Đà Nẵng ơi tình người

81
0
0

lamngocnguyen

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Có qua bao lận đận
Mới biết đâu biển cạn
Đâu là dòng nông sâu
Có hiểu được lòng nhau
Mới tới bờ tới bến
Có hiểu được lòng nhau
Mới thấu hết nghĩa tình

Đính chính: Đâu là dòng sông sâu nhé...hihi, mấy câu này là của phụ huynh tui làm đó, hihi.
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Đà Nẵng tình người

Đà Nẵng trong lòng tôi
Sao mà sâu mà nặng
Như tình cha muối mặn
Như tình mẹ gừng cay

Cho lòng bao đắm say
Cho đời bao nỗi nhớ
Núi trong lòng thành phố
Phố trong lòng biển khơi...

Có qua bao lận đận
Mới biết đâu biển cạn
Đâu là dòng sông sâu
Có hiểu được lòng nhau
Mới tới bờ tới bến
Có hiểu được lòng nhau
Mới thấu hết nghĩa tình


Biển sóng xanh dập dềnh
Nắng chiều vàng ngõ phố
Đà Nẵng ơi duyên nợ
Đà Nẵng ơi tình người...


Post thêm bài hát tiếp lời của em Susu các mẹ nghe nhé @};-@};-@};-@};-@};-

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Da-Nang-Tinh-Nguoi-Thanh-Thanh-Hien.IW60EEF7.html
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Gia đình chồng mình ở ĐN, ko phải gốc ĐN mà ở ĐN vì công việc, giờ mình thỉnh thoảng mới về đó mà mê ĐN lắm rồi, đang rủ chồng là nếu thu xếp được thì sẽ chuyển về ĐN ở, ở HN bụi bặm chật chội chán rồi. Đi ĐN 2 tuần về, hôm sau đi làm đường HN vừa tắc vừa đông lại càng thèm ở ĐN với lại nhớ ĐN chứ lị. Hi vọng sau này có cơ hội thành cư dân ĐN:x

Em bận quá nên tranh thủ lúc nào có thời gian sẽ pot dần một số góc hình ảnh về ĐN phụ họa cho Susu nhé@};-

Phần 1: Đi chợ cá Thuận Phước

Chợ cá này chỉ họp lúc bình minh, khi thuyền về bến và các mối lấy hàng sẽ đến chợ nhập hàng về bán lẻ tại các chợ, em nghe kể về chợ cá từ lâu bởi mẹ chồng. Mẹ thường kể hàng xóm nhà mình nghèo lắm, họ thường tranh thủ sáng sớm lúc đi tập thể dục thì đi bộ ra chân cầu Thuận Phước mua cá tươi vừa rẻ vừa ngon về nấu. Nghe kể lâu rồi nhưng đến đợt vừa rồi có dịp ở lâu chút em mới mò đi xem coi chợ cá này thế nào.

Hai vợ chồng em dậy từ 4h sáng, háo hức lắm nhưng mới đến chưa kịp đi lấy xe máy thế là mượn xe đạp của cô bé thuê nhà em, đây là chân cầu Thuận Phước, giờ có cầu rồi nên chợ cá chuyển đi xa hơn chứ ko còn ở chân cầu như xưa nữa



Dễ phải đến gần chục năm em ko đi xe đạp, bò lên đến đỉnh ko chịu nổi nữa là phải xuống dắt bộ, cầu Thuận Phước đẹp vô cùng



Từ trên cầu ngắm bình minh ló rạng


Thêm hai cây số nữa là đến chợ vẫn còn chạng vạng
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Chợ hải sản nên có rất nhiều thứ, tôm này:


Cá này
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Mực cơm


Cá bò trắng, nhà em rất thích ăn cá này, chính từ cá này người ta làm ra khô cá bò mà mình hay nướng đó


Cá mập
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Giờ thì em ko biết cá gì nữa, thôi thì cứ gọi cá to một loạt, mà có vẻ trông vẫn giống cá mập:p




 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Lúc về nhà thì trời đã sáng rõ mặt người rồi, từ trên cầu nhìn xuống vịnh ĐN rộng mênh mông bát ngát, chẳng biết diễn tả thế nào cho chính xác, chỉ có thể nói là em mê mẩn phong cảnh nơi đây.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

@};-Cám ơn chị Mít nem, lâu em bỏ bê topic này. @};-
Cá to mà chị nói đó là cá Ngừ đại dương đó chị. :)
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

[IMG nói:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009090925137ntixmjjkym1793130.jpeg[/IMG]

