Tháng 7, tháng nghĩa tình... em mong xin được kết nối bảo trợ:
Em Huỳnh Văn Đức sinh năm 2003 lớp 8 và em Huỳnh văn Đạo sinh năm 2005 lớp 6, trường THCS Nguyễn Trãi, Đông Hà , Quảng Trị
Ba của Đức và Đạo đã bỏ mấy mẹ con đi từ mấy năm nay, do gia cảnh quá khó khăn. Gia đình là hộ nghèo của địa phương.
Mẹ của các em làm nghề bán trứng vịt lộn ban đêm, nuôi ba chị em cùng đi học. Chị gái của hai em học lớp 12.
Gần đây mẹ lại bị bệnh u tử cung , tiền thuốc chữa chạy cũng bữa có bữa không. Không biết rồi sức khỏe của mẹ sẽ thế nào ...
Tuy nhiên nghèo mấy, khó mấy thì ước mơ của mẹ vẫn phải cho các con được đến trường, để sau này còn kiếm được công việc rồi tự nuôi sống bản thân.
Biết thương mẹ nên Đức và Đạo luôn cố gắng học tập, hai em luôn là học sinh khá giỏi của trường.
Năm học mới 2017-2018 đang tới gần, để lo cho cả ba chị em cùng đi học thì cần sự nỗ lực rất lớn từ mẹ các bé, liệu sức khỏe của mẹ có ổn định được không để buôn bán qua ngày.
Rất mong nhận được sự trợ giúp của mọi người để các bé được đến trường, chia sẻ phần nào khó khăn cho mẹ các bé.
Người phụ trách: Vân Anh (Susu)
Mức bảo trợ 700k/1 tháng . (đầu năm học và Tết thêm 1 tháng ) = 14 tháng = 9.800k - Có thể gửi tới CSTT theo quý hoặc cả năm
TK ủng hộ
Nguyễn Thị Hồng Thúy
Tài khoản 0011004156066
Ngân hàng Vietcombank Sở giao dịch
Tel 0982995011
Khi gửi đề nghi ghi rõ tên người gửi và mã số trường hợp cá nhân
Do còn nhiều trường hợp khó khăn cần sự chung tay của cộng đồng nên sẽ chỉ dừng khi đủ yêu cầu (hoặc nhận từ 1 nhà bảo trợ.)
Cảm ơn sự quan tâm của các bạn!
Hai anh em
Em Huỳnh Văn Đức sinh năm 2003 lớp 8 và em Huỳnh văn Đạo sinh năm 2005 lớp 6, trường THCS Nguyễn Trãi, Đông Hà , Quảng Trị
Ba của Đức và Đạo đã bỏ mấy mẹ con đi từ mấy năm nay, do gia cảnh quá khó khăn. Gia đình là hộ nghèo của địa phương.
Mẹ của các em làm nghề bán trứng vịt lộn ban đêm, nuôi ba chị em cùng đi học. Chị gái của hai em học lớp 12.
Gần đây mẹ lại bị bệnh u tử cung , tiền thuốc chữa chạy cũng bữa có bữa không. Không biết rồi sức khỏe của mẹ sẽ thế nào ...
Tuy nhiên nghèo mấy, khó mấy thì ước mơ của mẹ vẫn phải cho các con được đến trường, để sau này còn kiếm được công việc rồi tự nuôi sống bản thân.
Biết thương mẹ nên Đức và Đạo luôn cố gắng học tập, hai em luôn là học sinh khá giỏi của trường.
Năm học mới 2017-2018 đang tới gần, để lo cho cả ba chị em cùng đi học thì cần sự nỗ lực rất lớn từ mẹ các bé, liệu sức khỏe của mẹ có ổn định được không để buôn bán qua ngày.
Rất mong nhận được sự trợ giúp của mọi người để các bé được đến trường, chia sẻ phần nào khó khăn cho mẹ các bé.
Người phụ trách: Vân Anh (Susu)
Mức bảo trợ 700k/1 tháng . (đầu năm học và Tết thêm 1 tháng ) = 14 tháng = 9.800k - Có thể gửi tới CSTT theo quý hoặc cả năm
TK ủng hộ
Nguyễn Thị Hồng Thúy
Tài khoản 0011004156066
Ngân hàng Vietcombank Sở giao dịch
Tel 0982995011
Khi gửi đề nghi ghi rõ tên người gửi và mã số trường hợp cá nhân
Do còn nhiều trường hợp khó khăn cần sự chung tay của cộng đồng nên sẽ chỉ dừng khi đủ yêu cầu (hoặc nhận từ 1 nhà bảo trợ.)
Cảm ơn sự quan tâm của các bạn!
Hai anh em





Sửa lần cuối bởi điều hành viên: