Hải Phòng - trái tim tôi

47
0
0

mehailong

New Member
Ðề: Hải Phòng - trái tim tôi

Nhớ hồi cấp 3, tôi và mấy đứa bạn thân, chiều nào đi học về cũng phải đạp xe mấy vòng thành phố. Thích đi nhất là những con phố nhỏ như Hồ Xuân Hương, vừa thanh bình, vừa êm ả. Nhất là mùa thu, khi hương hoa sữa bắt đầu lan trong từng cơn gió. Chúng tôi cứ thế đi bên nhau, nhiều khi chẳng nói gì.
Mùa hè, cả thành phố rực lên màu phượng đỏ. Tôi đã sống ở HN, vào SG. Nhưng chưa có nơi đâu mà hoa phượng lại có màu rực rỡ như thế. Từng dãy phố, từng mái nhà, cả nụ cười, ánh mắt cũng rực màu hoa.
Tôi đã sống những tháng ngày tươi đẹp. Và có những kỷ niệm không thể nào quên.
Nhà tớ hồi xưa ở Hồ Xuân Hương đấy. Nghĩ lại sao mà thấy bình yên thế, híchíc.
 
160
0
0

Mẹ Sóng

New Member
Ðề: Hải Phòng - trái tim tôi

Em cũng nhớ Hải Phòng lắm. Từ Tết được về mỗi lần nhưng lại là đi công tác, sáng đi chiều về, chẳng ngó nghiêng được gì. Nhưng mà sắp được về rồi. 30/4 được về nhà những 4 ngày kia mà. Thích quá. Sao hồi trước chưa lấy chồng HN thì máu lên HN thế, thế mà bây giờ nhiều khi lại mong được về HP ở, đường phố không quá tắc nghẽn, bụi bặm, đi đâu cũng gần, ăn đồ hải sản thì rẻ. Ngày lễ tết mọi người chăm chăm đi chơi, em lại chỉ mong về nhà, nhiều khi nghĩ chắc chồng cũng không thích đâu, nhưng lại chẳng ngăn cái sự sung sướng của mình khi được về nhà nên lại bỏ qua hi hi.

Mỗi lúc gặp chuyện bực mình em thèm được đứng trước biển lắm. Còn lúc nào vui lại thèm được đi ăn uống linh tinh, ốc này, bánh đúc xanh này, bánh đa cua này, bánh xèo này..., nhưng nhất vẫn là ốc, ốc xào ý. Ôi, chưa chi đã...Thèm quá đi mất. Ốc môi đỏ, ốc mút, ốc ráo... Ăn nhiều nơi nhưng sao chẳng thấy đâu như ở nhà mình nhỉ?
Hội đồng hương HP có vẻ đông quá nhỉ? Hay lại thành lập 1 topic của HĐH Hoa phượng đỏ đi các chị
 
57
0
0

Gấu và Thỏ

New Member
Ðề: Hải Phòng - trái tim tôi

Em cũng nhớ Hải Phòng lắm. Từ Tết được về mỗi lần nhưng lại là đi công tác, sáng đi chiều về, chẳng ngó nghiêng được gì. Nhưng mà sắp được về rồi. 30/4 được về nhà những 4 ngày kia mà. Thích quá. Sao hồi trước chưa lấy chồng HN thì máu lên HN thế, thế mà bây giờ nhiều khi lại mong được về HP ở, đường phố không quá tắc nghẽn, bụi bặm, đi đâu cũng gần, ăn đồ hải sản thì rẻ. Ngày lễ tết mọi người chăm chăm đi chơi, em lại chỉ mong về nhà, nhiều khi nghĩ chắc chồng cũng không thích đâu, nhưng lại chẳng ngăn cái sự sung sướng của mình khi được về nhà nên lại bỏ qua hi hi.

Mỗi lúc gặp chuyện bực mình em thèm được đứng trước biển lắm. Còn lúc nào vui lại thèm được đi ăn uống linh tinh, ốc này, bánh đúc xanh này, bánh đa cua này, bánh xèo này..., nhưng nhất vẫn là ốc, ốc xào ý. Ôi, chưa chi đã...Thèm quá đi mất. Ốc môi đỏ, ốc mút, ốc ráo... Ăn nhiều nơi nhưng sao chẳng thấy đâu như ở nhà mình nhỉ?
Hội đồng hương HP có vẻ đông quá nhỉ? Hay lại thành lập 1 topic của HĐH Hoa phượng đỏ đi các chị
30.4 về đi ăn ốc nhé, hihi.
 
