Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)
Hồi mô có hàng thì alô để off cuối năm luôn hén.
@ cifmoon: Cuối năm chị bận nên ít vô nhà thôi chứ chị vẫn khỏe, cảm ơn em. Hôm bữa Gôn múa tới 03 bài, có 01 bài gần cuối chương trình nên mãi đến 7g30 mới khăn gói ra về, tối hôm sau lại diễn ở UBND phường nữa chứ, mà nhà trường cho ăn từ 2giờ, đến khi đi diễn cho mỗi đứa hộp sữa thế là xong, bữa nào ra cũng mệt và đói. Thêm cái là đi múa nhiều rồi bị đánh phấn suốt, giờ mặt mũi nổi mụn lấm tấm đầy hết. Đến khổ cho con, chạy xô như gì ý, hết hội nghị này đến hội thảo kia, hôm trước ba Gôn cáu bắt chị lên nói với cô là dẹp hết, mà nói thế chứ làm sao mà dẹp được.
Ui trời mà Gôn nó bị đánh phấn nhiều quá đó, đến nỗi rành rồi, về còn chỉ lại cho mẹ đánh như thế nào mới đúng, nào là đánh mấy lớp, cái nào trước, cái nào sau, tức cười kinh.
@ all: mọi người biết chỗ mô bán nem chả, dưa hành, kiệu ngon chỉ chỗ cho MG đi mua với. Mấy kỳ MG toàn mua nem, chả ở Tiến Hưng còn hành, kiệu thì chưa mua bao giờ