Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
31
0
0

Jane

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

Chào cả nhà Đà Nẵng ạh, cho em xin 1 chân bon chen với :x
 
31
0
0

Jane

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

Hì hì hì! Chị thì chắc em ko dám nhận đâu ạh, em tên Thương, sinh năm 1984, dân IT, còn độc thân, ham hố ăn chơi, bánh trái. Mong dc bon chen cùng mọi ng.
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

Hì hì hì! Chị thì chắc em ko dám nhận đâu ạh, em tên Thương, sinh năm 1984, dân IT, còn độc thân, ham hố ăn chơi, bánh trái. Mong dc bon chen cùng mọi ng.
Welcome em đến với nhà ĐN nhé @};-:x
 
467
0
0

pink3

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

@ subim : chị ơi em ghét chị lắm, sao mà em gọi hoài chị không thèm bắt máy vậy, giận em cái gì hả :( :(
nghe chị kể thì ra bim bị cái nhọt giống y sơ ri năm ngoái cũng phải đi bác Tạo + bệnh viện xử lý. Thương các con ghê
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

Cho em hỏi là đi đâu thế ạh? :D
Đi Quảng bình em ạh, có topic chia sẽ miền trung đó, chắc em vào xem rồi.

Em gái độc thân và sinh năm 1984 thì nhỏ nhất rồi nhỉ, hôm nào ra mắt thì ới nhé, PM cho mọi người số điện thoại nghe. @};-
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

Welcome Jane @};-@};-@};- nick em làm chị nhớ tới 1 tiểu thuyết :)

@Minhtue05, Minhtri03: Có hàng Nhật chỗ chị khi nào ghé lấy nhắn chị nhé.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

@ Bạn Lê Thu Thủy cho su gửi hàng đi Hồ chí minh với nhé, cám ơn bạn rất nhiều. @};-

@ chị Bảo duy bạn chị đi hà nội chính xác là ngày nào cho em gửi đồ với được không. Tình hình bảo lũ thế này mà gửi đường bộ thì nguy quá chị ạh. @};-
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

@ Bạn Lê Thu Thủy cho su gửi hàng đi Hồ chí minh với nhé, cám ơn bạn rất nhiều. @};-

@ chị Bảo duy bạn chị đi hà nội chính xác là ngày nào cho em gửi đồ với được không. Tình hình bảo lũ thế này mà gửi đường bộ thì nguy quá chị ạh. @};-
Chị liên hệ 2 hôm nay mà nó tắt máy, chị sẽ hỏi và báo lại em nhé
 
359
0
0
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

@ Bạn Lê Thu Thủy cho su gửi hàng đi Hồ chí minh với nhé, cám ơn bạn rất nhiều. @};-

@ chị Bảo duy bạn chị đi hà nội chính xác là ngày nào cho em gửi đồ với được không. Tình hình bảo lũ thế này mà gửi đường bộ thì nguy quá chị ạh. @};-
Chị su ơi !gửi gì nào ?sáng thứ 7 chị đêm đến cho em nhé :34 Bạch Đằng.TEL em nè 0935613062 .Chiều 16h e đi nhé chị .
 
31
0
0

Jane

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

Chị nói tiểu thuyết Jane Eyre phải ko ạh? Em đọc truyên ni từ hồi năm cấp 2 và ấn tượng mãi, em sinh tháng 1 nên lấy lun đặt làm tên, hì hì hì. Hôm nào off cho em tham gia với nhé.

Đi Quảng Bình tuần sau có thể em đi được, đừng có sếp gọi là okey :)
 
359
0
0
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

Chị nói tiểu thuyết Jane Eyre phải ko ạh? Em đọc truyên ni từ hồi năm cấp 2 và ấn tượng mãi, em sinh tháng 1 nên lấy lun đặt làm tên, hì hì hì. Hôm nào off cho em tham gia với nhé.

Đi Quảng Bình tuần sau có thể em đi được, đừng có sếp gọi là okey :)[/QU
Hôm nào JANE ra mắt cho em xôn xen với cả nhà nhé :cstt08::cstt08::cstt08:
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

@Jane: Nói đúng ý chị luôn :) hôm nào off sẽ alo em nhé để gặp mặt em và Thu Thủy.