Dễ phải đến gần chục năm em ko đi xe đạp, bò lên đến đỉnh ko chịu nổi nữa là phải xuống dắt bộ, cầu Thuận Phước đẹp vô cùng



Từ trên cầu ngắm bình minh ló rạng


Thêm hai cây số nữa là đến chợ vẫn còn chạng vạng
Cảm ơn em Mít & Nem về những bức ảnh thật đẹp, nhất là người mẫu đi xe đạp xinh quá là xinh. Chị ở Đà Nẵng 13 năm rồi nhưng cũng chưa biết chợ cá Thuận Phước nó thế nào, xấu hổ quá :D
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

@ susu: Cảm ơn chỉ cho chị là con gì, vì chợ đông quá, hỏi mà ko mua là sợ bị mắng nên ko dám hỏi nhiều.:p

@ chị subim: Coi vậy em đủ tiêu chuẩn làm thành viên Nhà ĐN ko chị ới:x

Lúc nào rỗi rỗi em pot tiếp nhé.
 
56
0
0

Huy Linh

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Mực cơm


Cá bò trắng, nhà em rất thích ăn cá này, chính từ cá này người ta làm ra khô cá bò mà mình hay nướng đó


Cá mập
Thấy mẹ chú thích cá mập Huy Linh giật cả mình, hehehe.:-O:-O:-O
Chị dân ĐN gốc đây nhưng cũng chưa bao giờ có được nhiều cảm xúc như em để chụp những bức hình ấn tượng như vậy.
Cám ơn vì em đã nhận ĐN làm quê hương thứ 2 của mình.
Mong gặp lại!:x
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

@ susu: Cảm ơn chỉ cho chị là con gì, vì chợ đông quá, hỏi mà ko mua là sợ bị mắng nên ko dám hỏi nhiều.:p

@ chị subim: Coi vậy em đủ tiêu chuẩn làm thành viên Nhà ĐN ko chị ới:x

Lúc nào rỗi rỗi em pot tiếp nhé.
Không những đủ mà còn thừa tiêu chuẩn rồi đó em :-*, hôm off chị đã phát biểu rồi, em có nhà ở ĐN tức làm dân ĐN rồi, phải tham gia nhà ĐN là cái đương sờ nhiên nhé :x
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Muathu nhớ ra còn nợ yingtiti lời hứa về tư vấn du lịch Đà Nẵng tết dương lịch sắp đến, các mẹ Đà Nẵng ơi có thời gian vào chăm sóc góc du lịch này nữu nhé :x:x:x yingtiti đợi chị nhé :)
 
15
0
0

gaume81

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

cho em tham gia vứi em là dâu đà nẵng ah, muốn học tập thêm nhiều về văn hóa và ẩm thực đà nẵng ah
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

cho em tham gia vứi em là dâu đà nẵng ah, muốn học tập thêm nhiều về văn hóa và ẩm thực đà nẵng ah
Chào mừng dâu Đà Nẵng vào nhà, thường xuyên vào đây để tìm hiểu và quảng bá cho đằng nhà chồng em nhé @};-@};-@};-
 
33
0
0

danangmenyeu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Đà Nẵng

Đà Nẵng là một thành phố đô thị loại I đang dần phát triển trong tiến trình hội nhập, là người dân ĐN khi đi xa ai cũng không khỏi xao lòng chợt nhớ con sông Hàn thơ mộng dịu êm chảy ngang lòng thành phố trẻ! nhớ dáng đứng hiên ngang của NGŨ HÀNH SƠN như người dân ĐN trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ!
Nghe lại những dòng tâm sự trên sao mà nghe nó ngọt ngào giữa vùng đất khô cằn chịu nhiều ảnh hưởng của bão vào mùa mưa và gió VIỆT KIỀU(gió Nam Lào) vào mùa nắng. Đó là lí do mà tôi không bao giờ muốn rời xa quê hương, nơi mà ba và má tôi đã từng yêu nhau! từng cống hiến tuổi thanh xuân của mình, và cũng là nơi mà tôi có vô cùng kỹ niệm sâu sắc! đặt biệt là nơi máu của ba tôi và đồng chí đồng đội của ông đã thấm đẫm dãy trường sơn!
Má tôi!người đàn bà tảo tần mưa nắng, sau khi ba tôi qua đời bà là người gánh vác những công việc nặng nhẹ trong gia đình! chính vì vậy mà bây giờ tôi không muốn xa nơi đây! má tôi vẫn thường ngồi trước thềm nhà chờ tôi lúc tan ca! và nơi mà hài cốt của ba tôi được mai táng! Ba má tôi là người dân ĐÀ NẴNG của thế hệ trước, còn tôi sống sao cho xứng đáng là con của ba má tôi! là người ĐÀ NẴNG.
 
