Gia đình CSTT Sài Gòn Ngọt Ngào yêu thương

2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Gia đình CSTT Sài Gòn Ngọt Ngào yêu thương

Tháng 8 thì mẹ CTB chịu rồi, vì chủ nhật đã là 30/8, bữa đó phải ở nhà đón bạn ở HN xuống sinh nhật mà. Thì tháng 9 mình ọp cái nữa chứ sao :D

Nhá nhá SG nói giùm xem thích ăn món gì. Giò? Bánh chưng? Hay bánh rán?
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Gia đình CSTT Sài Gòn Ngọt Ngào yêu thương

Tháng 8 thì mẹ CTB chịu rồi, vì chủ nhật đã là 30/8, bữa đó phải ở nhà đón bạn ở HN xuống sinh nhật mà. Thì tháng 9 mình ọp cái nữa chứ sao :D

Nhá nhá SG nói giùm xem thích ăn món gì. Giò? Bánh chưng? Hay bánh rán?
Chị ơi, bánh rán ạ:x
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Gia đình CSTT Sài Gòn Ngọt Ngào yêu thương

Trái cây: bưởi, chôm chôm nhãn...còn gì nữa không nhà mình ơi:cstt04:

Thực đơn hấp dẫn quá,
* Hải sản nướng
* Mực trứng & Ghẹ
* Bò nướng
* Cháo gà cho các bé
* Xôi (nhanh gọn tiện, vì các mẹ cũng bận rồi:D)
* Khoai nướng
* Trái cây
* Bánh ngọt
* Nước uống (bia cho bố, nước suối, nước ngọt và sữa cho các mẹ & con)

Nhịn từ bây giờ thôi, ăn cơm với nước tương dành để chủ nhật bồi dưỡng:cstt02:
 
1,961
0
0

anatomysu

New Member
Ðề: Gia đình CSTT Sài Gòn Ngọt Ngào yêu thương

Chị saomai: Cho em xin 1 trái dưa hấu nữa, và ít bòn bon ngon ngon nhà chị :p
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Gia đình CSTT Sài Gòn Ngọt Ngào yêu thương

Có dưa, có bòn bon:D
 
1,961
0
0

anatomysu

New Member
Ðề: Gia đình CSTT Sài Gòn Ngọt Ngào yêu thương

Vụ nước uống đã tổng kết với chị bachan: Gồm 1 thùng 333, 1 thùng nước suối, 6 lốc sữa các mùi cho bé, 2 chai to coca & 7up. :-*:-* :cstt01:. Chị bachan iu dấu nhà ta sẽ lo luôn thùng đá và đá >:D<
 
21
0
0

Vịt Bụp

New Member
Ðề: Gia đình CSTT Sài Gòn Ngọt Ngào yêu thương

chào cả nhà gia đình CSTT Sài Gòn Ngọt Ngào, mình mới vừa tham gia vào nhà CSTT, thấy không khí gia đình mình thơm ngon quá! Bạn Khai Tâm giới thiệu vào nhưng có đe trước rồi, hihi, các chị các bạn cho mình mượn 1 cái ghế hóng chuyện với nhé!
 
806
1
0

meduydu

New Member
Ðề: Gia đình CSTT Sài Gòn Ngọt Ngào yêu thương

Hic, hấp dẫn quá, nhất là mấy món nghêu sò ốc =P~=P~=P~=P~ mà em thì chỉ ngó được thui :(:)(:)(:)(:)((.

Chị VA ui, em gửi tiền dầu tràm cho chị hay chị saomai?
Chép đừng ngó, chỉ ưu tiên cho các bạn ở quá xa được ngó thôi.
Dầu tràm chị vẫn cầm đây, em cứ thanh toán cho người em túm được, nếu chẳng may chị bị túm chị cũng sẽ túm ngược SM mà..:D:D:D:D

@Bachan: Khoản nước đá sẽ mua tại VT, ngay trong khu du lịch cho nhẹ. Còn các khoản khác như nước uống, bia v.v... mình mua ngoài nhé vì sợ VT mài dao....B-)B-)B-)
@Vitbup: Welcome welcome
KT he gì Vịt thế? Có he là ở SG mà không đi off là mất mát to nhớn lắm không?

