Me Chip Tom Bi
New Member
Nhà HP ọp về rồi ạ, cơ mà mệt quá chưa post bài được. Thề là từ bé đến giờ CTB chưa bao giờ nhìn thấy đống tiền to thế.
Mẹ CTB xin phép báo cáo nhanh theo số liệu của "ban đếm tiền". Cụ thể chi tiết hơn về cả buổi ọp thì xin thông tin sau. Toàn bộ ảnh do bác Anchor phụ trách.
- Số lợn phát ra: 25 chú (1 chú bị vỡ)
- Số lợn hôm nay về họp mặt : 21 chú (có cả 3 chú của bác Hải Đăng mang từ Thái Bình sang)
Số tiền thu được sau khi đập lợn = 8.160.500 đ
- Chú lợn nhà bạn April: Bống Mít nhất quyết giữ lại để ôm khi đi ngủ (mặc dù được cho ăn rất thường xuyên theo lời April) nên mẹ April xin phép không đập và gửi "tiền cám" 500K
- Bạn Mẹ Thỏ sóc gửi "tiền cám" 200K
- Bác Dithalilo gửi "tiền cám" 100K
- Bừa bán bánh cho 1 vài thành viên HP hôm ọp tại ĐS, gửi toàn bộ tiền lãi = 300K
Tổng số tiền thu về = 9.260.500 đ dành cho chuyến đi:
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=2808
Danh hiệu "người chăn nuôi giỏi nhất trong năm" đã thuộc về bạn TM Mum với số cân lên đến 1.161.000
Rất tiếc cho bạn Lancuccu khi số cân chỉ kém có 30.000 đã không nhận được tấm bằng khen vô cùng đẹp.
Bạn Huyenlinh nhận nuôi 2 chú lợn, được cân chung với số cân lên đến 1.405.000, lẽ ra giành được tấm bằng khen nhưng đã rất thành thực báo cáo có thêm 1 người nuôi hộ, trong khi người nuôi hộ lại quả quyết phủ nhận. Chính vì lý do này mà BTC đã phải thảo luận rất lâu để quyết định trao bằng khen cho ai.
Nói chung, cảm giác của mọi người là đều rất vui và ngạc nhiên khi thấy lợn nặng hơn mình tưởng. Ai cũng có ý nghĩ lợn mình sẽ rất còi cọc
Một chú lợn được nuôi bằng thuốc tăng trọng ngay trong buổi ọp với số cân là 2.235.000 được dành ủng hộ các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại HP:
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?p=59970#post59970
Mẹ CTB ủng hộ cho Nghé 1 chiếc đồng hồ cực xịn hiệu BONIA, Mẹ Tit đã thắng với giá 1.800K. Số tiền này mẹ CTB sẽ chuyển cho chị Hà thật nhanh, để giúp mẹ Hà đỡ mệt mỏi sau những ngày con trai nằm BV Thái Nguyên.
Cảm ơn Mít tơ Bừa đã không quản đường xa lặn lội từ 3 giờ sáng. Cảm ơn chị Hải Đăng chấp nhận say xe. Cảm ơn Mẹ Xề và Gà ăn thóc làm quả "chạy xô" ọp. Cảm ơn tất cả các thành viên của Hải Phòng.
Cảm ơn bánh cuốn Hưng Yên, cảm ơn kẹo lạc Thái Bình và hạt dẻ nóng Hà Nội!!!
Mẹ CTB xin phép báo cáo nhanh theo số liệu của "ban đếm tiền". Cụ thể chi tiết hơn về cả buổi ọp thì xin thông tin sau. Toàn bộ ảnh do bác Anchor phụ trách.
- Số lợn phát ra: 25 chú (1 chú bị vỡ)
- Số lợn hôm nay về họp mặt : 21 chú (có cả 3 chú của bác Hải Đăng mang từ Thái Bình sang)
Số tiền thu được sau khi đập lợn = 8.160.500 đ
- Chú lợn nhà bạn April: Bống Mít nhất quyết giữ lại để ôm khi đi ngủ (mặc dù được cho ăn rất thường xuyên theo lời April) nên mẹ April xin phép không đập và gửi "tiền cám" 500K
- Bạn Mẹ Thỏ sóc gửi "tiền cám" 200K
- Bác Dithalilo gửi "tiền cám" 100K
- Bừa bán bánh cho 1 vài thành viên HP hôm ọp tại ĐS, gửi toàn bộ tiền lãi = 300K
Tổng số tiền thu về = 9.260.500 đ dành cho chuyến đi:
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=2808
Danh hiệu "người chăn nuôi giỏi nhất trong năm" đã thuộc về bạn TM Mum với số cân lên đến 1.161.000
Rất tiếc cho bạn Lancuccu khi số cân chỉ kém có 30.000 đã không nhận được tấm bằng khen vô cùng đẹp.
Bạn Huyenlinh nhận nuôi 2 chú lợn, được cân chung với số cân lên đến 1.405.000, lẽ ra giành được tấm bằng khen nhưng đã rất thành thực báo cáo có thêm 1 người nuôi hộ, trong khi người nuôi hộ lại quả quyết phủ nhận. Chính vì lý do này mà BTC đã phải thảo luận rất lâu để quyết định trao bằng khen cho ai.
Nói chung, cảm giác của mọi người là đều rất vui và ngạc nhiên khi thấy lợn nặng hơn mình tưởng. Ai cũng có ý nghĩ lợn mình sẽ rất còi cọc
Một chú lợn được nuôi bằng thuốc tăng trọng ngay trong buổi ọp với số cân là 2.235.000 được dành ủng hộ các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại HP:
http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?p=59970#post59970
Mẹ CTB ủng hộ cho Nghé 1 chiếc đồng hồ cực xịn hiệu BONIA, Mẹ Tit đã thắng với giá 1.800K. Số tiền này mẹ CTB sẽ chuyển cho chị Hà thật nhanh, để giúp mẹ Hà đỡ mệt mỏi sau những ngày con trai nằm BV Thái Nguyên.
Cảm ơn Mít tơ Bừa đã không quản đường xa lặn lội từ 3 giờ sáng. Cảm ơn chị Hải Đăng chấp nhận say xe. Cảm ơn Mẹ Xề và Gà ăn thóc làm quả "chạy xô" ọp. Cảm ơn tất cả các thành viên của Hải Phòng.
Cảm ơn bánh cuốn Hưng Yên, cảm ơn kẹo lạc Thái Bình và hạt dẻ nóng Hà Nội!!!