thì sao ?
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

Ôi mấy ngày không vô nhà mà phải đọc đến 7 trang toét cả mắt zòiiii:D

Thấy cả nhà đang chung tay cho chuyến đi Quảng Bình thấy hăng quá, nhưng chuyến này Subim chịu rồi vì không thể đi vì em Bim mới ốm dậy không nỡ xa mẹ :(

Cảm ơn cả nhà đã hỏi thăm Bim, cu cậu đã đỡ nhiều rồi, sốt nhiễm trùng do bị cái u nhọt trên đầu cộng thêm dị ứng toàn thân nữa. Hôm đó Bim sốt 38 độ nhưng mẹ vẫn cho đi học vì công việc không thể nghỉ được, đến trưa cô giáo điện Bim sốt cao, mẹ đến đón thì thấy mặt con như quả cà chua, người thì đỏ rần cả lên thấy phát hoảng luôn, đón con về nhà điện BS Tạo đến khám, BS Tạo khuyên nên cho con nhập viện để xét nghiệm máu vì thấy con nổi những mẩn đỏ lạ và sốt quá cao 39,5 độ. Nhập viện xét nghiệm máu thì kết luận sốt do nhiễm trùng, hôm đó cái nhọt trên đầu đang bé tí như cái mụn của mẹ thôi nên mẹ chủ quan không để ý lắm. Vậy mà nhập viện tiêm kháng sinh 2 ngày thì nó to lên như quả chanh, khoa nhi mời BS khoa ngoại khám và quyết định xẻ cho con vì trên đầu tập trung các dây thần kinh nên không thể tiểu phẩu, tội nghiệp con lắm vì BS phải dùng đến phương pháp gây mê nhẹ mới nặn hết máu mủ ra. Giờ thì con đã ổn rồi nhưng phải dùng 1 liều kháng sinh 5 ngày nữa để phòng nhiễm trùng, vậy nên mẹ phải hàng sáng bồng con vào BV khám, nhận thuốc, tiêm thuốc, thay băng cho Bim và trưa bồng về :(.

Các mẹ có con sốt mùa này phải cẩn thận cho con đi khám nhé, nếu sốt cao phải cho xét nghiệm máu mới biết được nguyên nhân sốt, vì dạo này sốt nhiều kiểu lắm không thể chủ quan được đâu đấy, vào bệnh viện mới rút được kết luận là: không nên chủ quan khi con sốt.

Chiều nay có ba ở nhà trông nên mẹ tranh thủ chạy lên cơ quan giải quyết tí việc. Cảm ơn cả nhà đã động viên tinh thần 2 mẹ con :x
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
798
0
0

cifmoon

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

Ôi mấy ngày không vô nhà mà phải đọc đến 7 trang toét cả mắt zòiiii:D

Thấy cả nhà đang chung tay cho chuyến đi Quảng Bình thấy hăng quá, nhưng chuyến này Subim chịu rồi vì không thể đi vì em Bim mới ốm dậy không nỡ xa mẹ :(

Cảm ơn cả nhà đã hỏi thăm Bim, cu cậu đã đỡ nhiều rồi, sốt nhiễm trùng do bị cái u nhọt trên đầu cộng thêm dị ứng toàn thân nữa. Hôm đó Bim sốt 38 độ nhưng mẹ vẫn cho đi học vì công việc không thể nghỉ được, đến trưa cô giáo điện Bim sốt cao, mẹ đến đón thì thấy mặt con như quả cà chua, người thì đỏ rần cả lên thấy phát hoảng luôn, đón con về nhà điện BS Tạo đến khám, BS Tạo khuyên nên cho con nhập viện để xét nghiệm máu vì thấy con nổi những mẩn đỏ lạ và sốt quá cao 39,5 độ. Nhập viện xét nghiệm máu thì kết luận sốt do nhiễm trùng, hôm đó cái nhọt trên đầu đang bé tí như cái mụn của mẹ thôi nên mẹ chủ quan không để ý lắm. Vậy mà nhập viện tiêm kháng sinh 2 ngày thì nó to lên như quả chanh, khoa nhi mời BS khoa ngoại khám và quyết định xẻ cho con vì trên đầu tập trung các dây thần kinh nên không thể tiểu phẩu, tội nghiệp con lắm vì BS phải dùng đến phương pháp gây mê nhẹ mới nặn hết máu mủ ra. Giờ thì con đã ổn rồi nhưng phải dùng 1 liều kháng sinh 5 ngày nữa để phòng nhiễm trùng, vậy nên mẹ phải hàng sáng bồng con vào BV khám, nhận thuốc, tiêm thuốc, thay băng cho Bim và trưa bồng về :(.

