Đà Nẵng ơi tình người

6,216
0
36

susu1811

Active Member
Sau mấy ngày cóp nhặt của tất cả các bố các mẹ đã một lần đến Đà Nẵng, em là người sống ở Đà nẵng lại thấy xí hổ vì không biết gì về Đà Nẵng :">
Tiện đây em có một số thông tin gửi đến các ACE tổng hợp từ các bố các mẹ trên net, nhiều quá giờ em cũng không nhớ chi tiết là của ai nữa. Em chỉ biết gửi lời cám ơn chung tới tất cả.
Mong là những kinh nghiệm và địa chỉ sau đây sẽ giúp phần nào ACE đến Đà nẵng lần đầu không thấy bở ngỡ, Đến ĐN rồi thì muốn đến lần nữa vì khám phá chưa hết. :x
Sau khi xem xong mong ACE gửi em vài dòng comment về các địa điểm em đưa ra. Hay một vài cảm nghĩ thực về ĐN,... em cám ơn nhiều.:x@};-
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Đà Nẵng là thành phố lớn thứ tư Việt Nam và nằm giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Đà Nẵng chịu nhiều ảnh hưởng của người Pháp, và hiện giờ một số kiến trúc Pháp vẫn còn lưu dấu ấn tại Đà Nẵng. (thiếu hình):p
Mỗi chiếc cầu có một nhà xây dựng khác nhau, có thể là Mỹ, Pháp, hoặc Việt Nam.

Nói đến Đà Nẵng là du khách có thể hình dung ngay rằng đó là một thành phố tuyệt đẹp bên sông Hàn, bên bờ biển Đông với những nét quyến rũ chưa từng có ở các đô thị biển khác…
Thiên nhiên ưu đãi cho Đà Nẵng nằm giữa vùng kế cận ba di sản văn hoá thế giới: Cố đô Huế, phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn, chính vị trí này đã làm nổi rõ vai trò của thành phố Đà nẵng trong khu vực, đó là nơi đón tiếp, phục vụ, trung chuyển khách. Không chỉ là tâm điểm của 03 di sản thế giới, thành phố Đà Nẵng còn có nhiều danh thắng tuyệt đẹp đến nỗi du khách khó có thể nào quên được sau khi đã đến thăm thành phố này.

Đà Nẵng có đèo Hải Vân cheo leo, hiểm trở, được mệnh danh là 'Thiên hạ đệ nhất hùng quan'. Có bán đảo Sơn Trà là điểm hẹn lý tưởng cho du khách.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Bán đảo Sơn Trà


Dưới chân Sơn Trà có Suối Đá, Bãi Bụt, Bãi Rạng, Bãi Bắc, Bãi Nồm… cho du khách cảm giác thú vị khi chìm đắm trong vẻ huy hoàng bình minh và sự lặng lẽ hoàng hôn của một vùng sơn thuỷ hữu tình.


Có khu du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ được nhiều người ví là Đà Lạt, Sapa của miền Trung. Có Ngũ Hành Sơn huyền thoại là 'Nam Thiên danh thắng'.
Cáp treo Bà Nà

Bình minh trên đỉnh Bà Nà

Đêm Bà nà

Nhìn từ Bà nà về tp ĐNG
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Ngũ hành sơn

Động Huyền Không - Ngũ Hành sơn
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Đà Nẵng thành phố bên sông Hàn, thành phố biển xinh đẹp thơ mộng và lòng mến khách của người dân thành phố đã làm cho nơi đây trở thành điểm đến thường xuyên của du khách trong nước và quốc tế