33
0
0

danangmenyeu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

CÁC ĐỊA ĐIỂM ĂN UỐNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
STT
DỊCH VỤ
ĐỊA CHỈ
SĐT
1
Cơm gà – Nhà hàng Hồng Ngọc
193 Nguyễn Chí Thanh

2
Hải Sản – Quán Bà Thôi
96 Lê Đình Dương

3
Mỳ Quảng
01 Hải Phòng

4
Nhà Hàng Ngọc Sương
38 Ngô Gia Tự

5
Phở 24
41 Nguyễn Văn Linh

6
Cơm Gà – Cao Lầu Tú Quỳnh
07 Hải Phòng

7
Nhà Hàng Apsara
222 Trần Phú

8
Nhà Hàng Hàn Quốc
19 Lê Đình Dương

9
Bánh Tráng Cuốn Thịt Heo – Nhà Hàng Trần
300 Hải Phòng
04 Lê Duẫn

10
Cơm Niêu – Nhà Hàng Ngói Đỏ
176 Nguyễn Tri Phương

11
Bê Thui – Quán Phú Hồng
19 Yên Báy

12
Mỳ Quảng Bà Ngân
102 Đống Đa

13
Mỳ Quảng Bà Vị
166 Lê Đình Dương

14
Cơm Gà – Nhà Hàng Phương Ký
32 Trần Bình Trọng

15
Bún Chả Cá
61b Lê Hồng Phong

16
Bánh cuốn – Tuấn Hương
265 Nguyễn Chí Thanh

17
Ẩm Thực Hà Nội
57 Lê Hồng Phong

18
Nhà Hàng Chen – Lẫu Không Khói
29 Phạm Hồng Thái

19
Nhà Hàng Phì Lũ
225 Nguyễn Chí Thanh
178 Nguyễn Văn Linh
Lô 1 và 2 – Đường 2/9
 
33
0
0

danangmenyeu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

20
Nhà Hàng Kim Đô
180 Trần Phú

21
Nhà Hàng Mĩ Hạnh
265 Nguyễn Văn Thoại

22
Bánh Cuốn Tiến Hưng
190 Trần Phú

23
Bún Bò Bà Đào
113 Nguyễn Chí Thanh

24
Bánh Xèo Bà Dưỡng
280/23 Hoàng Diệu

25
Bánh Canh
86 Huỳnh Thúc Kháng

26
Bún Gà Bà Vui
Lê Hồng Phong

27
Bánh Bèo, Nậm, Lọc
Hoàng Văn Thụ

28
Bún Mắm Heo Quay
Huỳnh Thúc Kháng

29
Bún Riêu Cua
Lê Hồng Phong

30
Cà phê Bảo Nam Trân
27 Nguyễn Chí Thanh
0511.3889889
31
Nhà Hàng 4u
113 – 2 – 4 Nguyễn Chí Thanh
0511.3840944
32
Nhà Hàng N&M
Lô A2 16.4 Khu biệt thự Đảo Xanh

33
Nhà Hàng Sao Đỏ
50 Bạch Đằng
0511.3817194
34
Sasa Gelato
Lô9 A2 Khu Biệt Thự Đảo Xanh

35
Nhà Hàng Cá Voi Xanh
Lô 5,6 Đường Sơn Trà Điện Ngọc
0511.3942777
36
Nhà Hàng Guitar
Lô K19 Trần Hưng Đạo

37
Nhà Hàng Kim Đô
180 Trần Phú
0511.3821846
38
Nhà Hàng Trúc Lâm Viên
25 Yên Báy
0511.3849969
39
Cà fê và Restaurance Trúc Lâm Viên
37 Lê Đình Dưong
0511.3582428
40
Nhà Hàng Phố Biển
231 Nguyễn Tất Thành
0511.3530955
41
Nhà Hàng Phước Mỹ 2
Lô 1A Sơn Trà Điện Ngọc
0511.3942999
42
Nhà Hàng King Sdon

0511.323777
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

em có thể liệt kê theo nhóm được không:
ví dụ Phở, Mỳ, cháo, hoặc ăn no, ăn nhẹ...
Chứ nhiều vậy nhớ sao nổi
Với cả, có kinh nghiệm tới mỗi quán k em, hay kiểu tâm trạng khách hàng khen chê các địa chỉ, hoặc chỉ cần địa chỉ tiêu biểu, giá phải chăng thôi cũng được em àh
 
Top