@Baoduy_susu: Order giúp tui cái này và khuân về giúp nhé, Thanks :-* nhắn Yahoo mà sợ ko online.

Đĩa con sò. đường kính 15.5cm. Giá tham khảo: 34k (2 cái)
MS06: Ramenkin hình bông hoa. Đường kính: 10cm. hàng của Ikea, ở đáy có in chữ Ikea of Sweden, Made in Vietnam. Giá: 17k (4)
MS05: Ramenkin tròn. Đường kính: 10.3cm. Giá: 16k (2 cái)
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

@ subim : chị ơi em ghét chị lắm, sao mà em gọi hoài chị không thèm bắt máy vậy, giận em cái gì hả :( :(
nghe chị kể thì ra bim bị cái nhọt giống y sơ ri năm ngoái cũng phải đi bác Tạo + bệnh viện xử lý. Thương các con ghê

Hu hu, tui đã cực bất chết rồi còn bị ghét nữa nè :(, có giận chi mô em, mấy lúc em gọi chị đang ở trong bệnh viện với Bim máy một nơi người một nẻo nên ko nghe được, tới hồi nói điện lại mà cũng ko có thời gian để gọi nữa :D.

Nhà làm xong chưa em? bữa chị đi ngang thấy tô xong hết rồi, chắc đang giai đoạn làm đẹp hỉ?
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

@all: Nhà mình ơi thấy bão mạnh quá nên lo, nhà mình chuẩn bị đón bão nhé, thực phẩm, xạc pin điện thoại, Pin thắp sáng. Quảng Bình, Hà Tĩnh vẫn còn lụt, bão lại đang vào biển đông không biết vào đâu :(

Hu hu, tui đã cực bất chết rồi còn bị ghét nữa nè :(, có giận chi mô em, mấy lúc em gọi chị đang ở trong bệnh viện với Bim máy một nơi người một nẻo nên ko nghe được, tới hồi nói điện lại mà cũng ko có thời gian để gọi nữa :D.

Nhà làm xong chưa em? bữa chị đi ngang thấy tô xong hết rồi, chắc đang giai đoạn làm đẹp hỉ?
Chiều chủ nhật lượn một vòng qua nhà Subim và Pink3 mà thấy nhà nào cũng vắng hoe à. Giờ thấy Subim online rồi Bim đỡ chưa bà ơi, khi mô về nhà mới rứa.
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

@all: Nhà mình ơi thấy bão mạnh quá nên lo, nhà mình chuẩn bị đón bão nhé, thực phẩm, xạc pin điện thoại, Pin thắp sáng. Quảng Bình, Hà Tĩnh vẫn còn lụt, bão lại đang vào biển đông không biết vào đâu :(

Chiều chủ nhật lượn một vòng qua nhà Subim và Pink3 mà thấy nhà nào cũng vắng hoe à. Giờ thấy Subim online rồi Bim đỡ chưa bà ơi, khi mô về nhà mới rứa.

Bim đỡ rồi đã cho đi học từ hôm qua, tội nghiệp con ốm sơ rơ nên mẹ đang xin nghỉ phép luôn để ở nhà bồi dưỡng cho Bim lại sức, nếu sếp duyệt cho nghỉ phép thì ngày mai ăn 20/10 xong là nghỉ luôn :).
Còn nhà mới thì chưa về, mưa gió bão bùng ri răng mà chuyển được :(
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 4)

Bim đỡ rồi đã cho đi học từ hôm qua, tội nghiệp con ốm sơ rơ nên mẹ đang xin nghỉ phép luôn để ở nhà bồi dưỡng cho Bim lại sức, nếu sếp duyệt cho nghỉ phép thì ngày mai ăn 20/10 xong là nghỉ luôn :).
Còn nhà mới thì chưa về, mưa gió bão bùng ri răng mà chuyển được :(
Cười lên chị, em thấy chị gầy lắm đó, ráng tẩm bổ nghe, nếu nghỉ được thì hai mẹ con chăm nhau hì. :x
Hy vọng sếp duyệt cú ni @};-
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top