Bình minh và hoàng hôn trên biển








Thành phố về đêm:
Đường Lê Duẫn


Thuyền hoa trên sông


Quận 3 nhìn sang quận 1
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

ĂN UỐNG
Mì Quảng
'Thương nhau múc bát chè xanh
Làm tô mì Quảng anh xơi cho cùng"
Cối xay bột, lò tráng bánh là công cụ thiết yếu nhất để làm mì. Chỉ cần ít gạo ngon đem ngâm, xay thật mịn rồi tráng là có những lá mì mềm mướt, trắng nõn, trông rất... đã con mắt ! Rau thì có sẵn ở mảnh vườn: nào rau muống, búp chuối, các loại rau thơm xanh mướt ở đầu vườn hay bờ ao cá. Nước 'nhưng' có thể là gà, cua, tôm, cá... nuôi hoặc đánh bắt ở đồng ruộng sông ngòi uốn mình khắp làng quê. Và, thế là, bằng những thứ có sẵn quanh mình, người dân đất Quảng đã chế biến ra những tô mì thơm ngon, mang hương vị đậm đà nơi thôn dã. Vì thế, gọi mì Quảng là món ăn bình dân, mộc mạc cũng không ngoa chút nào.
Có rất nhiều loại như: tôm thịt, bò, cá lóc, gà, sứa… mình điển hình hai loại này
1. Mì quảng tôm thịt

Quán
MÌ QUẢNG BÀ VỊ - 166 Lê Đình Dương hay 60 Lê Văn Hiến quận 3 (ngon nhất)
MÌ QUẢNG ĐINH TIÊN HOÀNG : - Địa chỉ: 53/54 Ông Ích Khiêm
MÌ QUẢNG BÀ NGÂN : - Địa chỉ: 108 Đống Đa
MÌ QUẢNG BÀ LỮ : - Địa chỉ: 126 Hàm Nghi
MÌ QUẢNG BÀ TỈNH: - ở gần cầu Giăng - 'linh hồn' của mì Quảng Tuý Loan
Mì quảng Trần: - 4 Lê Duẫn

2. Mỳ Quảng sứa:

Mỳ Quảng sứa là có bỏ thêm sứa vào, ăn rất mát. (ở Hà Nội cũng có món này, nhưng Sứa đã được ngâm có màu đỏ và mình nhớ mang máng thường bán ở vỉa hè khu Phố cổ) Mùa này ở ĐN thì sứa rất là ngon. Sứa này là sứa chân ăn giòn rụm ngon lắm.



Quán:
- Ngã ba Lê Hồng Phong - Nguyễn Chí Thanh (đối diện cây xăng) ngon, sạch
- Còn quán mì bà Lữ ở đường Đỗ Quang cũng có mì sứa ngon lắm đó!
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Thanks Susu1811 nhiều :x:x:x đúng là ở Đà Nẵng mà chưa biết gì về Đà Nẵng, các mẹ Đà Nẵng ơi có kinh ngiệm thì vào chia sẻ nhé @};-@};-@};-
 
354
0
0
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Đà Nẵng thành phố bên sông Hàn, thành phố biển xinh đẹp thơ mộng và lòng mến khách của người dân thành phố đã làm cho nơi đây trở thành điểm đến thường xuyên của du khách trong nước và quốc tế

Bình minh và hoàng hôn trên biển








Thành phố về đêm:
Đường Lê Duẫn


Thuyền hoa trên sông


Quận 3 nhìn sang quận 1
Đẹp quá mẹ Su ơi ,khi nào con lớn chị sẽ phải phấn đấu vào thăm đất Quảng thôi :x:x
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Đẹp quá!!!!!!!!
Mình cũng rất thích ngắm bình minh và hoàng hôn trên biển :):):)
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Cám ơn cả nhà đã ủng hộ. Bữa nay nóng em chuyển đề tài chút. :x
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

BÚN BÒ Đà Nẵng
BÚN BÀ DIỆU: Đường Trần Tống (gần ngã tư Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh) Bán từ 3h chiều đến tối ( khoảng 6h tối là hết rồi )
BÚN BÒ TRẦN BÌNH TRỌNG : Chỉ bán buổi sáng - Địa chỉ: 76 Trần Bình Trọng
BÚN BÀ NGUYÊN : Chỉ bán buổi chiều bắt đầu từ 15h00 - Địa chỉ: 256 Hoàng Diệu
BÚN THỦY : Chỉ bán buổi chiều bắt đầu từ 15h00 - Địa chỉ: 218/4 Đống Đa
Bún sứa, bún khô buổi chiều đường Triệu nữ vương
Bún chả cua hương vị Huế (chờ hơi lâu) Vỹ dạ đường 2/9 (ngày xưa là tiểu la)



BÚN CHẢ CÁ
HẢI PHÒNG: - Gần ngã tư Ông ích khiêm
BÀ LAN : - Địa chỉ: 87 Lê Hồng Phong
BÀ PHIẾN : - Địa chỉ: 63 Lê Hồng Phong
BÚN CHẢ CÁ 152 : - Địa chỉ: 152 Quang Trung