Các mẹ có con sốt mùa này phải cẩn thận cho con đi khám nhé, nếu sốt cao phải cho xét nghiệm máu mới biết được nguyên nhân sốt, vì dạo này sốt nhiều kiểu lắm không thể chủ quan được đâu đấy, vào bệnh viện mới rút được kết luận là: không nên chủ quan khi con sốt.

Chiều nay có ba ở nhà trông nên mẹ tranh thủ chạy lên cơ quan giải quyết tí việc. Cảm ơn cả nhà đã động viên tinh thần 2 mẹ con :x
Mừng em Bim đỡ bệnh . Con trai mau khỏe để mẹ nhờ :x
Đợt hè rồi Gô em cũng bị y chang Bim đó chị, nằm viện cả tuần. Bị cái nhọt này nó hành sốt và khó chịu lắm .
Cố lên chị nhé . Hy họng qua đốt 3 tuổi các nhóc sẽ khỏe lên để mẹ nhờ :x
 
33
0
0

danangmenyeu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

Đi Quảng Bình CSTT đi từ Hà Nội em ạ, Đà Nẵng đẹp rứa sao đi Sài Gòn hả em ? rồi công ty ở đây thì sao ?
dạ! ngoài này em để làm chi nhánh thoi! còn vào trong này làm chính, đưa khách về đà nẵng, chính vì Đà Nẵng đẹp nên em phải đi để đưa ai thích ĐN thì về ĐN để cảm nhận cái đẹp của quê mình chị à!!
 
679
0
0

songthao

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

Ôi mấy ngày không vô nhà mà phải đọc đến 7 trang toét cả mắt zòiiii:D

Thấy cả nhà đang chung tay cho chuyến đi Quảng Bình thấy hăng quá, nhưng chuyến này Subim chịu rồi vì không thể đi vì em Bim mới ốm dậy không nỡ xa mẹ :(

Cảm ơn cả nhà đã hỏi thăm Bim, cu cậu đã đỡ nhiều rồi, sốt nhiễm trùng do bị cái u nhọt trên đầu cộng thêm dị ứng toàn thân nữa. Hôm đó Bim sốt 38 độ nhưng mẹ vẫn cho đi học vì công việc không thể nghỉ được, đến trưa cô giáo điện Bim sốt cao, mẹ đến đón thì thấy mặt con như quả cà chua, người thì đỏ rần cả lên thấy phát hoảng luôn, đón con về nhà điện BS Tạo đến khám, BS Tạo khuyên nên cho con nhập viện để xét nghiệm máu vì thấy con nổi những mẩn đỏ lạ và sốt quá cao 39,5 độ. Nhập viện xét nghiệm máu thì kết luận sốt do nhiễm trùng, hôm đó cái nhọt trên đầu đang bé tí như cái mụn của mẹ thôi nên mẹ chủ quan không để ý lắm. Vậy mà nhập viện tiêm kháng sinh 2 ngày thì nó to lên như quả chanh, khoa nhi mời BS khoa ngoại khám và quyết định xẻ cho con vì trên đầu tập trung các dây thần kinh nên không thể tiểu phẩu, tội nghiệp con lắm vì BS phải dùng đến phương pháp gây mê nhẹ mới nặn hết máu mủ ra. Giờ thì con đã ổn rồi nhưng phải dùng 1 liều kháng sinh 5 ngày nữa để phòng nhiễm trùng, vậy nên mẹ phải hàng sáng bồng con vào BV khám, nhận thuốc, tiêm thuốc, thay băng cho Bim và trưa bồng về :(.

Các mẹ có con sốt mùa này phải cẩn thận cho con đi khám nhé, nếu sốt cao phải cho xét nghiệm máu mới biết được nguyên nhân sốt, vì dạo này sốt nhiều kiểu lắm không thể chủ quan được đâu đấy, vào bệnh viện mới rút được kết luận là: không nên chủ quan khi con sốt.

Chiều nay có ba ở nhà trông nên mẹ tranh thủ chạy lên cơ quan giải quyết tí việc. Cảm ơn cả nhà đã động viên tinh thần 2 mẹ con :x
Chúc mừng con trai đã đỡ bệnh. Mùa này thời tiết kinh khủng thiệt. Nhà có con nhỏ là sợ lắm. Hôm nào diện kiến mẹ Bim để xem phọt phẹt thế nào nhé. :x
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top