360
0
0

tminh's mum

New Member
Ðề: Hải Phòng - trái tim tôi

Đọc bài của mọi người, đang ở HP mà vẫn nhớ HP :smiling: Hôm nay mình vừa đi Hưng Yên về, hơi mệt vì say xe, nhưng ngồi lang thang lại đọc được topic này, cứ thấy cái gì liên quan đến HP lại thấy yêu. Mà còn hơn cả yêu, phải gọi là si tình mới đúng :smiling: Cái đáng yêu thì đã yêu lắm rồi, cả những cái không đáng yêu vẫn tự hào mới chết chứ :silly: Ngày trước học ĐH trên HN, lúc nào ra đường cũng hay để ý đến biển số xe, cứ thấy biển 16 là thấy thân thương lạ. Một hôm đi tàu về thăm nhà, mình ngủ suốt trên tàu ấy :silly: đến khi tàu dừng, xuống tàu, rồi bắt xe ôm về nhà, vẫn trong cơn ngái ngủ. Mình ngồi trên xe ôm :surprise: :thinking: sao hôm nay lắm xe 16 đi trên đường thế này nhỉ. Bàng hoàng một lúc mới nhớ ra, mình đã về đến HP rồi :grin: Mình yêu HP lắm, yêu đến mức ngay cả xã nhà mình mà có lỡ lời chê dù chỉ một chút xíu là cũng cảm thấy ... máu nóng dồn lên mặt rồi :laughing: Người HP khi yêu quá cũng trở nên quá khích :angle::smiling: Mỗi lần đi đâu xa vài ngày, về đến địa phận HP thôi là đã thấy lòng nhẹ nhõm, bình yên, thoải mái lắm rồi, thấy như được thêm sinh lực vậy. Trong tôi, HP là tình yêu vô tận :love:
 
431
0
0

letuanninh

New Member
Ðề: Hải Phòng - trái tim tôi

hải phòng đẹp nhất mùa này đúng ko....!(tháng 5 rực trời hoa phượng đỏ...ôi hải phòng....)
mình ko phải cư dân hp nhưng có cơ hội đến với hp nhiều nên cũng thấy yêu và quý hp như quê hương mình vậy....!nhớ lắm hp ơi....!thiếu nữ hp cùng dịu dàng và duyên dáng lắm..........!mình tình cờ có cảm tình với nàng nhưng duyên sô nên ko thành..??đó là kỉ niệm đẹp của tôi và nàng....!một người con gái đẹp với mái tóc dài dễ thương khi nàng đụng xẹ vào xe của tôi ngay trước cổng trường hằng hải..!ánh mắt đó ,mái tóc đó và cả vóc dáng đo in sâu vào tâm trí của tôi suốt quãng đường đến cty nhựa chinhue mà nơi tôi đến công tác(gần đồ sơn).....!khi vào cty làm viêc sang đến phòng k.toán....!bóng dáng người con gái đó lại xuất hiện ko phải trong kí ức của tôi mà là...nàng....chính ..nàng ...người con gái lúc trước....! ánh mắt e ngai với khuôn mặt đỏ lên vì ngượng....!đã cuốn tâm hồn tôi như một con sóng lớn ập tới ....!tai tôi ko nghe thấy gi mà chỉ còn rì rào tiếng sóng....!
_mời anh ngồi...!
tôi như chết lặng ....!(nghĩ đây là duyên số cho mình gặp nàng)
từ đó tôi yêu hp hơn...!cứ có cơ hôi tôi đều nhận phần đi công tác hp cho mình.....!
.................................................................................................................đoạn kết .............???????????:grin:
*****nếu em đọc được đoạn văn này hay gọi cho anh........!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
176
0
0

Mẹ Kê

New Member
Ðề: Hải Phòng - trái tim tôi

Sống giữa đất HP nhưng xung quanh hầu như toàn người ở tỉnh khác đến sinh sống. Mình đùa với chị hàng xóm là ở cả khu Tập thể này chỉ có em với chị là đồng hương HP.
Mình thường nói rằng mình không có quê để về, sinh ra ở đâu thì lớn lên ở đó luôn (cách nói không giấu được sự tự hào). Dù có thể các bạn thấy người HP không được dịu dàng, thanh lịch và khéo léo nhưng sự chân thành, sống đẹp và thẳng thắn là những đặc trưng mà bạn sẽ dễ thấy khi kết bạn.
Mà con gái HP thì hơi bị xinh và có vẻ đẹp khỏe mạnh (trừ mình, hic). Có rất nhiều hoa khôi người HP đấy nhỉ, mình đã từng đọc một phóng sự về vẻ đẹp của các cô gái miền biển này.
Tự hào là người HP biết bao.
 