BÚN MẮM THỊT QUAY – THỊT LUỘC :

Quán:
- Địa chỉ: K424/3 Lê Duẩn, 14 Nguyễn Thị Minh Khai
- Đường Hùynh Thúc Kháng(lưu ý: chỉ bán buổi sáng)



BÚN THỊT NƯỚNG KIM ANH: 112 - Hoàng Diệu

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

:-O:-O:-O:-O:-O:-O:-ơ ơ @#$#^%&^%*^*.....em vào nhẫm chỗ...ặc ặc.....vào đây là lo xách dép chạy ngay.....:(:)(:)((rò giãi rồi...đền đi...hít hà..tự dưng nghe đâu mùi mắm tôm nhỉ..hicihc
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

:-O:-O:-O:-O:-O:-O:-ơ ơ @#$#^%&^%*^*.....em vào nhẫm chỗ...ặc ặc.....vào đây là lo xách dép chạy ngay.....:(:)(:)((rò giãi rồi...đền đi...hít hà..tự dưng nghe đâu mùi mắm tôm nhỉ..hicihc
Ơ chị sao lại thế. Đà nẵng không có mắm tôm đâu chị :)) Chỉ có tôm chua tôi. Món Bún mắm là Mắm Nêm cơ ạh:p:x
 
354
0
0
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

BÚN BÒ Đà Nẵng
BÚN BÀ DIỆU: Đường Trần Tống (gần ngã tư Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh) Bán từ 3h chiều đến tối ( khoảng 6h tối là hết rồi )
BÚN BÒ TRẦN BÌNH TRỌNG : Chỉ bán buổi sáng - Địa chỉ: 76 Trần Bình Trọng
BÚN BÀ NGUYÊN : Chỉ bán buổi chiều bắt đầu từ 15h00 - Địa chỉ: 256 Hoàng Diệu
BÚN THỦY : Chỉ bán buổi chiều bắt đầu từ 15h00 - Địa chỉ: 218/4 Đống Đa
Bún sứa, bún khô buổi chiều đường Triệu nữ vương
Bún chả cua hương vị Huế (chờ hơi lâu) Vỹ dạ đường 2/9 (ngày xưa là tiểu la)



BÚN CHẢ CÁ
HẢI PHÒNG: - Gần ngã tư Ông ích khiêm
BÀ LAN : - Địa chỉ: 87 Lê Hồng Phong
BÀ PHIẾN : - Địa chỉ: 63 Lê Hồng Phong
BÚN CHẢ CÁ 152 : - Địa chỉ: 152 Quang Trung


BÚN MẮM THỊT QUAY – THỊT LUỘC :

Quán:
- Địa chỉ: K424/3 Lê Duẩn, 14 Nguyễn Thị Minh Khai
- Đường Hùynh Thúc Kháng(lưu ý: chỉ bán buổi sáng)



BÚN THỊT NƯỚNG KIM ANH: 112 - Hoàng Diệu

Su ơi sáng chị chưa ăn gì mà lại lạc vào đây:p
 
124
0
0

sonylucky

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Tháng 6 vừa rồi có nhỏ bạn SG đi công tác ĐN, dẫn nhỏ đi "du lịch" ĐN với "hướng dẫn viên" là sonylucky :D
Mời các bác theo bọn e...
Bắt đầu tour là mà ăn sáng mì Quảng "Bà Vị", mải ăn, quên chụp hình. Sau đó lại dắt nhau đi bán đảo Sơn Trà ngắm tp ĐN. Nhìn từ trên cao, ĐN đẹp thiệt, rất là "thờ - ơ mông-nặng"

Bãi cát dài trắng mịn đó là "Bãi Bụt". Chỗ này mà chụp ảnh cưới thì đẹp thôi rồi. Mở ngoặc xí: mấy bạn HN, SG mà chưa chụp ảnh cưới thì ghé ĐN chụp đi, giá cả vừa phải mà cảnh thiên nhiên đẹp "ngất trên cành quất" luôn. Xa xa là cầu Thuận Phước hôm nay khánh thành đó. Buổi tối đứng bên cầu SHàn nhìn sang đẹp như GoldenGate thứ thiệt (mà cứ quên chụp hình, thế có tiếc k ::-?)
Khuyến mãi tấm này có nhỏ bạn (để hình nhỏ nhỏ thôi, kẻo nhỏ la làng :-$) Người đẹp mà cảnh đẹp nữa :D