@ VH: Còn tôm nướng muối ớt hôm nọ bàn thì sao?
Mai phẩi mang máy đi sửa vì bàn phím bị hư rồi huhuhu :D:D:D:D
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Gia đình CSTT Sài Gòn Ngọt Ngào yêu thương

Trái cây: bưởi, chôm chôm nhãn...còn gì nữa không nhà mình ơi:cstt04:

Thực đơn hấp dẫn quá,
* Hải sản nướng
* Mực trứng & Ghẹ
* Bò nướng
* Cháo gà cho các bé
* Xôi (nhanh gọn tiện, vì các mẹ cũng bận rồi:D)
* Khoai nướng
* Trái cây
* Bánh ngọt
* Nước uống (bia cho bố, nước suối, nước ngọt và sữa cho các mẹ & con)

Nhịn từ bây giờ thôi, ăn cơm với nước tương dành để chủ nhật bồi dưỡng:cstt02:
Admin ơi, bổ sung cho em cái icon thèm thèm thèm... với, em chẳng biết diễn tả thế nào hết :p
 
635
0
0

Họa sĩ nghèo

New Member
Ðề: Gia đình CSTT Sài Gòn Ngọt Ngào yêu thương

Hôm đó mình sẽ lo khoản rau câu nhé!!! khe khe nôn nao quá!!:cstt04:
 
2,204
1
0

Nikki

New Member
Ðề: Gia đình CSTT Sài Gòn Ngọt Ngào yêu thương

@All: mọi người đừng ai ngó nhé...cứ xông vào "cướp giựt" đi chứ...ngó thì vừa đau mắt vừa đau bao tử vừa đau họng đấy (vì nuốt nước...ừng ực =)) )

@Anatomysu: yêu cầu đồng chí thư ký ko xuyên tạc bôi bác tên cán bộ nhé...cán bộ giựn là hok có gà có xôi lẫn cháo...lúc ấy các cháu bé nhi đồng nhảy vào gặm thịt cô Ana thì ráng chịu ah...kakaB-)

@mẹ Chip Tôm Bi: bánh bèo chị ơi...hôm nọ có 200c mà ăn vẫn chưa đã thèm vì bị "giang hồ HP + Q4" sang "trấn" mất già nửa rồi :((
 
2,204
1
0

Nikki

New Member
Ðề: Gia đình CSTT Sài Gòn Ngọt Ngào yêu thương

Em xin edit 1 tí nhé

OPEN OFF VĂN THÁNH CHỦ NHẬT 30-8

1: Nhà SaoMai: 2 người lớn, 2 người nhỏ ( Em trộm vía của bác nhé)
2: Nhà Duydu: 2 người lớn, 2 người nhỏ
3: Nikki: 3 người lớn "to xác"
4: Nhà Việt Hà: một đứa già một đứa trẻ. Tóm lại là hai đứa tuổi trên vị thành niên
5: Ana: 2 người lớn
6: Nhà bachan: 2 lớn, 2 nhỏ
7: Nhà Họa sĩ nghèo: 2 lớn, 2 bé
8: Blanch: 1 mình
9: Bạn saomai: 2 lớn 3 bé
10:Zuki : 2 người lớn.
11: momcuabong: 1 người lớn 1 bé ko bé lắm :p
12: Mẹ Kim: 2 người lớn, 1 rất bé rất quậy :-*:-*:-*
13: Gđ Thanh Hương: 2 người lớn, 1 người bé. ( bạn gđ meduydu)
14: linhphuongminh: mấy người bạn nhỉ?
 
1,961
0
0

anatomysu

New Member
Ðề: Gia đình CSTT Sài Gòn Ngọt Ngào yêu thương

Nikonnnnnnnnnnn kia: giờ 3 người nhà cô đi thì thồ cháo được rồi phỏng? :>

Ðang đọc: 7 (5 thành viên và 2 khách)
anatomysu, Họa sĩ nghèo, hoa Dím, Nikki+, zuki

Em thấy chị Hoa Dím nha, vẫy máy bay nhanh chị ơi :-*
 
63
0
0

zuki

New Member
Ðề: Gia đình CSTT Sài Gòn Ngọt Ngào yêu thương

đem qua chị thồ phụ cháo cho nà :D:):)
 
