Vịt này chị tự quay hay mua sẵn thế? Trông hấp dẫn nhở? hehe. Nếu chị tự làm thì cho em ct nhé!Bữa trưa nhà chị có Bò xào ngồng tổi với cần tỏi tây
Cơm tối thì có thịt vịt quay áp chảo
![]()
Chị ý tự quay đấy. Siêu nhở.Vịt này chị tự quay hay mua sẵn thế? Trông hấp dẫn nhở? hehe. Nếu chị tự làm thì cho em ct nhé!
Tục của Trung Quốc đến ngày sinh nhật là trẻ con phải ăn những quả trứng nhuôm đỏ này đúng không hả Huabin? có phải em nhuôm màu bằng siro hibicus với dấm gạo phải không? trông màu hồng đáng yêu quá.hôm trước nhà em cũng có trứng nhuộm để ăn ghém với nộm dưa chuột và củ cải
![]()
em không biết cái tục này đâu, hì. Đây là kiểu nhuộm trứng phục sinh kiểu Hà Lan cổ bằng củ dền, nhưng cũng khá phổ biển ở Ét tô ni a, nơi mà trồng rất chi nhiều củ dền. Củ dền bào nhuyễn rồi trộn với nước côt chanh, nhuộm ra quả trứng thẫm màu thế đấy chị ạ. Mời cả nhà chè củ dềnTục của Trung Quốc đến ngày sinh nhật là trẻ con phải ăn những quả trứng nhuôm đỏ này đúng không hả Huabin? có phải em nhuôm màu bằng siro hibicus với dấm gạo phải không? trông màu hồng đáng yêu quá.
Cơm tối thì có thịt vịt quay áp chảo
![]()
Em chưa được ăn con vịt nào!Èo chị làm e vừa mới ăn vịt đã lại thèm vịt... E vừa vào xem phóng sự đồ chơi của con gái chị về đây, đồ của con thì đẹp, món của mẹ thì ngon. Hic.
Em chưa được ăn con vịt nào!
Em mở tin nhắn rồi, nhưng không có vịt, toàn chữ là chữ thôiChị nhắn tin đấy có nhận được ko?