Hướng xa xa kia có nhà mình ở trong cái mớ nhà cửa nhấp nhô kia

Hôm đó lên đến tận chỗ có tượng phật lớn nhất ĐNA nhưng họ chưa hoàn thiện vẫn còn giàn giáo lô nhô nên chẳng chụp hình.
Rồi dắt nhau đi ngược lại, men theo con đường ven biển ST-ĐN như hình trên, đi về phía thắng cảnh Non Nước.
(Up đã kẻo mất)
 
124
0
0

sonylucky

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Đi cổng sau cho đỡ "tụt mất hứng" Vì cổng sau đi vài chục bậc đến lúc vừa kịp thấm mệt thì gặp ngay chùa Linh Ứng rất mát mẻ để ngồi nghỉ ngơi, vãn cảnh chùa. Còn như mà đi cổng trước phải leo cả hơn trăm bậc, mệt k chịu được. Nhớ tết 2004 dẫn bà chị của xã đi bằng cổng trc, chị í nản quá kêu thôi về, xã phải "hù" là năm mới mà chị đi nửa chừng đòi về là xui cả năm :))

Chùa này tương truyền có 1công chúa là em vua MMạng k muốn lấy chồng nên vào đây tu. Thế nên "giang hồ" đồn trai gái yêu nhau mà chưa cưới thì k nên đến đây vì dễ chia tay nhau... :-O
Cảnh vật khá đẹp và mát, nhìn trên cao xuống biển xanh mát mắt vô cùng. Tượng phật này khá là lớn, nằm dưới tán cây cổ thụ to vật vã nè:

Đi tiếp phía lối bên hông chùa là tới tháp xá lợi, gần Vọng Hải Đài

Rồi lọt vào chính giữa các ngon núi, gió mát lồng lộng

Đi tiếp, có rất nhiều hang động, nhiều lối đi, mà thật ra cả bọn thấm mệt rồi, lười đi nhiều, mình chọn động Huyền Không để thăm quan thôi, vì nó đẹp nhất. Vào trong lòng hang động rộng như 1 nhân bóng mini, mà mát lạnh như phòng mở điều hòa nhiệt độ, có 3 cái lỗ to từ trên cao rọi sáng xuống. Nhỏ bạn chụp ảnh, mà để auto, nên có flash chẳng đẹp. Mình tắt flash, để ISO Hi, chụp lên đẹp ngất ngây. Sân khấu tự nhiên nè:

Còn đây là 2 người mẫu :p

Hehe, đẹp k?
Gần trưa, bọn tớ đói bụng quá rồi, thôi dìa, đi ăn bò tái thôi :p :D
Tạm dừng "tour" ở đây, hẹn các bác 1 tour khác :-*
 
56
0
0

Huy Linh

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Vào đây thấy Đà nẵng yên bình và đẹp quá!
Chẳng nhẽ đây là lý do để mình bám trụ mà không theo chàng về nơi xa ( mặc gù đã có 2 nhóc)::-?::-?::-?
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Huy Linh tặng chị vì quyết định ở lại Đà Nẵng nè.:x Còn em thì bỏ "Nơi chôn nhau cắt rốn" để đến với ĐNG :-*

Đà Nẵng tình người

Đà Nẵng trong lòng tôi
Sao mà sâu mà nặng
Như tình cha muối mặn
Như tình mẹ gừng cay

Cho lòng bao đắm say
Cho đời bao nỗi nhớ
Núi trong lòng thành phố
Phố trong lòng biển khơi...

Có qua bao lận đận
Mới biết đâu biển cạn
Đâu là dòng nông sâu
Có hiểu được lòng nhau
Mới tới bờ tới bến
Có hiểu được lòng nhau
Mới thấu hết nghĩa tình


Biển sóng xanh dập dềnh
Sóng chiều vàng ngõ phố
Đà Nẵng ơi duyên nợ
Đà Nẵng ơi tình người...
 
798
0
0

cifmoon

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Đà Nẵng, quê ta đẹp làm sao :x
 
Top