408
0
0

bachan910

New Member
Ðề: Gia đình CSTT Sài Gòn Ngọt Ngào yêu thương

@Bachan: Khoản nước đá sẽ mua tại VT, ngay trong khu du lịch cho nhẹ. Còn các khoản khác như nước uống, bia v.v... mình mua ngoài nhé vì sợ VT mài dao....B-)B-)B-)
Nước đá e cũng mua ở ngoài luôn ah ("mối" mà :>)! Chị yên tâm, e nhờ "tài xế" của em rồi! :x
Chỉ có khâu mang từ cổng VT tới chòi thì cần 1 số "nam khỏe mạnh, không cần đẹp giai" ra giúp là được rồi ah! :x
 
806
1
0

meduydu

New Member
Ðề: Gia đình CSTT Sài Gòn Ngọt Ngào yêu thương

Nước đá e cũng mua ở ngoài luôn ah ("mối" mà :>)! Chị yên tâm, e nhờ "tài xế" của em rồi! :x
Chỉ có khâu mang từ cổng VT tới chòi thì cần 1 số "nam khỏe mạnh, không cần đẹp giai" ra giúp là được rồi ah! :x
Thế thì tuyển dụng nào:
Nam khỏe mạnh, không cần đẹp chai, không cần kinh nghiệm heheheehe,
Ana sợ 1 thùng bia nhậu chưa xỉn hihihi, cả nhà cho xin ý kiến và tửu lượng của "bợm" nhé!
P/S: Không đủ bia mình thế bằng nước sông :cstt07::cstt07::cstt07:
 
74
0
0

BẾP CỦA BẠN'

New Member
Ðề: Gia đình CSTT Sài Gòn Ngọt Ngào yêu thương

hic, mình quên nói một điều, bữa nay nghe vụ khuân vác mới nhớ.

Chắc nhà mình ko để ý, là ở KDL Văn Thánh, họ không cho đem đồ ăn từ ngoài vào. Thậm chí đi bơi, đem vài bịch bánh snack cho mấy nhóc, bảo vệ cũng chặn lại á. Vì họ kinh doanh khung cảnh kèm theo các dịch vụ khác. Nếu mình muốn sử dụng không gian của họ, mình nghĩ phải liên hệ trước hoặc mua vé cổng xem thế nào nha.

Chúc cả nhà mình off vui vẻ nhé.
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Gia đình CSTT Sài Gòn Ngọt Ngào yêu thương

Thế thì tuyển dụng nào:
Nam khỏe mạnh, không cần đẹp chai, không cần kinh nghiệm heheheehe,
Ana sợ 1 thùng bia nhậu chưa xỉn hihihi, cả nhà cho xin ý kiến và tửu lượng của "bợm" nhé!
P/S: Không đủ bia mình thế bằng nước sông :cstt07::cstt07::cstt07:
Đã thử tửu lương của nhau rồi đó:D

2 thùng đi em à, đâu phải chỉ mấy anh, mấy nàng nhà mình cũng không kém tí nào:cstt07:
 
806
1
0

meduydu

New Member
Ðề: Gia đình CSTT Sài Gòn Ngọt Ngào yêu thương

hic, mình quên nói một điều, bữa nay nghe vụ khuân vác mới nhớ.

Chắc nhà mình ko để ý, là ở KDL Văn Thánh, họ không cho đem đồ ăn từ ngoài vào. Thậm chí đi bơi, đem vài bịch bánh snack cho mấy nhóc, bảo vệ cũng chặn lại á. Vì họ kinh doanh khung cảnh kèm theo các dịch vụ khác. Nếu mình muốn sử dụng không gian của họ, mình nghĩ phải liên hệ trước hoặc mua vé cổng xem thế nào nha.

Chúc cả nhà mình off vui vẻ nhé.
Vụ này mình thuê chòi theo hợp đồng H ơi! Chắc H thường vào VT theo kiểu tham quan.
Sao hok thấy tên gia đình bạn H trong danh sách nhỉ ?:p:p:p
 
74
0
0

BẾP CỦA BẠN'

New Member
Ðề: Gia đình CSTT Sài Gòn Ngọt Ngào yêu thương

hì, may ghê, vậy là họ cho thuê kiểu đó nữa à, H cứ tưởng ko được là khổ á. Vì H toàn vào đó rồi ăn trong đó thôi, thấy mọi người đi bơi đem đồ, vào chòi ăn đem đồ là họ ko cho, nhiều khi bực mình lắm.

H sợ đi ko được, nên ko dám đăng ký. Dạo này bận tít mù á, đang như chong chóng.
 
Top