6
0
0

KhoaiLang HPFC

New Member
Ðề: Hải Phòng - trái tim tôi

các chị ơi, tháng 6 tới nơi rồi, thành phố mình bi h rực 1 màu đỏ của phượng, đẹp lắm. đường Trần hưng đạo mát mẻ trong nắng chiều oi ả, đường phố mang 1 vẻ tấp nập riêng, ko quá ồn ào, ko quá vội vã nhưng vẫn nhộn nhịp, đi kèm những buổi nắng cháy là những cơn gió từ biển thổi vào, mang theo hơi của biển cả, thích lắm!
 
384
0
16

tho2006

Member
Ðề: Hải Phòng - trái tim tôi

các chị ơi, tháng 6 tới nơi rồi, thành phố mình bi h rực 1 màu đỏ của phượng, đẹp lắm. đường Trần hưng đạo mát mẻ trong nắng chiều oi ả, đường phố mang 1 vẻ tấp nập riêng, ko quá ồn ào, ko quá vội vã nhưng vẫn nhộn nhịp, đi kèm những buổi nắng cháy là những cơn gió từ biển thổi vào, mang theo hơi của biển cả, thích lắm!
Lại nhớ thời sinh viên, hầu như hè nào cũng về HP, thấy yêu mảnh đất này với màu hoa của tuổi học trò rực rỡ, với những con người dễ mến. HP ơi, người ta vẫn nói trai Nam gái Hải đấy.
 
6
0
0

KhoaiLang HPFC

New Member
Ðề: Hải Phòng - trái tim tôi

hì hìm trai nam gái hải hả chị, híc, mỗi tội, em thấy ko đâu có vẻ đẹp như trai hải phòng cả! hì! cứng của thép, mềm của biển!
 
121
0
0

Hoài Vũ

New Member
Ðề: Hải Phòng - trái tim tôi

hải phòng đẹp nhất mùa này đúng ko....!(tháng 5 rực trời hoa phượng đỏ...ôi hải phòng....)
mình ko phải cư dân hp nhưng có cơ hội đến với hp nhiều nên cũng thấy yêu và quý hp như quê hương mình vậy....!nhớ lắm hp ơi....!thiếu nữ hp cùng dịu dàng và duyên dáng lắm..........!mình tình cờ có cảm tình với nàng nhưng duyên sô nên ko thành..??đó là kỉ niệm đẹp của tôi và nàng....!một người con gái đẹp với mái tóc dài dễ thương khi nàng đụng xẹ vào xe của tôi ngay trước cổng trường hằng hải..!ánh mắt đó ,mái tóc đó và cả vóc dáng đo in sâu vào tâm trí của tôi suốt quãng đường đến cty nhựa chinhue mà nơi tôi đến công tác(gần đồ sơn).....!khi vào cty làm viêc sang đến phòng k.toán....!bóng dáng người con gái đó lại xuất hiện ko phải trong kí ức của tôi mà là...nàng....chính ..nàng ...người con gái lúc trước....! ánh mắt e ngai với khuôn mặt đỏ lên vì ngượng....!đã cuốn tâm hồn tôi như một con sóng lớn ập tới ....!tai tôi ko nghe thấy gi mà chỉ còn rì rào tiếng sóng....!
_mời anh ngồi...!
tôi như chết lặng ....!(nghĩ đây là duyên số cho mình gặp nàng)
từ đó tôi yêu hp hơn...!cứ có cơ hôi tôi đều nhận phần đi công tác hp cho mình.....!
.................................................................................................................đoạn kết .............???????????:grin:
*****nếu em đọc được đoạn văn này hay gọi cho anh........!
Thật áh???? :surprise:
 
15
0
0

SUZI

New Member
Ðề: Hải Phòng - trái tim tôi

Yêu Hải Phòng, chỉ biết nói thế thôi!
 
Top